Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một ân huệ không bao giờ quên!
Threaded View
-
03-11-2015, 10:01 #1nhatchimai_2405 Guest
Một ân huệ không bao giờ quên!
CON NHẬN ĐƯỢC ÂN HUỆ CỦA THẦY
Chuyện cách đây cũng đã được 1 tháng rồi, nhưng hôm nay NCM mới ngồi để viết lại được. Trong tháng 9 thì NCM thấy người bình thường nhưng bước sang đầu tháng 10 người bắt đầu ốm, sốt, viêm amidan đau đầu chóng mặt... Cũng nghĩ là có sự thay đổi gì đó trong cơ thể nhưng không giám chắc. Bị ốm mất 2-3 ngày NCM thấy không ổn nên định đi siêu âm xem thế nào rồi còn có hướng điều trị. Khi gọi điện cho bác sĩ thì họ từ chối, bác sĩ bảo nên ra bệnh viện tai mũi họng để khám, mà lúc đó thì đã muộn hết giờ làm việc, NCM đành gọi điện cho người quen để bắt mạch. Đến bắt mạch, thật vui khi biết mình đã có tin vui được 4w, cùng với đó là mình bị sốt vi rút rồi hạ huyết áp, thiếu máu…mà lại không được uống thuốc hay truyền nước gì hết. Tại đó NCM đã được hỗ trợ để tăng huyết áp ổn định nhịp tim và đã đỡ chóng mặt.
Về nhà là NCM gọi điện ngay báo tin cho Thầy và xin hôm sau được đến nhà để Thầy chữa bệnh cho. Sau câu chúc mừng của Thầy thì ngay đêm hôm đó Thầy đã làm hạ sốt cho NCM. Sáng hôm sau đến nhà Thầy, NCM vẫn còn phờ phạc lắm, Thầy đã tiếp tục thanh lọc và bồi bổ cơ thể cho mình. Và cũng từ đó NCM được Thầy cử bác sĩ trong không gian theo dõi sức khẻ cho, một ân huệ mà Mai không hề nghĩ tới nhưng Thầy đã ban cho NCM. Thật không có lời nào để tả được niềm hạnh phúc ấy. Khi người đã tỉnh táo hơn NCM cảm ơn và xin phép Thầy cùng các anh ra về.
Hai hôm sau cũng vào buổi tối thấy người lại lên 39 độ và thở ra hơi mắc, NCM đã gọi điện nhờ Thầy, 1 lúc sau thì cơ thể đã trở về 37 độ và từ đó dù người có nóng một chút nhưng cũng không thể vượt quá 37 độ, thở ra đã dễ dàng hơn. Vui quá NCM nhắn báo cáo với Thầy luôn.
Đến chủ nhật, hôm đó cả lớp học nhưng NCM không đi được xin phép nghỉ ở nhà vì hay bị chóng mặt khi đi lại. Hôm đó đang ngồi mà tự nhiên thấy chóng mặt quay cuồng, lo quá NCM gọi cho Thầy và Thầy đã giúp Mai thoát khỏi tình trạng đó đồng thời Thầy cũng căn dặn Mai cố gắng ăn uống cho người khỏe mạnh. Một lời dặn dò bình thường của Thầy thôi mà con rớt nước mắt bởi một sự ân cần như một người cha dành cho con gái vậy.
Mới có mấy tuần mà con đã gọi nhờ Thầy liên tục. Mặc dù rất nhiều việc nhưng lúc nào Thầy cũng giúp con ở mọi lúc mọi nơi. Khi một mình con đã được nhận bảo hiểm NQT, bây giờ Thầy lại cấp bảo biểm NQT cho 2 mẹ con con. Con xin hứa sẽ cố gắng luyện tập để khỏe mạnh để con không phải nhờ Thầy nhiều như vậy nữa ạ. Con không biết dùng lời nào để cảm tạ công ơn của Thầy. Con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ.View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405
dangthanhha (05-11-2015),Dungnph (05-11-2015),Hạnh An (04-11-2015),hoasen (04-11-2015),hoatran (04-11-2015),hoatuyet (04-11-2015),july (04-11-2015),kiencuong304 (04-11-2015),lamveo (05-11-2015),lê chí công (13-11-2015),Lê Minh (03-11-2015),Liên Như (05-11-2015),longtadinh (05-11-2015),maiha (04-11-2015),manhcao277 (03-11-2015),manhtuongngo (03-11-2015),Mộc Lan (06-11-2015),Nganpham (03-11-2015),nganuoc (06-11-2015),Nghệ Linh (04-11-2015),Ngoạn Hiền (04-11-2015),Nhài Ta (18-12-2015),NhuMai (04-11-2015),PhongThuyGia (04-11-2015),Phương Nam (04-11-2015),tamminh (05-11-2015),tam_thuc (03-11-2015),Thanh Quang (04-11-2015),thanhphong (06-11-2015),THANHTINH (04-11-2015),Thiền sư KM (03-11-2015),Thien Nghia (06-11-2015),Thutrang (04-11-2015),tranquang1510 (03-11-2015),trungthanh (03-11-2015),tuluyenthantam (05-11-2015),Vidieu (04-11-2015),youme (04-11-2015),ĐINHQUANG HIỆP (03-11-2015)