Kết quả 1 đến 1 của 1
-
02-11-2015, 07:38 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2014
- Bài viết
- 13
- Cảm ơn!
- 441
- Thanked 408 Times in 13 Posts
Tôi được Thầy và học trò chưa bệnh
Chiều thứ sáu đi làm về cảm thấy đầu gối tức khó chịu. Tối lên giường đi ngủ thì đầu gối bắt đầu đau nhức không thể ngủ nổi. Trời đất ơi! sao đêm nay lại dài đến vậy chỉ mong trời nhanh sáng để gọi điện thoại nhờ Thầy chữa cho. Đến gần sáng thì đầu gối tôi sưng vù không thể đi dược nữa. Cuối cùng trời cũng sáng, nhấc điện thoại “Thầy ơi!”. Thầy nói bắt đầu chữa nhé, tôi nằm im cảm nhận từ đầu gối xuống chân rân rân hơi mát và nhẹ dần nhưng vẫn còn đau . Tôi tự động viên chắc là bệnh của mình nặng quá Thầy lại ở xa chờ đến tối xem sao, hơn nữa Thầy còn bận nhiều công chuyện ở Ngôi Nhà Chung nên không dám làm phiền Thầy nữa.
Nhưng không, mặc dù bận bao công việc Thầy vẫn không quên học trò của mình đang bị bệnh, chiều tối Thầy gọi hỏi chân đã đỡ chưa Thầy chữa tiếp nhé! Vâng ạ! Tôi cứ thổn thức mãi, cũng vì lười nên làm phiền Thầy nhiều quá
! Học trò sẽ cố gắng chăm luyện tập hơn để không phụ công Thầy.
Sáng chủ nhật đến lớp chân tôi vẫn còn sưng tôi nhờ anh Học Đạo kiểm tra thì ra chân tôi bị tắc ống dẫn dịch nên mới bị sưng đầu gối. Học Đạo nói Thầy đã chữa cho cô rồi, bây giờ cháu chỉ phát thực công thêm thì sẽ hết sưng thôi. Ngồi một lúc ở lớp tôi thấy dễ chịu hẳn đầu gối vẫn còn sưng nhưng không căng cứng nữa. Đến chiều anh HĐ chữa cho tôi một lần nữa, lúc HĐ đặt một tay lên đầu gối để đẩy khí độc và một tay đặt dưới bàn chân để hút ra tôi cảm thấy chân rần rần khí ra rất nhiều một lúc sau chân tôi rất lạnh HĐ nói khí độc đang ra đấy, rồi HĐ chỉnh lại luân xa dũng tuyền về đúng vị trí đúng tần suất và phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Chân tôi bắt đầu ấm dần lên và bây giờ thì co chân lại đầu gối đã hết đau hoàn toàn. Tôi theo Thầy đã khá lâu việc Thầy và học trò của Thầy chữa khỏi bệnh nhanh như vậy tôi không còn thấy ngạc nhiên nữa, tôi đã chứng kiến nhiều ca còn khó hơn mà Thầy vẫn chữa khỏi. Nhưng qua lần này tôi tự kiểm điểm lại bản thân mình chưa thật sự cố gắng luyện tập. Chúng ta đã có phước được làm học trò của Thầy hãy cố gắng tu luyện cả đời và đạo cho thật tốt để không phụ công Thầy đã chăm sóc chúng ta mọi người nhé! Con xin cám ơn Bề trên, Cám ơn Thầy,Cám ơn HĐ nhiều ạ!View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phongha
Hùng Hiên (03-11-2015),hoatran (04-11-2015),hoatuyet (02-11-2015),huangbruce (02-11-2015),july (02-11-2015),Lê Minh (03-11-2015),Liên Như (02-11-2015),LinhTâm (02-11-2015),Lobbyvietnam (02-11-2015),longtadinh (02-11-2015),manhcao277 (18-03-2016),Minh Toàn (02-11-2015),Nganpham (02-11-2015),nganuoc (02-11-2015),Nghệ Linh (04-11-2015),Ngoạn Hiền (04-11-2015),PhongThuyGia (02-11-2015),Tamhuongthien (02-11-2015),tamminh (03-11-2015),tam_thuc (02-11-2015),Thanh Quang (02-11-2015),thanhphong (02-11-2015),THANHTINH (02-11-2015),thànhtâm (11-11-2015),Thien Nghia (03-11-2015),Thutrang (02-11-2015),tranquang1510 (02-11-2015),trungthanh (03-11-2015),TuMinh (02-11-2015),Vidieu (02-11-2015),xuangiang14 (03-11-2015),youme (03-11-2015),ĐINHQUANG HIỆP (03-11-2015)