Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tôi đi tìm Mẹ trong Lễ Báo Ân
-
24-08-2015, 23:56 #1
Tôi đi tìm Mẹ trong Lễ Báo Ân
Lễ Báo Ân là để con cháu báo đáp lại công ơn ân tình của gia tiên tiên tổ, của những người đã khuất trong gia đình, dòng họ mình. Hiểu là như vậy, nhưng chúng ta biết làm như thế nào cho đúng, cho có ý nghĩa của buổi lễ nếu không được Thầy giúp!
Hai mùa Lễ Báo Ân trước tôi đều mời mẹ đi cùng, còn nhớ năm ngoái khi về mẹ tôi còn dặn: "Năm sau để mẹ tự đăng ký cho dòng họ nhà mình…"
Vậy mà năm nay tôi lại đi tìm Mẹ trong buổi Lễ này. Mặc dù vẫn biết mẹ đang được Thầy đưa đi chữa bệnh, sao lòng tôi vẫn buồn lắm và thương mẹ vô cùng. Qua giấc mơ của mình tôi luôn thấy mẹ rất trẻ đẹp, tươi tắn. Cách đây 1 tuần bát hương nhà tôi hóa, tôi đã nhận được tín hiệu do mẹ phát năng lượng về báo tin cho gia đình là mẹ chữa bệnh chưa xong, nhưng việc chữa bệnh rất tốt (tôi được biết khi nhờ Thầy kiểm tra) Tôi nhẹ lòng và luôn thầm mong mẹ chữa bệnh xong thì sẽ xin phép Thầy được nói chuyện với mẹ, bởi mẹ đi mà tôi chưa kịp nói chuyện gì với mẹ.
Đến ngày buổi lễ diễn ra tôi càng mong mình được gặp mẹ, nhưng rồi lại nghĩ mình cứ mong thế này làm sao mẹ yên tâm chữa bệnh được. Những kỷ niệm của năm trước lại ùa về làm tôi day dứt...
Buổi Lễ bắt đầu, sau khi Thầy giảng giải để mọi người hiểu Lễ Vu Lan, rồi những việc mọi người cần làm cho buổi Lễ. Thầy còn cẩn thận đọc toàn bộ mấy trăm danh sách dòng họ chỉ vì muốn mọi người yên tâm là các vong nhà mình sẽ về đầy đủ cả.
Việc đầu tiên, Thầy giúp cho tất cả mọi người tập trung phát năng lượng để tạo ra các món quà tặng người thân. Tôi chẳng kịp nghĩ đến thứ gì cụ thể cho từng người, tôi thầm xin Thầy giúp để tôi có thể tặng được gia tiên và người thân có quần áo, có những đồ dùng cần thiết, với mẹ thì tôi xin tặng mẹ bộ áo dài thật đẹp bó hoa thơm mà mẹ thích, và cả những vật dụng khác cho mẹ…
Rồi giờ phút gặp nhau đã đến, Thầy cho tất cả các Vía sang không gian của Vong để giao lưu. Thầy vừa dứt lời, tôi như chỉ chờ có thể, như vụt đi, tức thì òa khóc nức nở, trong đầu tôi hiện ý nghĩ: Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu, rồi khóc, khóc nhiều vô cùng, rồi tôi thấy ngực mình ấm áp. Hình như không chờ tôi đến gặp gia tiên mà các Cụ đã hiểu lòng tôi đã vỗ về an ủi hay sao ?
Tôi không có may mắn để nhìn thấy hay nghe thấy gì cả. Tôi cảm thấy như mình gặp mẹ, gặp được các ông bà và những người trong dòng họ rồi. Rồi cứ thế khóc khóc mãi. Như thường lệ Thầy lại mời các Vong ăn cơm, vía chúng tôi lại được mời rượu, xơi cơm Vong nhà mình. Tôi không biết mình có chu đáo với gia tiên không nữa.
Đến lúc Thầy phát năng lượng để Vía có thể nhận tín hiệu từ người thân tôi vẫn khóc, tôi như được mẹ hoặc ai đó dặn dò, chỉ thấy mình khóc kìm nén hơn và như gật đầu như để nói rằng: Vâng, con biết rồi ạ!
Thầy giải thích rằng buổi giao lưu này bằng năng lượng, tất cả được truyền tải qua não bộ nên tín hiệu phát đi rất nhanh, mọi thông tin truyền đạt đi cũng rất nhanh, nên tôi tin chỉ bấy nhiêu thôi những gì lòng mình muốn nói thì trong dòng họ và Mẹ tôi đều hiểu tấm lòng của tôi.
Đến lúc Thầy hô các Vía chào dòng họ rồi đứng sang một bên và Vong đứng sang một bên và các Vong tự lựa chọn đi con đường tu luyện mà mình chọn. Tôi khóc lưu luyến, lúc đó thầm nghĩ: "Mẹ ơi, con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm nhé, nếu khỏi bệnh rồi mẹ cứ an tâm đi trên con đường Đạo Phật mà mẹ đã chọn". Nghĩ xong như vậy tôi thấy mình bình tĩnh hẳn, vững vàng hơn.
Buổi lễ kết thúc, tôi thấy lòng nặng trĩu, buồn không sao tả xiết, nhưng cái nắm tay, cái ôm vai của chị em đồng môn thân thiết dù không nói nên lời nhưng tôi biết mọi người đã rất hiểu và chia sẻ với tôi. Khi viết những dòng này tôi lại khóc, không thể ngăn được cảm xúc của mình.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm! Thầy đã giúp chúng con có cơ hội để báo hiếu với tổ tiên với những người thân đã khuất.
Nhờ có Thầy luôn bên cạnh con có thêm sức mạnh, vững tin để tiếp tục con đường mình đã chọn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
DIỆU TÂM (26-08-2015),haixuyentb (26-08-2015),Hanhthong (27-08-2015),Hạnh An (25-08-2015),hoasen (25-08-2015),Hoasentrang (25-08-2015),hoatran (27-08-2015),hoatuyet (25-08-2015),huangbruce (25-08-2015),lê chí công (25-08-2015),Lê Minh (25-08-2015),Liên Như (25-08-2015),Lobbyvietnam (25-08-2015),longtadinh (25-08-2015),manhcao277 (25-08-2015),manhtuongngo (28-08-2015),Mộc Lan (26-08-2015),nangbanmai (25-08-2015),Nganpham (26-08-2015),Ngô Minh Thành (28-08-2015),Nghệ Linh (25-08-2015),Phương Nam (25-08-2015),tam_thuc (25-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),Thanhduong (25-08-2015),thanhvinh (25-08-2015),thànhtâm (26-08-2015),theoThầy (25-08-2015),Thutrang (25-08-2015),Tieutrucxinh (26-08-2015),Trần Kim Cương (25-08-2015),tuluyenthantam (25-08-2015),TuMinh (26-08-2015),Vidieu (26-08-2015),youme (25-08-2015),Đại Minh (26-08-2015)
-
25-08-2015, 13:13 #2VoHoan Guest
Bác đã được thầy đưa đi chữa bệnh rồi, chị Tâm Minh cứ yên tâm nhé.
Tấm lòng chị dành cho mẹ chắc chắn không ai hiểu chị hơn mẹ chị mà.
Em nghĩ là bác không muốn nhìn thấy chị khóc, ngược lại bác muốn nhìn thấy chị cười.
Cười tươi với con đường chị đã chọn vì đó là đường đi đúng. Ở một không gian khác bác cũng đang đi trên con đường giống chị và bác cũng sẽ cười thật tươi đấy.
Chị yên tâm nhé! Mỗi khi nghĩ về me, chị đừng khóc mà hãy cười nhé.
Cười tươi như thể mắt đang nhìn thấy mẹ và mẹ đang xoa vào má chị để nói với chị rằng:" Con cười đẹp lắm" rồi mẹ cũng cười để chị được giúi đầu vào ngực mẹ cảm nhận sự ấm áp và mẹ sẽ truyền sang cho chị bài thuốc yên lòng.
Cố lên chị nhé!
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
DIỆU TÂM (26-08-2015),haixuyentb (26-08-2015),Hanhthong (27-08-2015),hoasen (25-08-2015),Hoasentrang (25-08-2015),huangbruce (25-08-2015),Lê Minh (25-08-2015),Mộc Lan (26-08-2015),nangbanmai (25-08-2015),newebook (27-08-2015),Nganpham (26-08-2015),Nghệ Linh (25-08-2015),Phương Nam (25-08-2015),tamminh (26-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),Thanhduong (25-08-2015),thànhtâm (26-08-2015),theoThầy (25-08-2015),Tieutrucxinh (26-08-2015),Vidieu (26-08-2015),Đại Minh (26-08-2015)