Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    4,423
    Thanked 3,104 Times in 131 Posts

    Mặc định

    Khống chế âm khí (phần cuối)




    Thầy kiểm tra để xác định nguyên nhân “mất tính người" của anh H tại nhà anh thuận tâm

    Cách nhà anh Thuận Tâm không xa nên chỉ sau 5 phút chạy xe máy là chúng tôi đã có mặt tại nhà anh H. Cửa khóa, vợ anh H lại đi vắng nên không ai vào được nhà. Trong lúc chờ chị về, chúng tôi tranh thủ ngắm những khóm hoa hồng đỏ, vàng rất đẹp trồng quanh sân. Còn Thầy và các anh chị học trò trong không gian tiến hành kiểm tra đất và khám bệnh cho anh H.
    Kiểm tra xong Thầy cho biết:
    - Nguyên nhân thứ nhất là do anh học Thất sơn thần quyền. Tất cả các vong trong người anh bây giờ không còn nữa nhưng nó đã tan ra và tạo thành một lượng âm khí ở trong người rất lớn. Âm khí tác động vào hệ thần kinh làm cho anh H nhiều lúc gần như bị tâm thần, không thể chủ động được!
    Giọng bực tức Thầy nói tiếp:
    - Có lẽ phải cho bắt tất cả những thằng thầy dạy Thất sơn thần quyền, xóa bỏ quyền năng, bởi nó làm hàng ngàn hàng vạn người phải sống cuộc đời khốn nạn. Thế mà bây giờ chúng nó vẫn đi truyền dạy. Trong cả trăm người đi học, hơn 90% là bỏ, mà bỏ là sinh chuyện! Bỏ là bị “Vạ Ma hành
    - Nguyên nhân thứ hai là khu đất đang ở bị nhiễm khí xấu.
    Vấn đề này đã được Thầy xử lý ngay bằng cách dùng Linh quang Nhật Nguyệt kết hợp Linh quang chổi quét sạch khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất của gia chủ và trấn đất trừ tà.
    Giải quyết xong khu đất nhà anh H, tầm 9h chúng tôi cùng Thầy về nhà Tranquang1510 tiếp tục điều trị cho anh H. Sở dĩ Thầy bảo về nhà anh tranquang1510 vì nhà anh có bàn thờ Phật rất linh thiêng, bức tượng Phật rất sống động.




    Thầy chữa bệnh cho anh H tại nhà anh tranquang 1510


    Đầu tiên, Thầy dùng nước cam lồ rót xuống đỉnh đầu bách hội của anh H, rửa sạch toàn bộ cơ thể. Tiếp đó là Thầy dùng “Chuỗi hạt Toàn năng H T hành pháp” đưa vào cơ thể bệnh nhân, để phân vùng năng lượng, không chế âm khí!
    Chia nhỏ âm khí trong người bệnh nhân ra từng vùng; sử dụng năng lượng khống chế âm khí tại từng vùng một, không cho âm khí trong cơ thể bệnh nhân hoành hành và tùy tiện hoạt động. Vừa thực hiện việc khống chế âm khí, vừa thúc đẩy việc xả bỏ hư độc khí trong cơ thể bệnh nhân ra ngoài. Sau khi phân vùng năng lượng khống chế âm khí, Thầy sử dụng những liệu pháp y học khác có thể thực hiện đưa cơ thể bệnh nhân trở lại trạng thái hoạt động cân bằng ổn định, đặc biệt là hệ thống thần kinh! Hệ thống thần kinh não bộ được làm sạch, hiệu chỉnh!. Huệ Tâm Dược Sư căn cứ cơ địa, bệnh lý của bệnh nhân đã cho thuốc. Thầy sai Đệ tử L B trong không gian cử người theo dõi, giúp đỡ bệnh nhân sớm trở lại trạng thái cân bằng....
    Lúc Thầy đặt tay lên lưng phát khí chữa bệnh, anh H gần như rơi vào trạng thái hôn trầm không biết gì.




    Anh H ngã lăn quay sau 15 phút được chữa bệnh.

    Sau 15 phút ngồi thiền, anh bỗng đổ uỵch xuống, va mạnh đầu vào tường rồi tỉnh lại. Người anh đầy mồ hôi, mặt dàn dụa nước mắt, Thầy đi đến dắt tay anh H dẫn đến cho anh ngồi xuống ghế. Ngồi nghỉ một lát rồi anh nói:
    - Con không biết gì cả Thầy ạ! Tại sao con lại khóc nhiều thế nhỉ? Ở bụng con thấy nó ục một cái to!
    Anh H ngồi nghỉ tĩnh tâm lại một lúc thì tôi thấy sắc mặt anh cứ sáng dần, sáng dần. Anh cảm ơn Thầy rồi xin phép về nhà.
    Chiều muộn anh H quay lại với vẻ mặt hớn hở. Anh khoe:
    - Về đến nhà là vợ con nhìn con hỏi luô “ơ hôm nay nhìn anh khác thế! Anh làm được việc gì sao tươi tỉnh thế!” Con cũng biết ngay là mình đã thay đổi vì trước đây hễ thấy con về là nó lủi đi chỗ khác. Con cũng báo tin vui cho thầy biết là chiều nay con vừa đi Ngân hàng về, họ đồng ý cho con vay thêm 20% nữa để mua xe, mấy ngày trước con nói thế nào họ cũng không đồng ý.
    Thầy chỉ nhìn anh H cười hiền từ rồi nói: “Thế là tốt rồi!”
    Trong bữa cơm tối cùng Thầy, anh H tâm sự:
    - Trước đây con nổi tiếng với biệt danh H “kẹo” vì khả năng ăn cả ký kẹo, cùng lúc hút hết hai hộp sữa đặc hay chén hết 7-8 bát chè nấu siêu ngọt ...
    Quay sang chúng tôi Thầy nói nhỏ:
    - Không phải nó ăn đâu! Ma ăn đấy!
    Rồi Thầy nói tiếp với mọi người:
    - Khối âm khí trong người H tích tụ lâu ngày đến nỗi cơ thể đã quen với nó rồi, nếu đẩy một lúc ra hết thì bệnh nhân có thể tử vong vì sốc năng lượng. Do đó, Thầy phải phân vùng chia nhỏ, khống chế không cho chúng tự do phát tác, rồi đẩy dần ra ngoài.
    Sáng hôm sau, anh H lại đến tiễn Thầy trò chúng tôi về thành phố Pleiku. Anh tâm sự:
    - Thầy ạ, cả chục năm nay con chưa có được một giấc ngủ ngon như đêm qua. Trước đây đêm nào con cũng trằn trọc vật vã, đã có lần lúc ngủ con huých cả cùi trỏ vào mặt vợ làm vợ con tím mặt mà con không biết gì.
    Chúng tôi chúc mừng anh H, riêng Thầy dặn dò anh thêm:
    - Trước đây con không may đối xử tệ với gia đình vợ con, giờ phải sống tốt hơn, đối xử tử tế với vợ con để mà chuộc lỗi.
    - Vâng! Con hứa với Thầy.
    Thầy nói tiếp:
    - Còn về Thất sơn thần quyền, Thầy sẽ không để cho chúng nó tùy tiện làm hại dân nữa!...
    Đây sẽ là bài học cho những kẻ dẫn dắt người khác tu luyện, nếu không tỉnh táo có khi tội nhiều hơn công. Những người đi học cũng phải sáng suốt lựa chọn cho mình con đường luyện tập cho đúng.
    Chia tay Kbang , chia tay anh H tôi thấy rất vui vì Thầy trò chúng tôi đã giúp anh H có được một cuộc sống mới. Rồi đây gia đình anh nhất định sẽ hạnh phúc, ấm êm. Tôi cầu mong cho anh khỏe mạnh và làm ăn phát đạt, cầu mong cho chị - một người phụ nữ thủy chung rất mực sẽ được hưởng đầy đủ hạnh phúc bên chồng con cho đến trọn đời.

    ./.
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 06-11-2015 lúc 09:36. Lý do: up ảnh
    Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien

    dangthanhha (06-11-2015),Dungnph (06-11-2015),hagiangtptn (07-11-2015),haixuyentb (09-11-2015),hoasen (09-11-2015),Hoasentrang (06-11-2015),hoatran (15-04-2020),hoatuyet (09-11-2015),hocdao (06-11-2015),huangbruce (06-11-2015),july (06-11-2015),lê chí công (06-11-2015),Lê Minh (09-11-2015),Lobbyvietnam (06-11-2015),longtadinh (06-11-2015),maiha (07-11-2015),manhcao277 (06-11-2015),manhtuongngo (06-11-2015),Minh Toàn (26-08-2022),newebook (08-11-2015),Nganpham (06-11-2015),nganuoc (06-11-2015),Nghệ Linh (14-11-2015),Ngoạn Hiền (09-11-2015),nguyendinhtuan (06-11-2015),NguyetQuangTu (06-11-2015),phongha (06-11-2015),Phương Nam (06-11-2015),tamminh (06-11-2015),tam_thuc (06-11-2015),Tâmminh (13-11-2015),thanhphong (06-11-2015),THANHTINH (06-11-2015),thànhtâm (01-12-2015),Thiền sư KM (06-11-2015),Thien Nghia (09-11-2015),Thutrang (06-11-2015),Tieutrucxinh (06-11-2015),tranquang1510 (06-11-2015),Trần Kim Cương (08-11-2015),trungthanh (09-11-2015),tuluyenthantam (06-11-2015),TuMinh (06-11-2015),turaunt (06-11-2015),Vidieu (06-11-2015),xuangiang14 (06-11-2015),youme (06-11-2015),Đại Minh (09-11-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •