Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Vượt qua THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI là CẢNH GIỚI BẤT BIẾN

    Vào cuối thế kỷ thứ 19, với các phát hiện mới về vận tốc ánh sáng, các nhà khoa học đương thời nghĩ rằng cơ học Newton là không đủ chính xác để mô tả thế giới tự nhiên. Trong bối cảnh này, nhiều tư tưởng mới đã ra đời. Trong số đó, nổi bật nhất là thuyết tương đối của nhà khoa học Albert Einstein. Cho đến khi thế chiến thứ hai kết thúc, thì thuyết

    tương đối đã thu hút được sự ủng hộ của rất nhiều khoa học gia khác trên thế giới, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao, và trở thành một thành trì khoa học bất khả xâm phạm.

    Ngày nay, khi nói đến các thành tựu khoa học trong thế kỷ 20, chúng ta không thể không nói đến thuyết tương đối, với phương trình E = mc2 đã đi vào huyền thoại. Albert Einstein, qua thuyết tương đối, đã làm nên một cuộc cách mạng khoa học, làm thay đổi đến tận cùng một nhận thức của loài người. Nhận thức không gian và thời gian tuyệt đối trong cơ học Newton đã được thay thế bằng nhận thức không thời gian tương đối.

    Nhưng khi tìm hiểu về thuyết tương đối, tôi nhận thấy rằng lý thuyết này không phải là phương cách duy nhất dẫn đến phương trình huyền thoại E = mc2. Phương trình này hoàn toàn có thể được rút ra từ các khái niệm vật lý cơ bản nhất trong cơ học Newton, trong nhận thức tuyệt đối về không gian và thời gian. Và từ đó, thuyết bất biến đã ra đời….

    Mỗi một lý thuyết vật lý là một bức tranh mô tả thực tại. Nếu qua nét hoạ của thuyết tương đối, thế giới tự nhiên là một cảnh tượng huyền ảo, lung linh, liên tục biến đổi, muôn màu vạn sắc; thì thuyết bất biến lại đưa chúng ta đến một khung trời trong sáng, nhẹ nhàng, và thanh thoát.

    Mời các bạn bước lên con thuyền bất biến để chúng ta cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp hoang sơ, mộc mạc của một thế giới chân chất, đơn thuần. Cảnh giới của không gian và thời gian tuyệt đối.

    Thân ái,

    Nguyễn Giang Thành

    (Bài được đăng ngày 4/2/2014)
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    dangthanhha (07-08-2015),dulichkhonggian (09-08-2015),Dungnph (07-08-2015),haixuyentb (06-08-2015),Hùng Hiên (17-11-2015),Hạnh An (07-08-2015),Hoan (07-08-2015),Hoangnam196 (13-08-2015),HoangSyHiep (06-08-2015),hoanlinh (07-08-2015),HoaThai (07-08-2015),hoatran (08-08-2015),hoatuyet (09-08-2015),hocdao (06-08-2015),huangbruce (06-08-2015),lêđứcanh (07-08-2015),Liên Như (10-08-2015),LinhTâm (14-08-2015),longtadinh (17-08-2015),maiha (12-08-2015),manhcao277 (06-08-2015),newebook (07-08-2015),Nganpham (06-08-2015),Nghệ Linh (11-08-2015),nguyentran (07-08-2015),phongha (07-08-2015),Phương Nam (06-08-2015),sau_rungsau (06-08-2015),Tamhuongthien (06-08-2015),tamminh (07-08-2015),tam_thuc (06-08-2015),Thanh Bình (07-08-2015),Thanhduong (06-08-2015),thanhphong (09-08-2015),THANHTINH (06-08-2015),thanhvinh (08-08-2015),thànhtâm (06-08-2015),theoThầy (06-08-2015),Thiền sư KM (07-08-2015),Thien Nghia (06-08-2015),Tieutrucxinh (06-08-2015),Trần Kim Cương (07-08-2015),TuMinh (07-08-2015),Vidieu (07-08-2015),xuangiang14 (06-08-2015),Đại Minh (07-08-2015),ĐINHQUANG HIỆP (06-08-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •