Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
28-08-2015, 08:32 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
Lễ báo ân - BỐ TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẦY GIÚP
Sau khi nhận được câu trả lời của Thầy trên diễn đàn, tôi cảm thấy vui, hồi hộp và mong chờ. Lần đầu được tham gia Lễ báo ân với gia đình KCTL, tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về ý nghĩa cũng như việc Thầy tổ chức Lễ báo ân của năm trước để nắm được tinh thần của buổi lễ. Như mọi khi, các anh chị đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Thầy kể về sự tích Mục Kiền Liên và ý nghĩa của tháng 7 này. Sau khi thay mặt tất cả những người có mặt tại đền Bà Chúa Sao Sa mời tất cả gia tiên, tiền tổ dòng họ về. Tất cả học trò phát công để dệt lên những món quà còn những người khác thì tâm niêm dệt lên những tấm áo, những món quà để tặng các vong của nhà mình và đương nhiên là phải có phần lớn sự trợ giúp của Thầy thì món quà mới được hình thành để chúng ta mang theo để tặng gia tiên nhà mình. Cùng lúc đó, Thầy tiến hành chữa bệnh và giải oan cho các vong, Thầy tạo không gian để cho các vía được gặp gỡ các vong nhà mình, Thầy thết đãi các vong bữa cơm thịnh soạn, các vía được rót rượu mời các vong và cho các vong tự do lựa chọn đạo cho mình nữa. Thầy thật chu đáo và tỉ mỉ. Chính xác ra, như tôi chỉ có tấm lòng còn mọi việc đều là công của Thầy hết cả, Thầy lo cho vong từ tấm áo, miếng ăn, Thầy chữa bệnh, giải oan cho và sau cùng là mở ra những con đường tu luyện để các vong có thể hoàn thiện mình.
Riêng về cảm nhận của tôi tại buổi lễ đặc biệt này: Trước khi đến buổi lễ, tôi đã viết thư xin Thầy chữa bệnh cho bố tôi và được Thầy đồng ý. Gặp Thầy ở Côn Sơn thấy Thầy rất bận rộn , buổi tối người Thầy còn bị độc phát tác và rất đau nên tôi không đề cập lại việc Thầy giúp bố nữa, Thầy hứa là Thầy sẽ làm. Trước lúc phát công tôi cũng được ở bên cạnh Thầy và nắm được lịch trình của buổi lễ và biết được rằng Thầy sẽ chữa bệnh và giải oan cho tất cả các vong chứ không riêng gì bố tôi cả. Tôi chỉ biết xin Thầy chữa bệnh thôi thế mà Thầy lại còn làm nhiều hơn thế là giải oan cho bố tôi nữa. Thầy thật tâm lý và đã làm là làm đến nơi đến chốn. Buổi lễ diễn ra khi Thầy mời các vong của gia đình về thì tôi thấy lạnh người, đỉnh đầu bách hội như mở ra, tôi cảm nhận thấy có một khoảng không gian ngay phía trên đầu, tâm niệm nếu các cụ về thì cho con biết và thế là khí xoáy vào hai lòng bàn tay, khi Thầy hô xuất vía để được gặp gỡ các vong thì người tôi ớn lạnh và cảm giác như mình bị bốc hơi, sau đó tôi òa khóc, trái tim như bóp nghẹn, nước mắt cứ chảy ra và thi thoảng lại òa lên khóc nức nở và cuối cùng thì không khóc nữa và thấy lòng thật nhẹ nhàng, an nhiên. Chia tay các vong, tôi cũng không quên dặn các vong cảm ơn Thầy. Đến lúc các vong lựa chọn đạo cho mình, tôi cũng đã tư vấn cho bố nhưng năm nay không có Đạo Thầy như năm ngoái, đến lúc Thầy đọc những ai theo Đạo Phật thì đi về phía cửa của Đạo Phật thì một lần nữa tôi lại thấy lạnh người, có lẽ là vong nhà mình đã lựa chọn đạo Phật để tu luyện rồi. Lần này, tôi chủ yếu nghĩ đến bố trong cả buổi nên không biết vía của mình có chu đáo với những vong khác của gia đình mình không nữa, còn một số vong nữa cũng không nghĩ đến, bây giờ ngồi lại thấy thật thiếu xót. Một buổi lễ với nhiều cảm xúc, nước mắt chảy ra nhưng thật nhẹ lòng vì nhờ có Thầy mà những người con, người cháu được đoàn tụ với gia tiên. Và chỉ có Thầy mới đủ tâm và đủ tầm làm được điều đấy.
Ngoài việc tham gia lễ báo ân ra, chuyến đi lần này tôi còn may mắn được nhận công trực tiếp từ Thầy tại vườn Nguyệt Quang, được bóp chân cho Thầy, được xem Thầy chữa bệnh, xem Thầy nối sợi dây tình cảm cho một chị và lúc gần về còn được Thầy gọi trận để tập 1 bài tại nhà riêng của chúng ta nữa. Con thực sự cảm ơn Thầy vì tất cả, có những lúc con chưa tốt nhưng con muốn theo Thầy để được gạn đục khơi trong, để thực sự sống là cho mình và cho cả những người tốt khác nữa….View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
An Tâm (28-08-2015),Diệu Hồng (28-08-2015),haixuyentb (28-08-2015),Hạnh An (28-08-2015),HoangSyHiep (28-08-2015),HoangThang (29-08-2015),hoasen (28-08-2015),Hoasentrang (28-08-2015),HoaThai (29-08-2015),hoatran (28-08-2015),hoatuyet (28-08-2015),Hương Nhu (05-12-2015),july (28-08-2015),lê chí công (29-08-2015),Lê Minh (28-08-2015),Liên Như (07-12-2015),LinhTâm (28-08-2015),longtadinh (06-12-2015),manhcao277 (28-08-2015),manhtuongngo (28-08-2015),newebook (29-08-2015),Nganpham (28-08-2015),nganuoc (29-08-2015),Ngô Minh Thành (29-08-2015),Nghệ Linh (28-08-2015),phongha (28-08-2015),phuongngoc (22-06-2016),Phương Nam (28-08-2015),Tamhuongthien (04-12-2015),tam_thuc (28-08-2015),Tâmminh (07-12-2015),Thanh Quang (28-08-2015),Thanhduong (29-08-2015),thanhphong (05-12-2015),THANHTINH (05-12-2015),thanhvinh (05-12-2015),thànhtâm (05-12-2015),theoThầy (28-08-2015),Thien Nghia (04-12-2015),tiendung23680 (30-08-2015),trungthanh (06-12-2015),TuMinh (28-08-2015),Vidieu (28-08-2015),Vượng Kim Ngưu (28-08-2015),youme (28-08-2015)