Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Huệ Tâm Dược Sư hay “Thần dược”

    Sáng chủ nhật vừa rồi, trên đường tới lớp học tôi bị ngã xe khi đang cố gắng tránh một người đi xe máy ngược chiều bất ngờ rẽ trái vào trong ngõ. Cú phanh gấp và chuyển lái đột ngột làm tôi trượt ngã, rất may không xảy ra va chạm, nhưng tôi bị văng ra khỏi xe; Mặt, mũi, tay, chân chà xuống đường trầy sớt và chảy máu khá nhiều.
    Choáng váng, đau…và lúng túng, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi gượng dậy. Không có gì để lau vết thương và cầm máu, phương tiện đem theo chỉ có một quyển vở và cây bút - làm sao bây giờ? May mắn cho tôi, hành trang luôn theo cùng tôi và vô cùng hữu hiệu đó là câu thần chú “Thầy ơi!” giờ trở thành phao cứu sinh duy nhất cho tôi lúc này; Tôi loạng choạng chống tay dựa vào yên xe máy, nhắm mắt và tâm niệm: “Thầy ơi! Xin Thầy cho con thuốc chữa lành các vết thương này” (một người đi đường tốt bụng đã dựng chiếc xe của tôi vào lề đường); Tôi chợt rùng mình, một luồng khí mát lạnh chạy dọc cơ thể, tất cả các vết thương đồng loạt giật nhói và đau rát, tôi cứ lặng im như vậy một lúc…; Kỳ lạ thay! cảm giác đau rát dịu dần, dịu dần, máu cũng không ra nữa. Cô gái đi ngược chiều lúc nãy đã chạy đi tự hồi nào mua giúp tôi một cuộn bông, lọ cồn và mấy miếng băng dán, (rất tiếc lúc ấy đang đau nên không kịp hỏi tên và địa chỉ); lau chùi vết thương, tôi tiếp tục đi đến lớp học... …Thầy đến lớp, thấy tôi dán băng ở mặt, Thầy hỏi:
    - H bị làm sao vậy?
    - Dạ, thưa Thầy con bị ngã xe máy ạ!
    - Vào trong này Thầy chữa cho.
    Nói rồi Thầy đi vào lớp và bảo tôi lấy ghế ngồi phía trước Thầy. Tâm trạng tôi giống hệt như hồi còn nhỏ, đi chơi chẳng may bị ngã đau và đang được mẹ gọi về chăm sóc cho vậy. Tôi mặc nhiên đón nhận tình thương yêu từ Thầy mà không chút ngại ngần trước các đồng môn đang ngồi trong lớp. Không biết có phải vì như vậy hay vì nguồn năng lượng cực mạnh phát ra nơi bàn tay Thầy đang đặt trên lưng tôi, mà tôi thấy một dòng khí ấm nóng lan tỏa giống như từng đợt sóng, từng đợt sóng biển đang dồn về bờ cát, nguồn năng lượng cứ lan dần ra bao trùm khắp cơ thể. Các vết thương trên mặt, trên mu bàn tay, đầu gối, mắt cá chân…đều giật râm ran; Tiếp đó là cảm giác như có một lớp màng và có ai đang kéo rộng ra che phủ toàn bộ các vết thương trên cơ thể, cảm giác đau rát dịu dần và tan biến đi đâu mất…
    Buổi học hôm ấy lớp chúng tôi được Thầy giải thích và hướng dẫn cách chữa lành vết thương hở bằng phương pháp Khí công Tâm linh:
    "Trước hết là phải giải tỏa khí tụ, huyết tụ ở khu vực bị thương, tiếp đến là khử trùng vết thương bằng cách dùng linh quang đèn chiếu, Sau đó căn cứ vào vết thương để cho thuốc, có thể là thuốc lá để đắp, có thể là cao dán hoặc là bôi thuốc mỡ v,v. Nếu làm được như vậy những vết thương này sẽ khỏi rất nhanh và gần như sau đó là không đau nữa, hoặc ít nhất là cũng hỗ trợ bệnh nhân trước khi vào viện thì hiệu quả chữa sau đó sẽ rất cao.
    Nếu có liên quan đến xương (rạn hoặc gẫy xương) thì gọi con bìm bịp hái lá chữa là tốt nhất, Thầy kể: “Con bìm bịp có biệt tài là chữa xương cực kỳ giỏi, người ta tìm đến các tổ có bìm bịp con, bẻ gãy chân bìm bịp con rồi để vào chỗ cũ, sau đó theo dõi xem bìm bịp mẹ đi hái lá, nó cắn nát lá và đắp vào chỗ gẫy ấy, vết thương khỏi cực kỳ nhanh. Tuy nhiên với Khí công tâm linh thì không cần theo dõi con bìm bịp mà gọi con bìm bịp và bảo nó đi hái lá về”.
    Đúng như những gì Thầy nói với chúng tôi, vết thương khỏi rất nhanh. Chiều hôm ấy hai đầu gối còn hơi đau nhưng đến hôm sau thì hết hẳn, những ngày tiếp theo mặc dù tôi không uống thuốc kháng sinh, chỉ bôi cồn Bentadine mỗi ngày sau khi tắm rửa, nhưng các vết thương nhanh chóng khô miệng, đóng vững và đến hôm nay cơ bản đã khỏi gần hết. Một điều đặc biệt là tôi bị ngã ngã sớt mặt mũi như vậy nhưng không hề sưng tấy (với cái vẻ mặt sưng tấy mà đi làm việc thì ngại vô cùng).
    KCTL là vậy đó! Chỉ có thầy Nguyệt Quang Tử mới có những phương pháp chữa lành vết thương hiệu quả đến không ngờ. Tôi nhớ có lần anh Thuận Tâm bị tai nạn trong khi làm móng nhà, anh đã cầu cứu tới Thầy bằng câu thần chú “Thầy ơi!…”, thật là kỳ diệu! vết thương của anh cũng lành nhanh chóng trong một thời gian rất ngắn. Hôm nay tôi may mắn hơn anh bởi tôi được Thầy chữa trực tiếp.
    Con thật biết ơn Thầy!
    Lần sửa cuối bởi Thanh Quang, ngày 22-08-2015 lúc 09:46.

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    DIỆU TÂM (16-02-2016),Diệu Hồng (25-08-2015),dulichkhonggian (22-08-2015),Dungnph (24-08-2015),haixuyentb (26-08-2015),Hạnh An (24-08-2015),HoangSyHiep (25-08-2015),hoasen (22-08-2015),Hoasentrang (22-08-2015),HoaThai (22-08-2015),hoatran (27-08-2015),hoatuyet (25-08-2015),hocdao (24-08-2015),huangbruce (22-08-2015),july (22-08-2015),Khai Tâm (25-08-2015),Lê Minh (22-08-2015),Liên Như (25-08-2015),Lobbyvietnam (23-08-2015),longtadinh (22-08-2015),maiha (22-08-2015),Mộc Lan (24-08-2015),Minh Toàn (21-08-2015),newebook (27-08-2015),Nganpham (26-08-2015),nganuoc (24-08-2015),Ngô Minh Thành (28-08-2015),Nghệ Linh (24-08-2015),nguoihoc (30-08-2022),nhatcuunhan (22-08-2015),Phucthinh (22-08-2015),Phương Nam (22-08-2015),tamminh (22-08-2015),tam_thuc (22-08-2015),Thanh Bình (26-08-2015),Thanhduong (22-08-2015),thanhphong (13-10-2015),thanhvinh (24-08-2015),thànhtâm (04-09-2015),theoThầy (25-08-2015),Thiền sư KM (22-08-2015),Thutrang (22-08-2015),Trần Kim Cương (24-08-2015),tuluyenthantam (23-08-2015),TuMinh (22-08-2015),xuangiang14 (24-08-2015),youme (22-08-2015),Đào Hương 95 (04-10-2020)

  3. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Chúc mừng anh Thanh Quang!

    Trong cái rủi có cái may. Nhờ tai nạn ''không mong muốn'' này bọn em được học tại lớp một bài học thực tế rất bổ ích!



    s


    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 25-08-2015 lúc 16:12. Lý do: ct

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Diệu Hồng (25-08-2015),haixuyentb (26-08-2015),Hạnh An (25-08-2015),Hoasentrang (24-08-2015),hoatran (27-08-2015),Lê Minh (26-08-2015),Liên Như (25-08-2015),Minh Toàn (24-08-2015),newebook (27-08-2015),Ngô Minh Thành (28-08-2015),Nghệ Linh (25-08-2015),Phương Nam (25-08-2015),Thanh Bình (26-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),thanhphong (13-10-2015),thànhtâm (04-09-2015),theoThầy (25-08-2015),tuluyenthantam (25-08-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •