Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định Chữa bệnh bằng KCTL

    Từ khi biết và tập theo KCTL, gia đình tôi không chỉ phòng được bệnh mà còn có thể chữa bệnh cho nhau trong gia đình có hiệu quả. Các bệnh đơn giản đều có thể qua một cách dễ dàng và kỳ diệu.
    Quả thực chỉ khi ai ngồi và cảm nhận thì mới hiểu được sự diệu kỳ của những bài tập mà Thầy và các Cụ Bề trên đã bỏ bao tâm huyết làm ra. Tôi xin kể ra đây một số bệnh đã được chữa bằng KCTL:
    1. Chữa bệnh đau mắt cá chân: Cách đây hơn 1 tuần con trai tôi bị xưng mắt cá chân, hỏi cháu nguyên nhân làm sao mà bị xưng, cháu bảo không bị đập vào đâu cả, đến hôm sau cháu lại bảo mắt cá chân bên còn lại cũng bị xưng, nhưng là do cháu bi ngã nên mới bị xưng. Tôi nói với cháu, con nằm xuống để mẹ xin Thầy chữa cho con nhé. Tôi tâm niệm xin hút độc và xin Thầy và các cụ Bề trên khám bệnh và chữa bệnh cho cháu , thì hôm sau chân bị đau do ngã đã đỡ, còn chân đau trước vẫn không thuyên giảm. Hàng ngày ngồi tập tôi vẫn gọi vía của cháu ra tập, và xin chữa cho cháu, đến nay tuy chưa khỏi hẳn nhưng đã đỡ phần nào.
    2. Chữa bệnh ngứa:
    Hàng xóm nhà tôi có cháu bé 20 tháng tuổi bị bệnh ngứa, nhưng không rõ cụ thể là bệnh gì mà các đầu ngón chân, ngón tay của cháu cứ bị chày xước trông rất đáng thương, trông gần như kiểu tổ đỉa, mẹ cháu nói cháu ngứa, bắt gãi cả đêm. Đi khám bác sỹ chỉ kết luận được đấy là dị ứng cơ địa. Tôi thấy cháu bé tội nghiệp nên bảo mẹ cháu mang sang chữa thử xem thế nào. Do cháu bé nên tôi nói mẹ cháu ngồi cạnh để giỗ cháu có thể ngồi im một chỗ. Tôi bật bài TKKT xin HLHĐ xuất hiện và ÔTTQ xuất hiện và đi vào cơ thể. ÔTTQ cắm từ miệng HL đi theo cánh tay ra lòng bàn tay. Miệng ống ở lòng bàn tay xoè rộng ra trở thành một giác hút. Giác hút, hút tất cả khí độc, khí bệnh, kết tụ khí xấu năng lượng xấu qua ÔTTQ vào thẳng HL. Lúc này tôi thấy 2 cánh tay tôi tê buốt ngồi 1 lúc, tôi tâm niệm xin HL và ÔTTQ bay ra khỏi cơ thể, bay lên không gian, xả bỏ tất cả khí độc, khí bệnh, năng lượng xấu vào không gian vũ trụ. Sau khi xả bỏ xong thì quay trở lại cơ thể. Tiếp đến tôi xin Thầy và các Cụ Bề trên khám bệnh cho cháu bé, và sau cùng là xin thuốc đi vào cơ thể cháu với yêu cầu bệnh nào thuốc đấy phù hợp với cơ địa và bệnh lý của cháu. Cháu bé không ngồi im được lâu, khỏang đươc 15 phút thì cháu chạy đi chỗ khác nên tôi thả tay xả độc 1 lúc rồi chắp tay tạ ơn Thầy và các Cụ bề trên.





    Ảnh về chân của cháu

    Một điều rất lạ là lúc đầu cháu không theo tôi, nhưng đến lúc này thì chạy vòng quanh phòng nhà tôi chơi rất thoải mái, cả khi mẹ cháu bảo bận đứng lên đi về nhưng cháu vẫn chưa muốn về. Cứ chơi cho đến khi nghe hết bài TKKT mới thôi. Đến hôm sau tôi hỏi mẹ cháu tình hình cháu thế nào, mẹ cháu bảo là hôm qua không ngứa tí nào cả, ngủ 1 mạch từ tối đến sáng. Tôi vui quá, và bảo tối lại mang cháu sang chữa. Nhưng có thể do mẹ cháu chưa tin hoàn toàn vào KCTL nên hôm đấy không thấy bế cháu sang, rồi hôm sau các nốt cũng lên nhiều hơn nữa mẹ cháu sốt ruột đưa cháu đi khám chỗ thầy lang và chữa bằng thuốc nam. Tôi vẫn hỏi thăm tình hình của cháu, thì mẹ cháu bảo bôi cũng đỡ. Nhưng đươc mấy hôm thấy mẹ cháu kêu 2 hôm nay lại ngứa, cả đêm không ngủ chị ạ. Tôi bảo mang cháu sang đây xem thế nào.
    Tôi cũng làm như lần trước, nhưng lần này tôi tâm niệm xin Thầy đặt cho cháu hệ thống tự thải độc vào cơ thể cháu, xin thuốc trị lành các vết thương trên vùng bệnh. Lần này cũng như lần trước, cháu cũng chơi ngoan và không muốn theo mẹ về, cứ ngồi vào lòng tôi chơi đến khi hết bài TKKT mới đòi về( thật ngạc nhiên quá). Sáng nay tôi hỏi mẹ cháu xem tình hình cháu thế nào, mẹ cháu nói cháu không ngứa tí nào, ngủ ngoan từ tối đến sáng chị ạ, lần này niềm tin của mẹ cháu đã cao hơn lần trước nhiều và nói, tối em lại cho cháu sang chị nhé. Và em sẽ ngồi thiền như chị ./.
    Tôi vui mừng hơn cả mẹ cháu, vì nó củng cố thêm niềm tin sâu sắc hơn cho tôi vào KCTL, và con đường tôi đang đi là đúng.( vì mong ước của tôi là mình có thể làm được điều gì đó để giúp đỡ mọi người).
    Con xin cám ơn Thầy và các Cụ Bề trên luôn bên chúng con để chỉ bảo dìu dắt chúng con mỗi ngày.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    dangthanhha (27-10-2015),Diệu Hồng (26-10-2015),Dungnph (26-10-2015),haixuyentb (26-10-2015),Hùng Hiên (26-10-2015),Hạnh An (26-10-2015),Hoasentrang (25-10-2015),hoatran (26-10-2015),hoatuyet (26-10-2015),hocdao (27-10-2015),lê chí công (25-10-2015),longtadinh (26-10-2015),manhcao277 (25-10-2015),manhtuongngo (25-10-2015),Mộc Lan (27-10-2015),Minh Toàn (26-10-2015),Nganpham (25-10-2015),nganuoc (25-10-2015),Nghệ Linh (26-10-2015),NHẤT TÂM (27-10-2015),phongha (26-10-2015),Phương Nam (26-10-2015),tamminh (26-10-2015),Tâmminh (25-10-2015),Thanh Quang (27-10-2015),thanhphong (27-10-2015),THANHTINH (28-10-2015),thànhtâm (11-11-2015),Thien Nghia (28-10-2015),Thutrang (26-10-2015),Trần Kim Cương (28-10-2015),trungthanh (26-10-2015),TuMinh (26-10-2015),Vidieu (26-10-2015),xuangiang14 (31-10-2015),youme (26-10-2015),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •