Kết quả 1 đến 10 của 14
Threaded View
-
20-11-2017, 22:23 #14
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Kính thưa Thầy!
Chỉ một chút thời gian nữa thôi là ngày 20/11/2017 sẽ kết thúc. Trước khi quá muộn, con xin gửi lời chúc từ trái tim mình đến người Thầy mà con luôn kính yêu: Chúc Thầy sẽ luôn có con dao thật sắc trong tay để ngày càng cạo được nhiều tóc cho học trò của mình. Con cảm ơn Thầy đã luôn giơ dao lên trước mặt con, đã có lúc con thấy con dao đó thật nguy hiểm khi có thể tước mạng sống của con trong gang tấc (chém vía!) nhưng hoá ra đến một ngày, con lại thấy rằng sau cú khai đao của Thầy thì toàn bộ tóc của con đã rơi xuống đất. Hoá ra không có tóc cũng là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một người tu luyện. Con đã từng rất nhiều lần nói rằng: “Con không đi tu” nhưng bây giờ con phải nói rằng: “Con đã đi tu”.
Con chúc Thầy nhanh chóng mài được con dao sắc ạ!
Con cám ơn Thầy rất nhiều!
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (21-11-2017),dangthanhha (21-11-2017),Diệu Hồng (22-11-2017),haixuyentb (22-11-2017),Hạnh An (21-11-2017),Hoasentrang (26-11-2017),HoaThai (24-11-2017),huangbruce (21-11-2017),lê chí công (21-11-2017),LinhTâm (22-11-2017),manhtuongngo (20-11-2017),Mộc Lan (27-11-2017),Nganpham (21-11-2017),nganuoc (23-11-2017),nguyenbinh82cm (21-11-2017),NguyetQuangTu (28-11-2017),phuongngoc (21-11-2017),Phương Nam (21-11-2017),tamminh (22-11-2017),Thanh Bình (24-11-2017),Thanh Quang (21-11-2017),thanhphong (24-11-2017),Thien Nghia (22-11-2017),Thutrang (21-11-2017),tiendung23680 (20-11-2017),tinhtamtuluyen (21-11-2017),trungthanh (21-11-2017),TuMinh (21-11-2017),Vidieu (21-11-2017),youme (21-11-2017)