Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Ngẫm về Tây Du Ký
Threaded View
-
05-11-2015, 07:49 #3
Quan niệm thế nào về hạnh phúc
Con xin chào Thầy, cùng tất cả mọi người tham gia diễn đàn KCTL!
Chủ đề này quả thật là hay, vì nó đưa ra các cách nhìn từ "thông thường" kiểu trần tục, tới cách nhìn "không thông thường" của những người ... không bình thường ạ.
Đọc 2 bài viết ở trên, con lại nhớ đến các câu chuyện nhỏ mà con đã được đọc. Hồi trước khi đọc xong con cũng lưỡng lự chẳng biết mình ở trong tình huống đó sẽ lựa chọn gì? Bây giờ con xin tóm lược lại, để mọi người cùng suy nghĩ xem: mình sẽ lựa chọn gì khi ở địa vị nhân vật trong chuyện nhé!
Câu chuyện thứ 1: Kể về 1 bệnh nhân tâm thần.
Trong bệnh viện tâm thần, có 1 bệnh nhân suốt ngày thơ thẩn lang thang các xó xỉnh cười nói hát ca. Hỏi nguyên nhân tại sao thì các bác sĩ kể rằng: ông ấy luôn nghĩ mình là vua của một xứ sở tươi đẹp, hàng ngày ông ấy đi thăm vương quốc của mình.
Nói rồi các bác sĩ cười và bảo rằng: thấy ông ấy hạnh phúc như vậy, nên các bác sĩ cũng chẳng muốn chữa cho ông ấy hết bệnh. Vì hết bệnh rồi, ông ấy sẽ nhận ra thực tế cuộc sống của mình: già yếu, không vợ, không con, đói khát, bệnh tật,...
--> Vậy nếu bạn là người bệnh nhân kia, bạn muốn tỉnh dậy sống tiếp cuộc sống hiện tại của mình không? Hay cứ như vậy để kết thúc 1 kiếp người?
Câu chuyện thứ 2: Kể về 1 giám đốc công ty.
Ông ấy đi du lịch tới 1 vùng biển nhỏ thanh bình, gặp 1 người đánh cá đang từ từ kéo lưới để bắt cá. Khi kéo lưới lên, được rất nhiều cá, nhưng ông chỉ nhặt 4 con cá to nhất rồi thả tất cả lại biển khơi. Xong rồi ông vui vẻ cầm 4 con cá trở về nhà.
Ông giám đốc hỏi ông đánh cá:
- Ông đánh được nhiều cá như vậy, sao ông không bắt hết cá trong lưới để đem bán?
- Để làm gì vậy?
- Để được nhiều tiền hơn, để có thể mua được nhiều thứ hơn, giàu có hơn...
- Giàu có để làm gì?
- Giàu có rồi, ông sẽ mở rộng sản xuất, thuê nhân công, xây nhà máy to đẹp...
- Xây nhà máy to đẹp để làm gì?
- Ông sẽ làm ông chủ lớn, sẽ có nhiều thời gian đi du lịch tận hưởng cuộc sống như tôi này...
- Đi du lịch để làm gì?
- Để có những lúc ngắm biển xanh, hít thở không khí trong lành, biết nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống ...
- Giờ tôi cũng được ngắm biển xanh, được hít thở không khí trong lành, biết sống một cách bình thản và vui vẻ mà?
.....
--> Vậy nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn sống như người đánh chài hay sống như ông giám đốc?
Ai cũng có những quan niệm về hạnh phúc của mình, đúng vậy. Nhưng nếu mình chỉ làm cho mình hạnh phúc trong thế giới bé nhỏ của mình thôi, thì hạnh phúc đó ... mới 1 phần thôi nhỉ?
Quay trở lại câu chuyện Tây Du Ký: nếu là bạn, bạn muốn chọn cuộc sống của ai trong 4 nhân vật chính: Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng?
Chúc mọi người tìm được hạnh phúc thật sự, và mang hạnh phúc tới cho nhiều người xung quanh nhé!Lần sửa cuối bởi youme, ngày 05-11-2015 lúc 08:59.
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (05-11-2015),Diệu Hồng (05-11-2015),haiodam (08-11-2015),haixuyentb (05-11-2015),hoatuyet (05-11-2015),idnguyendien (05-11-2015),lê chí công (08-11-2015),longtadinh (05-11-2015),manhtuongngo (05-11-2015),Nganpham (05-11-2015),nganuoc (06-11-2015),Ngô Minh Thành (09-11-2015),Nghệ Linh (08-11-2015),nguyendinhtuan (06-11-2015),Nhài Ta (06-05-2016),PhongThuyGia (07-11-2015),Phương Nam (05-11-2015),Tamhuongthien (05-11-2015),thanhphong (06-11-2015),THANHTINH (05-11-2015),Thiền sư KM (06-11-2015),Thien Nghia (06-11-2015),Thutrang (05-11-2015),tuluyenthantam (05-11-2015),TuMinh (05-11-2015),turaunt (05-11-2015),Vidieu (05-11-2015)