Kết quả 1 đến 2 của 2
-
31-01-2016, 21:05 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 69
- Cảm ơn!
- 5,082
- Thanked 2,064 Times in 69 Posts
Một năm sau ngày Thầy chữa khỏi bệnh ung thư
Kính thưa Thầy cùng toàn thể Gia đình Khí công Tâm Linh!
Vào ngày này cách đây một năm, ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, Thầy Nguyệt Quang Tử đã thông báo tin vui cho chúng tôi:
Thầy đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư cho tôi.Vậy là đã tròn một năm.
Để ngày hôm nay, sau đúng một năm, ngày 23 Tháng Chạp năm Ất Mùi, con lại bùi ngùi, xúc động để viết những dòng tâm sự từ đáy lòng cảm tạ Thầy đã đem lại nguồn sống cho con, đem lại hơi thở cuộc sống và những điều tốt đẹp nhất cho con.
Thầy là người sinh ra con lần thứ hai.Một năm đã trôi qua…Và những điều tốt lành mà Thầy mang lại cho tôi lớn nhất trong năm qua là:
*Sức khỏe tôi hoàn toàn ổn định
Một năm qua tôi thấy cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh, không một viên thuốc, không hề bị ốm. Những liều thuốc bổ là những bài tập của Thầy mà con và gia đình con vẫn tập đều đặn hàng ngày. Chỉ có thế, nhưng đối với con đó là những liều thuốc bổ đặc biệt mà không đâu trên thế gian này có được.
Theo tây y, phác đồ điều trị của bệnh ung thư là sau khi điều trị xong (có người phải mổ cắt u, có người sau khi cắt u thì xạ trị hoặc truyền hóa chất hoặc vừa xạ trị vừa truyền hóa chất, nhưng có người chỉ xạ trị hoặc truyền hóa chất hoặc vừa xạ trị, vừa truyền hóa chất) thì định kỳ 3 đến 6 tháng, hoặc 12 tháng phải vào viện để kiểm tra lại. Nhưng từ khi xạ trị xong ngày 22/01/2014 và tiếp đó được Thầy chữa bệnh trong vòng chưa đầy 9 tháng, kể từ ngày 23 Tháng Chạp năm Giáp Ngọ, đến nay tôi chưa vào viện để kiểm tra lại và cũng từ ngày đó đến giờ tôi cũng không uống viên thuốc nào, kể cả thuốc bổ. Tôi thấy sức khỏe ổn định. Thời tiết thay đổi, nhiều người bị ốm nhưng tôi vẫn bình thường.
Công việc ở cơ quan rất bận nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi. Từ sáng và tối, ngày mưa cũng như ngày nắng, thời tiết chuyển mùa, nhưng tôi không hề cảm thấy nhức hay cảm thấy đau ở vùng bệnh. Cơ thể khỏe mạnh và không cảm thấy nhức mỏi. Nhà xa, con nhỏ, tôi vẫn dong duổi hàng ngày đưa đón con đi học, vậy mà tôi thấy sức khỏe ổn định, và những khi thời tiết chuyển mùa, căn bệnh mỏi cổ, vai, gáy của tôi từ lâu đã không còn hành hạ tôi như trước nữa. Da dẻ tôi sáng nhuận, ăn uống ít, làm việc nhiều mà không cảm thấy đói hay mệt.
Còn với gia đình tôi, thì năm qua, mọi người cũng chưa phải dùng viên thuốc nào. Những lần bị bệnh đều được Thầy và anh Hocdao chữa bệnh cho Hoatuyet và các cháu. Đúng là nếu bị ốm mà không phải vào bệnh viện, không phải uống thuốc mà vẫn khỏi được bệnh thì không gì bằng.
Nhưng muốn chữa nhanh khỏi bệnh, đối với Khí công Tâm linh, thì phải chăm chỉ luyện tập.
*Tôi tham « Thiền »
Về luyện tập, không biết tôi có tham không, hay sợ bị bệnh nên việc luyện tập hằng ngày đối với tôi bây giờ không thể bỏ được, kể cả phải đi công tác thì ít nhất một ngày cũng phải tập được một bài TKKT.
Đã thành lệ, gia đình tôi luôn có 2 buổi cố định, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối để cùng nhau tập. Buổi trưa, tôi cũng tranh thủ bố trí thời gian để ngồi thiền. Và TKKT là bài chúng tôi thiền hàng ngày.
Các bài tập của Thầy như cơm ăn, nước uống hàng ngày đối với chúng tôi. Ngày nào không có thời gian để tập, tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nên dù tối muộn, hoặc lúc đã sang canh, tôi cũng phải ngồi hết một bài rồi mới đi ngủ.
Cứ đến giờ là tôi tắt máy. Có lẽ đối với gia đình tôi, thiền giờ đang ngấm dần vào cuộc sống của các thành viên gia đình. Bố, mẹ, rồi các anh chị em trong nhà. Với cả anh em, bạn bè, đồng nghiệp… nhìn thấy tôi như vậy đều mừng cho tôi và họ cũng bắt đầu tập thiền. Tôi cảm thấy vui vô cùng. Những lúc mọi người chịu tập, đối với tôi đó là một niềm vui không thể tả. Và những lúc đó, tôi lại thầm cảm ơn Thầy đã đem bao công sức để làm ra những trận khí có một không hai, giúp cho chúng sinh được mạnh khỏe, an lành trong cuộc sống trần tục vốn còn nhiều khó khăn, bệnh tật như thế này.
Thiền giúp tôi có trí tuệ. Tôi cảm thấy công việc suôn sẻ và giải quyết công việc cũng nhẹ nhàng hơn, tư duy logic hơn và không cảm thấy bế tắc như trước. Tôi cũng điềm tĩnh hơn hẳn. Và đặc biệt không hiểu sao, tôi thấy tình cảm gia đình mình ngày càng yêu thương nhau hơn, các cháu đều chăm ngoan và học giỏi. Đó là những điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất !
Thầy chụp ảnh với tôi tại vườn Nguyệt Quang ngày 31/01/2016
(22 tháng Chạp năm Ất Mùi)
*Những chuyến đi làm việc cùng Thầy
Có thể nói năm 2015 là năm mà tôi được đi theo Thầy khá nhiều. Cứ có dịp Thầy đi làm việc là tôi lại tranh thủ thu xếp công việc, « bàn giao » lại cho đồng môn cùng nhà để đi cùng Thầy. Được cái, « đồng môn cùng nhà » luôn động viên tôi, tạo mọi điều kiện để tôi theo Thầy học tập. Nàng chỉ nhắc tôi là mỗi lần đi làm việc với Thầy, anh nhớ ghi chép lại kiến thức Thầy đã truyền đạt. Vừa có tư liệu để viết bài, vừa là kiến thức để mình học tập. Vậy mà nhiều lúc tôi vẫn còn quên.
Mỗi lần đi làm việc cùng Thầy, tôi lại học được nhiều kiến thức mới. Tôi vỡ ra rất nhiều điều. Và tôi cũng học tập ở Thầy rất nhiều điều, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Tôi thực sự cảm phục Thầy. Từ đức tính cho tới các công việc Thầy đã và đang làm cho chúng sinh. Chứng kiến những việc Thầy làm cho các gia đình, tôi chỉ muốn thốt lên : Thầy là Phật sống xuống trần để cứu độ chúng sinh !
*Được Thầy nhận làm học trò
Sau khi chữa khỏi bệnh cho tôi, Thầy đã cho tôi « Nhập môn », và rồi niềm vui lại đến với tôi khi Thầy chính thức cho tôi là « Học trò ». Tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng Thầy.
Tôi biết, khi Ngôi nhà được hoàn thành, chúng tôi sẽ có nơi để học tập và tu luyện, sẽ có Môn quy của Môn phái, và Thầy sẽ bắt đầu truyền dạy những kiến thức cho chúng tôi một cách bài bản và quy củ nhất. Cũng là lúc mà tất cả chúng tôi sẽ phải nghiêm túc hơn trong việc học tập và tu luyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình cùng anh chị em đồng môn để cùng củng cố và xây dựng môn phái ngày càng phát triển và vững mạnh.
Những viên gạch đầu tiên Thầy đã đặt nền móng cho chúng tôi rồi. Những khó khăn và gian khổ nhất, Thầy đã chịu đựng và trải qua để dành cho chúng tôi con đường đi ngắn nhất. Chỉ có đặt chân lên con đường đó để tiếp tục cuộc hành trình. Dù khó khăn và vất vả, dù con đường tu còn dài, con vẫn nguyện bước tiếp. Bởi con luôn tin Thầy vẫn ở phía trước, soi đường chỉ lối cho chúng con, soi sáng con đường chúng con đang đi.
Cảm tạ Thầy đã đem lại nguồn sống cho con !Trước thềm năm mới, chúng con xin kính chúc Thầy kính yêu và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.
Kính chúc vợ chồng anh hocdao năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính chúc toàn thể Gia đình Khí công Tâm linh một năm mới trọn vẹn niềm vui, an lành và hạnh phúc !
Trân trọng !
Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh
Anh Tuấn (31-01-2016),DIỆU TÂM (11-03-2016),dochanh (02-02-2016),Hạnh An (02-02-2016),Hoasentrang (01-02-2016),HoaThai (01-02-2016),hoatran (01-02-2016),hoatuyet (01-02-2016),honglien (01-02-2016),Hương Nhu (01-02-2016),Lê Minh (01-02-2016),Lobbyvietnam (01-02-2016),longtadinh (02-02-2016),maiha (31-01-2016),manhcao277 (31-01-2016),manhtuongngo (01-02-2016),Mộc Lan (01-02-2016),Minh Toàn (01-02-2016),Nganpham (02-02-2016),Nghệ Linh (01-02-2016),Ngoạn Hiền (01-02-2016),nguyendinhtuan (06-02-2016),phuongngoc (04-05-2016),Phương Nam (01-02-2016),sol182 (01-02-2016),tamminh (02-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thanh Quang (03-02-2016),thanhphong (01-02-2016),THANHTINH (01-02-2016),thanhvinh (02-02-2016),thànhtâm (01-02-2016),Thiền sư KM (01-02-2016),Thutrang (01-02-2016),tiendung23680 (05-02-2016),tinhtamtuluyen (20-04-2016),Trần Kim Cương (05-02-2016),tuluyenthantam (04-02-2016),TuMinh (01-02-2016),turaunt (01-02-2016),Vượng Kim Ngưu (01-02-2016),youme (01-02-2016),Đại Minh (01-02-2016)
-
01-02-2016, 08:50 #2Dáng Nguyệt Guest
Đọc bài của anh Trungthanh, em thật rất xúc động!!!
Để được như ngày hôm nay,anh đã phải trải qua những thử thách,đấu tranh với chính bán thân mình,và với người thân khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo...Hơn thế, sự kiên trì và niềm tin son sắt vào Thầy kính yêu đã giúp cho anh vượt qua bệnh tật bằng sự sáng suốt và sự kiên trì nhất...Bao nhiêu lo toan,sợ hãi,gia đình anh chị đã từng bước nắm tay nhau vượt qua nhờ phần công lao to lớn mà không gì có thể đong đếm của Thầy...Anh chị đang được hưởng những trùm trái ngọt của tình yêu,niềm tin và sự may mắn...
Hôm nay,biết tin anh trở thành Học Trò,thật xứng đáng,em thật ngưỡng mộ anh,em xin gửi đến anh lời chúc mừng chân thành nhất,chúc mừng anh được gặp đồng môn nhiệt tình,chúc mừng anh được gặp Thầy kính yêu,chúc mừng anh đã nhân thêm được đồng môn khả ái trong cuộc đời,chúc mừng anh khỏi bệnh hiểm nghèo hoàn toàn,chúc mừng anh đã luôn nhìn thấy "mặt trời long lanh phía trước",và niềm tin mãnh liệt vào "Mặt trăng linh thiêng"... !!!!
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
dochanh (02-02-2016),Hạnh An (02-02-2016),Hoasentrang (01-02-2016),hoatuyet (03-02-2016),july (05-02-2016),longtadinh (02-02-2016),manhcao277 (01-02-2016),Minh Toàn (01-02-2016),Nganpham (02-02-2016),tamminh (02-02-2016),Thanh Bình (29-02-2016),Thiền sư KM (01-02-2016),Thutrang (01-02-2016),trungthanh (02-02-2016),Đại Minh (07-02-2016)