Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Về không hay bằng không
-
28-08-2015, 10:00 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Về không hay bằng không
Về không hay bằng không
Lễ báo ân vừa qua, nhờ sự gia ân của Thầy mà tôi được gặp lại những người thân đã khuất của tôi. Ngày còn bé, tôi không hiểu cái chết là gì, chỉ nghĩ rằng cụ tôi, ông tôi, bà tôi…sẽ đi về một nơi xa, rồi sẽ có ngày gặp lại. Lớn hơn chút nữa, tôi hiểu thêm chút rằng người mất đi sẽ không bao giờ được gặp lại, chính là tử biệt. Cái chết nhiều khi nó mơ hồ, cũng không ai giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu điều này. Nhưng từ ngày học Thầy, tôi hiểu ra cái chết đối với người tu luyện sẽ là như thế nào?
Trong chuyến đi Thái vừa rồi, trong một bữa cơm, giống như những câu chuyện bình thường, mà Thầy đã dạy cho chúng tôi một bài học sâu sắc: “ Về không hay bằng không”. Về không và bằng không hoàn toàn khác nhau.
“Về không” là gì? Khi ta đi từ nơi A đến nơi B cách nhau 100km trong ngày hôm nay, nhưng ngày mai ta lấy mốc mới là tại nơi B để đi đến nơi C, tính tại nơi B trong ngày mai thì ta đang ở 0km. Vậy mỗi người tu luyện, cái chết là một lần về không trong con đường tu luyện.
“Bằng không” là gì? Trong một ngày cho ta đi từ A đến B, nhưng ta không đi mà chỉ ở mãi A, ngày mai khi lấy mốc lại, thì cả ngày hôm qua chúng ta bằng không.
Trong một lần Thầy đi thăm một nhà sư bệnh nặng, nhà sư nói với Thầy:” Thầy ạ! Đối với tôi, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ai chết chẳng xuống địa ngục”. Nghe vậy Thầy liền nói: “ Nhà sư nói sai rồi, nếu đi tu cả kiếp mà khi chết cũng phải xuống địa ngục thì đi tu làm gì”. Nghe câu chuyện này, tôi nhận ra một điều rằng trong suy nghĩ của nhà sư khi chết là sẽ bằng không chứ không phải về không.
Tôi vẫn thường được nghe câu mọi người hay nói: “Chết là hết”. Nó chỉ đúng một phần vì thân xác chúng ta đang có chỉ là tạm, sau khi chết cơ thể chúng ta sẽ trở về với cát bụi, đó là hết. Còn linh hồn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tu luyện, làm việc và sống trong những thế giới khác nhưng sẽ mang dấu ấn của kiếp người chúng ta đã sống. Hãy sống cho thật tốt cho dù ở bất kỳ kiếp nào và tu luyện là không bao giờ muộn. Bởi vậy chết không phải là hết.
Bài học của Thầy dạy chỉ có mấy câu nói nhưng rất sâu sắc. Chuyến đi Thái Lan đã kết thúc hơn một tháng nhưng đến giờ tôi mới hiểu ra được một góc của bài học để viết lên được mấy dòng cảm nhận.
Con xin cảm ơn Thầy đã dạy chúng con bài học “Buông bỏ” và “Về không – Bằng không” để hiểu ra rằng cuộc sống chỉ cần sống tốt còn lại mọi việc không quá khó khăn khi ta hiểu được nó.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
Diệu Hồng (28-08-2015),dulichkhonggian (29-08-2015),HoangSyHiep (28-08-2015),HoangThang (29-08-2015),hoasen (28-08-2015),HoaThai (29-08-2015),hoatran (29-08-2015),hoatuyet (28-08-2015),kiencuong304 (28-08-2015),lê chí công (29-08-2015),Lê Minh (28-08-2015),Lobbyvietnam (28-08-2015),manhcao277 (29-08-2015),manhtuongngo (30-08-2015),Minh Toàn (28-08-2015),newebook (29-08-2015),Nganpham (29-08-2015),nganuoc (29-08-2015),Ngô Minh Thành (29-08-2015),Nghệ Linh (01-09-2015),Ngoạn Hiền (15-09-2015),Phucthinh (29-08-2015),Phương Nam (29-08-2015),tamminh (29-08-2015),tam_thuc (28-08-2015),Thanh Bình (29-08-2015),Thanh Quang (28-08-2015),Thanhduong (29-08-2015),thànhtâm (30-08-2015),theoThầy (29-08-2015),Thiền sư KM (28-08-2015),Thutrang (29-08-2015),tiendung23680 (30-08-2015),Trần Kim Cương (28-08-2015),tuluyenthantam (28-08-2015),TuMinh (29-08-2015),Vidieu (29-08-2015),youme (28-08-2015)