Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
20-08-2015, 16:13 #1VoHoan Guest
Thật may mắn cho cả nhà Su Kem ạ.
May mắn lắm luôn vì Hôm ấy là ngày tự dưng mẹ Su Kem rất muốn đến nhà Ông Thầy.
Cả nhà Su Kem tới nơi thì đã thấy mọi người đang có tiệc, cũng không biết là tiệc gì nhưng cả nhà Su Kem rất vui vì gặp được nhiều mọi người.
Nhờ có cái buổi tự dưng xuất hiện ấy mà con không bỏ lỡ Lễ Báo Ân lần này. (May mắn quá thầy ơi)
Con cảm ơn thầy ạ.
Lần nào tới gặp Thầy cả nhà con đều có chung cảm xúc "Mong chờ trước khi đến - Vui vẻ khi phải về". Đó là lý do cháu Bông thì rất thích ngồi cạnh ông còn cháu Su Kem bé nhỏ thì cứ nhìn ông không chớp mắt ạ.
Với Su Kem bé nhỏ thì ông chính xác là "Ông mụ" đã đặt Su kem lên tay mẹ cháu và ban cho cháu thật nhiều may mắn, ân huệ và dạy bảo cháu thật nhiều.
Ngày may mắn ấy, Chúc mừng sinh nhật Vĩnh Khang nhé!
Tiếc vì hôm ấy bác chưa nói lời chúc mừng sinh nhật Vĩnh Khang.
Thứ 7 lại gặp nhau nhé.
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
Hạnh An (21-08-2015),HoangThang (21-08-2015),lê chí công (22-07-2017),LinhTâm (15-08-2018),manhcao277 (21-08-2015),Nganpham (21-08-2015),Nghệ Linh (21-08-2015),Tamhuongthien (09-11-2015),tanrau (28-07-2016),Thanh Quang (24-08-2015),thànhtâm (10-10-2015),Trần Kim Cương (21-08-2015),Vidieu (21-08-2015)