Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Chữa sốt virus cho con gái

    Đã lâu rồi, từ ngày tập khí công, con gái không ốm, “ngóng mãi” cũng không thấy cháu ốm, mình tự tin và chăm chỉ tập thiền với con.

    Đợt này, Hà Nội đang có dịch sốt huyết, nhiều người xung quanh bị, mình thấy tự tin nên chả sợ tý nào khi dẫn con gái đến “chữa” bằng pp KCTL cho một cháu ở gần nhà. Nhưng rồi, đùng một cái, chiều hôm qua, đi làm về xót xa thấy con gái sốt 39 độ nằm trên giường. Hỏi ra mới biết, cháu lây từ một bạn cùng lớp. Mẹ cháu kia vì “tiếc” một buổi học của bé nên vẫn cứ để cháu đến lớp để học bài mặc dù bé chưa khỏi hẳn. Thế là con gái mình bị lây. Mình xót quá, đúng là cháu chưa bao giờ sốt 39 độ, mặc dù cũng rất bình tĩnh nhưng mình vẫn thấy hoảng khi thấy cháu sốt cao thế. Thời gian quá gấp, mà đúng lúc này có rất nhiều việc để làm, mình áp dụng pp truyền thống trước, cho bé uống thuốc hạ sốt và đắp khăn ấm, bình tính chờ mấy tiếng sau sẽ xử lý bằng pp KCTL. Lục tìm lại các kiến thức được học và quy trình hạ sốt, mình căn giờ để chữa cho bé.

    Đúng như mình suy đoán, mấy tiếng sau bé bắt đầu sốt trở lại: đầu rất nóng, nhưng chân tay thì lạnh, bé kêu lạnh và đau đầu. Mình đăp chăn cho con, ngồi bên con và bật bài TTKT lên. Mình xin mời HVLB và xin Thầy sử dụng các pháp bảo thích hợp.

    Khi bắt đầu xin LB, mình cảm thấy cơ thể rất nặng, thế là Thầy đã ở bên, mình xin sử dụng VTK để thanh lọc cơ thể cho con. Đôi bàn tay của mình bỗng dưng trở nên rất cứng, cả hai bàn tay giơ lên cao, tay xoay xoay đúng theo vòng quay của VTK. Đây là lúc mình cảm thấy một khối khí rất nặng và nóng bốc lên ngùn ngụt từ người con gái. Hành động và cảm giác này giống hệt lần trước khi chữa bệnh cho một cháu bị sốt virus ở cạnh nhà. Giá mà có thể nhìn thấy được, nhưng mình có thể hiểu được mức độ khí độc do virus sốt huyết tạo nên dày đặc thế nào. Đôi bàn tay cứ thế, cứng đờ, xoay xoay vòng vòng trên người con gái rất lâu. Nếu ai nhìn thấy lúc đó, thì chắc họ tưởng mình là “thầy phù thủy” mất.

    Song song lời dẫn luyện của Thầy, mình tiếp tục xin LCĐCS đi vào cơ thể con gái, bắt và diệt tất cả các virus và vi khuẩn gây bệnh. Nhẩm theo lời dẫn, đến đoạn có pháp bảo nào mình xin được sử dụng các pháp bảo đó để chữa bệnh cho con. Khoảng 15 phút trôi qua, bé cựa mình, kêu nóng, đạp trung chăn ra, mình sờ thấy cơ thể con gái đã trở nên nóng toàn thân, không còn chỗ nóng, chỗ lạnh như lúc trước nữa. Ngạc nhiên lắm, mình tự cười trong lòng!

    Tiếp tục ngồi thiền, mình tâm niệm xin BNTL của PTTC, NTL liên tục được dội từ đỉnh đầu bách hội xuống, chảy tràn ngập cả trong và ngoài cơ thể, cuốn đi tất cả hư trược khí, khí bệnh, khí xấu ra khỏi cơ thể. Minh xin Thầy thuốc tiếp, xin phát năng lượng vào bé để hỗ trợ. Đến đoạn này, cả người mình lại gồng lền, cứ thế, cứ thế...Đến hết bài thiền, kiểm tra, thấy bé còn rất nóng, mình cho bé uống thuốc hạ sốt lần 2 và hai mẹ con chìm vào giấc ngủ một mạch cho đến sáng.

    Sáng hôm sau, kiểm tra bé thấy chỉ còn sốt 38 độ. Hơi nóng, mình tiếp tục thiền vời cách thức như trên. Bé vẫn có thể đi học được nhưng nghĩ lại vì an toàn cho những bé khác, mình để bé ờ nhà, không đi học và tự tin đi làm. Mọi người khuyên cho bé đi bệnh viện để kiểm tra, còn mình thì lại sợ đưa bé đến bệnh viện vì lại lây thêm từ người khác.

    Cho đến giờ, khi mình ngồi viết những dòng này, con gái mình đã hết sốt hoàn toàn, bé lại trở nên bình thường.Mình vui lắm, mình muốn chia sẻ với nhiều người vì loại Bảo Hiểm đặc biệt này.

    Cám ơn Thầy và các cụ bề trên vì tất cả! Con mong có được sự tiến bộ thực sự trên con đương tu luyện chân chính này.
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 30-10-2015 lúc 15:24.

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Diệu Hồng (30-10-2015),Dungnph (31-10-2015),Hùng Hiên (03-11-2015),Hạnh An (01-11-2015),hoatran (31-10-2015),hoatuyet (03-11-2015),honglien (11-12-2015),july (30-10-2015),Liên Như (31-10-2015),maiha (30-10-2015),manhcao277 (30-10-2015),Minh Toàn (30-10-2015),Nganpham (31-10-2015),Nghệ Linh (17-12-2015),Ngoạn Hiền (31-10-2015),phongha (31-10-2015),Phương Nam (02-11-2015),thànhtâm (11-11-2015),Thiền sư KM (31-10-2015),Thutrang (31-10-2015),tiendung23680 (31-10-2015),Đại Minh (30-10-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •