Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Lòng tin
Threaded View
-
17-02-2022, 21:17 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,591
- Thanked 3,595 Times in 145 Posts
Đọc lại bài viết này sau 7 năm, tôi tự hỏi rằng : Lòng tin của tôi có còn như trước ?
7 năm được vào lớp, thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn so với các anh chị em đồng môn và các cô chú, các bác trong lớp KCTL. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi quyết định tin Thầy , tin KCTL và đi theo nó, những câu chuyện của những ngày đầu như mới diễn ra. Học bao nhiêu lâu, ôn tập bao nhiêu lần vẫn thấy những kiến thức rất mới. Ngồi thiền những bài cũ mà trải nghiệm mỗi lần đều mới. Mỗi khi được về ngôi nhà chung , cảm xúc đều lâng lâng, vui sướng ...Mỗi lần gặp Thầy, đều thấy nụ cười hiền hòa( trước khi cáu ...) của Thầy quen thuộc từ bao giờ... Những bài thiền mới, những trận pháp mới,những pháp bảo mới,Thầy mất rất nhiều công sức tạo nên, để bảo vệ, để chữa bệnh, để cho những học trò, những người tin vào KCTL có thêm được sức khỏe, minh mẫn, sáng suốt... Những người đồng môn mới mà như thân quen từ lâu rồi ...
Lòng tin được bồi đắp bằng những điều thật giản dị. Lòng tin được củng cố bởi kết quả thật sự của việc luyện tập KCTL, bởi tình cảm, sự quan tâm chân thành mà Thầy và các học trò dành cho nhau.
Có những lúc lòng tin bị thử thách rất lớn. Có khó khăn đến từ cuộc sống như tiền bạc, thời gian, gia đình... Có khó khăn đến từ bản thân như sự tiến bộ chậm chạp,sự tự ti, sự không xác định rõ ràng, sự hiểu biết nửa vời, đôi khi là cả sự tự tin đến tự cao, tự đại ... Có khó khăn xuất phát từ những thử thách trên con đường đạo ... Những lúc như vậy, đã có người bỏ cuộc, đã có người tạm dừng bước chân, và nhiều nhất là những người thấy xao động, băn khoăn.
Tôi cũng có những lúc như vậy, có những lúc thấy nản lòng vì mình yếu kém. Có những lúc băn khoăn vì bị cảm xúc của bản thân chi phối... nhưng đến hiện tại : TÔI ĐÃ VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG KHÓ KHĂN ĐÓ, để tiếp tục trên con đường theo Thầy học đạo.
Biết rằng tương lai, hay ngay cả hiện tại, luôn có những vật cản khiến cho tôi phiền lòng, nhưng tôi sẽ cố gắng vững vàng bước tiếp !
Người ta thường nói : Đời là bể khổ , nhưng Thầy tôi nói : “Đi Tu mới là bể khổ”. Qua những câu chuyện các anh chị em đồng môn kể, qua những câu chuyện của các bác “cựu chiến binh” kể, qua những lần tận mắt thấy ... thì đúng là, so với bể khổ ở Đời, bể khổ của Tu, to lớn hơn nhiều. Đứng trước những khó khăn mà Thầy, chị TV hay các anh chị em khác đã trải qua trên con đường tu luyện thì tự nhiên tôi thấy những cái khổ đang vây lấy tôi chẳng có gì đáng nhắc đến.
Đi Tu khổ lắm chứ : để có được lòng tin vững chắc đã khó, để biến lòng tin thành Đức tin cũng chẳng chút nào dễ dàng... rồi lại phải giữ vững đức tin, và cố gắng để tiến bộ, để trở thành người tốt, để có đủ sức khỏe bảo vệ bản thân và sau cùng mới để làm được việc...
Ai cũng biết tin thôi chưa đủ ! Nếu chưa giúp được ông lão đẩy xe thì cố gắng đi theo ông lão mà đừng gây thêm khó khăn cho ông lão. Ông lão vẫn đang leo dốc và ông lão vẫn đang mở đường. Hy vọng rằng chúng tôi – những học trò của ông lão không đi quá chậm dễ lạc mất ông và lạc mất con đường ông đã mở ra .
Quay trở lại câu hỏi đầu tiên : Sau 7 năm, lòng tin của tôi có còn như trước ? Khi tự hỏi mình câu hỏi này, tôi đã có câu trả lời khẳng định luôn là: lòng tin của tôi hiện tại và lòng tin của tôi 7 năm trước khác nhau nhiều lắm. Ngày đầu vào lớp, lòng tin ấy chỉ là 1 lời mới nói ra mà không có những trải nghiệm, không có những thử thách. Lòng tin của tôi tràn ngập ánh nắng rực rỡ về 1 tương lai tốt đẹp, về những kết quả tốt đẹp. Đó hoàn toàn là lý thuyết suông, là những tưởng tượng, viễn cảnh tốt đẹp được vẽ ra trong tâm trí. Nhưng may mắn, đó là 1 sự khởi đầu rất tuyệt. Đã có những câu chuyện , những vật cản diễn ra khiến nó lung lay và rồi sau mỗi lần xao động lại làm nó mạnh hơn, to lớn hơn, kiên định hơn ! Tôi biết lòng tin của tôi đang đến rất gần thành đức tin rồi.
Năm nay, tôi rất thích xin Thầy 1 chữ Vững để được vững tâm, vững trí để từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống và bước những bước chân vững vàng, vững chắc trên con đường tu luyện.
Một sự khởi đầu tốt đẹp trong đầu năm nay ! Cám ơn Thầy đã luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng con trong mọi con đường !Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (18-02-2022),Cong Xuan (20-02-2022),hiepqf3 (22-02-2022),Hieuhoc (22-02-2022),HoangNV (19-02-2022),HoangSyHiep (18-02-2022),Hoasentrang (18-02-2022),hoatran (18-02-2022),hoatuyet (19-02-2022),hocdao (18-02-2022),huongtamlinh (18-02-2022),Hương Nhu (18-02-2022),kiencuong304 (18-02-2022),longtadinh (18-02-2022),manhcao277 (19-02-2022),Mùa Xuân Đến (18-02-2022),Minh Toàn (18-02-2022),Nganpham (20-02-2022),nganuoc (19-02-2022),Ngoạn Hiền (25-02-2022),NguyetQuangTu (18-02-2022),PhongThuyGia (21-02-2022),phuonganhhp (20-02-2022),phuongngoc (18-02-2022),Phương Nam (18-02-2022),Tamhuongthien (21-02-2022),tanrau (18-02-2022),THANHTINH (21-02-2022),theoThầy (20-02-2022),thiện tai (19-02-2022),Thutrang (18-02-2022),Tieutrucxinh (28-02-2022),trangpham (18-02-2022),tranquang1510 (19-02-2022),Trung Nghĩa (18-02-2022),tuluyenthantam (25-02-2022),TuMinh (18-02-2022),Vidieu (19-02-2022),xuangiang14 (21-02-2022),youme (19-02-2022),Đức Thành (18-02-2022),ĐINHQUANG HIỆP (18-02-2022)