Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Ân duyên của tôi!
-
11-06-2015, 14:51 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Đang ở
- Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 3
- Thanked 65 Times in 2 Posts
Ân duyên của tôi!
Tôi không còn trẻ để có nhiều dự định, ước mơ hoài bão trong tương lai như tuổi đôi mươi nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm khi có duyên và cơ hội; một trong cơ duyên mà tôi may mắn được Thầy giúp là việc cắt DA cho mình.
Tôi bắt đầu học thiền KCTL được hai năm; tôi rất cố gắng chăm chỉ luyện tập. Tôi dần hiểu được nguyên nhân một số khó khăn trắc trở lận đận trong cuộc sống của mình. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp, cuộc sống của tôi dần dần tốt lên; nhiều thay đổi về tâm tính, về công việc, sức khỏe. Trong hai năm học khí công, tôi có một tâm nguyên dường như không thay đổi: tôi biết điều ấy không thể trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn nghĩ, vẫn tâm sự với Thầy!
Thế rồi, mọi chuyện với tôi dường như đang xảy ra trong mơ. Tâm nguyện ấy của tôi thành sự thực. Tôi dường như không tin vào mắt mình.Và hiện tại, lần thứ hai tôi đang đứng trước quyết định quan trong đối với cuộc sống của mình.
Tôi đến nhà Thầy khẩn khoản xin Thầy kiểm tra DA của mình. Thầy vui vẻ đồng ý ngay. Tôi ngồi ôm cây mộc thạch để ngồi thiền trước khi Thầy kiểm tra. Thế nhưng, Thầy luôn luôn làm những việc ngoài mong đợi. Lần này, Thầy cho kiểm tra bênh tình sức khỏe của tôi trước. Thầy yêu cầu LB - học trò trong không gian của Thầy kiểm tra bệnh cho tôi. Tôi ngạc nhiên thích thú vô cùng khi Thầy thông báo cái đầu của tôi đang mắc một trong những bệnh khó chữa hiện nay là: Bệnh lỗi gen hệ thống thần kinh trung ương, nhưng ở dạng nhẹ. Ôi, cuối cùng thì tôi hiểu được nguyên nhân của những lần đau đầu của tôi; những lần gặp khí xấu, cái đầu này tê buốt và nặng. Cái đầu của tôi luôn lắc mạnh khi thiền. Tôi luôn cố gắng loại bỏ suy nghĩ khi lim dim ngủ trên xe, nhưng càng cố gắng tôi luôn bị những suy nghĩ ko cần thiết ấy chi phối khiến tôi rất mệt mỏi. Thầy hứa sẽ chữa cho tôi. Nghe được câu này từ Thầy, tôi sung sướng vô cùng và trong lòng thầm nghĩ: Thầy giỏi thật!
Việc chính mà tôi mong đợi từ lâu đã đến. Thầy bảo ngồi thiền để Thầy chuẩn bị cắt duyên. Tôi ngồi thả lỏng cơ thể, lằng nghe mọi thứ xung quanh mình. Thầy và e PL bắt đầu làm việc. Thầy gọi: ''Tất cả những ai từ những kiếp trước có mối liện hệ tình cảm với cô H thì về đây!" Nghe thấy thế, tôi nhíu mày, trong lòng tôi bỗng xúc động lạ lùng. Cảm giác bồi hồi ….. rồi tôi bắt đầu thút thít khóc…. cảm giác thật xúc động như gặp lại các ân tình xưa. Chắc có nhiều người về, tôi nghe tiếng PL nói các vong đã về. Rồi tôi nghe thấy tiếng Thầy khuyên bảo các vong: “Cô H giờ đang ở trần thế, âm dương cách biệt, không đến được với nhau, không thể theo nhau như thế này, như thế sẽ không tốt cho cô H và mọi người. Các vong hãy tự cắt đứt sợi dây tình cảm của mình đi”. Một số người tự nguyên cắt, nhưng vẫn có một số người ở lại không chịu đi. Thầy bảo: “Ta bảo mà các người không chịu nghe, thì thôi vậy”. Thầy gọi: “Bạch Linh Miêu xuất hiện!”. Thầy hô: Cắt! Lời thầy hô vang to nghiêm khắc như một vị quan tòa công minh khiến tim tôi thắt lại, tôi nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cuộc chia ly thực sự bắt đầu: Vĩnh biệt các mối tình truyền kiếp của tôi!
Buổi cắt DA của Thầy cho tôi đã xong. Thầyhỏi tôi cảm thấy thế nào? Tôi thẫn thờ nhìn Thầy và nói: Con buồn lắm! Mà tôi buồn thực sự; cảm giác chia lìa, chia xa mãi mãi không bao giờ gặp lại. Tôi cứ ngẩn ngơ như thế một lúc thật lâu: ôi các mối ân tình trong tiền kiếp của tôi sao sâu nặng vậy. Vậy là từ nay thật sự chia xa mãi mãi!!! Họ không còn bên tôi nữa. Đã nhiều năm trong kiếp trần tục này, và chắc nhiều kiếp khác nữa, có lẽ họ vẫn bên tôi hàng ngày và giúp đỡ tôi nhiều mà tôi không được biết. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa vì cảm nhận những ân tình đó quá sâu sắc. (Giá như kiếp trần tục này tôi có nhiều mối ân tình như thế thì tốt quá!)
Con không biết nói gì hơn ngoài mấy từ vẫn sẽ lặp đi lặp lại như điệp khúc: Xin cám ơn Thầy! Thầy lại tiếp sức cho con trong bước đường còn nhiều khó khăn nhưng con tin rằng sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang đợi con ở phía trước!Lần sửa cuối bởi HuyenVi, ngày 13-06-2015 lúc 09:33. Lý do: ct
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HuyenVi
An Tâm (12-06-2015),dangthanhha (12-06-2015),DIỆU TÂM (16-06-2015),Diệu Hồng (12-06-2015),Dungnph (12-06-2015),hagiangtptn (12-06-2015),Hạnh An (12-06-2015),HoangThang (12-06-2015),Hoasentrang (12-06-2015),HoaThai (13-06-2015),hoatran (12-06-2015),honglien (13-06-2015),hongvulien (12-06-2015),huong giang (03-02-2016),july (12-06-2015),lê chí công (12-06-2015),LinhTâm (13-06-2015),maiha (12-06-2015),manhcao277 (12-06-2015),Minh Toàn (19-02-2017),newebook (13-06-2015),Nganpham (12-06-2015),nganuoc (12-06-2015),Ngô Minh Thành (12-07-2016),Ngoạn Hiền (14-06-2015),nhatcuunhan (13-06-2015),PhongThuyGia (12-06-2015),Phucthinh (12-06-2015),Phương Nam (12-06-2015),Tamhuongthien (14-06-2015),tam_thuc (12-06-2015),Tâmminh (15-06-2015),tìm thầy (11-01-2017),Thanh Bình (18-06-2015),Thanh Quang (12-06-2015),Thanhduong (12-06-2015),thanhphong (12-06-2015),THANHTINH (13-06-2015),thanhvinh (12-06-2015),thànhtâm (14-06-2015),theoThầy (12-06-2015),Thiền sư KM (13-06-2015),Thien Nghia (12-06-2015),Thutrang (12-06-2015),Trần Kim Cương (12-06-2015),trungthanh (13-06-2015),tuluyenthantam (12-06-2015),TuMinh (12-06-2015),Vidieu (12-06-2015),xuangiang14 (15-06-2015),youme (12-06-2015),Đại Minh (13-06-2015)
-
12-06-2015, 09:40 #2Trái tim dũng cảm Guest
Xin chúc mừng chị đã được Thầy chữa bệnh và cắt duyên âm.
Cảm giác chia xa "người yêu" thật buồn chị nhỉ? Lại nhớ lại ngày em được Thầy cắt duyên âm cho cũng vậy. Khi Thầy cắt xong mà tim nhói đau, 1 lúc sau mới bình thường lại được.
Rồi cũng ước giá như đời trần tục này của mình hay tất cả mọi người đều có được người yêu thương mình sâu sắc không chia lìa và duy nhất chỉ yêu thương mình mình thôi thì có phải là hạnh phúc tuyệt vời không??? Sao mà cứ chia lìa rồi mới lại tiếp tục yêu và theo nhau và lúc này thì lòng ích kỷ chỉ nghĩ đến tình yêu của mình của các vong lại tăng cao...
Chúc chị sớm đón nhận được tình yêu thời hiện tại trên thế giới trần tục này!!!
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
An Tâm (12-06-2015),dangthanhha (19-11-2015),Dungnph (12-06-2015),haixuyentb (12-06-2015),Hạnh An (15-06-2015),HoangThang (12-06-2015),Hoasentrang (12-06-2015),honglien (13-06-2015),HuyenVi (13-06-2015),Minh Toàn (18-12-2022),newebook (13-06-2015),Nganpham (12-06-2015),nganuoc (12-06-2015),nguyendinhtuan (13-06-2015),Phucthinh (12-06-2015),Phương Nam (12-06-2015),Tamhuongthien (14-06-2015),tam_thuc (13-06-2015),tìm thầy (11-01-2017),Thanh Bình (18-06-2015),thanhvinh (12-06-2015),thànhtâm (14-06-2015),theoThầy (12-06-2015),Thien Nghia (12-06-2015),Thutrang (12-06-2015),trungthanh (13-06-2015),tuluyenthantam (12-06-2015),TuMinh (12-06-2015),Vidieu (12-06-2015),xuangiang14 (15-06-2015),Đại Minh (13-06-2015)
-
13-06-2015, 09:45 #3
Khách
- Ngày tham gia
- May 2015
- Đang ở
- Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 3
- Thanked 65 Times in 2 Posts
Cám ơn TTDC!
Kiếp này chúng ta rất may mắn vì được gặp Thầy. Tình yêu không có tội nhưng những người yêu nhau thì "tội'' quá!!! Thầy thật là sáng suốt!Lần sửa cuối bởi HuyenVi, ngày 16-06-2015 lúc 09:59.
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HuyenVi
Hạnh An (15-06-2015),HoangThang (14-06-2015),maiha (15-06-2015),Minh Toàn (18-12-2022),tìm thầy (11-01-2017),Thanh Bình (18-06-2015),theoThầy (14-06-2015)