Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Có một cuốn sách như thế!
-
16-11-2015, 08:00 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Có một cuốn sách như thế!
Có một lần lướt nhìn giá sách của tôi như thấy còn thiếu gì đó, Thầy Nguyệt Quang Tử quay lại bảo: “Anh tìm cuốn Cổ Học Tinh Hoa mà đọc”. Nghe Thầy dặn tôi vâng lời. Thật ra tôi chưa nghe tên cuốn sách ấy bao giờ; Chứ đừng nói gì đến trông thấy sách và đọc nội dung sách. Tuy vậy, tôi vẫn đinh ninh rằng một khi Thầy đã bảo thì nhất định cuốn sách đó đối với tôi có tác dụng thiết thực.CÓ MỘT CUỐN SÁCH NHƯ THẾ!
Vâng lời Thầy, tôi cố công đi tìm sách. Nghe nói cuốn Cổ Học Tinh Hoa xuất bản lần đầu năm 1925 và đã tái bản nhiều lần. Lần tái bản gần đây nhất vào năm 2001 của nhà xuất bản Văn Học. Như vậy đến nay đã gần 15 năm sách này chưa được tái bản lại. Hoặc có thể đã có ở đâu đó, mà tôi chưa biết. Đã là sách quý hiếm thì nhất định khó tìm. Song, tôi vẫn nuôi hy vọng trước hay sau cũng kiếm được cuốn sách này. Tôi cất công đi tìm các hiệu sách trong thành phố, trong thư viện tỉnh và cả những quầy sách, báo cũ ở những nơi mà tôi biết. … Rồi cho mãi đến một ngày gần đây, một lần đến chơi nhà bạn ở Quảng Xương tình cờ trên giá sách của anh tôi phát hiện có cuốn Cổ Học Tinh Hoa – Cuốn sách mà bấy lâu tôi đang mong đợi. Tôi ngỏ lời mượn đọc. Bạn vui vẻ trao sách cho tôi. Tôi mừng như mở cờ trong bụng.
Đêm hôm ấy với ngọn đèn điện nhỏ, có chao xanh hình lòng máng, tôi thức gần như thấu sáng nghiến ngấu đọc nhanh cuốn sách như một cậu bé say mê truyện cố tích vừa phát hiện trong đó có nhiều tình tiết ly kỳ. Tôi định bụng đọc lướt một lượt cho đã thèm rồi sau hãy nghiền ngẫm, nhấm nháp từng chuyện, từng trang như người thưởng thức món ăn khoái khẩu. Cuốn Cổ Học Tinh Hoa có giá trị đã vượt thời gian. Đến bây giờ đọc lại tôi vẫn như thấy còn mới mẻ. Từ những chuyện kể sinh hoạt đời thường trong dân gian, đến chuyện của vua chúa, chuyện về các giai tầng trong xã hội. Có những chuyện đọc lên ta bắt gặp trong đó thấy những tư tưởng lớn của người xưa như: Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Hàn Phi Tử… Lại có những chuyện mang tính chất như chuyện ngụ ngôn giữa các loài vật… Mỗi chuyện đều có nghĩa đen, thông qua nội dung toát ra nghĩa bóng buộc ta phải lắng sâu suy ngẫm. Chẳng hạn, câu chuyện nhỏ sau đây giữa một con chim gáy và con cú mèo. Đại ý như sau: Một hôm cú mèo nói với chim gáy: - Tôi sắp sang ở phương Đông, không ở đây nữa. Chim gáy hỏi lý do vì sao? Cú mèo buồn rầu đáp: - Ở đây mỗi lần tôi kêu lên, nghe tiếng kêu của tôi người ta đều ghét. Cho nên tôi phải đi ở nơi khác. Chim gáy bảo: - Bác có thể đổi tiếng kêu đi một chút được không? Chứ không đổi tiếng kêu thì ở phương Đông hay phương Tây người ta nghe tiếng ai cũng ghét bác thôi. Vì nhân tình đâu chả thế. Cú mèo còn đang phân vân chưa biết nói sao thì chim gáy hiểu ý và tiếp luôn: - Cứ như ý tôi nếu bác không đổi được tiếng kêu thì chi bằng bác phải rụt cổ, thu cánh suốt đời không kêu nữa là hơn. Chứ đổi nơi ở mà bác không đổi tiếng kêu phỏng có ích gì. Nếu bác muốn được nhiều người yêu thì một là đổi tiếng. Hai là rụt cổ lại thôi hẳn, từ nay không kêu nữa… Ở đời mà không có thiện tâm thì dù đi đâu: Đông, Tây, Nam hay Bắc ai cũng ghét, không ở đâu người ta dung nạp. Muốn cho người đời yêu ta thì phải cải ác vi thiện. Cái tâm phải thật trong sáng.
Đại loại sách có nhiều chuyện dạy đời như thế. Trong đó còn nhiều chuyện hay không thể kể hết ra đây được. Mỗi một chuyện lại như một lời nhắn nhủ, răn dạy, định hướng cho con người thấu hiểu đạo lý nằm trong những chữ: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín vốn là nền tảng của văn hóa Á Đông. Gấp cuốn sách lại, tôi vẫn còn bồi hồi xúc động thấy mình còn nhiều thiếu sót. Dẫu rằng có cố công học đến bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Tôi chợt nhớ khi xưa ông nội tôi vẫn thường khuyên tôi: “Con nên tìm nhiều sách hay mà đọc, trong đó dạy ta nhiều điều lắm, cuốn sách hay như thầy dạy giỏi”. Càng ngày tôi càng nhận ra những lời nói của ông tôi thật là chí lý. Con trân trọng cám ơn Thầy Nguyệt Quang Tử đã mở đường chỉ lối cho con. Thầy không những dạy con học thiền, học tu luyện để tâm con sáng hơn, để con biết đạo làm người, mà thầy còn hướng dẫn con những gì con cần phải học ở trường đời, học trong sách vở. Cám ơn Thầy đã chỉ đường và con đã tìm ra kho báu!!View more the latest threads:
- Xuất xứ bài luyện "Lương Tri Tâm Huệ...
- Tập bài luyện KCTL khi có động vật bên cạnh
- chuỗi ánh sáng vàng nhập vào cơ thể
- Trò hỏi Thầy giải đáp
- Vô thường là gì?
- Giải thoát là gì ?
- Câu hỏi và giải đáp trong buổi giao lưu tại...
- Tập khí công có thể bị sai
- Tu cho ai?
- Câu hỏi về chủ đề linh hồn và tiền kiếp
-
59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
Anh Tuấn (16-11-2015),dangthanhha (18-11-2015),Diệu Hồng (29-12-2015),dulichkhonggian (17-11-2015),Dungnph (16-11-2015),haixuyentb (17-11-2015),Hạnh An (16-11-2015),HoangSyHiep (16-11-2015),hoanlinh (31-05-2019),Hoasentrang (16-11-2015),hoatran (17-11-2015),hoatuyet (16-11-2015),hocdao (16-11-2015),honglien (16-11-2015),huangbruce (16-11-2015),huongtamlinh (08-06-2018),huy hoang (16-11-2015),Hương Nhu (28-12-2015),Lê Minh (16-11-2015),Liên Như (16-11-2015),Lobbyvietnam (16-11-2015),manhcao277 (16-11-2015),manhtuongngo (16-11-2015),Minh Toàn (21-02-2016),newebook (16-11-2015),Nganpham (16-11-2015),nganuoc (30-12-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),Ngoạn Hiền (17-11-2015),NguyetQuangTu (16-11-2015),Phương Nam (16-11-2015),sau_rungsau (19-11-2015),Tamhuongthien (16-11-2015),tamminh (16-11-2015),tam_thuc (16-11-2015),tanrau (21-06-2016),Tâmminh (28-12-2015),Thanh Bình (16-11-2015),thanhphong (16-11-2015),THANHTINH (18-11-2015),ThanhTrung90 (28-12-2015),theoThầy (28-12-2015),Thiền sư KM (17-11-2015),Thien Nghia (17-11-2015),Thutrang (16-11-2015),tiendung23680 (18-11-2015),Tieutrucxinh (17-11-2015),tranquang1510 (16-11-2015),Trần Kim Cương (17-11-2015),trungthanh (16-11-2015),tuluyenthantam (16-11-2015),TuMinh (16-11-2015),Vidieu (16-11-2015),youme (16-11-2015),Đại Minh (18-11-2015)
-
27-12-2015, 08:44 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2015
- Bài viết
- 28
- Cảm ơn!
- 2,068
- Thanked 834 Times in 28 Posts
Cổ học tinh hoa
– xuất bản năm 1926 của Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân
Bắt đầu đọc
Nội dung
· Lời tựa
· Không quên cái cũ
· Lúc đi trắng, lúc về đen
· Lợi mê lòng người
· Lấy của ban ngày
· Khổ thân làm việc nghĩa
· Cách cư xử ở đời
· Tu thân
· Ôm cây đợi thỏ
· Đánh dấu thuyền tìm gươm
· Ba con rận kiện nhau
· Đạo vợ chồng
· Mong làm điều phải
· Yêu nên tốt, ghét nên xấu
· Cảm tình
· Khéo can được vua
· Cậy người không bằng chắc ở mình
· Bệnh quên
· Đáng sợ gì hơn cả
· Cách đâm hổ
· Báo thù
· Hết lòng vì nước
· Cáo mượn oai hổ
· Vua tôi bàn việc
· Câu nói của người đánh cá
· Lá dó
· Trước khi đánh người phải biết giữ mình
· Mạnh Thường Quân và nước Tần
· Bỏ quên con sinh
· Dung người được báo
· Biết rõ chữ nghĩa
· Không nhận cá
· Ông quan thanh bạch
· Thầy Tăng Sâm
· Tăng Sâm giết người
· Bán mộc bán giáo
· Giáp Ất tranh luận
· Chết mà còn răn được vua
· Lợn mẹ giết lợn con
· Tài nghề con lừa
· Vẽ gì khó
· Lẽ sống chết
· Muôn vật một loài
· Rửa tai
· Phẩm trật ông quan, phẩm giá con người
· Liêm, sỉ
· Nghĩa công nặng hơn tình riêng
· Mua xương ngựa
· Hay dở đều do mình cả
· Kéo lê đuôi mà đi
· Làm nhà cỏ cũng đủ
· Quan tài con
· Chiếc thuyền đụng chiếc đò
· Không chịu theo kẻ phản nghịch
· Đám ma to
· Lo trời đổ
· Không yêu nhau mới loạn
· Tưới dưa cho người
· Rắn dời chỗ ở
· Lúc nào được nghỉ?
· Hang Ngu Công
· Họ Doãn làm giàu
· Người kiếm củi được con hươu
· Vợ thầy kiện
· Treo kiếm trên mộ
· Tên tù nước Sở
· Thằng điên
· Ba điều vui
· Vợ răn chồng
· Trồng khó, nhổ dễ
· Cái được cái mất của người làm Quan
· Gặp quỷ
· Hai phải
· Nên xử thế nào?
· Chính danh
· Chết đói đầu núi
· Ngu Công dọn núi
· Can gì mà phá đi
· Cách trị dân
· Lo, vui
· Ma nói chuyện
· Say bắn chết trâu
· Nuôi gà chọi
· Ứng đối lanh lợi
· Hoạ phúc không lường
· Tình mẹ con của loài vượn
· Mã Viện
· Khấu Chuẩn thương nhớ mẹ
· Nhan Súc nói chuyện với Tề Vương
· Thập Bì nói chuyện với Huệ Vương
· Say, tỉnh, đục, trong
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nghệ Linh
Diệu Hồng (29-12-2015),haixuyentb (29-12-2015),hoanlinh (31-05-2019),HoaThai (27-12-2015),hoatran (27-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),honglien (28-12-2015),huy hoang (28-12-2015),Hương Nhu (28-12-2015),manhcao277 (27-12-2015),manhtuongngo (27-12-2015),Minh Toàn (21-02-2016),newebook (29-12-2015),Nganpham (27-12-2015),NhuMai (27-12-2015),phongha (28-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (27-12-2015),tanrau (21-06-2016),Thanh Quang (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),THANHTINH (28-12-2015),theoThầy (28-12-2015),Thiền sư KM (28-12-2015),trungthanh (27-12-2015),TuMinh (28-12-2015),Vidieu (27-12-2015)
-
27-12-2015, 19:39 #3
[Ebook] Cổ học tinh hoa (PDF)
Nhân tiện bài chia sẽ của anh Nghệ Linh, em cũng gửi link đường dẫn sách ebook Cổ học tinh hoa để mọi người có thể tải xuống cho tiện đọc ahCảm ơn bác nguyendinhtuan đã chia sẽ một đầu sách hay.
Đường dẫn: https://www.mediafire.com/folder/ioxtcy53kxwav
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277
Anh Tuấn (27-12-2015),Diệu Hồng (29-12-2015),Hạnh An (28-12-2015),hoanlinh (31-05-2019),hoatuyet (28-12-2015),honglien (28-12-2015),huy hoang (28-12-2015),Hương Nhu (28-12-2015),Lê Minh (07-03-2017),manhtuongngo (27-12-2015),Minh Toàn (21-02-2016),newebook (29-12-2015),Nganpham (28-12-2015),Nghệ Linh (29-12-2015),Ngoạn Hiền (29-12-2015),nhatcuunhan (29-12-2015),NhuMai (27-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (29-12-2015),tanrau (21-06-2016),Thanh Quang (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),THANHTINH (28-12-2015),theoThầy (28-12-2015),Thiền sư KM (28-12-2015),Thutrang (28-12-2015),trungthanh (28-12-2015),TuMinh (28-12-2015),turaunt (28-12-2015),Vidieu (27-12-2015)