Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Theo Thầy đi làm việc……
-
10-06-2015, 17:06 #1Hạ Vi Guest
Theo Thầy đi làm việc……
Cách đây hơn một tháng, một sự việc đau thương đã xảy ra đến với nhà bạn tôi: Cháu gái đầu lòng của hai vợ chồng bạn tôi đột ngột bị mất vì đuối nước: bé còn rất nhỏ tuổi, đau thương, tang tóc bao trùm lấy căn nhà của cô bạn. Tôi đến nhà bạn mong giúp được bạn điều gì đó từ kiến thức ít ỏi về tâm linh mà tôi được học. Tôi được biết rằng nguyên nhân chủ quan do con người, nhưng còn nguyên nhân sâu xa, chỉ có Thầy mới là người cho chúng tôi câu trả lời đúng nhất.
Tôi dẫn bạn đến nhà Thầy, nhờ Thầy giúp. Thầy đón tiếp chúng tôi bằng cả tấm lòng thương cảm với nỗi đau mà gia đình bạn đang trải qua. Thầy cho kiểm tra nguyên nhân vì sao bé mất. Thầy gọi bé về và hỏi: “Con chết có oan ức gì không thì nói cho Thầy biết”. Bé trả lời rằng: “Bé chỉ được ở với bố mẹ đến thế thôi, bé không thể ở lâu với bố mẹ được. Bố mẹ đừng khóc và đừng buồn, con sẽ phù hộ cho bố mẹ và em”. Bạn tôi khóc nói: “Hãy quay trở lại làm con bố mẹ nhé.” Bé bảo: “Việc này con không quyết định được, con phải xin phép’’. Rồi bé ngồi vào lòng mẹ, hôn lên hai bên má và bay đi. Lời nói của một linh hồn nhỏ tuổi như xé lòng chúng tôi lúc ấy. Dẫu biết rằng có sinh có tử nhưng bé ra đi quá đột ngột khiến tất cả chúng tôi quá đau đớn: Vì sao lại thế??? Tôi không thể trả lời được chỉ một lòng tâm nguyện với linh hồn cháu: “Hãy xin các cụ bể trên cho con trở lại làm con bố mẹ …. nhé nhưng hãy nhớ xin cho cả kiếp người, nghe con!”
Bạn tôi trình bày các nguyện vọng được làm cho bé. Thầy lắng nghe các nguyện vọng của bạn tôi và ân cần trả lời:"Các con cứ làm theo những điều các con muốn và làm các bước theo trình tự. Khi nào xong Thầy sẽ đến nhà giúp." Nghe Thầy nói thế, tôi cũng như bạn thở phào vì các điều kiêng cự mà trong lúc tang gia bối rối như thế này không biết nên nghe ai.
Thế rồi Thầy và A. HĐ đến nhà bạn tôi sau đó một tuần. Tôi được chứng kiến Thầy làm việc, được bổ trợ nhiều về các kiến thức về tâm linh. Một buổi làm việc quá đỗi đơn giản với Thầy nhưng là một điều phúc đức lớn lao đối với gia đình bạn tôi.
Trước tiên, Thầy yêu cầu LB, kiểm tra tất cả các bùa trong ngôi nhà. Nói đến bùa mà tôi vẫn còn cảm giác ghê ghê. Cảm giác ngột ngạt khó thở, người rất nặng bao trùm lên tôi. Được biết, trong ngôi nhà của bạn có hai cái bùa: một cái bùa ở trong bát hương trên ban thờ và một cái bùa được làm khi bé mất.
Cái bùa mà khiến tôi sợ và cảm giác rất rõ là bùa làm khi bé mất; bùa này được làm bằng đất, ngâm từ nước lấy ở dưới mộ. Lúc tôi đứng trước ban thờ bé nơi đặt bùa cảm giác của tôi rất rõ: ngột ngạt và khó thở. Thầy nói: vì bùa mới được làm nên tác động của bùa chưa đến nỗi xấu, nhưng nếu để lâu thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hiện tại, nó chỉ tác động lên cháu bé mới hai tuồi – con thứ hai của vợ chồng bạn tôi. Thầy bảo người làm bùa này là người không còn hồn vía.Thấy phát năng lượng cho cháu bé. Thầy còn chu đáo yêu cầu phong tỏa ngôi nhà do sợ có âm binh. Thầy giải thích: cái bùa được yểm trên ban thờ, được làm bằng đầu con cá sống, trộn lấy tiết của con cá đó để làm bùa. (Thầy đã giải cứu cho con cá). Cái bùa yểm khi bé mất bùa này được làm bằng đất, ngâm từ nước lấy ở dưới mộ. Cả hai bùa đều là bùa phần thực, không phải bùa phần linh. Và Thầy hỏi Thần linh khu vực này có phá được bùa không? Thần linh không phá được bùa này do là bùa phần thực. Vì thế Thầy đã yêu cầu A.S phá bùa.
Sau đó, thì Thầy dùng LQNN, LQ chổi quét sạch năng lượng xấu ra khỏi khu vực này. Thầy gọi Án trấn đất giữ nhà phong tỏa năng lượng, không cho khí xấu xâm nhập bay về bốn góc nhà. Cảm giác của tôi thay đổi rất rõ rệt sau khi Thầy trấn nhà bạn tôi ngay tức thì: cảm giác nhẹ nhàng, êm ái. Tôi khoe với Thầy:''Con cảm thấy rất dễ chịu trong người rồi Thầy ạ''. Thầy mỉm cười hóm hỉnh nói: “Nếu không thế thì thầy đến đây làm gì?” Rồi Thầy nhìn tôi nói: “Cố mà học, đến nhà ai thấy xấu thì giúp họ, quen thì nói ra cho họ biết, không quen thì lặng lặng mà giúp’’. Câu nói nhỏ nhẹ của Thầy khiến tôi thấy xấu hổ. Lời nhắc nhở của Thầy vẫn như vậy khi Thầy nói với chúng tôi. chứa đựng bao kỳ vọng của Thầy dành cho chúng tôi: Thầy luôn mong chúng tôi học thật giỏi và giỏi hơn cả Thầy nữa;
Chứng kiến buổi làm việc của Thầy, tôi càng thấm thía những điều được học từ Thầy. Thầy vừa làm việc vừa giải thích rõ ràng để mọi người hiểu ra vấn đề. Thầy nói:
- Linh hồn là một thể khí. Khi chết thì linh hồn bay ra khỏi xác. Trong vòng 3 ngày thì linh hồn còn vấn vương ở nhà do tình cảm còn lưu luyến. Sau 3 ngày thì phải đi tập trung đối với những linh hồn bình thường để phân loại tốt xấu. Chỉ có những người tu luyện sẽ được đón đi, hoặc những kẻ quá xấu sẽ ngay lập tức bị bắt đi. Trong vòng 49 ngày, thì không thể gọi được hồn do vong bị gọi đi tập trung. Nhà bạn tôi có làm một lễ gọi là Lễ vớt hồn khỏi nơi chết đuối. Thầy bảo không cần thiết, vì hồn là thể khí đã bay đi về không gian của họ, họ không ở chỗ đấy mà làm lễ với hồn. Việc thắp cơm cúng hàng ngày trong vòng 49 ngày là không cần thiết vì vong sẽ không nhận được; nên đối xử với nó như khi còn sống, đến bữa ăn, hãy để bát đũa riêng, và gọi nó về ăn; mặc dù nó không nhận hay về được nhưng nó biết; nhưng nếu cúng cơm để thể hiện tình cảm thì cứ làm; hoặc có cúng thì cúng đầy đủ như mâm cỗ. Sau khi hỏa táng, việc linh hồn nhập lại xác là rất khó vì ở nhiệt độ cao đã tạo ra một nguồn năng lượng ngăn cản hồn nhập cốt, nếu muốn hồn nhập cốt thì phải…….Hồn không phải lúc nào cũng ở một chỗ. Họ có không gian riêng và công việc riêng của họ. Khi cần thắp hương mời họ về sau đó họ lại bay đi.
Thầy đã giải bùa và trấn cho ngôi nhà của bạn tôi; Từ nay ngôi nhà của cô bạn tràn đầy năng lượng sạch mang đậm dấu ấn năng lượng của Thầy. Tôi trở lại ngôi nhà ấy sau một tháng, không khí trong nhà đã tốt hơn nhiều. Cảm giác của tôi về khí của ngôi nhà rất sạch và trong. Nhưng đến giờ mà tôi vẫn sợ; nếu không có Thầy giúp thì tôi không hiểu có chuyện gì sẽ xảy đến với bạn.Trong không gian nhỏ bé đây, tôi cảm thấy được ngay sự xáo trộn về năng lượng. Nếu vẫn ông thầy đấy, trấn nhà ở những ngôi nhà khác, bao nhiêu ngồi nhà được ông thầy này yểm bùa? bao nhiêu sự xáo trộn năng lượng ảnh hưởng lên cuộc sống của mọi người? không thể biết được??? Giờ tôi mới thấy thấm: Học cái xấu thì dễ , còn học cái tốt thì khó!
Còn Thầy, Thầy như con ong chăm chỉ cần mẫn đến từng ngôi nhà chỉ để “quét sạch” những nguồn năng lượng xấu ấy; truyền đạt lại những kiến thức tâm linh, đào tạo những trò giỏi để chữa bệnh và giúp cuộc sống của mọi người cho tốt hơn.
Con xin Cám ơn Thầy đáng kính của chúng con; cám ơn A. Sơn, cám ơn em PL cùng các học trò trong không gian đã giúp gia đình bạn con trong sự việc vừa qua.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 13-06-2015 lúc 09:24. Lý do: nt
-
70 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
An Tâm (11-06-2015),dangthanhha (11-06-2015),DIỆU TÂM (16-06-2015),Diệu Hồng (15-06-2015),dochanh (15-06-2015),Dungnph (11-06-2015),hagiangtptn (12-06-2015),haixuyentb (11-06-2015),Hạnh An (11-06-2015),HoangThang (12-06-2015),hoasen (16-06-2015),Hoasentrang (13-06-2015),HoaThai (11-06-2015),hoatran (11-06-2015),hoatuyet (11-06-2015),honglien (14-06-2015),hongvulien (12-06-2015),july (11-06-2015),lê chí công (11-06-2015),Lê Minh (13-06-2015),Liên Như (11-06-2015),LinhTâm (15-06-2015),Lobbyvietnam (11-06-2015),longtadinh (11-06-2015),maiha (15-06-2015),manhcao277 (11-06-2015),Mộc Lan (15-06-2015),Minh Toàn (04-05-2016),newebook (13-06-2015),Nganpham (11-06-2015),nganuoc (11-06-2015),Nghệ Linh (17-06-2015),Ngoạn Hiền (14-06-2015),Nhất Tâm (13-06-2015),PhongThuyGia (11-06-2015),Phucthinh (11-06-2015),Phương Nam (11-06-2015),Tamhuongthien (14-06-2015),tamminh (12-06-2015),tam_thuc (12-06-2015),Tâmminh (15-06-2015),Thanh Bình (12-06-2015),Thanh Quang (12-06-2015),Thanhduong (15-06-2015),thanhvinh (12-06-2015),thànhtâm (14-06-2015),theoThầy (14-06-2015),Thiền sư KM (15-06-2015),Thien Nghia (11-06-2015),Thutrang (11-06-2015),tiendung23680 (05-07-2016),Tieutrucxinh (12-06-2015),Trần Kim Cương (11-06-2015),trungthanh (13-06-2015),tuluyenthantam (11-06-2015),TuMinh (11-06-2015),Vidieu (11-06-2015),viviannguyen (12-06-2015),xuangiang14 (15-06-2015),youme (11-06-2015),Đại Minh (11-06-2015),ĐINHQUANG HIỆP (15-06-2015)
-
13-06-2015, 15:49 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 36
- Cảm ơn!
- 3,180
- Thanked 596 Times in 36 Posts
Cảm ơn bài viết của bạn jbr2009 đã mang lại nhiều thông tin bổ ích về linh hồn sau khi chết.
Mình sẽ cố gắng học tập để có thể làm được những việc có ích.
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới newebook
haixuyentb (14-06-2015),Hạnh An (15-06-2015),HoangThang (14-06-2015),Hoasentrang (13-06-2015),hoatuyet (16-06-2015),honglien (15-06-2015),kiencuong304 (13-06-2015),lê chí công (19-06-2015),maiha (15-06-2015),Mộc Lan (15-06-2015),Nganpham (14-06-2015),Tamhuongthien (14-06-2015),Thanh Bình (14-06-2015),thanhphong (14-06-2015),thànhtâm (14-06-2015),theoThầy (14-06-2015),Thien Nghia (13-06-2015)