Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    4,423
    Thanked 3,104 Times in 131 Posts

    Mặc định Lễ làm bàn thờ đặc biệt

    Ra ở riêng vốn là một dấu mốc quan trọng của đời người. Khi ấy, một gia đình nhỏ được chính thức hình thành, người chồng trở thành trụ cột và người vợ cũng nắm quyền nữ vương cai quản vương quốc của riêng mình. Sẽ tuyệt vời hơn nếu ngôi nhà mà ta chuyển đến ở đấy, lại thuộc quyền sở hữu của gia đình mình.
    Trong trường hợp của tôi, điều ấy còn trên cả tuyệt vời. Ngày ra ở riêng, 01/11/2015, gia đình tôi được đón Thầy cùng đông đảo anh chị em đồng môn tới dự và làm bàn thờ cho ngôi nhà mới. Căn hộ chung cư của tôi ấy, bé thôi, nhưng là chứng nhân của bao điều đặc biệt.
    Đặt mua căn hộ với tôi là một quyết định khá liều lĩnh. Không chỉ bởi bài toán tài chính nan giải mà khi ấy tôi còn đang công tác thường trú ở nước ngoài. Mọi lo toan gánh vác đều dồn lên vai người vợ ở nhà, trong khi kinh nghiệm xây dựng của cô ấy là con số không tròn trĩnh. Dù biết Thầy đang rất bận xây nhà chung trên Côn Sơn, chẳng cách nào khác, câu chú “Thầy ơi” được cả tôi và vợ niệm liên tùng tục. Đấy là chưa kể hai lần Thầy đã đến tận nơi để xác định các vị trí đặt ban thờ, bếp và giường ngủ sao cho vừa hợp phong thủy vừa tối ưu diện tích sử dụng. Nhớ hôm Thầy và chị Theothay đến lần đầu tiên, Thầy phải vất vả leo bộ 14 tầng trong lúc chân thì đau, người bị độc tấn công hành hạ - nghe vợ kể mà lòng tôi quặn thắt.
    Cuối cùng căn hộ đã được hoàn thiện, đẹp và ấm cúng. Cái “vương quốc riêng” của vợ tôi rộng hẳn ra khiến cô ấy vô cùng tâm đắc. Vách kính phòng bếp được đẩy ra ngoài ban công như ý đồ thiết kế của Thầy, điều mà tôi phải tốn bao tâm sức (mưu mẹo đối phó với Ban quản lý tòa nhà) mới có thể thực hiện được.
    Lúc tôi sẵn sàng về nhà mới cũng trùng với thời điểm gia đình KCTL tích cực chuẩn bị cho việc khánh thành Ngôi nhà chung ở Côn Sơn. Biết tâm lý người nào chẳng háo hức ra ở riêng, Thầy nói: “Con cứ chuẩn bị đi, xong lúc nào Thầy về làm bàn thờ cho con ngày ấy”. Còn tôi thì quả quyết “mình phải về nhà mới ở ngôi nhà chung đã, nhà riêng của con để sau”. Thầy cười rồi bảo “con nghĩ vậy là đúng”.
    Không biết do bản thân tôi có “số hưởng” như Thầy và các anh chị em trong lớp vẫn thường trêu đùa hay không, nhưng rõ ràng việc làm bàn thờ nhà tôi vô cùng may mắn, có thể nói là độc nhất vô nhị. Này nhé, bát hương và các khí cụ trên bàn thờ được chính tay Thầy lựa chọn, kiểm tra và mua tặng gia đình tôi trong đợt cùng học trò đi Bát Tràng tìm mua bát hương cho Ngôi nhà chung. Tro dùng cho bát hương cũng được thừa hưởng từ Lễ làm bàn thờ của Ngôi nhà chung, do anh tranquang1510 kỳ công làm và gửi ra từ K’bang - Gia Lai.





    (Bàn thờ thật tôn nghiêm - ấm cúng của nhà Tamhuongthien)



    Đặc biệt hơn, sau khi Thầy dùng Linh Quang Nhật Nguyệt kết hợp Linh Quang chổi quét sạch khí xấu ra khỏi căn hộ, Thầy cho biết: Căn hộ đã được đóng khung bảo vệ và nối một đường ống năng lượng tới linh địa Côn Sơn. Giờ khí ở đây đã tốt hơn nhiều, thậm chí năng lượng mạnh nên không cần trấn đất! Đây là lần đầu tiên việc này được thực hiện, vì xung quanh có nhiều gia đình đặt các quả cầu phong thủy rất lộn xộn khiến môi trường năng lượng ở toàn khu vực này bị loạn lớn!
    Nghe Thầy nói vậy, hẳn các anh chị trong lớp mừng cho nhà tôi lắm, mà vui nhất là vợ chồng tôi, vì ai cũng biết linh khí Côn Sơn tốt thế nào, ngồi thiền trong môi trường năng lượng như thế thì còn gì bằng. Niềm vui còn được nâng lên gấp bội khi biết rằng: Sau đây tất cả những ngôi nhà của học trò mà Thầy đã và sẽ làm bàn thờ cũng sẽ được nối cầu năng lượng như vậy. Mọi người lập tức đề nghị phương án “mỗi tuần lớp sẽ đến tụ tập ở một nhà để nối ống năng lượng với linh địa Côn Sơn”.
    Khi Thầy tôn tạo xong cả 3 bát hương, Thầy cho biết vẻ mặt các vị thần linh phụ trách khu vực về ngự tại bát hương rất phấn khởi vì khí nhà tôi tốt. Sau này em Thuấn cũng kể rằng, gia tiên nhà tôi về nhiều và vui lắm, các cụ đến cảm ơn Thầy đã độ trì, giúp đỡ dạy bảo cho con cháu.
    Chúng con vô cùng biết ơn những phúc duyên Thầy và các Cụ bề trên đã ban cho gia đình nhỏ của con!
    Cảm ơn các anh chị em đồng môn đã làm tràn ngập tổ ấm của Tamhuongthien bằng năng lượng của tình yêu thương và đoàn kết. Chính khối năng lượng đặc thù này sẽ gắn kết các thành viên của gia đình KCTL mãi mãi, để con chim nào xa đàn rồi cũng sẽ tìm về. Đây cũng chính là điều đặc biệt cuối cùng, trong biết bao điều may mắn mà ngôi nhà mới của Tamhuongthien được chứng kiến.
    Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien

    Anh Tuấn (12-11-2015),Diệu Hồng (11-11-2015),haixuyentb (12-11-2015),Hanhthong (16-11-2015),Hạnh An (12-11-2015),HoangSyHiep (21-11-2015),Hoasentrang (11-11-2015),HoaThai (13-11-2015),hoatran (11-11-2015),hoatuyet (12-11-2015),honglien (11-11-2015),huangbruce (11-11-2015),huy hoang (16-11-2015),kiencuong304 (12-11-2015),KIM.H.GIANG (12-11-2015),lamveo (11-11-2015),lê chí công (11-11-2015),Lê Minh (11-11-2015),Liên Như (12-11-2015),LinhTâm (11-11-2015),Lobbyvietnam (11-11-2015),manhcao277 (11-11-2015),manhtuongngo (11-11-2015),Mùa Xuân Đến (28-09-2016),Mộc Lan (13-11-2015),Minh Toàn (12-11-2015),newebook (11-11-2015),Nganpham (13-11-2015),nganuoc (11-11-2015),Ngô Minh Thành (12-11-2015),Ngoạn Hiền (12-11-2015),nguyendinhtuan (11-11-2015),NHẤT TÂM (17-11-2015),Phương Nam (12-11-2015),tamminh (12-11-2015),tam_thuc (11-11-2015),Thanh Bình (21-07-2016),Thanh Quang (18-11-2015),Thanhduong (12-11-2015),thanhphong (13-11-2015),THANHTINH (12-11-2015),thanhvinh (13-11-2015),thànhtâm (18-11-2015),theoThầy (11-11-2015),Thien Nghia (12-11-2015),Thutrang (11-11-2015),tiendung23680 (11-11-2015),Tieutrucxinh (12-11-2015),tranquang1510 (11-11-2015),Trần Kim Cương (11-11-2015),trungthanh (11-11-2015),tuluyenthantam (11-11-2015),TuMinh (11-11-2015),turaunt (12-11-2015),Vidieu (12-11-2015),xuangiang14 (11-11-2015),youme (11-11-2015),Đại Minh (12-11-2015),Đức Tin (14-03-2024)

  3. #2
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Xin nhiệt liệt chúc mừng gia đình anh "Số Hưởng" . Và thật mong ngóng đến ngày nhà em cũng được mời Thầy về làm bàn thờ như thế...ở ngôi nhà riêng của gia đình em sở hữu.
    Chúc Thầy và mọi người có 1 tháng mới đầy tốt lành ạ!
    Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 12-11-2015 lúc 10:13.

  4. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    Diệu Hồng (12-11-2015),haixuyentb (12-11-2015),honglien (01-12-2015),KIM.H.GIANG (12-11-2015),lê chí công (12-11-2015),Lê Minh (12-11-2015),LinhTâm (12-11-2015),manhcao277 (12-11-2015),Mộc Lan (13-11-2015),Ngô Minh Thành (12-11-2015),NHẤT TÂM (17-11-2015),Phương Nam (12-11-2015),Tamhuongthien (12-11-2015),THANHTINH (12-11-2015),thànhtâm (18-11-2015),Thien Nghia (12-11-2015),Thutrang (12-11-2015),Tieutrucxinh (12-11-2015),tuluyenthantam (13-11-2015),TuMinh (12-11-2015),Vidieu (12-11-2015),xuangiang14 (13-11-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •