Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Thêm một bài học mới đối với tôi

    Giống như các phương pháp chữa bệnh khác, chữa bệnh bằng KCTL cũng cần có giai đoạn thăm khám, kiểm tra xác định bệnh và nguyên nhân gây bệnh. Việc làm này hết sức quan trọng, bởi nó có tác dụng giúp người thầy thuốc đưa ra phác đồ điều trị hợp lý và là cơ sở để giải quyết dứt điểm bệnh tật.
    Đối với những người có khả năng “nhìn” thì việc thăm khám, kiểm tra là việc làm không khó và sẽ cho ngay kết quả chính xác. Nhưng đối với những người không “nhìn” được và khả năng cảm nhận của bản thân còn kém thì đây lại là một vấn đề nan giải trong quá trình học và thực hành chữa bệnh. Tôi cũng nằm trong số những người cảm nhận còn kém ấy.
    Vì vậy, mỗi khi được gần Thầy và được chứng kiến Thầy chữa bệnh thì đó là một cơ hội tuyệt vời cho bản thân mình học hỏi. Thứ 7 vừa rồi, trong chuyến tham gia dự lễ Lập bàn thờ tại ngôi nhà chung KCTL, bố tôi đã được thầy Nguyệt Quang Tử kiểm tra, khám và chữa bệnh đau nhức ở cánh tay phải.
    Cũng xin đi ngược lại thời gian một chút, Khoảng hai tháng trở lại đây, cánh tay phải của bố tôi bỗng đau nhức lạ thường, đau đến mức cầm cuốn sách để xem cũng rất khó khăn. Từ ngày đến với KCTL bố tôi rất chăm chỉ luyện tập và sức khỏe được nâng lên rõ rệt, da đẹp hơn, tinh thần thoải mái, đặc biệt cánh tay trái từ khi được Thầy tạo cho một cánh tay giả ở phần linh để nối thông các mạch khí trong cơ thể, thì hiện tượng đau buốt ở đầu cánh tay bị cụt hầu như hết hẳn. Những ngày trời đông giá lạnh cuối năm 2014, trong khi các bác đồng niên co ro trong những chiếc áo bông dày sụ và quấn khăn kín mít, thì bố tôi vẫn thoải mái trong chiếc áo ấm cỡ vừa vừa. Các bác đi bộ cùng phố ai cũng tấm tắc khen bố tôi khỏe hơn năm trước.
    Ấy vậy mà tự dưng cánh tay còn lại của bố lại đau đến vậy. Tôi cũng rất thắc mắc bởi một người siêng năng tập luyện như ông, nếu bị nhiễm khí độc thì phải thể hiện trên toàn cơ thể, tại sao lại chỉ ở một cánh tay? Hơn nữa luyện tập cũng không thấy đỡ.
    Có lần bố nói với tôi:
    - Con thử hỏi xem ngoài xí nghiệp chỉnh hình họ có làm được cho một cánh tay giả có khớp co lên co xuống để bố tập dần, chẳng may tay này mà bị liệt thì còn kẹp cái thìa vào tay giả và tập để xúc được cơm mà ăn chứ không thì ai sẽ phục vụ mình.
    Mẹ tuy phải chạy thận nhân tạo nhưng vẫn còn khả năng tự phục vụ, nhưng nếu bố bị liệt cánh tay không còn khả năng tự phục vụ thì sẽ sao đây? Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy rùng mình và thấy lòng đau nhói. Nghĩ là vậy, nhưng chữa khỏi bệnh cho bố - với tôi là quá khả năng.
    Chiều thứ 7, mặc dù Thầy và mọi người đang rất bận rộn làm mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ lập bàn thờ vào sáng ngày mai (CN 20/9/2015). Nhưng Thầy vẫn dành thời gian kiểm tra, thăm khám và chữa bệnh cho bố tôi, Phục Long được giao nhiệm vụ giúp Thầy kiểm tra thăm khám. Kết quả kiểm tra thật bất ngờ, Thầy cho biết bố tôi bị nhiễm khí độc vào đan điền. Rồi giao cho Long Bào giúp Thầy chữa bệnh cho bố tôi…
    Sáng thứ hai tôi đi làm sớm, bố vẫn còn đang ngồi thiền nên tôi không thể hỏi thăm sức khỏe của ông sau một chuyến đi xa. Đến khoảng 9 giờ thì tôi nhận được điện thoại của bố, thông báo:
    - Cánh tay của bố đỡ nhiều lắm rồi con ạ!
    Ôi! Thật tuyệt vời. Thầy đã “bắt” đúng bệnh, không phải bệnh ở tay mà bệnh ở tận đan điền. Nếu không có sự thăm khám, kiểm tra của Thầy để tìm ra căn nguyên chính xác thì cánh tay của bố tôi không biết sẽ còn đau đến tận bao giờ.
    Nhiều lúc tôi cứ nghĩ liệu như trường hợp tay đau của bố tôi mà cứ đi theo con đường y học dùng thuốc kháng sinh thì liệu có khỏi được chăng? Dù có chụp, chiếu hay xét nghiệm…cũng không thể tìm ra căn nguyên của bệnh. Rõ ràng ở đây phải áp dụng phương pháp chữa bệnh của Khí công Tâm linh mà không thể dùng các phương pháp Y học khác được.
    Tôi hiểu thêm điều nầy nữa: Chữa bệnh bằng KCTL cũng phải thăm khám kỹ càng mới tìm ra được nguyên nhân để có cách điều trị. Điều này đòi hỏi tôi còn phải dày công tu luyện và phải học rất nhiều thì cơ may tôi mới đạt được tâm nguyện.

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    dangthanhha (28-09-2015),DIỆU TÂM (28-09-2015),Diệu Hồng (28-09-2015),dulichkhonggian (28-09-2015),Dungnph (29-09-2015),haixuyentb (28-09-2015),Hạnh An (28-09-2015),HoangSyHiep (29-09-2015),HoaThai (01-10-2015),hoatran (28-09-2015),hoatuyet (28-09-2015),hongvulien (28-09-2015),Lê Minh (27-09-2015),Liên Như (28-09-2015),longtadinh (28-09-2015),manhcao277 (28-09-2015),Minh Toàn (27-09-2015),newebook (28-09-2015),Nganpham (28-09-2015),Ngô Minh Thành (27-09-2015),Nghệ Linh (29-09-2015),NHẤT TÂM (01-10-2015),PhongThuyGia (28-09-2015),Phương Nam (30-09-2015),Tamhuongthien (30-09-2015),tam_thuc (29-09-2015),Thanh Bình (28-09-2015),THANHTINH (29-09-2015),thànhtâm (10-10-2015),theoThầy (28-09-2015),Thiền sư KM (03-10-2015),Thien Nghia (30-09-2015),Tieutrucxinh (28-09-2015),tranquang1510 (28-09-2015),Trần Kim Cương (28-09-2015),trungthanh (29-09-2015),tuluyenthantam (28-09-2015),TuMinh (28-09-2015),Vidieu (27-09-2015),xuangiang14 (30-09-2015),youme (28-09-2015),Đào Hương 95 (04-10-2020),Đại Minh (28-09-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •