Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định Được trở về ngôi nhà kctl

    Con kính chào Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL.

    Cuối tuần vừa rồi con lại được đoàn tụ cùng Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL tại ngôi nhà chung. Chuyến đi lần này không phải là dịp đặc biệt nhưng rất ý nghĩa đối với con.
    Trước đây khi mới biết tới khí công con chưa có nhiều niềm tin về môn học này, với kiến thức ít ỏi của con, con nghĩ đó chỉ như là truyện cổ tích. Niềm tin đến với con khi được anh trai động viên vào đọc diễn đàn và luyện tập, dần dần con cũng đã tạo được thói quen luyện tập và đọc các bài viết trên diễn đàn, tìm hiểu kiến thức khí công. Gia đình con đã có duyên gặp được Thầy, được gặp các anh chị trong lớp, sau 3 năm gia đình chúng con mỗi ngày càng có niềm tin vững chắc vào Thầy vào con đường của Thầy và Thiền Phái. Bây giờ con đã tập luyện đều đặn hằng ngày, luôn động viên bố mẹ và bản thân phải luôn luôn cố gắng luyện tập đều để có sức khỏe tốt và để tâm ngày càng sáng hơn.

    Từ khi biết lịch của lớp về Côn Sơn làm việc, trong lòng con rất háo hức để được gặp Thầy, được gặp mọi người, con đã xin Thầy về nhà cùng dọn dẹp và làm việc với các anh chị trong lớp. Sau khi được biết công việc cụ thể phải làm, mọi người đều làm việc rất hăng say, thi thoảng lại có những câu chuyện cười làm không khí trở nên rất gần gũi, con như quên hết mệt mỏi vậy Thầy ạ. Thầy bảo: "Về đây ăn bữa cơm là bình thường, quan trọng là để giọt mồ hôi mình rơi trên mảnh đất này như vậy mới ý nghĩa".
    Dường như tất cả mọi người lại cố gắng làm việc hơn để ngôi nhà chung nhanh chóng hoàn thiện. Ngôi nhà là bao nhiêu tâm huyết, công sức của Thầy và các anh chị trong gia đình, vậy mà con lại chưa giúp gì được nhiều cho Thầy, con cảm thấy hổ thẹn quá.
    Ngoài những lúc làm việc, Thầy lại kể những câu chuyện, từ những lần đánh tà, đi chữa bệnh hay Thầy trả lời thắc mắc của mọi người . Không khí ấy lại làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Ngồi nghe Thầy kể mà sao thời gian trôi nhanh quá, Thầy lại bảo: "Thôi đi làm đi không lại đến giờ cơm mất, rồi Thầy lại cười .



    NGÔI NHÀ ĐANG DẦN ĐƯỢC HOÀN THIỆN

    ( Nguồn: Hiệp QF3)

    Thời gian ở Côn Sơn lại sắp hết, Thầy lại bảo các anh chị chuẩn bị đồ ăn để liên hoan. Do ngôi nhà chưa hoàn thiện nên không gian ngồi hơi chật chội, nhưng không gian ấy con lại cảm thấy rất ấm cúng, gần gũi . Mọi người lại quây quần bên nhau, cười nói rất vui vẻ, thoải mái. Bao nhiêu mệt mỏi như bay đi đâu mất Thầy ạ.
    Thời gian chia tay cũng đã đến, mọi người lại trở về với công việc thường ngày. Chia tay ngôi nhà chung, mọi người lại hẹn gặp nhau ở lần đi Yên Tử vào cuối tháng 11 này, con lại thấy háo hức quá, vì từ trước tới giờ con chưa được đi Yên Tử lần nào. Con thấy chị Youme bảo : Mỗi lầm gia đình khí công có chương trình đi đâu, chị chỉ cần tâm niệm là các vị bề trên sẽ giúp. Vậy là con cũng tâm niệm để con lại được gặp Thầy, gặp mọi người trong gia đình khí công.

    Con kính chúc Thầy và các anh chị có nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện. Hẹn gặp Thầy và Các anh chị một ngày không xa ạ.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 12-11-2015 lúc 12:53.

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    Anh Tuấn (12-11-2015),dangthanhha (18-11-2015),Diệu Hồng (12-11-2015),hagiangtptn (12-11-2015),haixuyentb (12-11-2015),Hạnh An (12-11-2015),hoatran (12-11-2015),hoatuyet (12-11-2015),lamveo (17-11-2015),Lê Minh (12-11-2015),Liên Như (12-11-2015),LinhTâm (16-11-2015),Lobbyvietnam (12-11-2015),longtadinh (14-11-2015),maiha (12-11-2015),manhcao277 (12-11-2015),manhtuongngo (12-11-2015),Minh Toàn (12-11-2015),Nganpham (13-11-2015),nganuoc (12-11-2015),Nghệ Linh (14-11-2015),Ngoạn Hiền (12-11-2015),nguyendinhtuan (16-11-2015),NguyetQuangTu (14-11-2015),NHẤT TÂM (29-11-2015),Phương Nam (12-11-2015),Tamhuongthien (12-11-2015),tamminh (12-11-2015),tam_thuc (12-11-2015),Thanh Bình (16-11-2015),Thanh Quang (18-11-2015),thanhphong (13-11-2015),THANHTINH (18-11-2015),thanhvinh (13-11-2015),theoThầy (12-11-2015),Thiền sư KM (17-11-2015),Thien Nghia (13-11-2015),Thutrang (12-11-2015),tiendung23680 (12-11-2015),trungthanh (16-11-2015),tuluyenthantam (14-11-2015),TuMinh (12-11-2015),Vidieu (12-11-2015),xuangiang14 (13-11-2015),youme (12-11-2015),Đại Minh (13-11-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •