Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tu là cội phúc

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    1,023
    Thanked 1,542 Times in 43 Posts

    Mặc định Tu là cội phúc

    - Linh địa Côn Sơn!
    - Ngôi nhà chung của gia đình KCTL
    -
    Ngày 20/9/2015 (08/8 AL) Buổi sáng hôm ấy, như là một nét son rực rỡ, tạo nên dấu ấn để đời không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Dẫu ngày này đã qua, mà giờ đây tôi vẫn tưởng như mới hôm qua - hôm nay thôi. Không khí trang nghiêm thành kính còn đọng mãi trong tôi. Thiêng liêng quá! Xúc động quá! Bởi ngày hôm ấy có rất nhiều sự kiện diễn ra: Trước hết là việc thầy Nguyệt Quang Tử làm lễ đặt ban thờ, tôn bát hương tại Ngôi nhà chung của gia đình KCTL, nơi linh địa Côn Sơn này. Chúng tôi, những học trò từ khắp các vùng miền Tổ quốc tề tựu về đây để được tham dự buổi lễ trọng đại đặc biệt này. Trên khuôn mặt mỗi người đều ánh lên niềm vui rạng rỡ. Từ những anh chị mái đầu đốm bạc, cho đến rất đông các bạn đang độ tuổi thanh xuân kia và cả các cháu nhỏ cũng theo cha mẹ để được chung vui, để được tận hưởng những giây phút thiêng liêng xúc động có một không hai trong đời…
    10 giờ sáng, nắng Thu vàng óng tràn ngập không trung. Cả ngôi nhà im lặng. Thời gian và không gian dường như cũng dừng lại lắng nghe: những thời khắc thiêng liêng thành kính vô cùng. Ấy là lúc thầy NQT thắp nén hương thơm bắt đầu khấn mời các vị gia tiên, tiền tổ. Khấn mời các bậc sinh thành. Khấn mời các Thầy …
    “Con cho rằng mọi việc, mọi hiện tượng đều là tương đối. Chỉ duy nhất có một điều tuyệt đối; đó là không có bố mẹ, ông bà… ” Ôi! Mắt tôi cay xè, một giọt lệ lăn trên gò má, tôi suýt bật lên tiếng nấc. Đâu đó quanh tôi, bên cạnh tôi, cũng đã nghe có những tiếng nấc nhẹ nhàng, khóc trong hạnh phúc vô bờ. Thầy ơi! Chúng con xúc động quá! Điều Thầy nói rất đời thường, rất giản dị như một chân lí tất yếu hiển hiện từ xa xưa. Mà sao hôm nay nghe Thầy nói lại con không cầm được nước mắt thế? Vâng! Nếu không có cha mẹ làm sao có chúng con. Nếu không có thầy dạy dỗ làm sao chúng con nên người. “Không thầy đố mày làm nên”, câu tục ngữ đó con đã thuộc lòng ngay từ thuở ấu thơ khi bước chân vào lớp học đầu đời. Hôm nay con nghe lại vẫn như còn rất mới. Một sự kiện trọng đại nữa diễn ra cũng ngày hôm đó: Thầy NQT đã chính thức tuyên bố thành lập môn phái KCTL thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Từ nay môn phái chúng tôi theo Thầy đã có cung, có bậc rõ ràng, đã có tiếng nói chính thức với bàn dân thiên hạ: Một môn phái của những người chấp nhận hy sinh để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh trên con đường hành đạo. Hôm nay ngồi đây tôi nhớ lại lần chúng tôi được Thầy hướng dẫn cho đi thăm núi rừng Yên Tử, nơi cội nguồn thiền phái Trúc Lâm, nơi mà đức vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng châu báu… Khỏi phải miêu tả lại cảnh núi rừng hùng vĩ thâm nghiêm với đèo cao,dốc đứng. Nơi đó có suối Giải oan, có chùa Hoa Yên quanh năm mây phủ trắng mờ và nơi cao vút ngàn mây kia dưới trời xanh Yên Tử có tượng sư tổ Trần Nhân Tông uy nghi lồng lộng… Rồi tôi chợt nhớ đến bài thiền “Yên Tử Phù Vân trận pháp” còn văng vẳng bên tai với lời dạy của Thầy:"Mỗi một người hãy tự nguyện, mỗi học trò của Nguyệt Quang Tử hãy tự nguyện hóa thân, hóa thân trở thành một cây trúc của núi rừng Yên Tử để từ nay trở đi dù chúng ta ở bất kỳ nơi đâu cũng đều được nuôi dưỡng bằng linh khí của núi rừng Yên Tử". Vâng! Con xin khắc sâu trong lòng những lời Thầy đã dạy. Hôm ấy quả là một ngày trọng đại với tất cả học trò thiền phái Trúc Lâm. Không những chỉ là việc thầy NQT tôn bát hương kính mời các vị bề trên về ngự. Không những chỉ là lễ tuyên bố thành lập môn phái, mà cũng tại nơi đây hôm sau sẽ là ngày khánh thành ngôi nhà chung của gia đình KCTL và cũng là ngày Thầy phát khí công chữa bệnh cho tất cả mọi người. Chúng tôi ai cũng náo nức đón chờ. Kể từ ý tưởng ban đầu Thầy NQT đã gom góp số tiền tích lũy cá nhân cùng với sự đóng góp của học trò chung tay xây dựng một ngôi nhà chung cho gia đình KCTL, đó là linh địa Côn Sơn - là nơi có đủ yếu tố của năm dòng khí thiêng tụ hội về đây: Long-Ly-Quy-Phượng-Đỗ Quyên và đây cũng là nơi các vi Bề Trên giơ tay chỉ lối đưa đường cho thầy NQT tìm đến xây dựng ngôi nhà chung để hôm nay chúng tôi và mai sau con cháu chúng tôi có chốn gặp gỡ nhau cùng nhau tu luyện. Chính vì vậy mà ngày khánh thành ngôi nhà chung đối với chúng tôi thật là ý nghĩa. Thầy ơi! Chúng con xin nguyện theo Thầy đi theo con đường tu đạo chân chính mà Thầy đã và đang hướng dẫn chúng con. Dẫu biết rằng con đường đó còn dài và khá nhiều gian nan vất vả, nhưng chúng con hiểu rằng “Tu là cội Phúc”. Chúng con được hưởng âm phúc của ông, cha để lại, chúng con cũng phải dành phần cho con cháu mai sau, chỉ tâm nguyện một điều như lời người xưa đã dạy “Tiên tích Đức, Hậu tầm Long”.

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan

    dangthanhha (27-10-2015),Diệu Hồng (26-10-2015),dochanh (08-11-2015),dulichkhonggian (26-10-2015),Dungnph (26-10-2015),haixuyentb (26-10-2015),Hùng Hiên (26-10-2015),Hoa Cát Tường (10-04-2020),HoangSyHiep (25-10-2015),hoanlinh (06-10-2017),hoatran (26-10-2015),hoatuyet (26-10-2015),hocdao (27-10-2015),lê chí công (25-10-2015),LinhTâm (27-10-2015),Lobbyvietnam (26-10-2015),longtadinh (26-10-2015),maiha (30-10-2015),manhcao277 (25-10-2015),manhtuongngo (25-10-2015),Mộc Lan (27-10-2015),newebook (27-10-2015),Nganpham (25-10-2015),nganuoc (25-10-2015),Ngô Minh Thành (26-02-2016),Nghệ Linh (26-10-2015),Ngoạn Hiền (31-10-2015),phongha (26-10-2015),Phương Nam (26-10-2015),Tamhuongthien (02-11-2015),tamminh (26-10-2015),Thanh Bình (26-10-2015),thanhphong (27-10-2015),THANHTINH (28-10-2015),thànhtâm (11-11-2015),Thiền sư KM (29-10-2015),Thien Nghia (28-10-2015),Thutrang (26-10-2015),Tieutrucxinh (28-10-2015),tranquang1510 (28-10-2015),trungthanh (26-10-2015),tuluyenthantam (25-10-2015),TuMinh (26-10-2015),Vidieu (26-10-2015),youme (26-10-2015),Đại Minh (27-10-2015),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •