Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    133
    Cảm ơn!
    5,223
    Thanked 3,767 Times in 131 Posts

    Mặc định Hoa Lâm Động và những câu chuyện kỳ thú

    Không có tên trong địa điểm du lịch, Hoa Lâm Động nằm trong khu vực Động Đá Bạc thuộc xã Liên Sơn, huyện Liên Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chuyện kể rằng, động này còn được gọi là Động Tiên do sự tích các nàng tiên xuống trần chơi, lạc vào động Đá Bạc rồi say mê các dải nhũ đá lung linh, vòm đá uốn lượn … không muốn về trời. Ngọc Hoàng giận lắm, đóng cửa nhà trời lại; các nàng tiên không về được, hóa thân vào vách núi, …

    Dưới ngòi bút của các đồng môn qua những chuyến đi trước, Hoa Lâm Động hiện lên thật sinh động và hấp dẫn. Vì thế, nhận được thông báo Thầy cho đi Hoa Lâm Động lần này chúng tôi rất háo hức. Một nội dung quan trọng nữa của chuyến đi làm chúng tôi cực kỳ hứng thú là tận mắt chiêm ngưỡng Hoa Ưu Đàm huyền thoại.

    1. Bí ẩn từ Ông Cụ đồng đến Ông Cụ đá

    Năm 2007, tại đền Ngọc Sơn, Thầy và PL tìm được bức tượng đồng có linh hồn. Người ở trong tượng chính là Như Tâm - bản nguyên thần của Thầy NQT.


    Ông Cụ đồng (Nguồn: tukhicongdentamlinh.net)

    Tình cờ qua một bệnh nhân, Thầy gặp cô M - một người có tình cảm yêu quý một cái động đến mức tự nguyện đều đặn mua dầu cho khách thắp để họ khỏi đốt lốp soi đường làm hỏng động dù cô rất nghèo, kiếm sống khó khăn. Mới gặp Thầy mà cô có tình cảm thân thiết như quen biết từ lâu lắm. Cô kể chuyện và mời T vào động chơi.


    Trong động, có 3 chữ Nho khắc tự nhiên trên đá là “Hoa Lâm Động”. Thầy đã gặp chủ động là Hoa Lâm tiên cô - chính là BNT của cô M. Đó là lý do tại sao cô M lại tự dưng yêu quý cái động đó.

    Thầy đã nói chuyện với Mẫu và Mẫu hứa giúp cô M xây dựng khu động trở thành khu sinh thái.
    Mẫu cho cô M cắt ít tóc, đốt và đem rắc. Khi chạy rắc tóc đã có một số hiện tượng lạ: cô nhảy qua được cái mương trước động khá rộng mà mọi khi phải trèo mãi mới qua được, ý định xin đất mé này thì như có ai lôi về phía khác. Khi tro tóc của cô rắc đến đâu thì đất ở đó như bị nứt ra, khi cô chạy hết một vòng thì một hàng rào năng lượng đã hình thành bảo vệ quanh khu động này. Kể từ ngày hàng rào năng lượng xuất hiện thì không có ai dám bước vào động để bẻ nhũ đá hoặc lấy đồ vật nữa.

    Một thời gian sau, cô M báo cáo với Thầy việc phát hiện thêm 2 cái động đẹp nhưng khó vào. Xem ảnh, phát hiện sự giống nhau kỳ lạ giữa bức tượng Ông Cụ đồng ở đền Ngọc Sơn và Ông Cụ đá trong động, Thầy muốn đến tận nơi.

    Việc vào động vô cùng khó khăn, như thử thách với các nhà thám hiểm. Không có đường đi, phải vừa lách vừa bò, soi đèn lần từng. Địa hình hiểm trở và nước nhũ đá làm động trơn thật là một thử thách khắc nghiệt. Cuối cùng, những gian nan vất vả đã được đền đáp, Thầy và mọi người đã thành công, tìm được Ông Cụ đá.


    Ông Cụ đá (Nguồn: tukhicongdentamlinh.net)


    Trong các bức ảnh chụp Ông Cụ, bức Thầy chụp là đẹp nhất. Thầy bảo không phải do Thầy chụp giỏi đâu, đây là duyên thôi! Quả thực, ảnh chụp trong động tối như mực mà đẹp đến thế này thì không thể giải thích được bằng kiến thức vật lý. Có một vài bạn đã được chụp ảnh với Ông Cụ tại đây. Liệu sau này còn cơ hội nào nữa không nhỉ ???, hu hu
    Thật bí ẩn và kỳ diệu. Một sự sắp đặt bởi quyền năng của tâm linh.

    Thầy cho biết: “Ông Cụ Đồng là Cụ Như Tâm còn Ông Cụ Đá là cụ Huệ Tâm.


    2. Chuyến đi Hoa Lâm Động 5/7/2015

    Như trên đã kể, vì ý nghĩa đặc biệt mà Hoa Lâm Động thành một điểm đến mong ước của học trò KCTL. Song việc vào Động Thầy quá nguy hiểm nên Thầy quyết định chuyến đi này mọi người chỉ tham quan động phía trên. Tuy hơi buồn vì không được vào chỗ Ông Cụ nhưng bù lại Thầy đã cho chúng tôi một chương trình cực kỳ hay. Này nhé:

    Thứ nhất, vào tham quan động. Người dẫn đoàn vào động không ai khác mà chính là cô M, người có BNT là Hoa Lâm tiên cô. Bao năm qua cô tận tâm trông coi, bảo vệ, yêu quý cái động này như máu thịt của mình vậy. Cô không cho phép việc sửa sang hoặc làm mất đi vẻ tự nhiên của động. Cô soi đèn, chỉ cho chúng tôi các hình nhũ đá thiên tạo thành những hình ảnh tuyệt đẹp: hình mẹ con thể hiện tình mẫu tử sâu nặng, người mẹ âu yếm đứa con nhỏ đang ôm và ngậm rốn mẹ, rồi quả núi hình ông cóc, Cây Vàng, Cây Bạc, Chép vượt vũ môn, 3 lọ linh đan, Thái Thượng Lão Quân, Đụn Gạo, Đường Thỉnh kinh…. Đặc biệt là chữ “Hoa Lâm Động” được khắc tự nhiên trên đá. Cô nói là hàng đêm cô vẫn được Mẹ dạy dỗ. Thật là sự kết nối huyền bí của tâm linh.

    3 chữ Nho “Hoa Lâm Động” khắc tự nhiên trên đá
    Nguon: tukhicongdentamlinh.net




    Mọi người say sưa chụp, lưu giữ những hình ảnh cực đẹp trong động

    Gặp Thầy, cô M cứ tíu tít, hồn nhiên cười nói như đứa con nhỏ gặp cha. Cô kể về việc có ngôi chùa và khu nhà phía trước động do mấy người TQ xây dựng. Không hiểu họ muốn trấn yểm hoặc dùng thuật phong thủy gì đó nên đã thương lượng một số việc với số tiền rất lớn. Nghe nói khi xây dựng họ có chôn 9 cái chum xuống đất rồi mới đổ nền xây, có lẽ theo thuật phong thủy của nước họ? Thầy đã cho lật ngược lại 9 cái chum để kiểm tra. Cô cũng thật thà báo cáo Thầy là nghe Thầy dạy và sợ ảnh hưởng đến động nên cô không dám thỏa thuận với họ. Thầy ân cần nhưng nghiêm khắc dặn dò cô những việc cần thiết.

    Điều lý thú thứ hai là chúng tôi được chiêm ngưỡng Hoa Ưu Đàm.

    Theo Kinh Phật, “Ưu Đàm Bà La” trong tiếng Phạn, có nghĩa là “một loài hoa mang đến điềm lành từ Thiên đàng.” Kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loài hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.” Hoa Ưu Đàm có thể mọc trên nhiều vật liệu khác nhau được lưu giữ một thời gian dài không bị héo hoặc mục nát và đặc biệt là có mùi thơm.

    Loài hoa này 3.000 năm mới nở một lần. Ôi, thật hạnh phúc! Chuyến đi thăm Hoa Lâm động lần này được chiêm ngưỡng hoa Ưu Đàm nở không những là Duyên mà còn là Phúc của chúng tôi nữa.

    Hoa Ưu Đàm tại Hoa Lâm Động mọc ở nhiều nơi, khiến chúng tôi say sưa ngắm và ai cũng mong chụp lại được những hình ảnh tuyệt diệu mà mình tận mắt chứng kiến.



    Hoa Ưu Đàm. Ảnh: Hanhthong








    Hoa Ưu Đàm mọc rất hiểm trên một cây nấm tại kho sách trong động.
    Ảnh: tukhicongdentamlinh.net


    Gần đây, rộ lên các tin phát hiện Hoa Ưu Đàm ở nhiều nơi như Bắc Ninh, Tây Ninh, Nghệ An, Tp. HCM, ….. Việc đưa tin này có nhiều mục đích khác nhau. Các bạn quan tâm có thể tham khảo thông tin trong bài http://phatgiao.org.vn/y-kien/201412...h-rieng-16477/

    Và cuối cùng, như những chuyến dã ngoại khác, không thể thiếu phần tập luyện nhưng ngay cả bài luyện lần này cũng có sự mới lạ, làm chúng tôi hết sức hứng thú. Sau khi tham quan và chụp ảnh Hoa Ưu Đàm, Thầy trực tiếp chỉ huy trận pháp cho cả đoàn tập. Thảm định tâm của mỗi người được Thầy lệnh cho kết nối thành một tấm thảm lớn và đưa mọi người về Huệ Tâm Động. Thầy hô:

    “Huệ Tâm trực tiếp phát khí, thanh lọc cơ thể cho học trò, cho bệnh nhân và mọi người trong đoàn, khắc phục nhược điểm bản thể, khắc phục triệt để nhượcđiểm bản thể, chữa lành mọi loại bệnh. Khai tâm- mở Huệ.”

    Tất cả say sưa, chìm đi trong tiếng nhạc thiền. Những cảm nhận được chia sẻ sau bài tập thật thú vị: Mọi người được gói vào bông hoa sen rồi được Thầy nhấc đi. Sau đó thấy mỗi người có 1 bông hoa to, …. Khí mát bao trùm và thấm vào người, đúng như ngồi trong động. Khi lên động, sau khi được Huệ Tâm phát khí thanh lọc, nhiều người bốc khí độc ra như sương, khi mọi người trong hết thì ko thấy gì nữa. Cuối cùng thấy người nhẹ bẫng….. Tuyệt vời nhất là có một số bạn cảm nhận được có mùi thơm và Thầy xác nhận đó là mùi thơm của Hoa Ưu Đàm. Thầy ngồi 1 lúc thấy Hoa Ưu Đàm mọc khắp người, lan ra mặt đất, rồi có 1 đóa rất to nở trên đỉnh đầu Thầy và rất thơm.

    Rồi Thầy giảng cho chúng tôi khái niệm về ko gian:

    Thực ra khi chúng ta vào động nhưng đó là không gian khác. Trong không gian đó toàn bằng ánh sáng, lung linh như ánh sáng cầu vồng. Mọi người ngồi lửng lơ trong không gian, có thể thò tay xuống được. Đó là ko gian gương, ta có thể nhìn rõ nhưng ko thể bước vào được, ko bao giờ vào được. Được nhìn đã là một may mắn lớn với mỗi người. Còn phải có đủ năng lượng, và là người được phép bước vào thì mới vào được. Vừa rồi, ngoài Thầy với Th, chỉ có 5 người được vào, ai thì sau này Thầy nói thầm. Tuyệt quá! Tất cả ồ lên trầm trồ. Thầy lại bảo: đấy, có 1 vài anh đang cười cười là được đấy, Tiếng cười lại vỡ òa. Vui thật là vui. Sau đó chúng tôi điều tra và khoanh vùng truy nã các nghi can cảm nhận được có mùi thơm để ……. để bái phục mà giờ vẫn chưa tìm đủ.

    Càng lên cao không gian càng trong sạch. Nhiều năm trước, Thầy và cô H về Tây Phương cực lạc, gặp cụ A Di Đà, sau lưng Cụ có cánh cửa Cực Lạc. Khi Thầy mở cửa vào thấy không gian đó đẹp và long lanh lắm. Thầy lấy hình ảnh minh họa rất sinh động, ví dụ như khi để chậu nước, ánh nắng hắt chiếu lên mái. Trong không gian tuyệt đẹp đó, các vị trên đó chỉ ngồi im trên đài sen ở 2 bên. Có một đài trên đó đã ghi sẵn tên Thầy nhưng Thầy không về đấy vì thấy buồn chán ???. Cũng thật khó tưởng tượng một người bận rộn như Thầy với bộn bề công việc như thế này lại có thể ngồi yên ở đó. Thầy ơi, Thầy còn dạy chúng con chứ, còn bao nhiêu việc tâm linh cần có Thầy, Thầy về đó sao được ạ.

    Thầy bảo, phải hiểu sách vở nói theo và niệm Phật A Di Đà thì khi chết được về Tây Phương Cực Lạc là về đi học, có khi việc học này tới hàng triệu năm chứ ko phải là được ngồi ở đấy. Thành công không đến dễ dàng với người tu luyện. Chỉ đơn giản thế thôi mà thật thấm thía.

    Thật là một chuyến đi mỹ mãn. Không những chúng con được tham quan cảnh động tuyệt đẹp, được chiêm ngưỡng báu vật Hoa Ưu Đàm – một cơ hội 3000 năm có một (chứ không phải nghìn năm). Được về Huệ Tâm Động để thanh lọc cơ thể và luyện tập. Được Thầy giảng thêm kiến thức. Ôi, thấy đi theo Thầy chỉ toàn Được và Được thế này? Thầy đừng trách chúng con sao Tham nhé. Được như vậy thì không Tham sao được ạ.

    Chúng con cảm ơn Thầy, tạ ơn bề trên đã cho chúng con một chuyến đi cực kỳ ý nghĩa. Mong rằng lần tới khi trở lại chúng con được vào trong Động Thầy nữa thì không gì có thể tuyệt vời hơn.
    Lần sửa cuối bởi Hạnh An, ngày 09-07-2015 lúc 12:04. Lý do: Chèn lại ảnh và sửa lỗi
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    anbich (12-07-2015),dangthanhha (09-07-2015),Diệu Hồng (10-07-2015),dochanh (10-07-2015),haixuyentb (09-07-2015),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (09-07-2015),HoangThang (09-07-2015),hoatuyet (10-07-2015),honglien (20-07-2017),hongvulien (14-07-2015),Liên Như (09-07-2015),manhcao277 (09-07-2015),manhtuongngo (12-07-2015),Minh Toàn (19-02-2016),Nganpham (09-07-2015),Nghệ Linh (16-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),PhongThuyGia (11-07-2015),phuonganhhp (30-01-2020),Phương Nam (09-07-2015),Tamhuongthien (09-07-2015),tamminh (09-07-2015),tam_thuc (13-07-2015),Thanh Bình (11-07-2015),thanhphong (14-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),theoThầy (15-07-2015),Thien Nghia (09-07-2015),Thutrang (09-07-2015),Trần Kim Cương (13-07-2015),trungthanh (15-07-2015),tuluyenthantam (09-07-2015),TuMinh (09-07-2015),Vidieu (09-07-2015),vovi (14-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (09-07-2015),Đại Minh (13-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •