Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chiếc vòng may mắn
Hybrid View
-
13-08-2015, 19:58 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2014
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 21
- Thanked 287 Times in 10 Posts
Chiếc vòng may mắn
Con kính gửi Thầy và mọi người,
Từ lúc mới tập, con đã được tặng chiếc vòng gỗ hoá thạch. Con luôn nghe mọi người truyền nhau đó là chiếc vòng quí, nhưng bản thân con lúc đó cũng không biết vì sao nó quí nữa. Mãi đến tận bây giờ, gần 2 năm, con mới được chứng thực, mới cảm nhận được tí xíu phần quí mà mọi người vẫn thường ca tụng khi nhắc đến chiếc vòng.
Thật sự, con thấy bất ngờ lắm. Con đeo trước giờ, con thấy nó bình thường, ngày nào cũng như ngày nào. Nhiều khi con nghĩ con khoẻ mạnh, trước giờ không có bệnh, tập tành thì luôn đều đăn không bỏ xót ngày nào, buổi nào, mà sao con không cảm nhận được chiếc vòng. Ai cũng bảo thế này thế kia, riêng mình sao không thấy gì hết. Sao mà không có cảm giác sự hiện diện của nhau gì hết vậy. Cầm chiếc vòng trên tay nhìn nó, gọi nó, rồi lại đặt xuống cất, không đeo nữa. Vậy mà..
Mới vừa đây thôi, hôm tối khoảng 20h, người con bỗng nhiên mệt dần đi, NL cứ chạy ngược dọc lên trên đầu, tay chân bủn rủn, kiệt sức, bị ngất đi. Trong mơ, con còn được gặp Thầy nữa chứ. Sáng hôm sau, con tỉnh dậy, người mệt rã rời như bị bạo bệnh, đi không nỗi mà nằm cũng đau cũng mệt, có khi sắp lên bàn. Ấy thế mà lì, quyết không đi bệnh viện.
Đi qua đi lại, tự nhiên thấy chiếc vòng. À nhớ rồi, đeo vào tập. Hôm đầu, con thấy người con ra độc nhiều quá. Thấy độc ra mà thích luôn. Gọi là vui vì cảm nhận rõ nó tuôn ra rồi bốc lên ngùn ngụt mà ham luôn, chưa lần nào con thấy nó ra nhiều vậy. Người đỡ hẳn ra, ăn vào thấy có tí sức tuy vẫn còn mệt lắm. Lạ thay hôm sau, con cảm thấy chiếc vòng to ra và quay thành vòng. NL từ chiếc vòng chuyền sang tay. Hai tay con lập tức hút lấy NL từ chiếc vòng không ngừng. NL nhiều như quạt thổi vèo vèo, liên tục từng đợt không dứt. Người con sáng chói lên, sáng mà không thấy gì luôn, sáng bao phủ thành một vòg tròn sáng bên trong, bao quanh là những màu sắc cầu vồng chiếu lấp lánh.
Thích thú rồi con phấn khởi khi cảm thấy chiếc vòng. Rồi con thắc mắc, sao chiếc vòng lại nhiều NL quá vậy ? Sao chiếc vòng mạnh thế. Cứ như tại mình lạc hậu nên không biết sử dụng đồ hiện đại vậy.
-Mình may mắn
-Không, chiếc vòng may mắn
-À, chiếc vòng đem đến sự may mắn và mình may mắn có được chiếc vòng.View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
Gian nan thử sức, khó khăn thử lòng
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới chantam
dangthanhha (14-08-2015),Diệu Hồng (15-08-2015),haixuyentb (14-08-2015),Hạnh An (14-08-2015),HoangSyHiep (13-08-2015),Hoasentrang (14-08-2015),HoaThai (14-08-2015),hoatran (15-08-2015),hoatuyet (19-08-2015),huangbruce (14-08-2015),july (14-08-2015),kienvang00012003 (21-08-2015),Lê Minh (14-08-2015),Liên Như (14-08-2015),LinhTâm (14-08-2015),Lobbyvietnam (13-08-2015),longtadinh (14-08-2015),manhcao277 (13-08-2015),Minh Toàn (14-08-2015),newebook (14-08-2015),Nganpham (15-08-2015),Ngô Minh Thành (15-08-2015),Nghệ Linh (14-08-2015),Ngoạn Hiền (16-08-2015),phongha (15-08-2015),Phương Nam (14-08-2015),tamminh (14-08-2015),Tâm Nhãn (14-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),thanhphong (19-08-2015),THANHTINH (18-08-2015),thànhtâm (14-08-2015),theoThầy (20-08-2015),Thiền sư KM (20-08-2015),Thien Nghia (13-08-2015),ThienTam (18-08-2015),Thutrang (14-08-2015),tiendung23680 (14-08-2015),Tieutrucxinh (14-08-2015),trungthanh (15-08-2015),tuluyenthantam (15-08-2015),TuMinh (16-08-2015),Vidieu (14-08-2015),xuangiang14 (16-08-2015),youme (14-08-2015),Đại Minh (14-08-2015)