Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Về Hoa Lâm Động ngắm hoa Ưu Đàm

    Sáng 05/7, chúng tôi được theo Thầy về thăm Hoa Lâm Động (hay còn gọi là Động Thầy) tại tỉnh Hòa Bình. Thời tiết dịu mát và thật dễ chịu. Cơn mưa giông chiều thứ bảy đã làm tan biến cái nắng gắt chói chang từ đầu tuần tới giờ. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nơi này.

    [img][VIDEO][/img]
    Ba chữ " Hoa Lâm Động" trên vách đá do Trời tạo

    Ở trần tục, tên động không phải là Hoa Lâm, mà là Động Đá Bạc. Gọi là “Hoa Lâm Động” vì trên đá trong động có khắc 3 chữ nho đề chữ “Hoa Lâm Động”. Động do Hoa Lâm Tiên cô làm chủ. Trong động lớn có điện thờ Mẫu. Động toả ra nhiều ngách. “Động Thầy” ở phía dưới, đường đi phải leo khá khó khăn, nếu đi phải có đồ chuyên dụng giống như những nhà thám hiểm trong lòng đất, do vậy nên chúng tôi chỉ thăm quan động lớn mà thôi.

    Gọi là “Động Thầy” cũng bởi trong động còn có Ông Cụ Đá – chính là cụ Như Tâm, bản nguyên thần của bản nguyên thần của Thầy.
    Năm 2007, Thầy đã mua được một bức tượng Ông Cụ bằng đồng tại Đền Ngọc Sơn. Ông Cụ Đồng chính là cụ Như Tâm- Bản nguyên thần của Thầy Nguyệt Quang Tử.
    Ngày 8/12/2008, tình cờ phát hiện trên vách đá trong động Hoa Lâm có hình ảnh Ông Cụ ngồi giống y hệt bức tượng Ông Cụ Đồng, Thầy đã cùng học trò vào động để tìm. Cuộc tìm kiếm thật vất vả nhưng cuối cùng cuộc tìm kiếm đã thành công. Và Ông Cụ Đá tìm được trong động lại chính là Cụ Như Tâm- bản nguyên thần của bản nguyên thần của Thầy.
    Từ đó, học trò gọi Hoa Lâm Động là Động Thầy.


    [img][VIDEO][/img]

    Tâm trạng háo hức, tôi bước vào động lớn. Đường vào động khá hẹp và thấp, nhưng vào bên trong mới thấy nơi đây khá rộng rãi và quang cảnh trong động thì thật huyền ảo. Chúng tôi soi đèn lên các vách đá, trầm trồ khi phát hiện ra những hình ảnh kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng.
    Đường Thỉnh kinh xa xôi ngàn dặm của Đường Tam Tạng như hiện ra trước mắt chúng tôi. Rồi những hình ảnh sinh động như Ba lọ linh đan, chép vượt vũ môn, cây bạc, đụn gạo, người mẹ sinh con…làm chúng tôi trầm trồ. Thiên nhiên thật là kỳ diệu. Và một điều mà tôi mong đợi nhất, cũng như tất cả mọi người đều mong đợi, đó là được ngắm nhìn tận mắt HOA ƯU ĐÀM.Theo truyền thuyết, hoa Ưu Đàm hay còn gọi là ưu đàm bát la, ưu đàm ba la… là phiên âm Hán-Việt của từ "udumbara" trong tiếng Phạn hay tiếng Pali, có nghĩa là “Loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”. Có truyền thuyết nói rằng hoa Ưu Đàm "3.000 năm mới nở một lần". Theo Kinh Phật, hoa Ưu Đàm nở để báo hiệu một vị Phật giáng sinh. Kinh điển nhà Phật có nói về loài hoa Ưu Đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương hoặc Chuyển Luân Thánh Vương (hay Pháp Luân Thánh Vương) xuất hiện, đó là điềm lành hiếm có của nhân gian.Việc đề cập thời gian nở của hoa Ưu Đàm 3.000 năm một lần mang ý nghĩa biểu tượng hơn là nghĩa thực của nó. Kinh Phật có ghi vào thời khắc Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời có hoa Ưu Đàm nở, tức là thể hiện sự hiếm hoi lắm nhân loại mới gặp được một vị Phật tại thế…

    [img][video][/img]

    Theo bước chân Thầy, chúng tôi được tận mắt chứng kiến loài hoa “3000 năm mới nở” tại chính Động Thầy. Đó là niềm hạnh phúc của tất cả chúng tôi. Những cành hoa trăng trắng, mỏng manh như những sợi tơ mềm bám trên các vách đá. Lung linh và huyền ảo vô cùng. Thật thích thú khi được ngắm nhìn chúng. Hoa Ưu Đàm nở nhiều nơi trong động khiến cuộc tìm kiếm của chúng tôi ngày càng thú vị.

    [img] [video][/img]

    [img][video][/img]



    Hoa Ưu Đàm nở trên vách đá trong Động Hoa Lâm

    Sau một hồi ngắm nhìn thỏa thích và lưu giữ những hình ảnh đẹp, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi trước cửa động. Biết không thể nhìn trực tiếp được ông Cụ Thầy, Thầy đã dành cho chúng tôi một bài luyện đặc biệt.
    Thảm định tâm của mỗi người ngồi trong trận đã được nối với nhau tạo thành tấm thảm bay. Thảm bay từ từ đưa vía của tất cả mọi người đi về Huệ Tâm Động. Huệ Tâm trực tiếp phát khí thanh lọc cơ thể cho mọi người, khắc phục triệt để nhược điểm bản thể, chữa lành mọi loại bệnh. Huệ Tâm khai tâm mở huệ.
    Đầu tôi ê đi. Cái cộc đầu khá mạnh vào nhũ đá trong động trong lúc bất cẩn đã khiến tôi không còn cảm nhận rõ ràng bài luyện. Tôi chỉ tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho tôi rồi chìm vào bài luyện. Hai tay có khí xoáy nhẹ, cơ thể ấm nóng ấm nhè nhẹ, hơi bồng bềnh mà thôi.
    Chúng tôi đã được Thầy đưa vía về Động, thực ra đó là một không gian khác. Một không gian toàn bằng ánh sáng. Ánh sáng lung linh như bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Chúng tôi ngồi lửng lơ trong không gian ấy. Ánh sáng lung linh bao bọc lấy chúng tôi. Trên người Thầy, hoa Ưu Đàm mọc khắp, mọc lan ra cả chỗ ngồi xung quanh. Rồi có một đóa Ưu Đàm lớn mọc ở ngay trên đỉnh đầu bách hội của Thầy, tỏa mùi thơm. Nghe Thầy kể mà thật là thích quá.

    [img] [video][/img]

    [img][VIDEO][/img]

    [img][VIDEO][/img]


    Những hình ảnh lung linh trong Động Hoa Lâm

    Chuyến đi Hoa Lâm Động thật có ý nghĩa đối với chúng tôi. Những gì chúng tôi được tận mắt trông thấy quả là kỳ diệu. Những đóa Ưu Đàm tưởng chỉ có trong huyền thoại sẽ còn in dấu sâu đậm trong tâm trí của mỗi người. Và một điều có ý nghĩa đối với tôi là được về thăm nơi còn lưu giữ đến hàng triệu triệu năm sau hình ảnh người Thầy của chúng tôi:


    Ông Cụ Thầy còn mãi với thời gian!

    Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Ban Tổ chức đã tổ chức chuyến dã ngoại thành công tốt đẹp!

    [img][video][/img]



    Toàn cảnh khu Động Hoa Lâm nhìn từ bên ngoài


    Nguồn ảnh: Thầy NQT, hoasentrang, Hiepqf3, và những người khác
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 08-07-2015 lúc 23:50.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    chuhoangvan (06-07-2015),dangthanhha (07-07-2015),Diệu Hồng (09-07-2015),dochanh (10-07-2015),dulichkhonggian (08-07-2015),haixuyentb (06-07-2015),Hạnh An (06-07-2015),Hoa Cát Tường (26-06-2020),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (09-07-2015),HoangThang (07-07-2015),hoasen (07-07-2015),Hoasentrang (07-07-2015),HoaThai (06-07-2015),hoatran (06-07-2015),hongvulien (06-07-2015),Khai Tâm (07-07-2015),kiencuong304 (08-07-2015),lê chí công (06-07-2015),Lê Minh (06-07-2015),Liên Như (07-07-2015),Lobbyvietnam (06-07-2015),longtadinh (06-07-2015),manhcao277 (06-07-2015),manhtuongngo (06-07-2015),nangbanmai (07-07-2015),newebook (08-07-2015),Nganpham (06-07-2015),nganuoc (09-07-2015),Ngô Minh Thành (06-07-2015),Nghệ Linh (12-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),nguyendinhtuan (07-07-2015),Phucthinh (08-07-2015),Phương Nam (06-07-2015),Tamhuongthien (06-07-2015),tamminh (06-07-2015),tam_thuc (07-07-2015),Thanh Bình (06-07-2015),Thanh Quang (08-07-2015),THANHTINH (11-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),Thiền sư KM (07-07-2015),Thien Nghia (06-07-2015),Thutrang (07-07-2015),tiendung23680 (09-07-2015),Tieutrucxinh (07-07-2015),tuluyenthantam (06-07-2015),TuMinh (06-07-2015),Vidieu (07-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (06-07-2015),Đại Minh (13-07-2015),Đức Tin (17-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2015)

  3. #2
    Xuân Yến Guest

    Mặc định Từ Hoa Lâm Động đến Côn Sơ

    Chủ nhật 5/7, Thầy đưa mọi người về Hoa Lâm Động ngắm hoa Ưu Đàm nở. Đây là lần đầu tiên con được về Động Thầy nhưng cũng không thấy lạ lắm.





    Quang cảnh bên ngoài Hoa Lâm Động





    Hoa Ưu Đàm trong Hoa Lâm Động


    Sau đó mọi người ngồi tập. Thầy dẫn vía mọi người về Động Thầy để luyện tập, thanh lọc cơ thể, khai tâm mở huệ và chữa bệnh.
    Trong lúc ăn trưa Thầy đến bên tụi con và hỏi nhỏ “Có ai muốn lên Côn Sơn chơi không”?, chúng con không suy nghĩ nhiều, háo hứng trả lời: “Có ạ!”. Dường như được lên Côn Sơn là niềm vui của chúng con, cũng có lúc con ước gì mình không phải đi học để lên Côn Sơn ở. Đường có xa, nhưng chả hai thấy mệt cả.
    Lên Côn Sơn, trời nắng nhưng không nóng như Hà Nội. Không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Chúng con nhao ra Hồ Nguyệt Quang ngắm cá, cho cá ăn, xem hoa,…



    Cá đói rồi kìa! Cho cá ăn thôi!






    “Oa… Nhiều cá quá đi!”







    Trắng, hồng Yến Như Hoa


    Cũng đã đến lúc chia tay để về Hà Nội rồi, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ?
    (Nguồn ảnh: Xuân Yến và hanhthong)

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Xuân Yến

    dangthanhha (09-07-2015),Diệu Hồng (09-07-2015),Hạnh An (09-07-2015),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (09-07-2015),Hoasentrang (10-07-2015),hoatuyet (10-07-2015),Lê Minh (11-07-2015),Liên Như (09-07-2015),longtadinh (11-07-2015),manhcao277 (09-07-2015),newebook (09-07-2015),nganuoc (09-07-2015),Nghệ Linh (12-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),Phương Nam (09-07-2015),Tamhuongthien (09-07-2015),tamminh (09-07-2015),tam_thuc (11-07-2015),Thanh Quang (11-07-2015),thanhphong (11-07-2015),THANHTINH (11-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),Thien Nghia (09-07-2015),tiendung23680 (09-07-2015),Tieutrucxinh (11-07-2015),tuluyenthantam (09-07-2015),TuMinh (09-07-2015),Vidieu (09-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (09-07-2015),Đại Minh (13-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (09-07-2015)

  5. #3
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Vậy mà cũng đã hai năm trôi qua, hôm nay chúng tôi mới được theo Thầy về Hoa Lâm Động, với tôi mỗi chuyến đi cùng Thầy và anh chị em đồng môn luôn là một sự mong đợi của mình. Chuyến đi lần này, chúng tôi sẽ được ngắm hoa Ưu Đàm mọc trên vách đá trong Hoa Lâm Động, một loài hoa với nhiều huyền thoại.

    Chính vì sự huyền thoại của loài hoa Ưu Đàm cho nên tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về loài hoa này trên các trang mạng khác. Những bài viết về loài hoa Ưu Đàm trên báo điện tử thì có nhiều và đều viết về sự linh thiêng, bí ẩn của loài hoa này. Loài hoa này thường mọc trên vách đá, bức tượng, song sắt hoặc trên cành lá ….Nhìn qua ảnh thì hình dáng loài hoa này rất đặc biệt nó chỉ là một sợi trắng (như sợi cước) mọc thành từng cụm từ 5- 7 cây, phía đầu có chấm to hơn thân cây – đây chính là hoa của nó. Loài hoa này 3.000 năm mới nở mang lại điềm lành cho đất nước, con người.

    Còn đây là Hoa Ưu Đàm trong Hoa Lâm Động.



    Chúng tôi được ngắm loài hoa “3000 năm mới nở” tại chính Động Thầy.

    Sau khi ngắm và chụp ảnh hoa Ưu Đàm trong Hoa Lâm Động, chúng tôi được Thầy cho tập một trận pháp mới do Thầy trực tiếp chỉ huy trận. Thảm định tâm của mỗi người ngồi trong trận đã được nối với nhau tạo thành tấm thảm bay. Thảm bay từ từ đưa vía của tất cả mọi người đi về Huệ Tâm Động để thanh lọc cơ thể, khai tâm mở huệ và chữa bệnh. Nghĩa là Thầy đã đưa chúng tôi đến một không gian khác để luyện tập, ai nhìn được vào không gian đó quả là tuyệt vời. Ngồi trong trận tôi cảm nhận rõ nhất là cơ thể tôi được chữa bệnh. Kết thúc bài tập thì cơ thể được thanh lọc, cảm thấy khỏe hơn để tiếp tục hành trình về Côn Sơn chiều nay được rồi.


    Chúng tôi được Thầy đưa về Huệ Tâm Động


    Thầy nói với chúng tôi “Thầy ngồi một lúc thấy có nhiều hoa ưu đàm từ người Thầy nở ra, có một bông khá to ở mọc ở ngay trên đỉnh đầu của Thầy. Hoa nở có mùi thơm”. Tôi tin điều Thầy tôi nói, với tôi hoa Ưu Đàm vừa huyền thoại vừa có thật.

    (Nguồn ảnh: hocdao và hanhthong)

  6. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    dangthanhha (09-07-2015),dulichkhonggian (11-07-2015),haixuyentb (11-07-2015),Hạnh An (09-07-2015),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (09-07-2015),Hoasentrang (10-07-2015),HoaThai (12-07-2015),hoatuyet (10-07-2015),Lê Minh (11-07-2015),Liên Như (09-07-2015),longtadinh (11-07-2015),manhcao277 (09-07-2015),newebook (09-07-2015),Nganpham (09-07-2015),nganuoc (09-07-2015),Nghệ Linh (12-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),Phương Nam (09-07-2015),Tamhuongthien (09-07-2015),tamminh (09-07-2015),tam_thuc (11-07-2015),Thanh Bình (11-07-2015),Thanh Quang (11-07-2015),thanhphong (11-07-2015),THANHTINH (11-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),Thiền sư KM (13-07-2015),Thien Nghia (09-07-2015),tiendung23680 (09-07-2015),Tieutrucxinh (11-07-2015),tuluyenthantam (09-07-2015),TuMinh (09-07-2015),Vidieu (09-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (09-07-2015),Đại Minh (16-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (09-07-2015)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Hoa Ưu Đàm là loài hoa thật đặc biệt, Cây Hoa mà cho đến 3 ngàn năm mới tới kỳ trổ, thời gian kéo dài, trải hằng trăm đời người sinh tử, tử sinh mà không ai thấy bởi thế loài hoa có thể coi là truyền thuyết.
    Khi biết cả lớp chuẩn bị được Thầy đưa đi ngắm Hoa Ưu Đàm, tôi tìm hiểu lại trên mạng và xem hình ảnh Hoa Ưu Đàm bây giờ như thế nào . Theo thông tin xã hội thì loài hoa này trong vài năm gần đây đã mọc ở nhiều nơi ở VN đã có vài tỉnh có hoa này, phổ biến nhất là mọc trên đá, hoa có thân như chỉ tơ mỏng manh, đầu hoa hình chuông. Trong Phật Pháp đó là loài hoa đem điềm lành, là báo hiệu tin mừng cho nhân loại sẽ có một vị Phật, hay chuyển Luân Thánh Vương ra đời cứu thế...
    Đối với tôi đã thầm tin chắc một điều rằng nếu xuất hiện ở Hoa Lâm Động chắc không chỉ là truyền thuyết đâu.
    Quay trở lại Hoa Lâm Động lần này, có nhiều thời gian được ngắm nhìn kỹ các khối đã nhũ do thiên nhiên tạo ra thấy thật đẹp, nhũ đá tự nhiên, sinh động



    Dù đã vào động mấy lần nhưng giờ tôi mới biết có hồ nước tự nhiên thu nhỏ trên khối nhũ đá, nước trong veo, mát lịm, được uống hụm nước mát mà như thấy người khỏe hẳn ra, mọi người tranh thủ lấy nước vào chai chia sẻ nhau thưởng thức.



    Thế nhưng cũng chỉ toàn thấy các khối nhũ đá thiên nhiên còn Hoa thì không nhìn thấy đâu, chỉ đến khi Thầy chỉ tận nơi chúng tôi mới biết Hoa Ưu Đàm, mà xuất hiện ngay trên đường vào vào Động mà không ai nhìn ra. Hoa mọc trên đá dài và rất nhiều, có những cụm chỉ vài cành, màu trắng tinh mỏng manh



    Ngắm Hoa và chụp ảnh xong là đến lúc tất cả mọi người được Thầy cho ngồi thiền và đưa vía về Huệ Tâm Động để được chữa bệnh va thanh lọc cơ thể…, nghe Thầy kể chuyện sau khi thiền xong ở đó Hoa Ưu Đàm có mùi thơm, Hoa mọc trên khắp người Thầy rồi lan ra Động. Tôi càng tin rằng Hoa Ưu Đàm là có thật và tồn tại vĩnh cửu trong Huệ Tâm Động – Động của Thầy.

    Kết thúc một ngày thật vui đối với tôi!

    (Nguồn ảnh HT+HST)
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  8. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    haixuyentb (11-07-2015),Hạnh An (12-07-2015),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (11-07-2015),Hoasentrang (12-07-2015),Lê Minh (11-07-2015),longtadinh (11-07-2015),Nganpham (12-07-2015),Nghệ Linh (12-07-2015),Ngoạn Hiền (12-07-2015),tam_thuc (11-07-2015),Thanh Quang (11-07-2015),thanhphong (11-07-2015),THANHTINH (11-07-2015),Thiền sư KM (13-07-2015),Thien Nghia (11-07-2015),Tieutrucxinh (11-07-2015),TuMinh (11-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (11-07-2015),Đại Minh (16-07-2015),Đức Tin (17-04-2025),ĐINHQUANG HIỆP (13-07-2015)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    3,180
    Thanked 596 Times in 36 Posts

    Mặc định

    Chủ nhật vừa qua mình cũng may mắn được đi cùng lớp KCTL về Hoa Lâm Động xem Hoa Ưu Đàm nở. Hoa mọc nhiều trên vách động, thân hoa nhỏ, trắng trong như sợi cước, đầu trên loe ra rủ xuống trông như những giọt nước. Điều đặc biệt, theo người trông coi HLD, hoa phát ra ánh sáng về đêm.
    Sau khi ngắm và chụp ảnh Hoa Ưu Đàm trong Hoa Lâm Động cả lớp được tập trận pháp mới do Thầy trực tiếp chỉ huy trận. Thầy cho thảm định tâm của tất cả mọi người trong trận kết nối với nhau rồi đưa vía về Huệ Tâm động, một không gian tràn ngập ánh sáng, để luyện tập. "Huệ tâm trực tiếp phát khí thanh lọc cơ thể cho học trò cho bệnh nhân, tất cả mọi người trong đoàn khắc phục nhược điểm bản thể, khắc phục triệt để nhược điểm bản thể chữa lành mọi loại bệnh, khai tâm mở huệ". Sau lời hô của thầy mình cảm nhận thấy một luồng khí mát xoáy nhẹ trên đỉnh đầu bách hội. Tiếp sau đó có cảm giác khí thoát ra ở bụng chân, trên các đầu ngón tay tê nhẹ. Cảm giác này kéo dài liên tục cho đến hết bài. Kết thúc buổi tập cảm giác cơ thể vừa được thanh lọc thật khoan khoái dễ chịu.
    Con cảm ơn Thầy và các anh chị trong lớp KCTL đã vất vả cho buổi dã ngoại thành công tốt đẹp.

  10. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook

    dangthanhha (14-07-2015),dulichkhonggian (11-07-2015),Hạnh An (12-07-2015),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (11-07-2015),Hoasentrang (12-07-2015),Lê Minh (11-07-2015),longtadinh (11-07-2015),Nganpham (12-07-2015),Nghệ Linh (12-07-2015),tam_thuc (11-07-2015),Thanh Quang (11-07-2015),thanhphong (11-07-2015),Tieutrucxinh (11-07-2015),tuluyenthantam (11-07-2015),TuMinh (11-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (11-07-2015),Đại Minh (13-07-2015),Đức Tin (17-04-2025)

  11. #6
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Đã một tuần trôi qua, nhưng những cảm xúc của ngày chủ nhật được cùng Thầy cùng lớp về Hoa Lâm Động hay chúng tôi thường gọi là Động của Thầy để ngắm Hoa Ưu Đàm. Một loài hoa nghe rất lạ rất mới mà tôi chưa từng nghe ai đó nhắc đến một lần. Tôi háo hức theo lớp về Động để được xem Hoa Ưu Đàm nhìn như thế nào?


    Toàn cảnh Hoa Lâm Động nhìn từ bên ngoài


    Nhũ đá trong động

    Đã rất lâu rồi, tôi mới lại được về đây. Về nơi mà có bức tượng ông Cụ Thầy ở đó mà tôi chưa một lần được nhìn thấy. Trước khi vào động Thầy bảo để Thầy đi trước kiểm tra rồi các con vào sau. Anh chị em chúng tôi bước vào động đầy háo hức tìm xem hoa mọc ở đâu. Đi sâu vào mãi mà chẳng thấy Hoa Ưu Đàm, rồi mấy anh chị em bị lạc vào với cảnh trong động nào là ba lọ linh đan, cây bạc, giàn gấc, nhũ đá, đường thỉnh kinh…Thầy trò chúng tôi người thì soi đèn pin người thì chụp hình để ghi lại những bức hình tuyệt vời trong động.


    Ba lọ linh đan bên cạnh cụ Thái Thượng Lão Quân

    Trong động còn có nguồn nước mát lành, Thầy uống sau đó mấy anh chị em chúng tôi cùng làm theo Thầy và lấy nước vào chai mang ra ngoài động cho ai chưa được uống. Xem xong cảnh động, uống nước động xong rồi mà Hoa Ưu Đàm chưa thấy đâu. Đây rồi, những rễ nhỏ trắng li ti mọc ra từ vách đá, đầu có chấm trắng to hơn thân một chút. Được Thầy soi đèn chỉ cho tôi mới biết đó là hoa, đúng là được mở rộng tầm mắt. Khi nhìn thấy tôi cứ ngỡ đó là trong động ẩm nên có rễ gì đó mọc ra.


    Hoa Ưu Đàm nở từ vách đá trong động

    Ra ngoài động chúng tôi được tập một trận pháp mới. Tất cả đều được ngồi trên một tấm thảm định tâm liên kết bay vào một không gian khác để thanh lọc cơ thể và chữa bệnh. Tôi cảm nhận không được tốt chỉ biết rằng trong không gian đó tôi được thanh lọc cơ thể, được chữa bệnh mà thôi. Sau bài tập cơ thể mát lạnh nhẹ nhàng. Theo lời Thầy kể lại thì khi Thầy thiền một lúc thấy Hoa Ưu Đàm nở bông lớn trên bách hội và hoa mọc khắp người, hương thơm tỏa ngào ngạt. Thầy có nói vui một câu: mong sao không bao lâu nữa sẽ có nhiều người Hoa Ưu Đàm mọc khắp người giống như Thầy. Cả lớp chúng tôi cười sung sướng ước lời Thầy sẽ nhanh linh nghiệm.
    Ngày chủ nhật thật ý nghĩa của tôi!

    Nguồn ảnh: Hanhthong và Hoasentrang
    Lần sửa cuối bởi nhatchimai_2405, ngày 11-07-2015 lúc 13:47.

  12. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    dangthanhha (14-07-2015),Hạnh An (12-07-2015),Hoa Cát Tường (26-06-2020),Hoan (14-07-2015),HoangSyHiep (11-07-2015),Hoasentrang (12-07-2015),Lê Minh (11-07-2015),newebook (13-07-2015),Nganpham (12-07-2015),Nghệ Linh (12-07-2015),Ngoạn Hiền (12-07-2015),Phương Nam (12-07-2015),Tamhuongthien (13-07-2015),tam_thuc (11-07-2015),thanhphong (11-07-2015),THANHTINH (15-07-2015),thànhtâm (12-07-2015),Thiền sư KM (13-07-2015),Thien Nghia (11-07-2015),Tieutrucxinh (11-07-2015),tuluyenthantam (11-07-2015),TuMinh (11-07-2015),Vidieu (12-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (11-07-2015),Đại Minh (13-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •