Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    114
    Cảm ơn!
    4,475
    Thanked 3,221 Times in 118 Posts

    Mặc định Cùng xem lại phim thời sự nhé.

    Con kính chào Thầy!
    Tôi chào các bạn lớp kctl và mọi người xem diễn đàn.

    Càng gần đến ngày đi Côn sơn được gặp Thầy và các bạn thì các đoạn “phim thời sự hay ”Với Thầy,lớp, và các Cụ bề trên lại hiện rõ hơn trong tôi.

    Thưa các bạn! Đến tuổi trên 60 như chúng tôi thường thì hay quên, thế mà những kỉ niệm từ lúc gặp Thầy, gặp lớp, hoạc được các Cụ bề trên ban phước thì lại nhớ rất rõ. Cứ ngồi nhắm mắt lại mà nghĩ thì mọi hình ảnh ấy lại hiện rõ như các bộ phim thời sự vậy. Hôm nay tôi chia sẻ để các bạn cùng xem nhé.

    *Côn sơn 30-4-2012.
    Được Thầy đồng ý, tôi đưa chị LM từ NA ra Hà nội lần đầu tiên: Rất bỡ ngỡ, thậm chí còn lo sợ nữa. Ấn tượng lần đầu của 2 chị em là: Thầy và học trò của lớp kctl là rất khác với các đoàn thể và mọi người trong xã hội hiện nay. Thái độ mọi người ai cũng rất thân thiện, gần gũi, tốt bụng, giúp đỡ lẫn nhau, Đặc biệt là chúng tôi, mọi người xem chúng tôi như là khách vậy. Tôi năm đó chưa cảm nhận được gì, ngồi thiền thì rất đau chân và lưng. Thấy thời gian rất dài, luôn mong vào 2 từ …dừng lại.. của Thầy

    *Côn sơn 30-4-2013.
    Nhờ sự giúp đỡ của Thầy và lớp, với sự cố gắng tu luyện trong 2nam nên tôi đã cảm nhận và thấy rất rõ.

    -Đoạn “phim” thứ nhất: Địa điểm: Cổ Trai Long Động ( Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi) Sau khi được nghe Thầy kể lịch sử về ngôi Đền và Trạng Nguyên MĐC. Thì chúng tôi được Thầy cho thiền bài:LDTTTNLQTP. Cảm nhận và tôi thấy rất rõ: Hôm ấy trời rất nắng nóng, chúng tôi thiền dưới tán cây ngoài sân. Khi nhạc thiền vang lên thì tôi thấy bầu trời như im mát lại. Nhạc thiền bài này thật hay, cứ du dương, nhẹ nhàng như đưa ta vào cõi mộng. Năng lượng rất lớn, người nhẹ nhàng mát mẻ, thanh thoát. Tôi rất sung sướng hạnh phúc để thưởng ngoạn thì tôi thấy rất rõ: Trên bầu trời phát xuống 1 bọc giấy to màu hơi vàng ( giống như giấy vàng mã bây giờ) rồi tung ra, rơi xuông chỗ chúng tôi thiền rất nhanh. Đến cách mặt đất chừng 2m thì bay lượn chầm chậm rồi cứ thế từng tờ giấy đặt ngay ngắn trước mặt từng người một. Cảm giác của tôi lúc đó như được khám và chữa bệnh vậy. sau khi thiền xong thì thấy cơ thể sất vui khỏe, thanh thoát, hạnh phúc.

    -Đoạn phim thứ 2: Ở đỉnh Long Đình.

    Sau 1 buổi leo núi qua các Miếu để thờ Ngũ Nhặc Thần Vương. Lần lượt qua 4 Miếu thì đến Miếu Trung Nhặc Thần Vương ( Được gọi là Long Đình) Nơi hội tụ linh khí Côn sơn đủ 5 mạch khí, là đại huyệt lớn nhất của Viêt nam. Sau khi được nghe Thầy giảng dạy về linh địa Côn sơn ( hôm ấy trời rất nắng nóng, trên đỉnh núi ,các học trò phải che bạt cho mọi người ngồi thiền, còn Thầy và một số người nữa phài đứng ngoài nắng nóng.) Thiền ở trên đỉnh núi rất nóng, tôi khát khô cả cổ họng thì tự nhiên tôi thấy ai đó cho tôi uống 3 giọt nướ rất thơm và mát. 3 giọt nước ấý cứ ngấm lan tỏa dần khắp cơ thể tôi. Tôi như được thanh lọc tất cả bệnh tật cũng như khí xấu trong người vậy.Mặc dù trời rất nóng nhưng tôi thấy toàn cơ thể rất mát mẻ, nhẹ nhành, an lành, hạnh phúc.

    * 30-4-2014 .Đoạn “phim” thứ 3. Tại mộ Thầy Chu Văn An:
    · Tôi đã đến lần thứ 3 nên có kinh nghiệm hơn. Tâm hương ở Đền xong là tôi đi lên mộ Cụ ngay. Đến Mộ, tôi khấn xong thì tôi ra sau Mộ cụ đặt tay lên tâm niệm và xin Cụ năng lương. Vừa khấn xong thì tự nhiên lồng ngực tôi đập rất mạnh,hồi hộp, nước mắt nóng hổi trào ra, cứ thế trào ra. ( lúc đó Thầy và nhiều người chưa lên )Không biết thời gian có lâu không ,còn tôi thi rơi nước mắt rất nhiều. Khi Thầy làm lễ xong thì cho mọi người đứng vòng quanh để Thầy giảng dạy, lúc đó tôi không hề biết gì nữa, bật khóc rất to, khóc nức nở, rất khác với mọi lúc. Nước mắt nóng hổi, người nỏng ran. Tôi cảm thấy người rất đông (không phải Thầy NQT và lớp kctl) mà tôi như đang phạm lỗi gì đó và được Thầy góp ý giảng dạy. Lúc đó toàn người nóng ,hơi run, muốn đi tới xin lỗi Thầy , nhưng chân không thể bước được, thậm chí như muốn cự lại. Những giọt nước mắt, trong lòng tôi như muốn hối lỗi, hứa điều gì đó với Thầy mà tôi không thể diễn dải được. Sau buổi ấy, mọi người cứ hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời được… người tôi cứ lặng đi rất lâu….và bây giờ tôi mới kể lại.

    Các bạn thì thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, chúng ta được gặp nhau và sẽ được “xem” tiếp các đoạn “phim” hay nhờ Thầy và các Cụ bề trên ban tặng đấy.
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    An Tâm (21-04-2015),DIỆU TÂM (21-04-2015),Hạnh An (20-04-2015),hoatran (23-04-2015),hoatuyet (20-04-2015),hocdao (20-04-2015),lê chí công (20-04-2015),longtadinh (20-04-2015),manhcao277 (20-04-2015),Minh Toàn (01-04-2017),newebook (20-04-2015),Nganpham (21-04-2015),Nghệ Linh (03-05-2015),Phương Nam (20-04-2015),quangdam (22-04-2015),Tamhuongthien (20-04-2015),tam_thuc (20-04-2015),Thanh Quang (21-04-2015),Thanhduong (20-04-2015),thanhphong (25-04-2015),theoThầy (20-04-2015),Thiền sư KM (20-04-2015),Thien Nghia (20-04-2015),Thutrang (21-04-2015),TuMinh (20-04-2015),Vidieu (20-04-2015),youme (20-04-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •