Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
22-10-2015, 21:34 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 69
- Cảm ơn!
- 5,082
- Thanked 2,064 Times in 69 Posts
Bài học trong lần lao động tại Ngôi Nhà Mình
Mỗi lần về Ngôi nhà mình tại Linh địa Côn Sơn là tôi lại thấy lòng vui khôn tả vì Ngôi nhà đang được dần hoàn thiện.
Với thời gian hơn một năm kể từ ngày khởi công xây dựng mà đến nay, Ngôi nhà vẫn chưa được hoàn thành theo mong đợi của Thầy. Chắc hẳn ai cũng đặt ra câu hỏi tại sao lại lâu thế, nhất là những người lâu ngày mới quay lại. Đúng vậy, nếu tìm hiểu kỹ từ việc đưa ra kế hoạch đến việc tổ chức thi công thì mới biết được lý do tại sao và tôi lại được học rất nhiều điều Thầy đã dạy và làm mà trong các trường, lớp tôi được học lại không có, nhất là trong những ngày tham gia lao động tại Ngôi nhà mình vừa qua.
Khi Ban cán sự thông báo về việc tham gia lao động tại Ngôi nhà mình vào ngày Thứ 7 và Chủ nhật, tôi đăng ký tham gia ngay. Tuy biết sức mình không như sức của các bạn thanh niên trẻ, khỏe, nhưng tôi muốn góp công sức nhỏ bé của mình để cùng với các bạn đồng môn làm việc tại Ngôi nhà mình. Và một lý do đơn giản nữa là được Trở Về Nhà sau những ngày làm việc vất vả tại HN, để được gặp Thầy, được học, được trao đổi, được gần Thầy và cũng là động viên, khích lệ, cổ vũ những người tham gia làm việc.
Công việc đầu tiên là đào suối. Nhưng để đào được suối thì phải bắt đầu từ đâu, phải xây dựng kế hoạch đào như thế nào? Kế hoạch phải rõ ràng về số người làm; dụng cụ đào như: cuốc, xẻng, mai, búa, máy khoan bê tông, xe đẩy; phương tiện bảo hộ lao động ra sao; phân nhóm làm việc như thế nào; đường vận chuyển đất đi; nơi chứa đất; thời gian….. đều phải rất cụ thể. Nếu kế hoạch được chuẩn bị kỹ, càng cụ thể thì công việc sẽ không tốn sức và nhanh hoàn thành.
Nói đến đào, xúc đất mang đi thì ai cũng nghĩ là dễ làm lắm, bởi chỉ cần có sức khỏe là được. Vì đó đơn giản chỉ là lao động phổ thông, không cần đầu tư kỹ thuật, tư duy. Vậy mà khi được Thầy hướng dẫn, dạy bảo về cách cầm các dụng cụ cuốc, xẻng, thuổng, máy khoan bê tông; tư thế làm việc, thì mọi người mới rõ: Để làm việc có hiệu quả, năng suất lao động cao thì đòi hỏi phải có tư duy logic, nghiên cứu áp dụng một cách khoa học.
Quả thật những công việc này với tôi quen lắm vì tôi xuất thân từ một gia đình làm nông thuần túy, nhưng qua những ngày làm việc tại Ngôi nhà mình, tôi lại học hỏi được nhiều điều về kỹ năng làm việc, từ một việc nhỏ nhất tưởng chừng đơn giản.
Kết thúc những ngày làm việc tại Ngôi nhà mình, tuy kế hoạch đào suối đặt ra chưa hoàn thành nhưng mọi người ai cũng vui vẻ vì đã đem hết khả năng của mình trong lao động để được cùng làm việc dưới sự chỉ bảo, hướng dẫn tỉ mỉ kỹ năng làm việc của Thầy. Mặc dù chưa hài lòng với lũ học trò “cái gì cũng không biết”, cũng phải cần Thầy dạy bảo từng việc, nhưng tôi thấy Thầy cũng rất vui. Thầy thấu hiểu được sự vất vả, nhiệt tình và mệt nhọc của học trò trong những ngày làm tại Ngôi nhà mình nên trước lúc chia tay ra về, để ngày mai mỗi học trò của Thầy lại trở lại với công việc, Thầy đã cho lũ học trò chúng tôi một thang thuốc bổ đặc biệt. Đúng là thuốc bổ đặc biệt thật, vì một bệnh nhân như tôi làm việc cả ngày tại Ngôi nhà mình, cũng xúc đất, cũng đào, cũng lao động hăng say như mọi anh em khác mà khi trở về nhà, tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi tí nào.
Con xin cảm ơn Thầy đã dạy bảo chúng con nhiều điều hay, lẽ phải. Có Thầy dạy dỗ, chúng con ngày càng trưởng thành hơn trong tư duy và hành động. Con mong sẽ được góp sức mình nhiều hơn nữa để Ngôi nhà mình sớm hoàn thiện. Và Thầy sẽ luôn nở nụ cười tươi khi đón chúng con Trở Về Nhà.Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh
dangthanhha (27-10-2015),Diệu Hồng (23-10-2015),dulichkhonggian (24-10-2015),haixuyentb (23-10-2015),Hạnh An (24-10-2015),HoangSyHiep (23-10-2015),hoatran (23-10-2015),hoatuyet (23-10-2015),Lê Minh (23-10-2015),Liên Như (23-10-2015),LinhTâm (27-10-2015),maiha (25-10-2015),manhcao277 (23-10-2015),Mộc Lan (27-10-2015),Minh Toàn (23-10-2015),Nganpham (23-10-2015),nganuoc (24-10-2015),Nghệ Linh (23-10-2015),Ngoạn Hiền (24-10-2015),nguyendinhtuan (24-10-2015),PhongThuyGia (23-10-2015),Phương Nam (23-10-2015),sau_rungsau (23-10-2015),tamminh (23-10-2015),Thanh Bình (23-10-2015),Thanh Quang (27-10-2015),thanhphong (25-10-2015),thanhvinh (23-10-2015),Thutrang (23-10-2015),Tieutrucxinh (23-10-2015),tranquang1510 (23-10-2015),TruongKhoat (23-10-2015),tuluyenthantam (25-10-2015),TuMinh (23-10-2015),Vidieu (24-10-2015),youme (23-10-2015),Đại Minh (23-10-2015)
-
23-10-2015, 12:59 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
“Bản tin thời sự”: Đào Suối tại Ngôi Nhà Riêng Của Chúng Ta
Do “chị cảm hứng viết” của tôi đi vắng mấy hôm mới về nên xin thông báo “Bản tin thời sự” chưa thực sự thời sự này hôm nay mới chính thức được “lên sóng” mong cả nhà thông cảm cho ạ.
Theo kế hoạch mà Thầy Nguyệt Quang Tử cũng như anh hocdao trưởng BCS lớp hoạch định thì sẽ có 2 Nhóm lên Côn Sơn (CS) để thực hiện việc Đào Suối tại Ngôi nhà riêng của chúng ta. Tổng số người tham gia lần này có khoảng 20 người những anh chị em (ACE) khác do không bố trí được thời gian, công việc, gia đình, con cái nên không thể đi được.
Nhóm 1là các anh em (AE) tham gia đào suối gồm: Hocdao, trungthanh, xuangiang14, Hanhthong, trannam792003, tamhuongthien, hoangsyhiep, lobbyvietnam, dulichkhonggian, Đaiminh, hiepqf3, tiendung23680, newebook, manhtuongngo, tuluyenthantam.
Nhóm 2 là các chị em (CE) tham gia dọn dẹp gồm: Yxuan, Youme, Khánh Ly, hoatran. Lực lượng bổ sung: nganuoc, tamminh, Dungnph.
Nhóm 1 thì đi lên CS trước từ tối thứ 6 để nghỉ ngơi và hôm sau tiến hành triển khai công việc sớm. Nhóm 2 do anh Hanhthong làm nhiệm vụ “người vận chuyển” và gia đình anh dulichkhonggian thì sáng hôm sau mới lên.
Sáng thứ 7, Nhóm 2 chúng tôi lên CS theo giờ đã định tuy thời gian có hơi xê dịch đôi chút do chị Yxuan còn làm nhiệm vụ quan trọng là đưa con gái đi học. Khi lên đến nơi, đã thấy AE đang đào hố là điểm cuối của Suối rồi. CE chúng tôi cũng nhanh tróng bắt tay ngay vào làm công việc của mình. Mỗi người một việc cùng nhau dọn dẹp, lau chùi khu vực bếp. Người thì pha nước mơ, nước chanh để phục vụ đội ngũ AE đào suối và đội thợ xây. Xong đâu đấy, CE lại tiếp tục kéo nhau lên quét dọn, lau chùi, phơi phóng tại phòng Thầy. Xong việc của mình, tôi đang đứng “điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim” một tí và xem nhóm anh trungthanh và tuluyenthantam làm thì thấy anh trungthanh “túm” ngay:”Hoa có bận gì không thì xuống quốc đất đi”. Được nhời như mở tấm lòng, tôi quẳng ngay dép ra lao phầm phập xuống “đào lấy đào để, xúc lấy xúc để” anh trungthanh giật giọng “Em ơi, không phải thế. Thế này nhé, em phải cầm quốc như thế này này, khi quốc phải giật vào lòng mình như thế mới không bị mất sức”. “Ơ thế anh ơi, làm thế nào để cán quốc không đâm vào bụng ạ?”, “Em phải lựa chứ”. Ối giời ôi, khó khó thế nào í, đào mãi mà chưa đúng kỹ thuật. Đúng là nhiệt tình không thôi thì chưa đủ mà làm cái gì thì cũng phải học, phải biết. Dưới sự chỉ dẫn của anh trungthanh thì cuối cùng hố trồng cây cũng được mấy AE xử lý xong. Thầy ra “nghiệm thu” bảo “Thôi thế được rồi”. Coi như vậy là đã xong được 1 điểm. Chả là phải đào và loại bỏ toàn bộ chỗ đất xấu lẫn cát, xi, đá đi sau đó lại đổ đất thịt trộn trấu vào để sau này trồng cây ăn quả ở đấy. Đội đào hố cuối nguồn là “khoai” nhất, hố vừa rộng vừa sâu nhất so với các điểm cần phải đào cũng sắp hoàn thành.
Buổi chiều, các đội tiếp tục dọn dẹp và loại bỏ đất xấu ở 2 đầu hồi ngôi nhà đi. Các đội đều rất hăng say lao động với tinh thần “mệt thì nghỉ”. Người thì cuốc, người thì xúc, người thì kéo xe chở đất đi. Cứ thế ACE luân phiên nhau phối kết hợp nhịp nhàng để đảm bảo tiến độ công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể. Vì cũng là lần đầu đào suối nên dự kiến ban đầu là 2 ngày đào xong nhưng xem ra khó khả thi quá. Vì đã trôi qua 1 ngày, mặc dù ACE đã nỗ lực hết mình nhưng cũng chỉ hoàn thành được một lượng công việc rất nhỏ. Kết thúc ngày đầu ra quân trông ai cũng mệt mỏi nhưng xen vào đó trong ánh mắt mỗi người luôn ánh lên niềm vui, niềm tự hào vì được góp sức mình xây dựng cho ngôi nhà thân yêu. Điều này cũng là nhờ ơn Thầy cả – Người đã tạo ra cho các trò có được cơ hội ấy.
Sang đến ngày hôm sau. 6h sáng, tôi và youme đi ra chợ để mua găng tay và một số “nhu yếu phẩm” để phục vụ việc đào suối và giải khát cho mọi người.
Theo như chỉ đạo của Thầy thì trò nam bắt đầu tiến hành đào điểm đầu của Suối, các trò nữ thì lên dọn dẹp tầng 2 và phòng thờ. Thầy thương trò nữ không muốn cho làm việc nặng nhưng do phòng thờ thợ còn làm chưa xong nên các CE chỉ quét dọn hành lang và lau chùi cửa rồi nhanh tróng xuống xem có trợ giúp AE được việc gì không. Cùng lúc ấy, đội khác thì xúc đất không dùng được lên xe tải để chở đi. Tất cả mọi người dù mệt mỏi là thế nhưng những tiếng cười đùa thỉnh thoảng lại rộ lên váng cả khu vườn. Đoạn Suối nào được đào xong thì thợ tiến hành xây ngay để tránh sạt lở bờ nếu gặp phải trời mưa. Cuối ngày, cũng là lúc mọi người lại phải lên đường tạm xa ngôi nhà CS để trở về thực hiện những công việc thường nhật của mình.
Kết thúc 2 ngày đào suối về cơ bản điểm đầu, điểm cuối của con suối và dọn dẹp 2 đầu hồi ngôi nhà đã xong. Những việc còn dang dở lại đến tay Thầy giải quyết nốt. Hiện tại, Thầy đã cho thợ đào tiếp khúc giữa chắc cũng sắp hoàn thành con suối rồi. Hôm trước, lên nhà Thầy tôi có hỏi xem Thầy có ý định đặt tên cho con suối này là gì không cùng lúc ấy Bảo Châu cũng thắc mắc nước thì lấy ở suối thần, suối tiên thế thì tên thế nào nhỉ? thì Thầy nói vui: Thì đặt tên là “Suối thần tiên”, mấy Thầy trò cùng phá lên cười.
Được tham gia vào những chuyến đi và được làm những công việc như thế này giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm, nó cũng giúp tôi gắn bó hơn với mảnh đất này, ngôi nhà này và học hỏi thêm được nhiều điều từ nhiều người. Có đi như vậy, tôi mới thấy mình còn yếu và còn mắc nhiều khiếm khuyết quá. Không biết lấp đến bao giờ mới đầy được đây?! Tôi thì cả sức khỏe và tinh thần nhiều lúc cứ như “ngọn nến trước gió” vậy. Dẫu biết rằng, để chuyển tải từ lý thuyết sang thực hành luôn là điều nan giải và không thể thực hiện ngay trong một sớm, một chiều nhưng bản thân thì cũng mong mình được hoàn thiện hơn lên nên vẫn cứ phải cố thôi. Tôi cũng chỉ mong mình đừng “quá cố” trước khi bắt đầu thực hiện nó là được!
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
dangthanhha (27-10-2015),hoatuyet (26-10-2015),Liên Như (26-10-2015),LinhTâm (27-10-2015),Mộc Lan (27-10-2015),newebook (27-10-2015),Phương Nam (26-10-2015),Thanh Quang (27-10-2015),Thutrang (15-09-2023),tuluyenthantam (25-10-2015),TuMinh (26-10-2015),Vidieu (26-10-2015),youme (26-10-2015)