Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Câu chuyện bệnh của mẹ tôi

    Hơn một tháng nay mẹ tôi bị ốm nặng, tưởng chừng như không qua khỏi; Không khí nhà tôi thời gian qua thật nặng nề. Những lúc như vậy gia đình tôi được Thầy và các anh chị học trò KCTL luôn bên cạnh giúp đỡ chữa bệnh và động viên.
    Cho đến hôm nay mẹ tôi đã tạm thời qua cơn nguy kịch; Nhìn lại những ngày qua khi chứng kiến mẹ tôi phải vật vã với cơn bệnh, tôi thật biết ơn Thầy, các học trò KCTL và cũng chỉ có gia đình KCTL mới có thể giúp tôi đứng vững như vậy.
    Khởi đầu là bệnh viêm xoang mủ: Mỗi tuần ba lần chạy thận lọc máu tại bệnh viện đã giúp mẹ tôi tỉnh táo và duy trì các sinh hoạt bình thường, tuy nhiên khi chạy thận phải lấy máu ra khỏi cơ thể và chạy qua máy lọc từ ba đến bốn tiếng, bị mất nhiệt trong khoảng thời gian dài là nguyên nhân dẫn đến viêm xoang. Trước đây khi mức độ viêm còn nhẹ, mỗi khi vùng xoang mặt có biểu hiện đau nhức thì tôi có thể xin lệnh bài…xin Thầy và các vị bề trên giúp chữa cho mẹ, nhưng lần này xoang của mẹ tôi bị viêm rất nặng - trong xoang có nhiều mủ; Tôi đã phải gọi điện nhờ anh Hocdao kiểm tra và được biết vùng xoang của mẹ tôi có một ổ côn trùng, anh Hocdao đã xử lý khoanh vùng và lấy ổ côn trùng đó ra, song độc khí đã ngấm sâu vào thực thể nên phải tập trung chữa ở phần thực. Phương án tối ưu lúc này là đi bệnh viện, các bác sỹ đã cho dùng kháng sinh và chọc hút dịch mủ trực tiếp; Sau mười ngày điều trị bằng thuốc kháng sinh, mẹ tôi bị suy kiệt toàn bộ cơ thể và nhiễm độc hệ thống thần kinh. Hôm ấy là chiều thứ 7 (ngày 11/4/2015) toàn thân mẹ tôi run rẩy như người bị Parkinson, mọi hoạt động đều rất khó khăn; Đêm hôm ấy mẹ tôi không ngủ được, cứ lần mò đi đi lại lại và liên tục nói năng lảm nhảm, tình trạng ấy kéo dài đến trưa chủ nhật; Buổi chiều sau khi ngủ được hơn hai tiếng thì bà không tự ngồi dậy được nữa, toàn thân co giật và bắt đầu mê sảng. Chúng tôi vội vàng đưa mẹ vào viện cấp cứu; Các bác sỹ chưa xác định được nguyên nhân co giật và mê sảng, nên tạm thời tiêm hai mũi seduxen an thần song không hiệu quả, những cơn co giật không hề thuyên giảm mà cường độ lại tăng mạnh hơn, mẹ tôi mê sảng hoàn toàn và gần như kiệt sức.
    Sảng hôm sau, dù không ăn được gì nhưng vẫn phải cho bà uống thuốc huyết áp (chế độ sử dụng thuốc bắt buộc với người chạy thận), dù đã nghiền nhỏ thuốc hòa vào nước nhưng mẹ tôi không còn khả năng tự điều khiển nuốt được thìa nước thuốc.
    Tình hình có vẻ ngày càng xấu đi, các bác sỹ thì chưa có mặt (các khoa phòng đang giao ban đầu tuần, vả lại phải thành lập hội đồng hội chẩn và cho đi chụp cắt lớp - CT scan, mới có thể kết luận và có hướng điều trị). Tôi luống cuống lần số điện thoại và bấm máy cầu cứu Thầy, tôi nói mà lưỡi như líu lại:
    - Thầy ơi! Xin Thầy giúp con, vợ con…à …mẹ con đang cấp cứu ở viện…
    - Thế à! Vậy để Thầy vào, nhưng vợ hay là mẹ - Thầy hỏi lại
    - Dạ! Mẹ con Thầy ạ
    - Rồi! Thầy đã vào rồi đấy.
    Tôi hiểu, Thầy đã xuất vía nhập vào tôi. Nhưng lúc ấy tôi cũng không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết đặt tay lên lưng mẹ và tâm niệm: “Xin Thầy giúp chữa bệnh cho mẹ của con”; Kỳ diệu thay, chỉ sau khoảng 10 phút mẹ tôi đã không còn bị co giật và bà nằm yên ngủ một giấc đến gần 11 giờ trưa - điều mà suốt cả đêm qua chúng tôi mong mỏi, kể cả sau khi được tiêm hai mũi seduxen an thần nhưng mẹ tôi cũng không thể nào ngủ được;
    Tôi cũng không hiểu nổi tại sao khi đặt tay lên lưng mẹ, bà lại kêu lên đến ba lần: “Thầy ơi cứu con với! Thầy ơi cứu con! Xin Thầy cứu con!” dù lúc đó giọng bà thều thào yếu ớt. Không biết khi tôi gọi điện cầu cứu Thầy thì mẹ tôi có thể nghe được không? hay vì một lý do gì khác? Tôi thấy nhói ở trong lòng, bởi từ trong tiềm thức mẹ tôi đang rất khát khao được sống; Tôi phải cố gắng lắm để kìm không cho nước mắt mình ứa ra.
    (Còn nữa)

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    An Tâm (09-05-2015),DIỆU TÂM (10-05-2015),dochanh (11-05-2015),dulichkhonggian (09-05-2015),Dungnph (09-05-2015),haixuyentb (09-05-2015),Hạnh An (09-05-2015),HoangSyHiep (19-05-2015),HoaThai (10-05-2015),hoatuyet (10-05-2015),hongvulien (09-05-2015),july (09-05-2015),kimkedo (19-05-2015),lê chí công (13-05-2015),Liên Như (11-05-2015),Lobbyvietnam (09-05-2015),longtadinh (09-05-2015),manhcao277 (09-05-2015),manhtuongngo (09-05-2015),Minh Toàn (09-05-2015),Nganpham (09-05-2015),nganuoc (09-05-2015),Nghệ Linh (09-06-2015),Ngoạn Hiền (09-05-2015),NguyetQuangTu (09-05-2015),Phucthinh (09-05-2015),Phương Nam (09-05-2015),Tamhuongthien (09-05-2015),tamminh (10-05-2015),tam_thuc (09-05-2015),Tâmminh (09-05-2015),Thanhduong (09-05-2015),thanhphong (10-05-2015),thanhvinh (11-05-2015),Thien Nghia (09-05-2015),Thutrang (09-05-2015),tranquang1510 (09-05-2015),trungthanh (09-05-2015),TuMinh (10-05-2015),Vidieu (14-05-2015),xuangiang14 (25-05-2015),youme (09-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •