Kết quả 1 đến 1 của 1
-
03-09-2015, 15:42 #1
Vu lan 2015 _Cảm xúc vui buồn của tôi.
Vu lan 2015 _Cảm xúc của tôi.
Con kính chào Thầy!
Tôi chào GD: KCTL và mọi người xem diễn đàn.
Hàng năm, đến mùa Vu lan báo hiếu là mọi học trò của Thầy NQT thường mong đợi. Ngoài sự ý thức báo hiếu cho gia tiên ,tiền Tổ…Thêm vào đó là ai cũng muốn được trải nghiệm qua 1 năm tu luyện xem mình có khả năng : cảm nhận,…nghe, … Nhìn…đến đâu? ? ?
Thưa các bạn, các nghi lễ thì tôi không kể nữa (Vì các bài viết nói rõ rồi ) Tôi chỉ chia sẻ những cung bậc cảm xúc vui, buồn rất rõ nét của tôi được trải nghiệm qua mùa Vu lan năm nay .
Năm nay là năm thứ 3. tôi được theo Thầy làm lễ Vu lan báo hiếu. Mỗi năm ngoài việc chính là báo hiếu, tôi còn rất mong được gặp các vong linh bên chồng tôi . Nhất là : bố, mẹ, chồng tôi để giao lưu những vấn đề cần thiết của những người trần tục và các vong mà chưa được ổn.
Năm nay nguyện vọng của tôi là được gặp bố mẹ đẻ . Nếu gặp bên nội thì sẽ hỏi một số câu hỏi mà tôi chưa được thông tỏ.
Năm nay tôi có kinh nghiệm hơn và tôi chăm chỉ tu luyện nên sức khỏe và mọi cảm nhận đều tốt hơn năm ngoái. Tôi không để lãng phí thời gian. Khi Thầy hướng dẫn cho chúng tôi dùng năng lượng của mình để làm ra các sản phẩm tặng cho Gia tiên ,Tiền tổ, ông, bà,cha me….Tôi nghĩ: họ hàng nội ngoại của tôi rất nhiều, nên không làm riêng từng thứ được , tôi cố gắng làm thật nhiều vải, đủ màu sắc và tôi có ý tạo ra thật nhiều tiền, Từng xếp, từng xếp tiền để tặng cho các vong. Riêng chồng tôi ( trước đây ông là bộ đội) Nên tôi cố gắng tạo ra một bộ áo quần, dày, tất, mũ của bộ đội thật đẹp. Khi làm tôi cứ suy nghĩ : chắc ông thích lắm , vì khi sống ông rất thích. Còn từ khi ông mất thì hàng năm tôi cứ mua hàng mã nhưng không đẹp. Lúc tôi đang cố gắng tạo ra các vật phẩm thì tâm trạng tôi rất vui, như kiểu đã có ai bên cạnh để động viên tôi. Khi được Thầy cho phép vía của người trần tục sang không gian của vong để tặng quà và giao lưu. Thầy vừa dứt lời thì vía của tôi năm nay rất khôn và nhanh ( tôi cảm thấy thế, vì 2 năm trước tôi không cảm nhận gì) lao vút rất nhanh sang không gian của vong. Tôi cảm thấy rất lạ, rất nhiều vong , rất lộn xộn, ngột ngạt . Tôi thấy khó thở, Tôi cố gắng bình tĩnh để giao lưu. ..Ai là Nguyễn…bố của con. Ai la Hoàng…mẹ của con thì cho con gặp. Không có tín hiệu gì,Tôi tiếp tục: Hay là con còn thiếu sót gì có lỗi gì mà bố mẹ dận con, hãy cho con biết, con xin bố mẹ. Lúc đó người tôi trở lại bình thường, không có cảm nhận gì. Không có tín hiệu. Lúc đó tôi rất nhanh, không để lãng phí thới gian, tôi quay sang giao lưu với bên nội. Con tên là…Con xin gặp gia tiên, tiền tổ, ông bà, cha, mẹ, chồng…Rất nhanh, tôi mới có suy nghĩ…mà một không gian rất nhiều vong của dòng họ chồng tôi, rất vui vẻ, phấn khởi. Tôi cố gắng dùng năng lượng để truyền lại với vong là: Nếu ai có đau ốm, oan trái gì thì hãy nhờ Thầy NQT giúp đỡ . Thì các tín hiệu đến với tôi là rất vui vẻ, Trong ý nghĩ, tôi mời mọi người ăn cơm, uống rượu. Trong lúc các vong đang vui vẻ thì tôi đem các câu hỏi mà tôi chưa rõ Từ lâu...Cho phép con xin hỏi:…
Họ Phạm của ta, trong cánh các bác thì mọi gđ con cháu đều mạnh khỏe, làm ăn may mắn, Biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Thế mà cánh ngoài này thì anh em cứ mâu thuẫn,, đau ốm, mọi gđ cứ rối tung lên, các cháu đã học xong lâu rồi mà vẫn không có việc làm. ..?Thì tự nhiên một cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều thông tin báo với tôi là: “Phần âm họ này không sao cả, rất tốt, luôn độ trì cho con cháu làm ăn, hãy nói với mọi người là cố gắng chăm chỉ làm ăn và sống cho tốt” Lúc đó tôi cũng không vừa (không hiểu sao lúc đó tôi lại như thế) Ý nghĩ tôi lại phát ra tiếp :
Con cháu có sai , có dại thì cũng là con cháu của bố mẹ, nếu có sai thì cha, mẹ hãy bày vẽ, nếu có dại thì cha,mẹ hãy cầm tay chỉ việc. chứ cha, mẹ cứ mạc kệ thì khổ cho các cháu lắm.Con rất thương cháu U, cháu V, còn cha mẹ chúng nó con không quan tâm . Phát ra tín hiệu đó xong thì tôt rất mệt và còn ấm ức và từ từ lắng xuống để rồi nghe Tổ tiên ,ông bà, cha mẹ bày dạy…
Đính kèm 367
Ôi! Thời gian chỉ có gần 1 tiêng đồng hồ mà tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn, thăng trầm lẫn lộn …mà đến hôm nay vẫn chưa hết cảm xúc đó. Vu lan đã qua 10 ngày . Đọng lại trong tôi có cảm giác, cảm nhận rõ ràng là:
1. Bố, mẹ đẻ tôi trước là những người sống tốt, nên hiện nay tôi không gặp được là họ đã đi đầu thai hoạc đang ở một không gian khác mà không phải là không gian của vong.
2. Các tín hiệu giao lưu giữa tôi và phần âm bên chồng tôi thì hôm rằm tháng 7 . đã có 2 tín hiệu tốt, ( xin nói rõ: 2 năm trước cũng vậy.Khi tôi giao lưu gì còn vướng mắc thi trong năm đó đều giải quyết tốt theo chiều hướng tốt, tích cực ,thuận lợi và có tín hiệu rất nhanh).
3. Tôi nghĩ: mọi người trong chúng ta sống ở trần gian là bể khổ, là quán trọ tạm thời. Vì thế, ta sống thế nào cho hợp lí, hợp đạo. nếu không giúp được ai, thì cũng đừng làm khổ ai, để rổi cuối đời, sau này mà hối tiếc và ân hận. Thời gian của chúng ta còn lại quá ít, mà rất vất vả và gập ghềnh trong cuộc sống ở trần tục này. Chúng ta là những người có nhiều phúc đức, có duyên mới gặp nhau, gặp được Thầy, cùng tập luyện KCTL. Cứ mỗi dịp được gặp Thầy, gặp nhau ở Ngôi nhà chung là những ngày, giờ, phút chúng ta được sống trọn vẹn với nhau ở chốn “Thiên đường” của trần tục rồi, còn tìm đâu xa nữa. Còn dịp Vu lan thì các vong của các họ nhà mình được ở chốn Thiên đường thật sự mà mọi người luôn mơ ước hướng tới. Cứ nghĩ đến đó là tôi không thể có từ nào để cảm ơn Thầy được các bạn ạ. Thôi đành để trong lòng vậy và tự nhủ cố gắng sống cho tốt, tu luyện tinh tấn thôi. Chắc Thầy cũng mong có thế, vì Thầy biết lũ học trò của Thầy mà…
Con cùng các vong của các dòng họ nhà con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn ban tổ chức lớp đã tạo điều kiện cho con được mùa Vu lan đầy ý nghĩa và trải nghiệm nhiều cảm xúc.
DH.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi Diệu Hồng, ngày 06-09-2015 lúc 11:39. Lý do: chèn ảnh
Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
Lùi một bước: biển rộng trời cao
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng
haixuyentb (03-09-2015),Hạnh An (04-09-2015),HoangSyHiep (13-09-2015),HoaThai (05-09-2015),huangbruce (03-09-2015),Lê Minh (03-09-2015),Liên Như (05-09-2015),longtadinh (03-09-2015),Minh Toàn (03-09-2015),Nganpham (03-09-2015),nguyendinhtuan (06-09-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),phuongdet (04-09-2015),Phương Nam (04-09-2015),Thanh Bình (08-09-2015),Thanh Quang (04-09-2015),thanhvinh (04-09-2015),Thutrang (03-09-2015),tiendung23680 (04-09-2015),Tieutrucxinh (03-09-2015),tuluyenthantam (04-09-2015),TuMinh (04-09-2015),Vidieu (04-09-2015),youme (03-09-2015)