Kết quả 1 đến 10 của 10

Hybrid View

  1. #1
    VoHoan Guest

    Mặc định

    Em có phần chưa hiểu ạ.
    Ông bà ta thường có câu: Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời.
    Điều này e thấy ở Việt nam mình phần lớn là đúng.
    Em phân tích như sau( Em chỉ nói phần lớn thôi nhé, không phải tất cả các trường hợp ạ)
    Do hiểu biết của em có hạn nên có gì chưa hiểu đúng xin cả nhà chỉ bảo thêm ạ.
    Cuộc sống mưu sinh khi kiếm được tiền, nhiều tiền và trở nên giàu có.
    Không một ai muốn con cái của mình đi lại quãng thời gian khổ sở mà mình đã từng đi qua.
    Ai cũng muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất đến với các con của mình.
    Về các đứa con, nếu chúng cũng có khoảng thời gian nếm mùi vất vả thì chúng còn hiểu biết về sự vất vả
    Còn thường là chiều con quá sinh hư(Vì đơn giản các con không biết thế nào là mồ hôi và nước mắt)
    Chắc phúc ngắn thì hỏng ngay ở đời sau.
    Phúc dày hơn thì đời cháu sẽ hỏng.
    Giống hệt nguyên lý đó.
    Trái ngược lại.
    Một gia đình nghèo quanh năm vất vả kiếm sống.
    Những đứa con cố gắng vừa làm vừa học, trau rồi nhận thức và khi có thành quả thì sẽ khá lên rất nhiều.
    Nếu đời con chưa làm được thì chúng vẫn nhớ để dạy lại đời cháu.
    Thường thì con nhà nghèo mà học giỏi thì thường biết nhiều và dễ thành công hơn.
    Và e thấy các cụ xưa dạy con cháu câu không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời là đúng ạ.
    Em cảm ơn

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    dulichkhonggian (09-07-2015),haixuyentb (09-07-2015),HoangSyHiep (09-07-2015),hoanlinh (31-12-2016),lê chí công (16-08-2015),Lê Minh (09-07-2015),manhcao277 (09-07-2015),Mùa Xuân Đến (03-01-2017),Minh Toàn (01-09-2015),Nganpham (09-07-2015),Phương Nam (09-07-2015),Thanh Quang (12-07-2015),theoThầy (15-07-2015),Thien Nghia (14-07-2015),Trần Kim Cương (28-02-2017),trungthanh (15-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),Đại Minh (13-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •