Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Người lính với KCTL
-
30-06-2015, 10:27 #1
Người lính với KCTL
Người lính với KCTL
Kính gửi: Thầy NQT
Thưa Thầy ! Khi con nghe các bài thơ của Thầy về người lính con hiểu được một phần những tình cảm của Thầy giành cho người lính, người lính ở nhiều triều đại khác nhau. Thầy đã âm thầm thực hiện rất nhiều việc trong tâm linh giúp đỡ những người linh hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…người lính đã hy sinh tính mạng của mình để đem lại cuộc sống hòa bình của con cháu đời sau, người lính hy sinh vẫn dõi theo sự phát triển của đất nước…
ThienTruong xin viết bài chia sẻ những cảm nhận của mình khi được chứng kiến những sự kiện Thầy đã giúp đỡ, thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước
1. Gia đình người lính ở Giao Thủy, Nam Định
Tháng 4/2014 theo lời mời của anh Phúc, Thầy đã về giúp gia đình anh Phúc lập bàn thờ trong ngôi nhà mới ở Đại Kim, Hà Nội. Gia đình anh Phúc quê ở Giao Thủy, Nam Định có Bố là liệt sỹ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
Đúng 5h chiều Thầy đã đến ngôi nhà mới của anh Phúc, ngay khi bước vào ngôi nhà chị theoThầy cảm nhận như đang ở trên 1 con thuyền, người lắc lư theo sóng nước
Buổi lễ bắt đầu Thầy cho kiểm tra khu đất, học trò trong không gian báo cáo ngồi nhà xây dựng trên khu đất trước đây là 1 cái hồ, hiện tại có nhiều xác thủy sinh chết tạo ra môi trường khí xấu. Thầy cho quét sạch khí xấu, khí độc của khu đất, Thầy cho hồi sinh các sinh vật đã chết của hồ và cho di chuyển về khu hồ khác để sinh sống
Trong không gian tâm linh việc truyền thông tin là tức thời, một gia đình khí được Thầy nhận lời giúp làm bàn thờ gia tiên thì ngay lập tức gia tiên gia đình đó sẽ biết được thông tin, gia tiên sẽ có mặt đông đủ để đợi Thầy đến giúp. Anh Phúc là người họ hàng của ThienTruong, hôm đó Bố của ThienTruong cũng có mặt trong đoàn để đón Thầy. Thưa Thầy ! Anh Phúc là trưởng họ của dòng họ nhà con, khi anh Phúc chăm chỉ tập luyện KCTL và được Thầy nhận lời giúp lập bàn thờ gia tiên Bố con và con rất hạnh phúc, dòng họ sẽ có nhiều người hơn nữa tập luyện KCTL
Không gian lúc đó rất trang trọng, Thầy nói gia tiên dòng họ đã về, gia tiên nhận ra bố con trong đoàn tham dự buổi lễ, trong không gian đó những người cùng huyết thống sẽ cảm nhận được ở mức độ khác nhau về giao tiếp giữa các vong và người trần tục. Anh Phúc đại diện gia đình xin hỏi Thầy và đoàn KCTL thông tin về người Bố liệt sỹ ? Anh Hocdao nói hình ảnh vong liệt sỹ về là vong bị mất 1 phần cơ thể “mất nửa đầu, mất phần tay kéo dài xuống phía bụng…” anh Phúc trao đổi gia đình có được nghe thông tin đại đội của liệt sỹ hy sinh vì bị pháo của địch bắn vào, liệt sỹ hy sinh vì đạn pháo. Thông tin anh Phúc nói đã xác nhận hình ảnh năng lượng của vong liệt sỹ khi về…
Với người lính Thầy luôn giành những tình cảm yêu thương nhất, Thầy phát năng lượng hoàn thiện cơ thể cho liệt sỹ Bố của anh Phúc, cơ thể nhanh chóng được tái tạo như hình ảnh cơ thể trước lúc hy sinh. Thưa Thầy ! con không nhìn được các bước Thầy giúp liệt sỹ hoàn thiện cơ thể năng lượng, con nghĩ rằng lúc đó người liệt sỹ sẽ vui mừng lắm, liệt sỹ không thể tin được cơ thể mình có ngày trở lại lành lặn
Lúc này chị theoThầy nói với đoàn ngoài khu đất của ngôi nhà còn có những người liệt sỹ khác đang đợi, đây là những liệt sỹ là lính cấp dưới của Bố anh Phúc đã đi theo cấp trên về để xin Thầy chữa bệnh. Những liệt sỹ này đều còn rất trẻ tuổi 17, tuổi 18 đã hy sinh đánh đuổi quân giặc bảo vệ quê hương, hình ảnh liệt sỹ trẻ khi về cũng rất thảm thương người mất chân, mất tay, mất một phần cơ thể…đúng là tất cả đại đội đã hy sinh vì đạn pháo
Người liệt sỹ Bố của anh Phúc khi hy sinh đã làm cấp lãnh đạo, trong chiến đấu ông như người anh, người cha của những chiến sỹ trẻ…đây là những tình cảm chân thành nhất…trong không gian tâm linh không ai sống giả dối được. Khi liệt sỹ bố của anh Phúc biết tin gia đình đã mời Thầy về giúp làm bàn thờ gia tiên, Bố anh Phúc biết được Thầy sẽ luôn giúp đỡ những người lính hy sinh vì tổ quốc, ông đã đưa cấp dưới của mình cùng về xin Thầy chữa bệnh…
Thầy mời tất cả liệt sỹ trẻ vào nhà, Thầy phát năng lượng tái tạo cơ thể cho người lính, phát quân phục mới cho người lính. Chị theoThầy nói những người lính trẻ rất vui mừng, họ thấy cánh tay, chân và cơ thể được tái tạo lại như có phép lạ. Người lính vẫn thể hiện tính cách của tuổi 17, tuổi 18 họ dùng cánh tay mới đấm vào bạn, cẳng chân mới đá vào bạn như đang thử sử dụng xem phần cơ thể mới được Thầy tái tạo cho nó như thế nào…Nó có đúng là giống như thật không ? Với người chỉ huy thì đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất
Đây là ngày vui lớn của gia đình anh Phúc ở trần tục và cả trong tâm linh nữa, Thầy đã tổ chức 1 bữa tiệc trong không gian để mời những người lính đồng đội của bố anh Phúc, những chiến sỹ mà Thầy rất tôn trọng và yêu quí.
2. Gia đình người lính ở Thanh Hà, Hải Dương
Tháng 4/2015 theo lời mời của gia đình Tử Minh, Thầy và đoàn KCTL đã về huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã giúp gia đình tôn lập bàn thờ gia tiên. Trong chuyến đi này ThienTruong lai được chứng kiến tình cảm Thầy giành cho người lính, người cha đã mất của Tử Minh
Bố của Tử Minh là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ, hết chiến tranh ông trở về làng với rất nhiều vết thương trên người, trong người còn rất nhiều mảnh đạn không lấy ra được. ThienTruong được nghe kể nhiều về Bố của Tử Minh, khi giải ngũ về quê ông đã làm đủ mọi nghề để nuôi sống gia đình, cánh tay còn nhiều mảnh đạn bên trong gần như bị liệt nhưng ông đã luyện tập để cánh tay hoạt động được, ông trở thành nghệ nhân đắp tượng nổi tiếng ở huyện bằng chính cánh tay bị thương kia
Khi còn sống, Bố Tử Minh được xã giao cho chăm sóc bảo vệ khu tượng đài liệt sỹ của xã, ông đã giành những tình cảm chân thành nhất của một người lính có cơ hội trở về sau chiến tranh để chăm sóc phần mộ các liệt sỹ của xã ở khu đài tưởng niệm. Người dân trong xã, trong huyện đều biết đến tiếng của ông, một người lính, một nghệ nhân có tài đã cung cấp nhiều sản phẩm tốt cho nhân dân trong huyện
Trong buổi lễ làm bàn thờ khi Thầy cho mời gia tiên dòng họ về thì Bố Tử Minh đã về, hình ảnh cho thấy vong lập tức thay bộ quân phục đẹp nhất để tham gia buổi lễ
Anh trai của Tử Minh đại diện gia đình xin hỏi Thầy và đoàn KCTL thông tin về người Bố đã mất năm 2012, chị theoThầy trả lời vong ông cụ về có nhiều bệnh trên người, vong có vùng trắng ở đầu, một vạch trắng chạy dọc cánh tay. Anh trai Tử Minh xác nhận khi mất ông bị khối u ở đầu, cánh tay đáng ra đã bị liệt nhưng ông đã nỗ lực tập luyện nên đã làm việc được trở lại
Thầy nói vong là người lính Thầy luôn giành tình cảm đặc biệt, Thầy phát năng lượng chữa bệnh cho vong ngay, chị theoThầy nói vong đã rất hạnh phúc, ông là người sống rất chu đáo, ông còn quay sang phía gia đình nói với mọi người: "Không biết phải cảm ơn Thầy như thế nào mới đúng !…" Mọi người trong gia đình đều xác nhận, đây chính là tính cách của ông khi còn sống
Khi còn sống Bố của Tử Minh nhiều lần nói sau này kinh tế khá hơn, sức khỏe khá hơn sẽ cố gắng vào thăm chiến trường xưa, tìm gặp lại những người đồng đội cùng chiến đấu. Thầy đã hiểu được những tình cảm chân thành của người lính, hôm nay Thầy hỏi bố Tử Minh: "Ông có muốn gặp những đồng đội cũ của mình không ?"
Bố Tử Minh mừng lắm nên đồng ý ngay
Thầy đã mời tất cả những đồng đội cùng chiến đấu đã mất của Bố Tử Minh về đây gặp gỡ lại đồng đội. Có rất nhiều các chiến sĩ bộ đội đã về ngay. Thầy cho mở tiệc để thết đãi những người lính, những liệt sĩ là đồng đội của Bố Tử Minh
Trong không gian tâm linh những người đồng đội sau 40 năm mới được gặp nhau, tay bắt mặt mừng... Hôm nay những người lính đã có được một trong những niềm vui không thể nào diễn tả được...
Chỉ có Thầy mới tạo ra được những cơ hội như thế!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi ThienTruong, ngày 30-06-2015 lúc 13:12.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThienTruong
An Tâm (30-06-2015),chuhoangvan (30-06-2015),dangthanhha (30-06-2015),DIỆU TÂM (30-06-2015),Diệu Hồng (30-06-2015),dulichkhonggian (30-06-2015),hagiangtptn (30-06-2015),haixuyentb (30-06-2015),Hạnh An (30-06-2015),HoangSyHiep (05-07-2015),HoangThang (30-06-2015),HoaThai (30-06-2015),hoatuyet (30-06-2015),hocdao (30-06-2015),huangbruce (30-06-2015),july (30-06-2015),kiencuong304 (01-07-2015),lê chí công (30-06-2015),Lê Minh (30-06-2015),Liên Như (30-06-2015),longtadinh (30-06-2015),manhcao277 (30-06-2015),newebook (04-07-2015),Nganpham (30-06-2015),nganuoc (02-07-2015),Nghệ Linh (01-07-2015),Phương Nam (30-06-2015),Tamhuongthien (01-07-2015),tamminh (01-07-2015),tam_thuc (30-06-2015),Thanh Quang (30-06-2015),Thanhduong (30-06-2015),thànhtâm (05-07-2015),theoThầy (01-07-2015),Thien Nghia (01-07-2015),Thutrang (30-06-2015),tranquang1510 (30-06-2015),Trần Kim Cương (30-06-2015),trungphong (05-07-2015),trungthanh (15-07-2015),TuMinh (30-06-2015),Vidieu (30-06-2015),youme (30-06-2015),Đại Minh (30-06-2015)