Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Đang ở
    KBang,Gia Lai
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    53
    Thanked 160 Times in 6 Posts

    Mặc định Chữa bệnh qua mạng Internet.



    Tôi là con gái của Ba Thuận Tâm nhà ở Kbang – Gia Lai, mấy hôm nay tôi được ra Hà Nội chơi ở nhà Thầy. Tối hôm qua 17/3/2015 ba Thuận Tâm liên lạc qua mạng để xin Thầy chữa bệnh từ xa cho các bà của tôi. 20h30, cuộc gọi Skype được kết nối, tôi thấy có ba Thuận Tâm, bà nội là cụ bà bị mù năm nay bà 75 tuổi, bà ngoại là cụ bà to béo hơn ngồi cạnh bà nội, năm nay ngoại 70 tuổi, người ngồi trên ghế là chị ruột của bà nội năm nay bà dì 84 tuổi, người ngồi phía sau và hay đi qua lại là má tôi. Tôi hơi bất ngờ và mừng khi thấy bà dì yên vị trên ghế rất tự nhiên. Nhớ lại hôm mùng 1 tết, về quê Bình Định chơi, tôi có qua chúc tết bà dì. Lúc này, bà chỉ nằm trên giường mọi sinh hoạt thường nhật đều được thực hiện trên giường vì bà ko thể ngồi dậy được. Ba Thuận Tâm đã chữa bệnh cho bà lúc đó, nhưng bệnh nặng cả mấy tháng trời như vậy nên 1 lần không thể khỏi ngay. Mọi người bàn nhau đưa bà lên Kbang để thuận tiện cho việc chữa trị và tập luyện.


    Lại quay về buổi “trò chuyện” trên skype, tôi rất xúc động với tình cảm của Thầy. Được ở cạnh Thầy vài ngày nên tôi biết được Thầy rất bận rộn: chữa bệnh, tiếp khách, duyệt và chỉnh sửa bài viết, làm những bài tập mới…… đấy là chưa kể những công việc mà đứa “mù” như tôi ko nhìn thấy được. Công việc nhiều, căng thẳng nhiều nhưng khi nói chuyện với người bệnh Thầy luôn nhỏ nhẹ ân cần. Bà ngoại còn nói “ông Thầy cứ cười suốt ha”… Đặc biệt với các cụ cao tuổi Thầy càng ân cần hơn, hay trêu và đem nụ cười xoa dịu nỗi đau cho họ. Cũng may là biết Thầy mình hay đùa chứ người ngoài ko hiểu lại có thể đánh giá sai lệch.
    Âm thanh hình ảnh ổn định, chưa ai kịp hỏi thăm Thầy hay khai bệnh thì Thầy quay qua nói: “Long Bào xem xem có phải trong não bà cụ ngồi trên ghế có khí đen phải ko”?. LB trả lời: Vâng, khí đen có từ trục sinh lực. Như thế có nghĩa là, khi Thầy nhìn vào màn hình là Thầy đã chữa bệnh ngay rồi!

    Tiếp tục khám bệnh, Thầy hỏi: có phải bà nội đau tay hơn đau chân, mà tay trái đau hơn tay phải đúng ko? Còn bà ngoại thì chân phải đau hơn chân trái đúng ko? Thầy chẩn đoán đầy đủ và chính xác quá nên hai bà cứ dạ đúng, dạ đúng liên tục.

    Chẩn đoán xong Thầy nêu nguyên nhân gây bệnh: “Bà nội bị khí đen ở khớp tay, chân. Bà ngoại gan nóng nên bốc hỏa lên mắt”.
    Sau đó Thầy tiến hành chữa bệnh.
    Thầy rùng mình, đưa vía và các pháp bảo vào chữa bệnh cho từng người. Sau khi được Thầy truyền năng lượng, bà ngoại cảm thấy phía bên trái có 1 luồng khí lạnh chạy từ dưới chân lên, sau đó chạy qua tay phải đi lên trán, cảm giác trán mát mát như có 1 luồng gió thổi vào. Kế đến là bà nội, tôi biết bà nội là người cảm nhận ko tốt lắm có lẽ vì bà bị phân tán bởi cơn đau, nhưng sau khi được Thầy chữa bệnh từ xa thì cảm nhận nhỏ đầu tiên mà bà biết được là: bàn tay, đầu ngón tay hơi tê tê.
    Lại nói về bà dì, bệnh tình nặng nên ở lần truyền năng lượng đầu tiên vẫn chưa cảm nhận được gì. Thầy hô to:
    “Hỏa xuất hiện tại địa cung, hỏa xuất hiện tại địa cung
    Bùng cháy thật to, đẩy tất cả khí độc khí bệnh, đẩy tất cả vùng bệnh đi ra khỏi BH………………”
    Lần này vùng lưng bà ấm lên, cảm giác dễ chịu. Nhưng vẫn chưa bớt hoàn toàn. Tôi cũng ko ngạc nhiên vì bà đã cao tuổi mà lại ủ bệnh lâu. Bà ngồi được gần cả tiếng đồng hồ vẫn nói chuyện vui vẻ là đã thấy hài lòng rồi.
    Kết quả cuối cùng trong lần đầu chữa bệnh qua video ngoài sức mong đợi: Bà ngoại thấy vai nhẹ hẳn, mắt đở nheo hơn và có thể ngồi lâu mà không bị mệt. Bà dì thấy lưng nóng ấm, cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Đặc biệt là bà nội, nếu để ý kĩ sẽ thấy lúc đầu bà ngồi bóp tay, bàn tay chỉ khum lại được 1 ít chứ không nắm lại được, sau khi được Thầy chữa bệnh bà có thể nắm chặt tay lại, các khớp tay ko mỏi và tê như lúc đầu.
    Nếu không phải bệnh nhân là những người thân trong gia đình và tôi đã rất hiểu bệnh của từng người thì tôi ko thể tin đây là sự thật, chỉ với chưa đầy 1h chữa bệnh qua mạng Internet mà kết quả đạt được lại hay như vậy.
    Không chỉ có ba bà cảm ơn Thầy, mà gia đình con xin cảm ơn Thầy… Cảm ơn Thầy về tất cả những điều Thầy dành tặng cho mọi người xung quanh.
    Đặc biệt ba Thuận Tâm sẽ là người cảm ơn Thầy nhiều hơn ai hết vì từ nay có thể xin vía Thầy nhập vào người mỗi khi ba chữa bệnh cho người khác…
    Cầu mong Thầy luôn khỏe mạnh để nhiều người khác được mạnh khỏe!
    Lần sửa cuối bởi hoàng yến Huỳnh, ngày 21-03-2015 lúc 19:36.

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoàng yến Huỳnh

    An Tâm (21-03-2015),anbich (22-03-2015),dangthanhha (24-03-2015),dochanh (23-03-2015),haixuyentb (22-03-2015),Hanhthong (23-03-2015),Hạnh An (23-03-2015),HoangSyHiep (21-03-2015),hoasen (23-03-2015),hoatran (23-03-2015),hoatuyet (22-03-2015),hocdao (23-03-2015),lê chí công (02-04-2015),Lobbyvietnam (21-03-2015),manhcao277 (21-03-2015),newebook (23-03-2015),Nganpham (21-03-2015),nganuoc (21-03-2015),ngocbinh (24-03-2015),nguyendinhtuan (29-05-2015),NguyetQuangTu (21-03-2015),nhatcuunhan (27-03-2015),nhuhainguyen (22-03-2015),Phương Nam (21-03-2015),quangkhai_gialai (26-03-2015),tamminh (21-03-2015),tam_thuc (21-03-2015),Thanh Bình (21-03-2015),Thanh Quang (23-03-2015),Thanhduong (22-03-2015),THANHTINH (22-03-2015),thànhtâm (23-03-2015),theoThầy (21-03-2015),Thiền sư KM (22-03-2015),Thien Nghia (21-03-2015),Thutrang (21-03-2015),Tieutrucxinh (24-03-2015),Trần Kim Cương (21-03-2015),trungthanh (21-03-2015),tuluyenthantam (21-03-2015),TuMinh (21-03-2015),TuTam (21-03-2015),xuangiang14 (22-03-2015),youme (21-03-2015),Đại Minh (24-03-2015),Đức Tin (17-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •