Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Âm đức gia tiên là gì?
Hybrid View
-
10-07-2015, 12:54 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2014
- Bài viết
- 26
- Cảm ơn!
- 17
- Thanked 446 Times in 26 Posts
Âm đức gia tiên là gì?
Kính thưa thầy và các bạn đồng môn
Con hiện nay đang có thắc mắc liên quan đến vấn đề "Âm đức gia tiên". Con xin thầy và các bạn đồng môn giúp con giải tỏa thắc mắc này. Cụ thể: Âm đức gia tiên là gì ? Ảnh hưởng của âm đức gia tiên đối với con cháu như thế nào? Làm sao để có thể gia tăng âm đức gia tiên ?
Con kính mong thầy và các bạn đồng môn giúp đỡ.View more the latest threads:
- Xuất xứ bài luyện "Lương Tri Tâm Huệ...
- Tập bài luyện KCTL khi có động vật bên cạnh
- chuỗi ánh sáng vàng nhập vào cơ thể
- Trò hỏi Thầy giải đáp
- Vô thường là gì?
- Giải thoát là gì ?
- Câu hỏi và giải đáp trong buổi giao lưu tại...
- Tập khí công có thể bị sai
- Tu cho ai?
- Câu hỏi về chủ đề linh hồn và tiền kiếp
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocbinh
dangthanhha (14-07-2015),dulichkhonggian (11-07-2015),haixuyentb (16-07-2015),HoangSyHiep (12-07-2015),HoangThang (14-07-2015),Hoasentrang (11-07-2015),hoatuyet (20-07-2015),hongvulien (14-07-2015),lê chí công (18-07-2015),Lê Minh (11-07-2015),Lobbyvietnam (11-07-2015),longtadinh (11-07-2015),manhtuongngo (11-07-2015),newebook (13-07-2015),Nganpham (12-07-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),Ngoạn Hiền (12-07-2015),phan thanh mai (04-08-2017),Phương Nam (12-07-2015),sau_rungsau (24-07-2015),Tamhuongthien (16-11-2015),tanrau (20-06-2016),tìm thầy (07-02-2017),Thanh Quang (12-07-2015),thanhphong (11-07-2015),thànhtâm (12-07-2015),Thiền sư KM (14-07-2015),Thien Nghia (11-07-2015),tuluyenthantam (13-07-2015),Vidieu (11-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (11-07-2015)
-
11-07-2015, 13:30 #2
Kính thưa Thầy và tất cả mọi người,
Mấy ngày vừa qua khi đọc loạt bài về phúc đức dòng họ, phúc đức doanh nghiệp; con rất thích thú và suy nghĩ... Nhưng con thật sự không hiểu làm thế nào để những hành động của mình có thể ảnh hưởng được tới phúc đức dòng họ được ạ?
Con ví dụ, mức ảnh hưởng tới nghiệp quả của riêng mình là cấp độ 1.
Mức ảnh hưởng tới gia đình là cấp độ 2,
Mức ảnh hưởng tới dòng họ là cấp độ 3.
Một hành động (tốt/ xấu) của mình luôn luôn ảnh hưởng tới mình trước đã (cấp độ 1).
Vậy khi nào thì hành động đó sẽ ảnh hưởng được tới cấp độ 2, 3,... ạ? Và ảnh hưởng tới các cấp độ sau sẽ theo định lượng như thế nào ạ?
Và cũng ngược lại, phúc đức của dòng họ (cấp độ 3) sẽ tác động như thế nào xuống các cấp độ 2, 1 ạ?
Con chỉ hiểu mơ hồ là: sống tốt thì vừa giải nghiệp cho mình, vừa tích chút phúc đức cho gia đình, con cái,... Nhưng con cũng nghĩ: nếu cứ loanh quanh với những việc làm tốt nhỏ, thì nghiệp của mình còn chưa trả được, thì mơ sao tới việc tích phúc cho gia đình????
Xin Thầy giải thích vấn đề phúc đức tác động qua lại này cho chúng con ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (14-07-2015),Hạnh An (12-07-2015),HoangThang (14-07-2015),Hoasentrang (12-07-2015),hoatuyet (20-07-2015),hongvulien (14-07-2015),lê chí công (12-07-2015),Lê Minh (12-07-2015),Lobbyvietnam (12-07-2015),longtadinh (12-07-2015),manhcao277 (14-07-2015),newebook (13-07-2015),Nganpham (12-07-2015),nganuoc (17-07-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),Ngoạn Hiền (12-07-2015),phan thanh mai (04-08-2017),Phương Nam (12-07-2015),Quocanh23111989 (28-04-2017),Tamhuongthien (16-11-2015),tam_thuc (13-07-2015),tanrau (20-06-2016),tìm thầy (07-02-2017),thanhphong (12-07-2015),THANHTINH (12-07-2015),thànhtâm (12-07-2015),Thiền sư KM (14-07-2015),Thien Nghia (12-07-2015),tuluyenthantam (13-07-2015),TuMinh (12-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015)
-
16-07-2015, 14:04 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Kính thưa Thầy!
Câu hỏi mà bạn ngocbinh nêu ra con thấy rất hay. Suy nghĩ và kiến thức của mình còn hạn hẹp, song con cũng xin phép trình bầy những suy nghĩ của mình về vấn đề này. Con mong được Thầy và mọi người giúp con hiểu thêm về vấn đề này.
Trước đây tôi cứ nghĩ rằng chết là hết, nhưng KCTL đã giúp tôi ngộ ra rằng chết chỉ là chấm dứt một thời kỳ tồn tại của phần thực thể, người ta chỉ chết thực sự khi cả phần thực thể và phần linh hồn đều đã chết. Giữa phần thực thể và phần linh trong cơ thể con người ta luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau - đó chính là mối quan hệ giữa Linh thể và Thực thể.
Thầy Nguyệt Quang Tử đã chỉ ra rằng, con người ta có hai cơ thể : Phần thân xác gọi là “Thực thể”, còn phần linh hồn, vía, năng lượng (hay phần Linh) của họ tạm gọi là “Cơ thể năng lượng”. Khi người ta chết thì chỉ có phần thực thể chết còn phần linh chuyển hóa sang một trạng thái khác. Một cuộc sống khác sẽ xuất hiện, được bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống này chỉ phụ thuộc vào mức năng lượng mà người đó đạt được khi ở trần tục chứ không phụ thuộc vào tiền bạc và những yếu tố khác.
Như vậy ông bà gia tiên của chúng ta dù không còn hiện hữu trên thế giới trần tục này (phần thực thể đã chết), nhưng trên thực tế các cụ vẫn hiện hữu trong không gian (cơ thể năng lượng đang sống ở một không gian khác). Cơ thể năng lượng của chúng ta và cơ thể năng lượng của ông bà gia tiên vẫn có mối liên hệ với nhau theo đúng nghĩa “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Những tác động từ phía ông bà gia tiên đến chúng ta (thông qua cơ thể năng lượng) chính là sự “phù hộ” của tổ tiên đối với con cháu. Phần linh của cơ thể ta sau khi tiếp nhận các thông tin ấy sẽ tác động vào phần Linh thể của chúng ta. Ví dụ: Để thực hiện thành công một việc gì đó ta cần ít nhất các yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa; Thời điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố ấy chính là thời cơ là cơ hội để thực hiện. Bình thường ta không bao giờ nghĩ đến việc ấy, song bỗng dưng như có cái gì đó thúc đẩy mình hãy làm việc này đi, thế rồi thực hiện và thành công trong mỹ mãn. Phải chăng đó là sự “mách bảo” từ không gian? (bạn nghĩ sao trong trường hợp này?). Cũng có trường hợp sự “mách bảo” từ những giấc mơ. Trong câu trả lời số 23, trả lời Duy Vật: Mơ là gì? thầy NQT đã chỉ rõ: “Tín hiệu từ Vía: Khi chúng ta ngủ thì Vía của chúng ta có thể vẫn đang đi làm việc hoặc đang lang thang ở đâu đó. Não bộ nhận được tín hiệu thật từ Vía trong khi ta đang ngủ cho nên ta cứ nghĩ là mình mơ”.
Từ những yếu tố trên tôi nghĩ rằng: Một gia đình luôn nhận được những nguồn năng lượng sạch, những tín hiệu tốt. Có tác dụng hỗ trợ con cháu trong gia đình luôn luôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, học hành đỗ đạt tấn tới, công việc hanh thông thuận lợi; Giảm thiểu tối đa những điều bất lợi…Đó là những biểu hiện cụ thể của phúc đức gia tiên để lại cho con cháu (các cụ phát khí về phù hộ).
Làm thế nào để tăng phúc đức?
Để độ trì được cho con cháu thì các cụ gia tiên phải có mức năng lượng nhất định, mức năng lượng càng cao thì khả năng tác động về cho con cháu càng lớn. Những bài giảng của Thầy cho tôi hiểu để có mức năng lượng cao thì phải làm sạch cơ thể, bởi năng lượng ở tầng cao là năng lượng sạch.
Trong bài viết “Ba Giai đoạn Luyện Tập Của Môn KC-TL” Thầy NQT đã chỉ ra rằng “Khái niệm làm sạch cơ thể ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, tức là phải làm sạch đến từng tế bào của cơ thể, phải làm sạch được cả phần thực thể và sạch cả phần tư duy. Nhiệm vụ cuối cùng của làm sạch cơ thể là tạo ra cho cơ thể lúc nào cũng có được một năng lượng sạch”.
Như vậy việc làm sạch cơ thể ở đây phải bao gồm cả hai phần: “Sạch đến từng tế bào cơ thể” và “sạch phần tư duy”, tôi hiểu là Linh thể cũng càng phải sạch.
Có nhiều phương pháp làm sạch cơ thể như yoga, ăn chay…Nhưng với cá nhân tôi thì KCTL là một phương pháp luyện tập giúp làm sạch cơ thể hiệu quả nhất. Tôi cũng đã tự đặt ra cho mình câu hỏi và tự trả lời:
- Vậy tại sao những người không luyện tập mà họ vẫn có mức năng lượng cao?
- Bởi những người đó đã từng tu luyện nên họ đã có tư duy rất sạch, trong cuộc sống họ luôn sống tốt, luôn làm điều thiện …;đó cũng chính là yếu tố góp phần giúp cơ thể có một năng lượng sạch.
Điều quan trọng nhất mà tôi thấy được đó là: Rồi sau này khi mình trở thành “một thành viên trong gia tiên” của nhà mình. Mình có thể “phù hộ” được gì cho con cháu? Chính vì vậy, lời Thầy dạy mà tôi ghi nhớ nhất và luôn lấy làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của bản thân đó là: “…thường là tu ở trần tục là khổ nhất nhưng cũng nhanh nhất”.
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
anbich (17-07-2015),chuhoangvan (16-07-2015),dangthanhha (16-07-2015),Diệu Hồng (17-07-2015),dulichkhonggian (16-07-2015),haixuyentb (16-07-2015),hauyen (23-07-2015),Hạnh An (16-07-2015),HoangSyHiep (19-07-2015),hoatuyet (20-07-2015),hongvulien (16-07-2015),lê chí công (18-07-2015),Lobbyvietnam (17-07-2015),longtadinh (20-07-2015),Lungnhi (04-12-2024),manhcao277 (16-07-2015),Nam Thảo Chi (18-06-2017),Nganpham (16-07-2015),nganuoc (17-07-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),ngocbinh (16-07-2015),nguyendinhtuan (16-07-2015),phan thanh mai (04-08-2017),Phương Nam (16-07-2015),Quocanh23111989 (28-04-2017),sau_rungsau (24-07-2015),Tamhuongthien (16-11-2015),tanrau (20-06-2016),tìm thầy (07-02-2017),theoThầy (17-07-2015),Thiền sư KM (17-07-2015),Thien Nghia (16-07-2015),Thutrang (17-07-2015),tuluyenthantam (17-07-2015),Vidieu (16-07-2015),Vượng Kim Ngưu (28-07-2015),xuangiang14 (17-07-2015),youme (16-07-2015)
-
16-07-2015, 22:44 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2014
- Bài viết
- 26
- Cảm ơn!
- 17
- Thanked 446 Times in 26 Posts
Mình cám ơn bạn Thanh Quang đã chia sẻ cách nghĩ của bạn về "âm đức gia tiên". Thú thật với bạn "âm đức gia tiên" là cụm từ không phải do mình nghĩ ra mà do trong một giấc mơ cách đây 1 tuần mình gặp được thầy và thầy có nói "âm đức gia tiên" của gia đình mình không đủ và sẽ ảnh hưởng đến đứa con trai nhỏ của mình, sau đó thầy đã chữa giúp và mình rất sung sướng về việc không ngờ tới này. Tuy nhiên mình vẫn thắc mắc về "âm đức gia tiên " nên mới hỏi để biết thêm chi tiết. Nhân đây mình xin gửi lời cám ơn đến thầy vì trong mơ thầy chữa xong là đi luôn, làm mình không kịp hỏi thêm cũng như cám ơn gì cả.
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocbinh
dangthanhha (18-07-2015),haiodam (20-07-2015),lê chí công (18-07-2015),Lê Minh (07-03-2017),Lobbyvietnam (17-07-2015),longtadinh (20-07-2015),Lungnhi (04-12-2024),Nganpham (17-07-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),nguyendinhtuan (16-11-2015),phan thanh mai (04-08-2017),Tamhuongthien (16-11-2015),tanrau (20-06-2016),tìm thầy (07-02-2017),theoThầy (17-07-2015),Thien Nghia (17-07-2015),tuluyenthantam (17-07-2015),youme (17-07-2015)