Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
04-11-2015, 22:43 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 104
- Thanked 280 Times in 6 Posts
Viết tiếp những niềm vui
Ngày 1/11 –Đối với mọi người nó chỉ là ngày đầu tiên của tháng mới, nhưng ngày này đối với gia đình con nó thật sự ý nghĩa bởi đó là ngày gia đình con may mắn được gặp Thầy và được Thầy chữa bệnh cho chị.
Ngày 1/11 như đã hứa trước đó, Thầy cùng các thành viên trong gia đình Khí công Tâm linh đến bệnh viện Việt Đức để chữa bệnh cho chị. Nhìn mọi người đến mỗi lúc một đông, con cảm thấy hân hoan và ấm áp trong lòng, trước tiên là sự ngạc nhiên vì chị đã nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người, sau nữa càng cảm động hơn khi biết được Thầy đã cùng các học trò xuất sắc nhất của mình đến giúp đỡ chữa bệnh cho chị.
Đón Thầy tại cổng viện, Thầy hỏi ngay về bệnh tình của chị rồi cùng mọi người đi vào Phòng hồi sức tích cực…..
Vào phòng bệnh, chị chào Thầy và nói với Thầy một câu rằng “ Con xin Thầy chữa bệnh cho con để con sống về nuôi 3 đứa con của con”, Thầy nắm chặt tay chị tôi, gật đầu rồi bảo: “Con nhắm mắt lại để Thầy chữa cho” và Thầy bắt đầu chữa bệnh.
Chị nhắm mắt lại như lời Thầy bảo. Được đứng cạnh Thầy, con cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trên khuôn mặt chị từ khi Thầy nắm tay, khuôn mặt trở nên hồng hào thấy rõ và nhận thấy khuôn mặt chị thư thái đến lạ. Trong đầu chị tôi lúc này chắc là đang có những ý nghĩ như khi “Cô Tấm được gặp Bụt”. Chỉ khoảng 15 phút sau, thầy bỏ tay chị tôi ra rồi Thầy cười…
Trước khi về Thầy cúi sát xuống nói với chị tôi: “Thầy cam đoan với con là con sẽ khỏi bệnh”.
Với ánh mắt đó chúng ta biết chị tôi biết ơn Thầy đến mức nào, tin vào Thầy đến mức nào. Trong lòng chị lúc này chắc chắn đã reo lên: “Mình được cứu sống rồi…”
Thầy chào tạm biệt để ra ngoài, bước theo chân Thầy ra ngoài, như không tin vào điều mình nghe được, con vẫn muốn hỏi lại Thầy một lần nữa, Thầy thông báo thêm một lần cùng với mọi người rằng: “Cô này sẽ khỏi bệnh trong thời gian ngắn nữa thôi”.
Mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng cho chị, chúc mừng cho gia đình tôi.
Tiễn Thầy và mọi người ra Cổng, Thầy có nói thêm rằng “Nếu cần Thầy sẽ đến một lần nữa, nhưng Thầy hi vọng điều đó sẽ không cần thiết” câu nói của Thầy làm con rất cảm động. Đối với con và gia đình được Thầy đến cứu chữa cho chị một lần đã là điều không tưởng rồi, ấy vậy mà……
Ngày 2/11 , buổi trưa đang loay hoay với đống giấy tờ, nhận được điện thoại của Bố thông báo tình hình của chị, con hết sức ngạc nhiên khi nghe bố bảo chị đã được bác sỹ rút ống Nội khí quản rồi, đây thực sự là điều con không nghĩ nó diễn ra nhanh đến vậy (Thầy ơi con có nói “Khí công Tâm linh là một phép màu kì diệu” cũng không sai Thầy ạ - lần này Thầy đừng chỉnh từ kì diệu của con nhé vì con thấy nó thực sự diệu kỳ).
Niềm vui lại được nhân lên vào hôm sau khi đang làm việc, con lại nhận được tin chị đã được chuyển qua phòng điều trị thường, không phải ở trong phòng đặc biệt nữa. Giờ đây Chị đã có thể thở bình thường và chỉ cần rất ít sự hỗ trợ của máy thở, đã có thể ăn uống được qua đường miệng và không cần dùng ống xông thức ăn nữa. Hơn 2 tháng qua, đây có lẽ là ngày con cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhất, vui vì chị có dấu hiệu tốt, vui vì bao cầu mong, cố gắng của cả gia đình giờ đã thấy được kết quả .
Khí công Tâm Linh vốn kỳ diệu, vậy mà con vẫn không thể ngờ lại diệu kỳ đến như vậy.
Thầy ơi, thay mặt cho toàn thể gia đình, Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, cảm ơn các cô, chú, anh chị em trong gia đình Khí Công Tâm Linh đã đến chia sẻ cùng gia đình con. Hai vợ chồng con càng lúc càng thấm thía bài viết mới đây của bác nguyendinhtuan: Tu là cộị phúc.Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 09-11-2015 lúc 12:27.
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thu
dangthanhha (05-11-2015),Diệu Hồng (05-11-2015),dochanh (09-11-2015),Dungnph (05-11-2015),haiodam (08-11-2015),Hanhthong (05-11-2015),Hạnh An (06-11-2015),hoasen (09-11-2015),Hoasentrang (05-11-2015),HoaThai (05-11-2015),hoatuyet (05-11-2015),hocdao (06-11-2015),hongvulien (05-11-2015),huy hoang (05-11-2015),july (06-11-2015),lê chí công (05-11-2015),Lê Minh (06-11-2015),Liên Như (05-11-2015),LinhTâm (05-11-2015),Lobbyvietnam (05-11-2015),longtadinh (07-11-2015),maiha (07-11-2015),manhcao277 (05-11-2015),manhtuongngo (05-11-2015),Mộc Lan (06-11-2015),newebook (08-11-2015),Nganpham (05-11-2015),Nghệ Linh (09-11-2015),Ngoạn Hiền (09-11-2015),nguyendinhtuan (06-11-2015),NguyetQuangTu (05-11-2015),phongha (06-11-2015),PhongThuyGia (07-11-2015),Phương Nam (05-11-2015),Tamhuongthien (05-11-2015),tamminh (05-11-2015),Thanh Quang (05-11-2015),Thanhduong (05-11-2015),thanhphong (06-11-2015),THANHTINH (05-11-2015),thànhtâm (10-11-2015),Thiền sư KM (06-11-2015),Thien Nghia (06-11-2015),Thutrang (05-11-2015),Tieutrucxinh (06-11-2015),tranquang1510 (05-11-2015),tuluyenthantam (05-11-2015),TuMinh (05-11-2015),turaunt (05-11-2015),Vidieu (05-11-2015),xuangiang14 (05-11-2015),youme (05-11-2015)