Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Chia sẻ về những giấc mơ

    KHÍ CÔNG TÂM LINH và những giấc mơ
    Từ khi tập khí công tâm linh, tôi hay có những giấc mơ lạ lùng nhưng rất thật. Đôi khi nhân vật trong mơ chính là tôi, cũng đôi khi là tôi nhưng lại là 1 hình hài khác. Lúc tôi ở thế giới hiện tại đang sống, lúc lại thấy mình bước vào những thế giới cổ tích, lúc thì chiến tranh, khi thì núi lửa phun, lúc thì thấy mình sống cách hiện tại cả thế kỷ.

    Từ khi theo tập khí công, tôi cũng biết một phần nho nhỏ về truyền thuyết những giấc mơ, những giấc mơ báo hiệu, những giấc mơ tiền kiếp, những giấc mơ mình đang thực hiện nhiệm vụ ở 1 không gian khác, những giấc mơ có Thầy, có anh chị em đồng môn cùng nhau tập luyện, cùng nhau đi học, cùng nhau bay nữa… và mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều thấy trong người rất sảng khoái

    Những giấc mơ tâm linh của tôi nhiều khi lại là những viên thuốc thần dược giúp tôi ở hiện tại, thi thoảng tôi mơ nhận được quà từ không gian, trong những giấc mơ ấy tôi luôn là cô học trò nhỏ hay làm nũng, đôi khi bị phạt, đôi khi bị mắng, nhưng tôi luôn cảm nhận được có một chuỗi các thông điệp từ những giấc mơ ấy. Nhiều lúc tôi mơ nhưng bản thân chưa hề ngủ. Đôi khi những câu chuyện chợt đến và chợt kết thúc ngắn ngủi trong những lúc ngồi thiền. Có lúc tôi còn nghĩ mình đang bị tự kỷ ám thị, hoặc có trí tưởng tượng phong phú quá đà. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi nghĩ, khí được dẫn dắt bởi ý niệm, bởi vậy chắc gì đã là tưởng tượng, có khi thật mà không thật, không thật mà thật, nó cũng là tùy duyên nữa.
    Suốt tuần nay, tôi bị hàn độc, tập Tiêu Vạn Bệnh hàng ngày và cũng có nhiều cảm nhận khác nhau mỗi buổi tập. Cũng thời gian này, tôi hay mơ lúc chập chờn mới ngủ. Lúc tôi thấy mình ở trong một biển lửa (tôi nghĩ mình đang ở trong lò luyện của PĐTV ), lúc tôi lại thấy mình đang được rất nhiều người giúp đỡ về học tập, lúc tôi lại thấy mình đi làm việc, lúc tôi thấy có 1 ông cụ mặc áo màu xanh lục chữa bệnh cho tôi bằng một chiếc ống hút lớn, hút từng chùm khói đen ở trong Phế tôi ra ngoài.

    Những giấc mơ của tôi thường ngắn, và tôi chỉ nhớ về nó rõ rệt nhất trong 10 phút đầu khi ngủ dậy, sau đó thì tôi hoàn toàn quên sạch nó. Bởi vậy, tôi hay có thói quen ghi lại những giấc mơ ấy, ghi để chiêm nghiệm với bản thân.

    Đây là một vài chia sẻ của bản thân tôi, các bạn có hay gặp những giâc mơ như tôi không?
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    An Tâm (15-03-2015),anbich (19-03-2014),BaoNgoc (28-10-2020),BONGMAYHOA (18-03-2014),chuhoangvan (18-03-2014),Diệu Hồng (22-03-2014),haixuyentb (15-03-2015),Hạnh An (18-03-2014),HoangSyHiep (18-03-2014),hoatran (18-03-2014),hoatuyet (19-03-2015),honglien (12-12-2015),HươngNhu (21-03-2014),lê chí công (14-03-2015),Lê Minh (20-09-2015),LinhTâm (18-03-2014),Lobbyvietnam (18-03-2014),longtadinh (20-02-2015),manhtuongngo (18-03-2014),Mộc Lan (18-03-2014),Minh Toàn (15-09-2015),newebook (14-03-2015),Nganpham (18-03-2014),nganuoc (20-03-2014),Ngô Minh Thành (05-05-2014),nhatcuunhan (18-03-2014),Phúc Như Khoan (16-03-2015),Phucthinh (14-03-2015),Phương Nam (18-03-2014),Tamhuongthien (23-09-2015),tamminh (18-03-2014),Thanh Bình (18-03-2014),Thanhduong (20-03-2014),thanhphong (15-03-2015),THANHTINH (18-03-2014),thànhtâm (22-03-2014),theoThầy (20-03-2014),Thiền sư KM (19-03-2014),Thien Nghia (22-03-2014),tiendung23680 (18-03-2014),Tieutrucxinh (18-03-2014),Trần Kim Cương (16-09-2015),trungthanh (24-09-2015),tuluyenthantam (16-03-2015),TuMinh (15-03-2015),Vidieu (18-03-2014),xuangiang14 (18-03-2014),youme (18-03-2014),Đại Minh (18-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (24-03-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Con xin kể lại câu chuyện:
    Tối hôm 11/7/2014 hai em của con ra chơi và ngủ lại, thấy hai đứa chúng nó bị ho quá con thấy sốt ruột mà không làm gì giúp được. Có thể thời tiết đang giao mùa nên cơ thể rất dễ bị cảm cúm nhất là bị ho. Con biết mình có muốn giúp cũng chưa đủ khả năng, nên trước khi đi ngủ con có tập bài Hộ Phế, tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên về chữa bệnh và giúp đỡ cho những người tốt không may bị bệnh. Con cũng xin Thầy và các vị bề trên về chỉ bảo giúp đỡ để con có thể chữa bệnh giúp đỡ được cho mọi người.
    Trong giấc mơ con thấy mình đang ngồi nói chuyện với mẹ con và một chị bên cạnh nhà , chị ấy có hỏi con về tình hình sức khỏe thế nào nghe nói là ngày trước phải nằm viện K không biết có phải xạ trị không .(cuối năm 2007 con bị nghi là ung thư phổi do đó chuyển đến BV K để điều trị , với mọi người nói đến bị K là coi như bị án tử treo trên đầu rồi .Nhưng khi bác sĩ thông báo bị K phổi, con cũng chẳng biết nó là cái gì cả vẫn cứ vô tư nghĩ ừ thì K có sao đâu, sao mọi người phải sợ đến vậy nhỉ ? đã vậy thì vào thử xem BV K nó như thế nào.
    Con luôn nghĩ rằng mình không làm việc gì cảm thấy có lỗi thì nếu không may có phải chết thì cũng cảm thấy thanh thản, chết có gì đâu mà phải sợ. Cũng may mắn là là trong 3 ngày chụp chiếu làm đủ các xét nghiệm nhưng mỗi lần một khác. Bác sĩ cuối cùng chỉ nói là nghi bị u phổi và họ nói cứ cho đi xạ trị thử xem sao . Con thấy quá vô lý bác sĩ một BV tầm cỡ mà lại nói lấy tính mạng con người ra để thử. Con đã nói với họ rằng chỉ chấp nhận khi họ khẳng định được 100% là ung thư thì mới được xạ trị. Câu chuyện còn rất dài có dịp nào con xin kể tiếp…
    Quay lại với câu chuyện : Dạo này sức khỏe em thế nào , chân em đã đỡ nhiều chưa?
    Con nói: Sức khỏe em dạo này rất tốt, không hề bị cảm cúm hay ho hắng gì, chị biết đấy ngày trước cứ thay đổi thời tiết kiểu gì em cũng bị ho mỗi lần như vậy lại tốn khá nhiều tiền thuốc nhưng từ ngày theo Thầy học khí công em thấy sức khỏe mình thay đổi rất nhiều, ốm đau vặt thì gần như không bao giờ bị nữa, cũng không phải tốn bất kì một viên thuốc nào. Kể cả đợt vừa rồi em phải mổ ở đầu gối , vết mổ mới có được hơn một tháng được Thầy đồng ý cho đi Côn Sơn em biết đã cho đi thì kiểu gì Thầy cũng sẽ có cách. Vì đây không phải là một chuyến đi chơi mà còn được học tập và chữa bệnh.
    Với người khác bị như em họ chắc còn đang phải chống lạng đi còn khó chứ đừng nói đến chuyện đi leo núi. Nhưng em luôn có lòng tin vào Thầy vào những việc của Thầy làm. Kể từ đợt đó em đã không bao giờ dùng bất cứ một viên thuốc nào kể cả có lúc chân em bị nhiễm trùng và có nguy cơ phải mổ lại,(đến BV khám lại họ nói còn dịch ở trong vết mổ rất có thể sẽ phải mổ lại) thật sự là khi đó cũng thấy sợ và cũng có ý định là mua thêm thuốc về uống , nhưng rồi em quyết định đã không mua thuốc nữa .Cứ tối đến em ngồi thiền và tâm niệm xin Thầy và các vì bề trên về chữa bệnh . Cuối cùng thì chân em cũng đỡ dần chỗ nhiễm trùng mà có khi chỉ sau một đêm sáng ra cảm thấy nó đã teo hẳn đi, từ đó càng cho em lòng tin vào Thầy hơn .
    Con nói một hơi dài trong đầu nghĩ không biết họ có tin mình không nhỉ? Quay lai thấy chị ấy có vẻ không chăm chú cho lắm , nhìn sang cháu bé thấy vẫn đứng bên cạnh chị. Trong đầu lại nghĩ nói nhiều rồi phải thực hành thì người ta mới tin nhìn cháu bé trông rất là mập mạp nhưng nước da không được tốt lắm, thôi cứ kiểm tra thử xem sao.nhưng mà mình có đã được học chữa bệnh đâu.
    Trong đầu tâm niệm xin Thầy và các vị bề trên về giúp đỡ, dạy .Con gọi cháu đến gần và đưa tay ra sau lưng để để kiểm tra vì được nghe Thầy đã nói muốn chữa bệnh gì thì đặt tay lên vùng đó , con nghĩ da xanh thế kia có thể do gan của cháu có vấn đề.
    Con đang kiểm tra xem cơ thể cháu có bị sao không thì giật mình tỉnh dậy, ồ may đó chỉ là giấc mơ!
    Tuy chỉ là giấc mơ nhưng khi tỉnh con cảm thấy cơ thể mình rất khoan khoái và vồ cùng dễ chịu. Lúc đó chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy , cảm ơn các vị bề trên.
    Đó chỉ là giấc mơ nhưng con vẫn cảm thấy vui vui!
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  4. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    An Tâm (15-03-2015),haixuyentb (15-03-2015),Hạnh An (16-03-2015),Hoan (21-09-2015),HoangSyHiep (14-03-2015),Hoasentrang (14-03-2015),hoatuyet (15-09-2015),honglien (12-12-2015),Lê Minh (20-09-2015),Liên Như (19-03-2015),LinhTâm (18-09-2015),longtadinh (17-03-2015),maiha (15-03-2015),manhcao277 (15-05-2015),manhtuongngo (17-03-2015),Minh Toàn (14-03-2015),newebook (14-03-2015),Nganpham (14-03-2015),nganuoc (14-03-2015),Ngoạn Hiền (16-03-2015),Phúc Như Khoan (16-03-2015),Phucthinh (14-03-2015),Phương Nam (14-03-2015),Tamhuongthien (14-03-2015),Thanh Quang (14-03-2015),thanhphong (15-03-2015),THANHTINH (18-03-2015),thànhtâm (20-03-2015),theoThầy (16-03-2015),Thien Nghia (15-03-2015),tiendung23680 (15-03-2015),Tieutrucxinh (15-03-2015),trungthanh (24-09-2015),tuluyenthantam (14-03-2015),TuMinh (15-03-2015),xuangiang14 (18-03-2015),youme (14-03-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    26
    Cảm ơn!
    17
    Thanked 446 Times in 26 Posts

    Mặc định

    Tôi thì không có những giấc mơ, nhưng từ khi tập KCTL thì có lần đang ngủ rất say, tự nhiên tôi có cảm giác rất rõ ai đó đập 3 lần vào vai tôi và gọi tôi "dậy, dậy, dậy". Tôi thức giấc và tưởng rằng có ai đó đã gọi tôi vậy, nhưng khi tôi hỏi mọi người trong nhà thì không có ai đánh thức tôi cả. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy một số người thân hoặc bạn bè trong khi ngủ, nhưng chỉ là hình ảnh chứ không nói chuyện gì với nhau cả. Cảm giác rất thật.

  6. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocbinh

    An Tâm (17-03-2015),Hạnh An (16-03-2015),HoangSyHiep (21-09-2015),Hoasentrang (16-03-2015),honglien (12-12-2015),lê chí công (16-03-2015),Lê Minh (20-09-2015),longtadinh (17-03-2015),maiha (23-09-2015),Minh Toàn (16-03-2015),newebook (17-03-2015),Nganpham (16-03-2015),Phương Nam (16-03-2015),Tamhuongthien (18-03-2015),Thanh Bình (17-03-2015),thanhphong (22-09-2015),thànhtâm (20-03-2015),theoThầy (16-09-2015),Thien Nghia (16-03-2015),trungthanh (16-03-2015),tuluyenthantam (16-03-2015)

  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    370
    Thanked 955 Times in 32 Posts

    Mặc định

    Tôi cũng không có những giấc mơ, nhưng có những đêm đang nằm ngủ bỗng nhiên cảm giác như có ai đó đi ngang qua giường của mình, thế rồi tỉnh giấc, tự nhiên tôi có cảm giác lạnh cả người, một cảm giác sợ sệt, sởn cả da gà. Có hôm lúc nửa đêm tự nhiên vợ tôi đến gọi tôi dậy và hỏi 1 câu: "Anh vừa đi qua phòng em à", tôi giật bắn người tỉnh cả ngủ, rõ ràng là mình đang nằm ngủ cơ mà. Kết luận là không biết là mơ hay là thực.
    Lần sửa cuối bởi An Tâm, ngày 18-03-2015 lúc 10:51. Lý do: Bổ sung
    Hữu tâm ắt thành tựu
    Phi nhẫn bất thành nhân

  8. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới An Tâm

    anbich (19-03-2015),Hoan (21-09-2015),HoangSyHiep (21-09-2015),Hoasentrang (16-09-2015),hoatuyet (15-09-2015),honglien (12-12-2015),Lê Minh (20-09-2015),longtadinh (15-09-2015),newebook (18-03-2015),Nganpham (18-03-2015),NHẤT TÂM (27-09-2015),Phương Nam (16-09-2015),Tamhuongthien (23-09-2015),thanhphong (22-09-2015),thànhtâm (20-03-2015),theoThầy (16-09-2015),trungthanh (19-03-2015)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Có phải đây là mô hình xã hội trong tương lai ?

    Con xin kể lại câu chuyện để Thầy và mọi người cùng nghe:
    Chưa năm nào tôi cảm thấy thời tiết khó chịu như năm nay, ban ngày nóng bức đã đành đêm cũng oi bức không kém ,chính vì vậy tôi thường xuyên mất ngủ buổi tối. Phòng trọ không có điều hòa mà quạt thì càng quạt càng nóng. Nói về thời tiết vậy thôi tôi xin nói về vấn đề chính: Sau những ngày bị mất ngủ chiền miên thì vào đêm ngày 03/07/2015 trằn trọc đến hơn 3 giờ sáng ko được, mệt quá vừa chợp mắt tôi có gặp giấc mơ như sau:
    Tôi thấy mình đang đi cùng một người bạn cũng không rõ là mình đang ở đâu. Lúc đó tôi chợt nghe thấy bản tin trên loa đang nói về vấn đề gì đó hình như là về lịch sử của ngôi làng thì phải và người sáng lập ra nó . Mọi việc có vẻ bình thường nếu không có chuyện vị chủ tịch xã lại trùng cả họ cả tên với người đã sáng lập ra ngôi làng này.Tính tôi vốn to mò nên quyết định tìm hiểu thực hư thế nào , thì được biết hôm nay sẽ có có buổi nói chuyện giữa ông chủ tịch xã và một cán bộ của tỉnh được phát trực tiếp trên loa.
    Tôi với người bạn vẫn cứ đi lòng vòng quanh làng cũng không mấy bận tâm về cuộc gặp gỡ của vị chủ tịch xã kia vì nghĩ chắc lại ăn uống nhậu nhẹt rồi phong bì cấp trên như tôi vẫn gặp thôi mà.Tôi đã quá chán với cảnh này rồi, nghĩ vậy thôi nhưng khi được đi vòng quanh ngôi làng tôi vô cùng thán phục tuy không có những nhà cao tầng đều là những ngôi nhà cổ kính ,đường làng sạch sẽ mọi người dân thì thân thiện. Họ chỉ là người nông dân bình thường nhưng cuộc sống khá sung túc. Trong đầu nghĩ biết bao giờ chỗ mình sống được như nay, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung cũng không để ý xung quanh, thấy trước mặt có khá đông người liền rủ người bạn lại xem sao, đến gần tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ bên rệ đường và ngay tại giữa đường làng đã diễn ra cuộc gặp gỡ của ông chủ tịch nói trên và vị cán bộ tỉnh.Thật sự tôi không tin vào mắt mình thấy một số chiếc bàn được kê ngay chính giữa con đường trung tâm nơi mà người dân hay đi qua , một bên là ông chủ tịch một bên là vị cán bộ kia không có mâm cao cỗ đầy ,không có tiệc tùng trên bàn chỉ mấy chai nước lọc một số bàn bên cạnh cũng như vậy để bà con nông dân ai muốn nghe đều có thể đến ngồi.Vốn tính tò mò tôi đến ngồi ngay cạnh bàn của chủ tịch xã . Tuy thấy người lạ ngồi nhưng không hề bị ai cản trở. Mọi người đều được đối sử như nhau không phân biệt địa vị đều có quyền đưa ra ý kiến của mình.
    Đang say sưa nghe chuyện bỗng giật mình tỉnh giấc tiếc thật ... tiếc thật...đó chỉ là một giấc mơ. Tuy không được nghe hết câu chuyện nhưng khi tỉnh tôi có gì đó bâng khuâng nhưng vẫn rất là vui.
    Chắp tay cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã cho con một trải nghiệm vô cùng thú vị. Sau đó một ngày thì tôi cùng một số anh chị được Thầy cho lên xem hoa ưu đàm nở trên động ở Hòa Bình.
    Phải chăng đó là một mô hình dân chủ trong tương lai ( Cán bộ là công bộc của nhân dân theo đúng nghĩa.)
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  10. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    dulichkhonggian (22-09-2015),haixuyentb (21-09-2015),Hạnh An (16-09-2015),HoangSyHiep (21-09-2015),hoatran (21-09-2015),hoatuyet (15-09-2015),honglien (12-12-2015),Lê Minh (15-09-2015),longtadinh (15-09-2015),maiha (23-09-2015),manhcao277 (16-09-2015),Minh Toàn (15-09-2015),newebook (17-09-2015),Nghệ Linh (16-09-2015),nguyendinhtuan (16-09-2015),NHẤT TÂM (27-09-2015),Phương Nam (16-09-2015),Tamhuongthien (23-09-2015),tam_thuc (16-09-2015),Thanh Quang (16-09-2015),thanhphong (22-09-2015),thànhtâm (16-09-2015),theoThầy (16-09-2015),trungthanh (24-09-2015),tuluyenthantam (16-09-2015),Vidieu (17-09-2015),youme (16-09-2015),Đại Minh (24-09-2015)

  11. #6
    VoHoan Guest

    Mặc định

    Về giấc mơ, Em thì có những giấc mơ thật đến mức em còn không tin đó là giấc mơ ạ.
    Đó là có vấn đề gì thắc mắc nghĩ không ra, tự dưng lại mơ được nói chuyện với thầy.
    Dù khoảng thời gian ngắn hay dài hoặc vấn đề loằng ngoằng ra sao đều được thầy trả lời.
    Ánh mắt của thầy trìu mến và ấm áp vô cùng.
    Các câu trả lời của thầy cực kỳ ngắn gọn và xúc tích nhưng đã giải đáp xong cái vấn đề ấy rồi.
    Tỉnh dậy chính bản thân mình còn không thể nào tin nổi đó chỉ là giấc mơ.
    Con chưa dám hỏi thầy về những giấc mơ đó nhưng con tin, thỉnh thoảng thầy xuất vía vi hành vô tình gặp phải con cứ loanh quanh không biết đường ra nên thầy chỉ cho con đường trước mặt. Bằng ánh sáng của cuối con đường, con nhận ra và tiếp tục bước đi.
    Phía cuối con đường là ánh sáng của ông trăng, con sẽ vững tin bước đi dù đường còn xa lắm.

  12. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan

    Diệu Hồng (17-09-2015),haixuyentb (21-09-2015),Hạnh An (17-09-2015),Hoan (21-09-2015),HoangSyHiep (17-09-2015),Hoasentrang (17-09-2015),hoatran (21-09-2015),hoatuyet (21-09-2015),honglien (12-12-2015),lê chí công (20-09-2015),longtadinh (20-09-2015),maiha (23-09-2015),manhcao277 (17-09-2015),Minh Toàn (20-09-2015),newebook (17-09-2015),Nganpham (20-09-2015),Nghệ Linh (21-09-2015),Phương Nam (17-09-2015),Tamhuongthien (23-09-2015),tam_thuc (17-09-2015),tanrau (15-10-2016),Thanh Quang (21-09-2015),thanhphong (22-09-2015),thànhtâm (23-09-2015),theoThầy (21-09-2015),Thutrang (17-09-2015),Vidieu (17-09-2015),Đại Minh (24-09-2015)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Đang ở
    Quận Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    726
    Thanked 758 Times in 27 Posts

    Mặc định

    Diệu Tâm xin chia sẻ giấc mơ như sau:

    Vào cuối tháng 6 năm 2015, Diệu Tâm có gửi Thầy một bức thư xin nhờ Thầy kiểm tra và giúp một số việc trong gia đình mà Diệu Tâm thấy đang rất bế tắc.

    Vài hôm sau, Diệu Tâm đang nằm ngủ, đột nhiên thấy một Ông Cụ, râu tóc bạc phơ, mắt sáng long lanh, dáng uy nghi, đến đứng trước mặt Diệu Tâm, đưa cho một phong thư rồi bảo: Hãy Quán chiếu nội tâm. Nói xong, Cụ liền quay bước đi ngay.

    Giật mình, Diệu Tâm tỉnh dậy. Kể từ đó, Diệu Tâm bớt lo lắng và bắt đầu quan sát sự việc trong một tâm thế bình tĩnh, tự tìm hiểu vấn đề để đưa ra một kết luận hợp lý.

    Một thời gian sau, Anh Thanh Tịnh có ra HN và Diệu Tâm được gặp Thầy.

    Thầy bào: Đối với người đi tu, hôn nhân là một kiếp nạn. Con cần phải vượt qua nó.

    Diệu Tâm hỏi, Thầy ơi, con cũng đang băn khoăn về khái niệm vượt qua. Thế nào là vượt qua kiếp nạn trong hôn nhân?

    Thầy bảo:
    Một là chấp nhận sự việc như nó vốn có, cho dù người ta nói gì mình cũng bỏ qua.
    Hai là chấp nhận sự việc xấu nhất như tình huống đó có thể sẽ xẩy ra.

    Thầy là thế. Có thể Thầy có hàng nghìn vía, và mỗi đêm, khi chúng ta bế tắc, Thầy đến, với một câu trả lời/hướng dẫn thật đơn giản.

    Tuy nhiên, trong giấc mơ, không biết Ông Cụ râu tóc bạc, uy nghi đó có phải là Thầy không nhỉ?

    Cho dù thế nào, mỗi khi có gì khó khăn, ốm bệnh, bế tắc, Diệu Tâm đều nghĩ đến Thầy, và thầm gọi: Thầy ơi...
    "Đã Tu là phải Hành"

  14. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới DIỆU TÂM

    dangthanhha (22-09-2015),dulichkhonggian (22-09-2015),haixuyentb (21-09-2015),Hoan (21-09-2015),HoangSyHiep (21-09-2015),Hoasentrang (25-04-2016),hoatran (21-09-2015),hoatuyet (21-09-2015),honglien (12-12-2015),lê chí công (20-09-2015),Lê Minh (20-09-2015),Liên Như (21-09-2015),longtadinh (20-09-2015),maiha (23-09-2015),Minh Toàn (20-09-2015),newebook (22-09-2015),Nganpham (20-09-2015),Ngô Minh Thành (21-09-2015),Nghệ Linh (21-09-2015),Phương Nam (21-09-2015),Tamhuongthien (23-09-2015),tam_thuc (21-09-2015),tanrau (15-10-2016),Thanh Quang (21-09-2015),thanhphong (22-09-2015),THANHTINH (20-09-2015),thànhtâm (23-09-2015),theoThầy (21-09-2015),Thien Nghia (30-09-2015),Thutrang (21-09-2015),trungthanh (24-09-2015),TuMinh (21-09-2015),Vidieu (21-09-2015),youme (20-09-2015)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Post Giấc mơ của con.

    Con kính chào Thầy và các anh chị trong gia đình Khí Công Tâm Linh!
    Giấc mơ không còn là xa lạ với tất cả chúng ta. Có những giấc mơ về nhưng việc chúng ta đã gặp, đã làm trong đời thường; có những giấc mơ chúng ta đi đâu đó hay làm gì đó và sau 1 thời gian chúng ta gặp ở đời thực, sau đó lại nhớ lại và bảo rằng: Hình như đã gặp ở đâu đó; con đã có lần mơ thấy mình được bay hay khinh công như trong phim võ thuật, khi đó người rất nhẹ nhàng, chỉ cần nhún chân là có thể bay rất cao, nhưng rồi nghĩ đó chỉ là mơ chứ chắc là không xảy ra ở đời thực. Câu chuyện là đêm qua con mơ một giấc mơ rất đặc biệt, và con mong giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực, con cũng sẽ cố gắng luyện tập để trở thành hiện thực.
    Đêm qua con mơ được tự chính tay mình chữa bệnh cho bố mẹ con. Trước khi chữa bệnh, bố mẹ con ngồi trong tư thế thiền, con ngồi phía sau hô: “ Hộp dụng cụ chữa bệnh của Thầy xuất hiện” thì có 1 hộp dụng cụ bằng gỗ, hình chữ nhật xuất hiện ngay trước mặt ( con còn thấy có dấu chữ thập mầu đỏ dán xung quanh), sau đó con dùng tay vuốt dọc sống lưng cho bố mẹ con ( con cũng ko nhớ là bố mẹ con bị gì nữa). Được 1 lúc thì thấy bố mẹ con kêu vùng sống lưng rất nóng, cái nóng ko phải là nóng bỏng rát mà cái nóng rất dễ chịu, vuốt đến đâu thì vùng nóng xuất hiện tới đó. Chừng khoảng 10 phút thấy bố con bảo khỏi rồi, con lại hô : “Cất hộp dụng cụ chữa bệnh”. Sau đó thì con ngủ miết tới sáng.
    Sáng tỉnh dậy giấc mơ vẫn còn in rất rõ trong đầu con, con thầm nghĩ con, cả gia đình con và tất cả mọi người trong gia đình khí công đã có duyên và phước rất lớn mới gặp được Thầy. Trước đây, cũng đã có một lần con mơ thấy Thầy cho năng lượng vào cây dò sinh huyệt để chữa bệnh cho mọi người, cây dò sinh huyệt sau khi được Thầy truyền năng lượng vào thì dò huyệt rất chính xác và bệnh được phục hồi rất nhanh chóng.
    Con mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe để giúp cho Gia đình Khí công, cho mọi người và cho chúng con để chúng con có cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Con sẽ cố gắng luyện tập thật tốt để không phụ công mong của Thầy và các anh chị.

  16. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    dangthanhha (22-09-2015),haixuyentb (22-09-2015),HoangSyHiep (21-09-2015),Hoasentrang (21-09-2015),hoatran (21-09-2015),hoatuyet (28-09-2015),honglien (12-12-2015),huangbruce (22-09-2015),lê chí công (21-09-2015),Lê Minh (22-09-2015),Liên Như (21-09-2015),maiha (23-09-2015),manhcao277 (21-09-2015),manhtuongngo (21-09-2015),newebook (22-09-2015),nganuoc (22-09-2015),Nghệ Linh (21-09-2015),nguyendinhtuan (22-09-2015),NHẤT TÂM (27-09-2015),Phương Nam (21-09-2015),Tamhuongthien (23-09-2015),tanrau (15-10-2016),thanhphong (22-09-2015),thànhtâm (23-09-2015),theoThầy (21-09-2015),Thiền sư KM (22-09-2015),Thien Nghia (30-09-2015),Thutrang (21-09-2015),trungthanh (24-09-2015),TuMinh (21-09-2015),Vidieu (22-09-2015),youme (21-09-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •