Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    164
    Cảm ơn!
    5,151
    Thanked 3,653 Times in 160 Posts

    Mặc định Bài học đầu tiên của tôi về chữa bệnh

    Tự mình Chữa khỏi bệnh cho người khác bằng phương pháp KCTL là điều mà ai học KCTL cũng đều mong ước.
    Tôi cũng vậy, được chứng kiến thầy NQT và các học trò của Thầy chữa bệnh, tôi luôn có một ước mơ: Mình cũng biết chữa bệnh như các học trò của Thầy. Khi được vào lớp học, nghe những bài Thầy giảng tôi mới hiểu: Để thực hiện được điều đó không hề đơn giản chút nào.
    Tôi xin chia sẻ với mọi người về những điều này:
    I/ Nhiệt tình nhưng thiếu kiến thức:
    Tôi có một người chị họ hàng bên ngoại năm nay đã ngoài 60 tuổi (bố chị ấy là anh trai của mẹ tôi) bị bệnh tiểu đường đã mấy năm nay, hồi tháng 7/2014 bị biến chứng sang đau thần kinh, người đau nhức không ngồi lâu được, phải điều trị tại bệnh viện nội tiết của tỉnh.
    Thấy việc tập KCTL của mình có hiệu quả, tôi cũng mong muốn chị tập luyện. Tôi nhiệt tình copy các bài tập và mua tặng chị một cái tai nghe để khi nằm ở bệnh viện tập cho đỡ bị ồn.
    Một buổi tối khi đến bệnh viện thăm chị, tôi hỏi:
    - Lâu nay chị tập có đều không?
    - Chị không ngồi được em ạ, chỉ ngồi được một chút rồi lại phải nằm vì đau lưng lắm nên không tập được.
    Thương chị và cũng muốn thử chữa bệnh cho chị, tôi nói:
    - Vậy bây giờ em và chị cùng tập. Nói rồi tôi bật bài TKKT, ngồi ở phía sau, hai tay đặt vào lưng chị và tâm niệm: Hút tất cả độc khí của người bệnh vào cơ thể mình.
    Chưa hết phần lời dẫn của bài, tôi đã thấy mình mệt mỏi, cảm giác không giống như những lần tập ở nhà, nhưng tôi cũng cố gắng ngồi như vậy cho đến hết bài.
    Chị rất ngạc nhiên khi thấy mình lần này ngồi được lâu như vậy mà không thấy đau nhức như mọi khi. Tôi thì mừng lắm, cứ tưởng rằng mình đã chữa được cho chị.
    Về phần tôi, hai ngày sau các biểu hiện mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, người mệt rã rời, cái mệt thật khó tả và vô cùng khó chịu, nửa đầu phía sau luôn luôn có cảm giác bức bối và nặng nề, vai gáy đau nhức như người bị thoái hóa đốt sống cổ. Có bao giờ mình bị như vậy đâu, chiều nào mình cũng thể thao cơ mà? - tôi thầm nghĩ!
    Gọi điện cầu cứu anh Thuận Tâm, anh bảo: Em bị nhiếm khí xấu rồi - nói rồi anh bảo nhắm mắt lại, ngồi thiền và để nguyên điện thoại để anh chữa giúp; Tình trạng ấy kéo dài phải đến hơn một tuần sau mới đỡ chút ít. Thật may mắn cho tôi, gần cuối tháng 7/2014 Thầy vào Thanh Hóa để chữa bệnh cho mẹ tôi. Sáng hôm ấy, tại khách sạn Lê Lợi ở Sầm Sơn - Thanh Hóa, tôi đã được Thầy trực tiếp chữa, khi đó bệnh mới hết hoàn toàn.
    Khi trình bày việc làm đó với Thầy, tôi cứ nghĩ sẽ bị Thầy mắng cho một trận. Nhưng không, Thầy ôn tồn nói: “Có một cách hút độc nó không vào được người mình mà vẫn ra được ngay…”, nói rồi Thầy chỉ cho tôi cách sử dụng Hồ lô hút độc.
    Lần đó với tôi đúng là một bài học quý giá vì sự thiếu hiểu biết của mình.

    II/ Bài giảng của Thầy về chữa bệnh
    Khi nói về vấn đề chữa bệnh bằng KCTL, Thầy hỏi mọi người trong lớp:
    - Bây giờ đã có ai nghĩ rằng: Nay mai sẽ ngồi một chỗ để chữa bệnh cho mọi người ở xa không? Đã đã có ai nghĩ thế chưa? Tại sao không dám nghĩ?
    Chúng tôi ngồi im phăng phắc. Trong mạch tư duy của mình, tôi chỉ mong sao mình biết cách chữa bệnh và chữa được bệnh thôi chứ đâu dám nghĩ đến điều chữa bẹnh từ xa đó.
    Thầy giải thích cho chúng tôi hiểu: Để chữa được bệnh, phụ thuộc rất nhiều yếu tố:
    - Một là mình phải có kiến thức về y học.
    - Hai là phải có quyết tâm chữa bệnh bằng được
    Ví dụ: Anh ducdokieu đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người (anh đã có nhiều bài viết về chữa bệnh), mặc dù anh ấy tập chưa nhiều; bởi cái chính là quyết tâm chữa bệnh và niềm tin của anh ấy; Niềm tin đó tạo nên một sức mạnh, lôi kéo mọi người ủng hộ (sự giúp đỡ của các thần y trong không gian).
    Giống như một người đang đẩy một cái xe lên dốc; Khi thấy anh ta mắm môi dồn sức để đẩy xe, thể hiện một sự cố gắng cao độ, đương nhiên những người đi qua sẽ không thể bỏ qua, họ sẵn sàng chung tay giúp đỡ.
    - Thứ ba là bản thân mình phải có một mức năng lượng nhất định.
    Muốn chữa được bệnh dứt khoát phải có thực pháp, tức là năng lượng của chính bản thân mình; nếu năng lượng của mình yếu thì sẽ không đáp ứng được.
    Ví dụ: Khi cắt thuốc cho bệnh nhân, được thầy thuốc cho một gói thuốc đem về, yêu cầu phải sắc cho bệnh nhân uống. Để sắc được thuốc thì cần phải có ấm sắc thuốc, có bếp đun thuốc. Nhưng ấm thuốc bị hỏng không sắc thuốc được, thì sẽ không có cách nào để chuyển tải thuốc vào cơ thể được. Vậy dù có thuốc tốt cũng không chữa được bệnh.
    Năng lượng của mỗi người nhiều hay ít lại phụ thuốc vào nhiều yếu tố:
    + Cơ địa của bản thân
    + Bản thân đã tu tập lâu chưa, mức năng lượng hiện nay ra sao ?
    + Sự chăm chỉ trong luyện tập.
    Giống như việc leo lên cầu thang, mục đích là lên tầng 7, làm thế nào để lên được là việc của anh; Có thể đi thang máy, có thể đi thang bộ hoặc thậm chí là bò. Song, đã có ý định lên tầng 7 thì phải dứt khoát tìm mọi cách để lên bằng được, có làm được như vậy thì mới thành công.
    - Thứ tư: Có sự giúp đỡ của các thầy thuốc trong không gian.
    Muốn chữa bệnh thì đầu tiên phải xin lệnh bài….
    Nếu như nhiều lần gọi lệnh bài và với cái tâm là luôn luôn mong mình làm được việc đó, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hỗ trợ, không chỉ hỗ trợ cho mình chữa khỏi cho các bệnh nhân mà còn hỗ trợ dạy mình học nữa.

    Chúng tôi chưa được học cụ thể về cách chữa bệnh, nhưng mỗi lần khi đọc lại những lời Thầy dạy, tôi cảm nhận được tình thương của Thầy dành cho chúng tôi trong đó. Những lời dạy ấy chính là định hướng, là những yêu cầu cần và đủ khi muốn chữa được bệnh cho người khác.

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    dangthanhha (29-06-2015),Diệu Hồng (29-06-2015),dulichkhonggian (01-08-2015),Hạnh An (29-06-2015),HoangThang (29-06-2015),HoaThai (29-06-2015),hoatran (03-07-2015),hoatuyet (30-06-2015),huangbruce (29-06-2015),Lê Minh (26-08-2015),Liên Như (30-06-2015),newebook (04-07-2015),Nganpham (29-06-2015),Nghệ Linh (01-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),nguyendinhtuan (29-06-2015),Phương Nam (29-06-2015),tam_thuc (29-06-2015),thanhphong (29-06-2015),thanhvinh (30-06-2015),thànhtâm (05-07-2015),Thiền sư KM (03-07-2015),Thien Nghia (29-06-2015),ThienTruong (29-06-2015),Thutrang (29-06-2015),tranquang1510 (01-07-2015),tuluyenthantam (29-06-2015),TuMinh (29-06-2015),Vidieu (29-06-2015),xuangiang14 (29-06-2015),youme (29-06-2015),Đào Hương 95 (04-10-2020),Đại Minh (29-06-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •