Tôi chữa bệnh đau đầu cho bệnh nhân

Chủ đề: Tôi chữa bệnh đau đầu cho bệnh nhân

Tag: None
  1. manhtuongngo's Avatar

    manhtuongngo viết:

    Mặc định Tôi chữa bệnh đau đầu cho bệnh nhân

    Trên con đường theo Thầy học đạo của chúng tôi, chúng tôi luôn được Thầy dạy dỗ từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn, trong đó việc học thiền để tự chữa bệnh cho bản thân và chữa bệnh cho những người xung quanh luôn được Thầy tận tâm chỉ bảo . Đối với việc chữa bệnh Thầy có thể dạy chúng tôi ở bất kỳ lúc nào mà không hẳn là cứ phải ở trên lớp có những khi cách gặp những trường hợp bệnh nhân chúng tôi nghĩ rằng phương pháp chữa phải phức tạp lắm nhưng đối với Thầy Thầy lại đưa ra những phác đồ chữa rất đơn giản mà chúng tôi không ngờ tới. Thầy đã từng dạy chúng tôi rằng, cũng với một bệnh đó nhưng có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau hay có thể cơ địa người bênh khác nhau mà chúng ta có cách chữa khác nhau, không trường hợp nào giống trường hợp nào. Nhưng mỗi khi quan sát và học cách Thầy chữa bệnh điều chúng tôi học được quan trọng nhất đó chính là cách TƯ DUY để có thể xử lý bệnh đó một cách hiệu quả nhất.

    Theo học Thầy đã được một thời gian nhưng bản thân tôi chưa dám chữa bệnh cho những người xung quanh, một phần vì lượng kiến thức chưa được nhiều một phần là vì còn tự ti về khả năng chữa bệnh của bản thân. Tuy nhiên trong đợt vừa rồi tôi cũng đã gặp một bệnh nhân bị đau đầu, đã uống thuốc mấy ngày không khỏi mà thậm chí đầu còn đau hơn so với mấy ngày trước, tôi đã mạnh dạn xin chữa và thấy bệnh nhân có kết quả tốt, tôi xin chia sẻ câu chuyện cùng mọi người.

    Ở khu trọ của tôi có cô chủ nhà, hằng ngày mỗi khi đi làm hay đi về tôi đều chào hỏi và hỏi thăm cô, nhưng hôm 15/10 khi tôi đi làm về thì cô nói cô đau đầu quá mà đã uống thuốc 3 ngày nay chưa khỏi, thậm chí hôm đó tôi thấy cô có biểu hiện đau hơn mấy hôm trước. Cô lại có bệnh cao áp huyết nên nhìn mặt cô đỏ phừng phừng lên, người thì mệt mỏi đã nằm cả ngày nay. Tôi thấy vậy hỏi thăm cô chút rồi bảo ăn cơm xong có gì xuống chơi và chữa bệnh giúp cho cô, nghe vậy cô mừng lắm và bảo tí xuống xem giúp cô chứ cứ đau như thế này cô không chịu nổi. Vậy là cơm nước xong 9h tôi xuống, đầu tiên tôi hỏi xem cô đau đầu như thế nào thì cô cho biết: Mấy ngày đầu thì cô đau ở vị trí ngay gáy ( vị trí cột sống đi thẳng lên), mấy ngày sau thì chỗ đó đau nhiều hơn và đau lan lên tận đỉnh đầu BH. Cô cho biết mấy ngày hôm nay áp huyết cô tăng lên, tôi sờ tay lên vùng sau gáy thì thấy khí nóng bốc ra nhiều, còn mặt cô thì cứ đỏ phừng phừng lên vậy. Nghe cô kể vì tình hình bệnh như vậy tôi bảo cô ngồi ở tư thế thiền, thả lỏng cơ thể để tôi chữa giúp. Căn cứ và tình trạng bệnh như vậy tôi hình dung một số bước để chữa bệnh và bắt đầu chữa cho cô. Đầu tiên tôi xin LB và tâm niệm nhờ Thầy về giúp đỡ giúp tôi chữa bệnh cho bệnh nhân.
    Tôi ấm ấm lên và có khí hơi man mát, tôi nghĩ chắc LB đã về, sau đó tôi đặt hai tay lên vùng gáy của bệnh nhân và đọc:

    - Xin khai mở huyệt đạo đặc biệt là những huyệt đạo nằm ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống kinh mạch lạc mạch, huyết mạch, thần kinh hệ thống đường ống dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể.

    - Xin Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống luân xa trên khắp cơ thể, các luân xa phải nằm thật đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, tần suất quay phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.

    - Xin khai thông trục sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục sinh lực, trục sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng.

    - Xin khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục sinh lực tới tất cả các bộ phận trên cơ thể.

    Sau đó tôi tâm niệm:
    - Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh, đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh, dồn ra khỏi Bách Hội, dồn ra khỏi hai tay, dồn ra khỏi hai chân, thoát ra khỏi cơ thể.


    - Tâm niệm mời: HLHĐ, xin HLHĐ đi vào trong cơ thể, từ HLHĐ hai ống thần Thanh Quang đi vào hai tay, ở đầu hai ống thần Thanh Quang hai giác hút đi thẳng vào vùng bệnh hút toàn bộ độc khí bệnh khí, kết tụ khí xấu vào bên trong HLHĐ.
    - Tâm niệm mời: Bình nước VTCL, xin bình nước VTCL từ trên cao rót thằng xuống đỉnh đầu BH, rót thẳng vào vùng bệnh, dòng nước VTCL xoáy thật mạnh từ trên cao xuống, xoáy thật mạnh nhưng dồn thật chậm, xoáy thật mạnh nhưng dồn thật chậm, dòng nước xoáy đến đâu cuốn toàn bộ độc khí bệnh khí kết tụ khí xấu, khí bệnh ra khỏi vùng bệnh, xoáy thật hết ra khỏi vùng bệnh.

    Căn cứ vào biểu hiện của bệnh nhân là: đau ở một vùng bằng bàn tay ở sau gáy, tôi suy đoán rằng ở đó có thể đường ống dẫn năng lượng, hay đường mạch máu bị tắc hay đường kinh mạch lạc mạch bị tổn thương nên tôi xin tâm niệm mời các pháp bảo về khai thông các đường kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, thần kinh ở khu vực não và vùng bệnh.

    - Tâm niệm mời: "Nhật Nguyệt Thần Tiễn", xin NNTT khai thông toàn bộ hệ thống kinh mạch, lạc mạch vùng não và đặc biệt là khai thông hệ thống kinh mạch lạc mạch ở vị trí vùng bệnh.
    - Tâm niệm mời: " Đàn Cá Rô Thần", xin ĐCR khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn huyết mạch vùng não và đặc biệt là khai thông toàn bộ các đường ống dẫn huyết mạch ở vị trí vùng bệnh.
    - Tâm niệm mời: " Đàn Tê Tê Thần", xin đàn TTT giúp khai thông toàn bộ hệ thống thần kinh vùng não và đặc biệt khai thông hệ thống các đường thần kinh ở vị trí vùng bệnh.
    - Tâm niệm mời: "Bát Thủy Long Thần". xin BTLT giúp khai thông toàn bộ các đường ống dẫn các chất dịch ở vùng não và đặc biệt là các đường ống dẫn các chất dịch ở vị trí vùng bệnh.

    Sau khi tâm niệm khai thông các đường kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, thần kinh, các đường ống dẫn các chất dịch, tôi tâm niệm xin dòng nước VTCL rót thẳng xuống vùng não, vùng bị thương để rửa sạch vùng bị thương lại một lần nữa. Sau đó tôi tâm niệm xin LB đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với bệnh lý của bệnh nhân và xin LB đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu bệnh nào thuốc nấy.


    Sau đó tôi tiếp tục đặt tay vào vị trí vùng bệnh thêm khoảng 5 phút rồi tôi dừng lại. Sau đó tôi đặt hai tay lên đùi, tâm niệm thu hai ống thần Thanh Quang trở về HLHĐ sau đó tâm niệm HLHĐ bay vào không gian xả thật hết độc khí bệnh khí ra không gian vũ trụ.

    Sau khi chữa xong tôi hỏi cô cảm thấy thế nào, nhận được chia sẻ của cô tôi rất vui. Cô vừa kể vừa háo hức bảo tôi rằng, sao cô thấy lạ lắm trong khi chữa vùng bị đau của cô cô cảm thấy nó cứ tan dần tan dần ra, tan ra các khu vực xung quanh rồi mất hẳn, trong lúc chữa thì cô thấy sao đầu cô cứ nhẹ bẫng đi, khác hẳn lúc trước đầu nặng trịch vừa đau vừa khó chịu. Gần như sau khi chữa xong cô cảm nhận gần như khỏi khoảng 80%, khác hẳn hoàn toàn trước lúc chữa mà cô cũng ngạc nhiên sao chữa nhanh được như vậy. Thấy cô không đau nữa, mặt cô cũng không còn đỏ và phừng phừng lên như trước mà sắc mặt cô đã trở lại như bình thường, cô vui cô cảm ơn rối lên làm tôi cũng rối theo không biết nói thế nào. Vì cũng muộn rồi nên tôi xin về sớm để cô nghỉ ngơi.

    Sang ngày hôm sau do chiều tối có lịch xuống CS nên tôi tranh thủ buổi trưa ăn cơm xong xuống chữa lại cho cô lần nữa, khi xuống cô khoe là mấy ngày nay nằm bẹp một chỗ, sáng nay cô đã trở lại bình thường đầu không còn đau nữa, chỉ còn hơi đau một tẹo, cô đã đi chợ và nấu cơm và còn đưa em con trai đi mua quần áo tới gần trưa mới về. Tuy vậy tôi vẫn dành 20 phút chữa thêm cho cô để cô khỏi hẳn. Thấy cô khỏi đau đầu vậy tôi vui lắm, tuy nhiên tuy năng lượng của tôi còn yếu nên khi chữa xong cho cô người tôi ngứa ngáy vô cùng, rất khó chịu trong người. Tôi đoán rằng chắc do năng lượng của mình còn yếu nên lượng khí độc từ vùng bệnh đã đi vào cơ thể tôi khá nhiều. Sau khi chữa bệnh xong tôi tập bài TKKT nhưng dường như khí độc vẫn đang còn nhiều và tôi thấy rất khó chịu. Tuy nhiên kỳ lại thay, buổi tối hôm đó chúng tôi xuống CS trong suốt quãng đường xuống tôi thấy cơ thể vẫn rất ngứa và khó chịu nhưng không hiểu sao khi về tới nhà người tôi mồ hôi cứ vã ra như tắm, mặc dù thời tiết đang trong mùa thu rất mát mẻ. Sang ngày hôm sau thì tôi thấy trong người gần như không còn ngứa ngáy hay khó chịu nữa, tôi đoán ra rằng: Bởi vì khí của ngôi nhà quá tốt nên khí độc trong người tôi đã được đẩy ra ngoài theo tuyến mồ hôi, tôi thấy cở thể đã trở lại bình thường.

    Ở trên là câu chuyện chữa bệnh của tôi, tuy lần đầu chữa bệnh nhưng thấy bệnh nhân có kết quả tốt nên tôi rất vui, tuy nhiên do năng lượng của bản thân còn chưa cao nên phần lớn đều được Thầy và các cụ bề trên về giúp đỡ, trong quá trình chữa bệnh trên có điều gì chưa được con xin Thầy và các ACE đồng môn góp ý để con được học hỏi và tiến bộ hơn.
    Con xin cảm ơn Thầy!
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------
     
  2. newebook viết:

    Mặc định Tôi tập chữa bệnh

    Cách đây mấy ngày, sau bữa ăn tối mấy anh em ngồi chơi nói chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng thấy cậu em cùng phòng cứ xoa đầu liên tục tôi liền hỏi chú làm sao mà cứ xoa đầu liên tục thế. Cậu ấy kêu tự nhiên em bị đau đầu anh ạ tôi liền bảo để anh chữa cho.
    Tôi đặt tay lên đỉnh đầu bách hội cậu em rồi tâm niệm xin HVLB, khai thông các huyệt đạo đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông hệ thống thần kinh, khai thông toàn bộ hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch và các đường ống dẫn dịch trong cơ thể. Hiệu chỉnh cân bằng ổn định hệ thống luân xa, các luôn xa nằm đúng vị trí có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Khai thông trục sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục sinh lực. Trục sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Sau đó tôi quán tưởng tập trung thu năng lượng vũ trụ, lúc đó cảm nhận thấy ấn đường căng tức, cảm giác năng lượng đi vào cơ thể, dù không mạnh, rồi qua tay đi vào đỉnh đầu bách hội bệnh nhân đẩy hư trược khí, khí bệnh, khí xấu ra khỏi cơ thể.
    Sau khoảng 10 phút không thấy năng lượng đi vào cơ thể tôi dừng lại chắp tay cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giúp tôi chữa bệnh cho bệnh nhân. Hỏi cậu em có cảm nhận thấy gì không, cậu trả lời “Em không cảm giác gì nhưng em đỡ nhiều rồi anh ạ”. Sáng hôm sau cậu em khoe em đã khỏi rồi anh ạ.
    Tôi cảm thấy rất vui vì đã giúp đư ợc cho c ậu em kh ỏi đau đ ầu.
    Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã dạy bảo và giúp con chữa bệnh!