Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
18-11-2015, 08:32 #3VoHoan Guest
Đọc bài của bác Thành Vinh cháu nhận thấy từ ngày biết tin vào KCTL có một hạt giống được nảy sinh trong con người của cháu. Nó phát triển ngày một tốt hơn. Và hôm nay cháu biết hạt giống ấy là 1 trong 3 điều quan trọng khi tu tập Khí công đó là: Con người càng ngày càng tốt lên.
- Việc tự chữa bệnh cho bản thân thì cháu chưa để ý lắm, có lẽ tại cháu rất ít khi ốm nên chưa để ý. Cháu nghĩ tu luyện khí công giúp sức khỏe cháu tốt lên, điều này cũng là ngầm chữa bệnh cho mình.
- Khả năng chữa bệnh cho người khác thì cháu tự ti, chưa dám thử vì cháu nghĩ khả năng cháu chưa cao nên cũng chỉ dám xin thuốc chữa bệnh thôi.
- Duy nhất có một điều cháu thấy được tiến bộ một cách vượt bậc mà ngay bản thân cháu cũng thấy bất ngờ đó là: Lòng tốt của chính bản thân mình.
Kiên trì tu luyện, nhẫn nại bước đi và đặt lòng tin tối cao vào những điều tốt đẹp chắc chắn tất cả chúng ta đều đang gieo 1 mầm cây với những quả ngọt trên cành.
Vẫn biết trên con đường đời đạo song tu là rất khó, nhưng có vượt qua những điều khó ấy mới là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử. Học trò của thầy là phải làm được những việc khó, rất khó và cực kỳ khó. Thêm được 1 chút khó sẽ thêm 1 chút trưởng thành.
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
dangthanhha (18-11-2015),Dungnph (20-11-2015),haixuyentb (18-11-2015),Hoasentrang (18-11-2015),LinhTâm (02-01-2016),manhtuongngo (25-11-2015),Ngoạn Hiền (19-11-2015),Nhài Ta (29-04-2016),oanh pham (20-11-2015),Phucthinh (20-11-2015),Phương Nam (18-11-2015),Tamhuongthien (18-11-2015),Thanh Quang (18-11-2015),thanhphong (20-11-2015),theoThầy (18-11-2015),Thien Nghia (18-11-2015),Thutrang (18-11-2015),tiendung23680 (18-11-2015),tinhtamtuluyen (21-01-2016),tuluyenthantam (18-11-2015),TuMinh (18-11-2015),Vidieu (18-11-2015),Đại Minh (18-11-2015)