Kết quả 1 đến 1 của 1
-
13-11-2015, 11:53 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,440 Times in 67 Posts
Lao động ngày cuối tuần ở Vườn Nguyệt Quang
Sau một tuần làm việc vất vả, vào dịp cuối tuần tôi cùng với các anh Chị đồng môn và bạn bè lại có dịp trở về Côn Sơn để có thể vừa học tập tu luyện và đồng thời đóng góp một phần công sức của mình hoàn thiện các phần còn lại của ngôi nhà và khu vườn.
Các công việc của ngôi nhà như xây trát, ốp lát, các chi tiết kỹ thuật còn lại được các bác thợ xây rất khẩn trương gấp rút hoàn thiện.
Mặc dù thời tiết trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật có lúc có mưa nhưng dường như mọi người không để ý và ai cũng làm việc hăng say và tích cực quên hết mệt mỏi, như đào đất, xúc cát, trồng cây, dọn vệ sinh sạch sẽ khu vườn...
Quang cảnh lao động chung (ảnh Hiep qf3)
Mọi người lao động tích cực (ảnh Hiep qf3)
Các chị em cũng không kém (ảnh Hiep qf3)
Trên gương mặt của mọi người ai cũng toát lên niềm vui, vui vì ngôi nhà chung và khu vườn của mình ngày càng đẹp thêm, vui vì chính tay mình xây dựng lên ngôi nhà và chăm sóc nhưng cây xanh tươi tốt, vui vì một tương lai mới, một cuộc sống mới bắt đầu từ đây.
Hoa giấy nhà mình đây (ảnh Hiep qf3)Sau những buổi lao động, buổi tối ở Côn Sơn chúng tôi lại được quây quần bên Thầy, được nghe Thầy kể về quá trình tu luyện, về những lần chống tà, những câu chuyện hấp dẫn nghe mãi không bao giờ hết.
Tạm biệt Côn Sơn, tạm biệt ngôi nhà chung và khu vườn chúng tôi trở về Hà Nội, và sẽ không quên quay trở lại trong những dịp tiếp theo tới.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Anh Chị đồng môn đã cho con có những ngày nghỉ thật nhiều ý nghĩa và bổ ích.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi tiendung23680, ngày 14-11-2015 lúc 19:15. Lý do: Nội dung
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
dangthanhha (18-11-2015),haixuyentb (13-11-2015),Hạnh An (13-11-2015),Hoasentrang (13-11-2015),hoatran (13-11-2015),hoatuyet (13-11-2015),july (13-11-2015),kiencuong304 (15-11-2015),lê chí công (13-11-2015),Liên Như (13-11-2015),longtadinh (13-11-2015),maiha (15-11-2015),manhtuongngo (13-11-2015),Mộc Lan (13-11-2015),Minh Toàn (13-11-2015),Nganpham (15-11-2015),nganuoc (13-11-2015),Nghệ Linh (14-11-2015),Ngoạn Hiền (17-11-2015),nguyendinhtuan (16-11-2015),NguyetQuangTu (13-11-2015),Phương Nam (16-11-2015),Tamhuongthien (13-11-2015),tamminh (13-11-2015),Thanh Bình (13-11-2015),Thanh Quang (18-11-2015),THANHTINH (13-11-2015),theoThầy (13-11-2015),Thien Nghia (14-11-2015),Thutrang (14-11-2015),Trần Kim Cương (14-11-2015),trungthanh (16-11-2015),tuluyenthantam (14-11-2015),TuMinh (14-11-2015),youme (13-11-2015)