Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    410
    Cảm ơn!
    4,559
    Thanked 8,320 Times in 377 Posts

    Mặc định Một vài suy nghĩ

    Đọc tiêu đề của bài viết là “ Thở bằng não”, tôi hình thành ngay mấy phỏng đoán trong đầu: có thể là dùng ý nghĩ để điều hành khí trong cơ thể vẫn làm trong khí công? hoặc là phương pháp thở để khai mở huyệt Bách hội của khí công đạo gia? Hoặc là cách luyện thở để khai mở Luân xa 6, 7 chăng? Nhưng ý tưởng của tác giả đưa ra lại khá đơn giản:
    “đó là bằng cách điều khiển hơi thở ta có thể làm cho khí huyết trên não thường xuyên được lưu thông, có tác dụng phòng và chữa bệnh vô cùng nhanh chóng”
    Bài viết của tác giả chưa thể hiện rõ phương pháp nhưng xem ra có màu sắc khí công nên tôi cũng vào thẳng trang chủ để tìm hiểu.
    Quan điểm cá nhân tôi, với những ai làm được việc có ích lợi lạc cho xã hội tôi đều ủng hộ. Việc anh làm nếu có thể phần nào giúp ích cho mọi người thì anh cứ làm, tôi sẽ không có ý kiến gì. Nhưng quả thực khi đọc và nhận thấy những ý niệm của anh về khí về luyện khí và một vài vấn đề liên quan như: phong thủy, tâm linh, thì quả thực tôi khá lo lắng: một người viết sách, đi dạy lại cho người khác về luyện khí, một người từng học về phong thủy mà lại có những ý niệm và cách nhìn đơn giản như vậy.
    Vì bài viết đã chính thức đưa lên diễn đàn KCTL, có rất nhiều người sẽ đọc. Để khỏi mất thời gian của mọi người tôi sẽ đưa ra một vài lát cắt để ta có thể hình dung ra cách nhìn nhận của tác giả “thở bằng não” với một số vấn đề liên quan. Ngoài việc luyện thở bằng não là ” làm cho khí huyết trên não thường xuyên được lưu thông”.
    Quan điểm về luyện khí:
    Tác giả cho rằng: “Luyện khí chính là luyện thở sao cho con người hít vào được nhiều khí ô xy nhất và trong quá trình thở ra thì nó phải tỏa được ra khắp cơ thể con người để duy trì sự hoạt động của cơ thể”.
    Nếu thực sự phương pháp luyện khí và thở bằng não chỉ là tăng lượng oxy trong cơ thể thì nó cũng giống như các bộ môn thể dục thông thường. Khác biệt có chăng chỉ là các cơ bắp ít phải vận động hơn.
    Tác giả cũng cho rằng: “ Khi thở ra khí được thoát ra bằng nhiều đường khác nhau, bằng mũi, mồm, bằng da, bằng mắt, bằng tai, bằng hậu môn.” Đồng thời nếu ai đó bảo luyện khí mà cho rằng: “khí từ vũ trụ, phải cho khí đi qua các luân xa vv.. tất cả đều chỉ là sự tưởng tượng” …và “hết sức buồn cười”. Tới đây, nếu tôi hiểu không lầm thì quan niệm KHÍ của tác giả chính là oxy, là không khí con người hít thở hàng ngày không hơn không kém. Và anh cũng không công nhận sự tồn tại của năng lượng vũ trụ cũng như sự tồn tại của hệ thống luân xa trong cơ thể.
    KHÍ - một danh từ chứa đầy sự minh triết của người xưa. Nhưng trong ý niệm của anh Toàn Thắng (TT) về khí lại hết sức trực quan và giản đơn. Thực sự nếu với quan điểm về Khí của anh TT là như vậy tôi sẽ không đọc thêm bất kỳ một dòng nào của anh viết nữa. Nhưng anh còn một số quan điểm nữa đưa ra cũng liên quan tới vấn đề khí nên tôi buộc phải xem qua. Nhưng tôi dám chắc với ý niệm này thì sự lý giải của anh về liên quan tới KHÍ chắc chắn sẽ rất giới hạn. Cụ thể:
    Quan điểm về ma
    “… ma là hình dạng khí hỗn hợp trong tự nhiên, tùy theo điều kiện khí hậu lúc nó loãng, lúc nó dầy, có lúc phát tán, có lúc tập trung thành từng khối trong tự nhiên. Tùy theo thành phần khí có lúc nó tạo nên một màu sắc nào đó làm người thường có thể nhìn thấy được với những hình dạng khác nhau.”
    Khái niệm này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi xuất phát từ ý niệm về khí của anh TT tức là khí tương đương với không khí và khí hậu. Ma không đơn giản chỉ là hỗn hợp của không khí trong tự nhiên lúc dầy lúc mỏng. Việc đúng sai quý vị tự suy xét.
    Quan điểm về phong thủy
    Đọc bài viết Khí và phong thủy của anh, ý tưởng của anh về phong thủy có lẽ cốt yếu là làm cho ngôi nhà được thông thoáng, quá trình thông gió tốt, không khí không bị bế tắc.
    Anh cho rằng “Môn Phong thủy nói về tác động của khí hậu lên vùng đất mà ta đang ở, cách xử lý địa hình đất đai và không gian sống như thế nào để có được môi trường sống tốt nhất cho cuộc sống con người, điều cuối cùng mà nó muốn nói đến đó là sự lưu thông khí ở những vùng đất mà chúng ta đang sống.”
    Quan điểm về phong thủy của anh cũng không đi xa ý niệm khí ở đây chính là khí hậu, là không khí, là gió.
    Nếu quả thực ý niệm về một "Bộ môn Huyền học" trải qua hàng nghìn năm lịch sử, chứa đựng rất nhiều triết lý của những nền văn minh cổ xưa đối với anh là như vậy thì quả thực quá "chân phương" và hết sức giản đơn.
    Qua một vài quan điểm và ý niệm của tác giả Toàn Thắng, ta có thể nhận thấy một lối suy nghĩ rất giản đơn về luyện khí, một ý niệm hết sức trực quan về khí, một nhãn quan rất giản đơn về phong thủy. Nhưng tôi vẫn hy vọng phương pháp thực hành “ thở bằng não” của anh có một giá trị nào đó về phòng bệnh và chữa bệnh cho mọi người.
    Lần sửa cuối bởi NhuMai, ngày 04-10-2015 lúc 18:28. Lý do: < >
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    An Tâm (06-10-2015),dangthanhha (07-10-2015),DIỆU TÂM (04-10-2015),Diệu Hồng (09-10-2015),dulichkhonggian (06-10-2015),Dungnph (05-10-2015),haixuyentb (07-10-2015),Hoan (05-10-2015),HoangSyHiep (06-10-2015),Hoasentrang (05-10-2015),hoatuyet (05-10-2015),hocdao (05-10-2015),huangbruce (04-10-2015),huongtamlinh (10-10-2015),Lobbyvietnam (05-10-2015),maiha (11-10-2015),manhcao277 (04-10-2015),manhtuongngo (05-10-2015),Minh Toàn (04-10-2015),newebook (05-10-2015),Nganpham (04-10-2015),Nghệ Linh (07-10-2015),NguyetQuangTu (04-10-2015),NHẤT TÂM (04-10-2015),Phương Nam (05-10-2015),Tamhuongthien (11-10-2015),tamminh (07-10-2015),tam_thuc (06-10-2015),tanrau (12-11-2016),thanhphong (08-10-2015),THANHTINH (06-10-2015),thanhvinh (08-10-2015),thànhtâm (08-10-2015),Thiền sư KM (07-10-2015),tiendung23680 (05-10-2015),tinhtamtuluyen (22-03-2016),trungthanh (05-10-2015),tuluyenthantam (04-10-2015),Vidieu (05-10-2015),youme (05-10-2015),Đại Minh (07-10-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-10-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •