Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định Tập TKKT để giải độc

    Thứ Năm tuần trước là ngày giỗ Ông Ngoại của Mộc Lan, gia đình có lên mộ mời Ông về nhà và tổ chức làm cơm để dâng lên bàn thờ mời Gia Tiên và Ông để bày tỏ lòng thành kính. Đây là dịp con cháu tụ họp quây quần, tưởng nhớ đến Ông yêu quý. Trong lúc dọn dẹp vui vẻ cùng các anh chị trong gia đình và cũng vì thời tiết hơi oi bức nên Mộc Lan đã uống một lèo hết một cốc 7 Up và khi bỏ cốc xuống Mộc Lan thấy trong miệng có vị rất lạ. Theo phản xạ, Mộc Lan đổ chai 7 Up ra một cái bát ô tô và phát hiện có mùi gì đó khen khét. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Mộc Lan kiểm tra lại nhãn mác trên vỏ chai thấy chữ in khá mờ, không sắc nét. Mộc Lan cho rằng đây là hàng giả trôi nổi trên thị trường và có chút lo lắng khi biết các bé trong nhà đã uống loại nước này. Ngay lập tức Mộc Lan pha cho mỗi bạn một cốc nước chanh để uống. Trong lòng vẫn chưa yên nên tối hôm đó Mộc Lan đợi khi bé Bông ngủ say, bắt đầu tập bài VẠN PHÁP TRẬN THANH KHÍ KHAI TÂM và tâm niệm gọi vía của các bé về tập cùng. Mộc Lan cố gắng thả lỏng cơ thể và tập trung toàn bộ tinh thần, suy nghĩ vào bài tập để có kết quả cao nhất.

    Khi Thầy hô: "Vòng Thanh Khí của Huệ Tâm Dược Sư xuất hiện,
    Từ trên rất cao Vòng Thanh Khí quay theo chiều thiên chuyển, đưa một luồng thiên linh khí chân dương (thật nóng) 3 xoáy thẳng xuống đỉnh đầu Bách Hội.
    (Vòng xoáy khí mở rộng ra, bao trùm toàn bộ Thiên Cung) 2
    Khí quay thật nhanh, quay thật nhanh, nhưng dồn thật chậm.
    Khí xoáy dọc cơ thể từ trên xuống, thanh lọc triệt để cơ thể từ trên xuống.
    Khí dồn xuống ngực, thông xả ra hai tay,
    Khí dồn xuống bụng, thông xả xuống hai chân."

    Mộc Lan cảm nhận được một luồng khí rất mạnh xoáy xuống đỉnh đầu Bách Hội, hai cánh tay và toàn bộ chân của mình như hàng ngàn con kiến bò ra. Mộc Lan cảm nhận rõ khí thoát ra khỏi các đầu ngón tay.

    Và đến khi " Chuỗi Tràng Hạt của Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật" xuất hiện đi vào mạch nhâm đốc. Mộc Lan thấy hình ảnh giống bộ xích xe đạp ngay dưới lớp da, chạy liên tục trong theo mạch Nhâm hướng từ trên đi xuống và từ dưới lên theo mạch Đốc.
    Một cảm giác thật khó tả khi " Ngũ Long Thần" xuất hiện, Mộc Lan cảm thấy luồng khí đi vào bên trong ngũ tạng rồi bay vụt ra theo các đường khai khiếu.

    Cơ thể Mộc Lan bừng sáng khi nghe Thầy hô :"Linh Quang từ Trục Sinh Lực phát mạnh ra toàn bộ cơ thể".

    Khi nghe Thầy hô "từ từ dừng lại", Mộc Lan cảm thấy nuối tiếc lắm. Một trải nghiệm tập luyện vô cùng lý thú đối với Mộc Lan. Con cảm ơn Thầy ạ!
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    Diệu Hồng (30-10-2015),Hùng Hiên (03-11-2015),Hoasentrang (28-10-2015),hoatran (28-10-2015),huangbruce (28-10-2015),july (28-10-2015),Liên Như (28-10-2015),longtadinh (28-10-2015),maiha (30-10-2015),manhcao277 (28-10-2015),manhtuongngo (29-10-2015),Nganpham (28-10-2015),nganuoc (02-11-2015),NHẤT TÂM (28-10-2015),phongha (29-10-2015),Phương Nam (29-10-2015),tamminh (30-10-2015),tam_thuc (28-10-2015),tanrau (08-07-2016),Tâmminh (28-10-2015),Thanh Bình (29-10-2015),Thanh Quang (29-10-2015),thanhphong (29-10-2015),THANHTINH (30-10-2015),Thutrang (29-10-2015),Tieutrucxinh (28-10-2015),Trần Kim Cương (29-10-2015),Vidieu (29-10-2015),youme (29-10-2015),Đại Minh (30-10-2015),ĐINHQUANG HIỆP (28-10-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •