Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Được Thầy chữa bệnh đau đầu
Threaded View
-
07-08-2015, 22:34 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Feb 2013
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,977
- Thanked 4,966 Times in 163 Posts
Được Thầy chữa bệnh đau đầu
Hai năm trở lại đây, tôi hay gặp phải hiện tượng ảo giác, trước mắt bỗng hiện ra một vật hoặc một người rồi khi định thần lại thì lại thấy nó biến mất. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng diễn ra, nhưng thời gian gần đây nó diễn ra nhiều hơn, kèm theo cơn đau đầu khi cơ thể mệt mỏi. Các bài tập chỉ là biện pháp tức thời, chứ không giải quyết được triệt để cơn đau đầu ấy. Tôi cũng cảm nhận được đây là khí độc tụ ở trong đầu ở phần thùy chẩm( điều khiển về khả năng thị giác), thùy thái dương và tiểu não nhưng không thể đẩy ra được.
Mấy lần tôi định xin Thầy chữa, nhưng kì quặc là cứ về nhà CS thì cơn đau đầu ấy lại biến mất không để lại dấu vết, có lẽ khi đó cơ thể tôi được tiếp nhận năng lượng nên cơn đau đầu không quậy phá nữa. Hôm nay khi đang đi cùng Thầy từ Côn Sơn về HN thì khí độc lại gây ra cơn đau ở phần sau đầu. Tôi liền báo cáo xin Thầy chữa bệnh. Mặc dù vẫn tập trung lái xe, nhưng tôi cảm nhận thấy rõ đầu nóng ấm, bách hội mở ra, luồng khí mát ào ạt từ trong đầu đi lên. Sau đó Thầy kể: “ Đây là một dạng độc biến thể tiến hóa lên mức có suy nghĩ, hình dáng nó tụ lại giống như một con rồng đen. Thầy bắt đầu đẩy nó từ dưới lên, sau khoảng một đoạn đi lên, nó bắt đầu tỏ ra không sợ Thầy và quay đầu trở lại chống luồng khí đẩy của Thầy. Thầy dùng hỏa búng bay vào cổ họng nó. Thất thế, con rồng quay đầu bỏ chạy. Khi nó vừa bay lên cao thì bị nổ tung”. Mọi chuyện diễn ra vẻn vẹn trong khoảng có 2 phút. Thầy nói tiếp: “ Dạng độc này nếu cứ phát triển thì khoảng 1000 năm nữa nó sẽ trở thành tà. Cũng may là con tập môn này, chứ nếu người thường thì sau đó một thời gian thì con cũng thành tà giống nó.”
Chữa bệnh nhanh chỉ hai phút, nhưng năng lượng Thầy bỏ ra thì rất nhiều và tình thương thì rất lớn. Thầy không chỉ là người Thầy, mà còn là người Cha yêu thương, dậy dỗ con từng chút một. Con xin cảm ơn Thầy!View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
"Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh
dangthanhha (14-08-2015),DIỆU TÂM (17-08-2015),Diệu Hồng (11-08-2015),haixuyentb (09-08-2015),Hạnh An (10-08-2015),Hoangnam196 (13-08-2015),HoangSyHiep (12-08-2015),hoasen (12-08-2015),HoaThai (09-08-2015),hoatran (11-08-2015),hoatuyet (09-08-2015),Lê Minh (10-08-2015),Liên Như (10-08-2015),LinhTâm (17-08-2015),Lobbyvietnam (09-08-2015),longtadinh (10-08-2015),manhcao277 (09-08-2015),manhtuongngo (26-02-2024),newebook (10-08-2015),Nganpham (09-08-2015),Nghệ Linh (10-08-2015),nguyentran (09-08-2015),Phucthinh (11-08-2015),Phương Nam (09-08-2015),sau_rungsau (10-08-2015),Tamhuongthien (11-08-2015),Tâm Nhãn (09-08-2015),thanhphong (19-08-2015),THANHTINH (10-08-2015),thànhtâm (10-08-2015),Thien Nghia (10-08-2015),Thutrang (09-08-2015),Tieutrucxinh (12-08-2015),Trần Kim Cương (09-08-2015),trungthanh (10-08-2015),TuMinh (09-08-2015),Vidieu (10-08-2015),youme (09-08-2015)