Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    278
    Cảm ơn!
    5,310
    Thanked 6,506 Times in 272 Posts

    Mặc định Chữa bệnh bằng KCTL

    Con xin chào Thầy và gia đình KCTL.

    Thời gian vừa qua thời tiết nắng nóng kéo dài nên cơ thể tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Cũng như mọi ngày chiều tối đi làm về khi uể oải bước về phòng thì thấy cổ họng mình đau rát, tôi đoán chắc tôi bị trúng độc rồi.
    Do hôm đó tôi có việc buổi tối nên tôi ngồi nghỉ một chút rồi tôi bật nhạc thiền lên nghe và ngồi thiền. Ngồi chừng gần 30 phút tôi chắp tay cảm ơn Thầy và phải đi ra ngoài, tuy ngồi thiền được gần 30 phút nhưng tôi thấy cổ họng đỡ rát hơn nhưng người tôi vẫn rất mệt và uể oải.

    Đến tối khi về đến nhà tôi có hiện tượng ho nhiều hơn, trước khi đi ngủ tôi bật bài TKKT lên nghe và sau đó tôi ngồi thiền để thanh lọc cơ thể đẩy khí độc ra ngoài. Nhưng ngồi được một nửa bài thì tôi ngủ gật lúc nào không biết, tuy nhiên trước khi ngồi thiền tôi đã hẹn giờ nên chỉ khi hết bài Thiền thì điện thoại không tự chạy sang bài tiếp theo nữa. Do đi làm cả ngày, thời tiết nắng nóng tôi khá mệt cộng với khí độc trong người nên tôi ngủ li bì cho đến sáng.
    Sáng dậy tôi vẫn còn thấy ho và cơ thể vẫn còn mệt. Đến ngày thứ hai tôi ho nhiều hơn, buổi tối đi làm về tôi luyện sang bài Cắt lớp chữa bệnh, khi ngồi tôi thấy cơ thể ngứa ngáy, lúc nóng lúc lạnh và có nhiều chỗ cứ như kiến bò rất khó chịu. Tối đoán chắc trong người tôi có nhiều độc quá nên khi luyện cơ thể đang được thanh lọc và đẩy khí độc ra ngoài nên có nhiều hiện tượng trên. Tôi cảm nhận được khí độc chạy ra ngoài qua cánh tay phải của tôi, lạnh lạnh buốt buốt dọc cánh tay tới tận lòng bàn tay. Tới đoạn cuối của bài luyện tôi cũng bị ngủ gật nhưng khi đến gần kết thúc bài thì tôi lại tỉnh lại, khi kết thúc tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp đỡ.

    Đến ngày tiếp theo tôi thấy hiện tượng ho cũng đã đỡ hơn nhiều, cổ họng không còn đau rát nữa thỉnh thoảng chỉ còn khúng khắng ho một chút. Tối về tôi bật bài TKKT lên tập và thanh lọc cơ thể tôi thấy cơ thể cũng đã nhẹ nhàng hơn mấy ngày hôm trước. Ở đầu bài luyện tôi thấy cơ thể vẫn còn lúc nóng lúc lạnh, tuy nhiên ở đoạn cuối bài luyện tôi thấy cơ thể đã mát mát, dễ chịu hơn và hiện tượng ho tôi thấy không còn nữa.

    Tuy được Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ nhưng những ngày vừa qua thời tiết nắng nóng, công việc của tôi phải đi lại ngoài trời nhiều nên tôi cũng thấy khá mệt. Nhưng may mắn luôn có Thầy ở bên nên tôi thấy mình vẫn đang còn may mắn hơn nhiều người khác.
    Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bên trên luôn dõi theo và giúp đỡ chúng con.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    An Tâm (29-06-2015),dangthanhha (29-06-2015),Diệu Hồng (29-06-2015),dulichkhonggian (07-08-2015),haixuyentb (30-06-2015),Hanhthong (29-06-2015),Hạnh An (29-06-2015),HoangSyHiep (29-06-2015),HoangThang (09-08-2015),hoanlinh (08-08-2015),hoatran (03-07-2015),hoatuyet (30-06-2015),hocdao (03-07-2015),honglien (29-06-2015),hongvulien (29-06-2015),Khai Tâm (06-07-2015),lê chí công (29-06-2015),Lê Minh (29-06-2015),Liên Như (30-06-2015),newebook (04-07-2015),Nganpham (30-06-2015),nganuoc (09-08-2015),Ngô Minh Thành (29-06-2015),Nghệ Linh (01-07-2015),nguyendinhtuan (29-06-2015),Phương Nam (29-06-2015),Tamhuongthien (09-08-2015),tam_thuc (29-06-2015),Thanh Bình (04-07-2015),Thanh Quang (29-06-2015),thanhphong (29-06-2015),THANHTINH (30-06-2015),thanhvinh (30-06-2015),thànhtâm (05-07-2015),theoThầy (08-08-2015),Thiền sư KM (30-06-2015),Thien Nghia (29-06-2015),ThienTruong (29-06-2015),Thutrang (29-06-2015),Trần Kim Cương (04-07-2015),tuluyenthantam (29-06-2015),TuMinh (29-06-2015),Vidieu (29-06-2015),youme (29-06-2015),Đại Minh (29-06-2015)

  3. #2
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Chữa bệnh bằng KCTL

    Thời tiết khắc nghiệt,nỗi sợ hãi của tất cả mọi người,nhất là những người có con nhỏ...Một buổi tối cách đây mấy ngày,gia đình tôi có hẹn ăn ở nhà hàng với bạn...7h30 tối rồi mà mặt đường vẫn nóng như hấp hơi,đến nhà hàng lại càng khủng khiếp,mùi bia, rượu ,thuốc lá,hơi người,hoà lẫn lộn vào nhau,phòng bật điều hoà nên càng ngột ngạt,...tôi nôn nao hết cả người,chỉ muốn quay ra,nhưng vì hẹn bạn rồi nên bắt buộc phải tìm bàn ngồi...Được khoảng ba mươi phút thì con gái thứ hai của tôi có biểu hiện khó chịu,bé đòi về liên tục,sờ vào người có biểu hiện hơi sốt tôi phải nhờ một người bạn đưa ba mẹ con về..uống sữa xong thì bé ngủ mê mệt,biểu hiện của người ốm...hơn một tiếng sau thì bé dây và quấy khóc,trớ hết tất cả những gì ăn được trong buổi tối hôm đó,đầu và người nóng hơn,quấy khóc liên tục...tôi lo lắng tâm niệm xin Thây về chữa bệnh cho bé nhưng mãi mà vẫn thấy bé càng ngày càng nóng sốt,chồng tôi sốt ruột pha thuốc hạ sốt cho con uống,nửa tiếng sau thì thấy bé đỡ sốt và lại đòi uống sữa rồi lại ngủ thiếp đi,tôi bật bài CLCB tâm niệm xin HVLB về khám và cho phác đồ điều trị bệnh cho bé,hai lòng bàn tay tôi có cảm giác như đang có quả cầu khí nằm gọn trong lòng bàn tay,xoáy nhẹ,đoán chắc là đã mời được Thầy về nên tôi đặt tay vào đầu bé xin Thầy cùng các Cụ Thần y bề trên về chữa bệnh cho bé,đưa NL vào vùng bệnh,phá vỡ kết cấu vùng bệnh...Tâm niệm xin Thầy cho con dùng HLHD và OTTQ,HLHD và OTTQ đi vào cơ thể,một đầu của OTTQ nối với miệng của HLHD,đầu ống còn lại đi theo hai cánh tay ra hai lòng bàn tay mở rộng thành giác hút hút tất cả hư trược khí,bệnh khí,độc khí,kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể của bé,các đầu ngón tay của tôi như có kim châm,bàn tay buốt,vẫn tâm niệm xin hút chất độc...đi theo OTTQ vào HLHD,khi tay gỉảm buốt,tôi tâm niệm xin Thâyf cùng các Cụ bề trên cho con dùng LCDCS,bắt tất cả các vi rút gây bệnh cho bé,xin các bề trên cho thuốc vào vùng bệnh của bé theo đúng bệnh nào thuốc đó,xin Thâyf,xin các Cụ bình bệnh cho bé,...Có lẽ do cả đêm nôn trớ nhiều nên bé đã ngủ thiếp đến tận sáng hôm sau mới dâyj,đỡ sốt hơn rồi,nhưng vẫn hơi quấy,tôi lại lẩm nhẩm Thâyf ơi..!Buổi chiều chỉ còn hơi ấm đầu nhưng đã chịu chơ đi và không quấy nữa...Đang mở cờ trong bụng thì cùng buổi chiều qua bé lớn lại kêu đau đầu,sờ vào trán lại hâm hâm sốt,sau đó thì ăn gì lại nôn đâys,đêm đến là sốt cao,tôi xin HVLB và bật TKKT xin Thâyf cùng các Cụ bề trên về chữa bệnh,lần này khi đặt tay vào người bé tôi cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng xấủ của bé truyền sang tôi,đầu tiên là thâys bàn tay buốt,tiếp đến là vùng đầu tôi nhưc,dồn dập từng cơn,sau đó tôi thâys cổ họng mình nghèn nghẹn,khó thở kèm theo nhức họng,thương con vì nó bé bỏng gầy gò quá mà lại bị độc tấn công nhiều như vậy,tôi buột miệng gọi Thầy ơi!.. mà chỉ trực khóc,rồi vẫn tâm niệm xin Thầy cho thuốc cho bé theo đúng bệnh,đúng thuốc...chắp tay cảm tạ Thâyf,rồi mệt quá cũng ngủ luôn,..Buổi sáng dậy, con đã đỡ sốt,ăn uống không bị nôn nữa,đến chiều nay vẫn phải nằm ăn,nhưng đã ăn được nhiều hơn,đầu và người đã mát hơn rồi...
    Nếu không được là học trò của Thầy thì những điều kỳ diệu mà không phải ai cũng may mắn có được kia tôi và các con sẽ không bao giơ được biết,được thấu hiểu và cảm nhận...
    Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều nhiều ạ!

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    Bảo Tinh (08-08-2015),Diệu Hồng (04-07-2015),dulichkhonggian (07-08-2015),haixuyentb (03-07-2015),Hạnh An (10-07-2015),HoangSyHiep (05-07-2015),HoangThang (09-08-2015),hoanlinh (08-08-2015),hoatran (03-07-2015),hoatuyet (09-08-2015),hocdao (03-07-2015),huangbruce (08-08-2015),Khai Tâm (06-07-2015),lê chí công (08-08-2015),Lê Minh (08-08-2015),Liên Như (03-07-2015),newebook (04-07-2015),Nganpham (03-07-2015),nganuoc (09-08-2015),Nghệ Linh (11-08-2015),Phương Nam (05-07-2015),Tamhuongthien (04-07-2015),tamminh (10-08-2015),tam_thuc (03-07-2015),Thanh Bình (04-07-2015),thanhphong (09-08-2015),THANHTINH (03-07-2015),thànhtâm (05-07-2015),theoThầy (08-08-2015),Thiền sư KM (03-07-2015),Thien Nghia (03-07-2015),Thutrang (06-07-2015),tuluyenthantam (04-07-2015),TuMinh (03-07-2015),youme (03-07-2015),Đại Minh (13-07-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    4,389
    Thanked 4,578 Times in 165 Posts

    Mặc định

    Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi có buổi học ở lớp KCTL. Em Hằng đến lớp với trạng thái mệt mỏi, mặt mày nhợt nhạt, đến cuối buổi học em kể bệnh của mình và mong mọi người hỗ trợ. Sau khi bàn bạc, trao đổi cả lớp cùng đưa ra ý kiến là em Hằng ngồi giữa, cả lớp cùng phát công để cho em được khoẻ hơn. Bắt đầu phát công, tôi tâm niệm xin đươc phát công để chũa bệnh cho em, vùng bách hội của tôi mở rất rộng, tôi cảm tưởng như mở toang hết cả ra, vùng ấn đường căng tức, ngồi tầm 20 đến 25 phút gì đó người tôi cứ bị đẩy về phía sau, lúc này tôi cảm thấy không được ổn lắm thì tôi tâm niệm xin dừng phát công, nhưng tôi vẫn ngồi cho đến khi chị TV hô tù từ dừng lại mới thôi.
    Về đến nhà đầu tôi cảm thấy nằng nặng, đau đau, tôi nghĩ phát công chữa bệnh đau là bình thường. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy đầu hết đau, nhưng gần trưa tôi thấy mình bị ho liên tục, ho càng ngày càng nhiều lên. Đến tôi, họng tôi đã xưng to, nuốt nước bọt cũng đau, nói bị lac hẳn giọng. Tôi nghĩ sao lần này mình bị ốm nhanh thế, mà trước đó không có biểu hiện gì. Bình thường trước khi bị ho là tôi phải bị cảm lạnh, hoặc sổ mũi, sau đấy mới chuyển sang ho. Lần này không có biểu hiện gì mà bệnh lại chuyển biên nhanh và nặng thế. Không biết có phải lây từ em Hằng( khi ngồi phát công, tôi là người ngồi đối diện trực tiếp với em) hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi??? Ngày thứ hai tỉnh dậy trong tình trạng nặng nề hơn, người đau ê ẩm, mệt mỏi, ho nhiều. Tôi không uống thuốc mà chỉ ngồi các bài tập của Thầy,cộng với tập ĐĐC, mỗi khi ngồi xong thì người đỡ hơn chút, nhưng sau lại đâu vào đấy. Người mệt rũ, cảm tưởng như không còn chút sinh lực nào, chân tay run lẩy bẩy. Chiều tối về, tôi gọi anh Sơn giúp tôi kiểm tra và chữa bệnh, sau khoảng 40 phút ngồi tập, trong lúc ngồi tay trái của tôi buốt, các đầu ngón tay như kim châm, 1 lúc thì hết. Đến tối tôi ngồi TKKT cảm giác sung sướng, bay bổng rất dễ chịu, Sáng hôm sau tỉnh dậy người đỡ đau hơn, nhưng vẫn còn ho nhiều, Hàng ngày tôi vẫn ngồi linh pháp ngày 2 lần và tập ĐĐC ngày 2 đến 3 lần. Mõi bài tập cho tôi cảm khác nhau, nhưng rất thú vị. Đến hôm nay tuy chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đõ rất nhiều.
    Suốt cả quá trình tôi quyết định không uống viên thuốc nào. Thực lòng mà nói, từ khi biết đến Thầy đến KCTL tôi không muốn đến viện khám nữa và cũng không muốn dùng thuốc Tây. Nên lần này bị nặng thế tôi quyết định thử nghiệm là sẽ không dùng thuôc, chỉ tập các bài tập của Thầy thôi kết hợp với xúc miệng nước TB và ngậm chanh đào mỗi khi ho nhiều quá. Tôi thấy rất rõ một điều là mỗi khi mệt mỏi, người đau như thế, sau mỗi lần tập ĐĐC tôi thấy sức khoẻ được cải thiện rõ rệt. Nên những ai biết đến KCTL hãy tin và thật chăm chỉ luyện tập kết quả sẽ thật bất ngờ!
    Con xin chân thành cám ơn Thầy, các Cụ Bề Trên, Anh Sơn luôn bên con, giúp đỡ con mỗi ngày.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  6. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    Bảo Tinh (08-08-2015),Diệu Hồng (11-08-2015),dulichkhonggian (07-08-2015),haixuyentb (09-08-2015),HoangSyHiep (08-08-2015),HoangThang (09-08-2015),hoanlinh (08-08-2015),HoaThai (08-08-2015),hoatran (08-08-2015),hoatuyet (09-08-2015),huangbruce (08-08-2015),lê chí công (08-08-2015),Lê Minh (26-08-2015),LinhTâm (15-08-2015),longtadinh (10-08-2015),manhcao277 (08-08-2015),newebook (10-08-2015),Nganpham (08-08-2015),nganuoc (09-08-2015),Nghệ Linh (11-08-2015),Phucthinh (07-08-2015),Phương Nam (09-08-2015),Tamhuongthien (09-08-2015),tam_thuc (09-08-2015),thanhphong (09-08-2015),THANHTINH (10-08-2015),theoThầy (08-08-2015),Thiền sư KM (08-08-2015),Thien Nghia (09-08-2015),Thutrang (08-08-2015),tuluyenthantam (11-08-2015),Vidieu (08-08-2015),youme (07-08-2015),Đại Minh (07-08-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •