Kết quả 1 đến 2 của 2
-
16-03-2015, 15:29 #1
Thầy NQT làm bàn thờ tại văn phòng tôi.
Cty tôi đã thuê địa điểm ở gần hồ HK được 7 năm rồi. Từ khi mới đến với KCTL thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi tập tại đây vào buổi trưa. Lúc đầu thì không cảm nhận được gì. Cách đây mấy tháng tôi đã nhận thấy khí ở đây rất xấu, vì mỗi lần ngồi tập tôi đều cảm thấy khó chịu. Đặc biệt nhất là từ trước tết đến giờ, cứ đến văn phòng là tôi cảm thấy 2 tay, 2 chân nhức buốt, khí xấu chạy vào người cảm nhận rõ rệt. Nên khi nào buốt quá tôi cứ tâm niệm xin Thầy cho tôi xin Áo giáp năng lượng bao chùm toàn bộ cơ thể tôi để khống chế các khí xấu sâm nhập vào cơ thể.
Từ lâu, tôi mong muốn được Thầy đến giúp tôi làm bàn thờ. Niềm vui ấy đã đến với tôi vào sáng thứ bảy khi nhận điện thoại của Thầy báo là làm bàn thờ vào chiều nay. Tuy hơi gấp nhưng tôi vẫn muốn được làm luôn, nên tôi bắt tay vào chuẩn bị mọi việc.
Tôi để ý thấy khi Thầy, anh hocdao, chị theoThầy bước vào đều đứng lại trước cửa để quan sát và có vẻ cảm thấy điều gì đó không ổn? Vào nhà chưa được một phút thì Thầy nói: “Cứ chuẩn bị nốt đi, lát nữa Thầy quay lại” sau câu nói đó tất cả mọi người bước ra khỏi Văn phòng của công ty tôi ngay.
Khi chúng tôi vừa chuẩn bị xong mọi vịêc thì Thầy và mọi người lại quay lại. Bước vào nhà, Thầy và anh hocdao cùng chị theoThầy bắt tay vào làm việc luôn mặc dù thất bảo và bột Tam thần vẫn chưa được gói!
Chị theoThầy thấy cái gì đó hình mai rùa, đang được hình thành. Nhìn thấy ở đây đang bị(cái gì đó) trấn để không hình thành được mạch rùa… chứ không phải dùng con rùa để trấn.
Thầy hô: Kính chiếu yêu xuất hiện … Cho hiện rõ hình ảnh lên! Phong tỏa năng lượng khu vực…
Kiểm tra toàn bộ khu vực quanh hồ HK.
Thầy hô tiếp: Huệ Tâm kiếm quét 1 vòng xung quanh hồ, cách mép hồ 300 m. Phá triệt để tất cả các bùa…
Dọn luôn những rác bẩn do bùa tạo ra. Khai thông lại mạch khí dẫn vào hồ...Ngũ linh làm việc này đi, Hồ Gươm là điểm linh khí quốc gia không thể để thế này được.
Khi Thầy hô đến đây thì tôi thấy toàn bộ vùng thắt lưng của tôi nóng ấm. Hai tay đang buốt, bỗng dưng dừng lại( như kiểu luồng điện đang chạy thì bị ngắt cầu dao vậy)
Sau đó Thầy nói chuyện với chị theothầy và anh hocdao là ngày xưa Thầy đã khai thông rồi nhưng lâu lâu nó lại bị lấp
- Chị theothầy: Con nhìn thấy hình ảnh 1 con rùa. Rõ ràng là đang hình thành 1 con rùa, có thể là mạch chính nhưng nó bị yểm
Một lúc sau Thầy gọi: “Long thần về đây ta hỏi, Tại sao quanh hồ để lắm bùa thế này? Long thần có khả năng giải được không?”
Ko rõ Long thần nói gì với Thầy. Thầy nói tiếp: “ Là bùa trần tục nên ko làm được à?... Làm ở quanh hồ thôi, cho khí tốt lên là được. Trước đây ta có đặt 1 hòn ngọc trong miệng Long thần mà… Bây giờ HTPS sẽ phân 1 vía vào trong viên ngọc nhé.
Thầy hô tiếp: Huệ Tâm kiếm chủ đưa 1 Huệ Tâm kiếm vào cho vía này sử dụng
- Chị theothầy: Long thần không tương thích được với năng lượng vía của Thầy trong viên ngọc đâu!
- Thầy: Ngày xưa Thầy đã vào rồi, không vào làm sao Thầy vá được long mạch này… Long mạch này là long mạch quốc gia đấy…Khi cần thiết nối thông tin về cơ thể của ta và lấy năng lượng thực thể, lấy thực công của ta để thực hiện nhiệm vụ phá bùa quanh khu vực trong phạm vi từ mép hồ trở ra 300m. Nơi đây là linh khí quốc gia mà để thế này là rất nguy hiểm. Dùng sức mạnh của Long thần, kết hợp với năng lượng trần tục, năng lượng của thực thể, sức mạnh của HT kiếm mà làm việc...
- Chị Theothầy: Lúc Thầy nói con thấy con rồng nó to hơn, sáng hơn, nhưng trong việc hợp nhất năng lượng có 1 cái gì đó bị vướng.
- Thầy: Thầy chỉ ngồi trong viên ngọc ở miệng nó thôi mà. Thì phải luyện để cho nó hòa đồng chứ còn cách nào nữa. Ngồi trong đấy khi cần thì vía bay ra, ngồi lên lưng rồng mà làm việc. Hợp tác với nhau thôi chứ Rồng làm sao mà hợp nhất năng lượng với Thầy được!... Không hợp nhất thành 1 thể được nhưng hợp tác thì được. Con rồng này không thể hợp nhất với Thầy mà Thầy chỉ hỗ trợ, bổ sung năng lượng để cho nó làm việc thôi…
Sau khi xử lý xong mọi việc thì các anh chị mới quay sang làm những việc chuẩn bị cho làm ban thờ mà thường ở nơi khác thì những việc ấy được tiến hành ngay từ đầu! Một lúc sau thì công ty tôi đã có một ban thờ khang trang hoàn chỉnh.
Đúng là chỉ có Thầy mới làm và nghĩ được những việc lớn như thế, Thầy đi đến đâu là dân chúng ở khu vực đó được hưởng sự bình an đến đấy.
Con xin thay mặt cho công ty nói chung và bà con quanh khu Hồ Hoàn Kiếm nói riêng, cám ơn Thầy, cám ơn các cụ Bề Trên, anh Hocdao, chi Theo Thầy, chị HanhAn và anh Hoàn đã giúp đỡ con trong việc làm bàn thờ.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 19-03-2015 lúc 10:22. Lý do: Đưa ảnh len bài viết
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
70 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
An Tâm (17-03-2015),dangthanhha (18-03-2015),DIỆU TÂM (17-03-2015),Diệu Hồng (17-03-2015),dochanh (17-03-2015),dulichkhonggian (17-06-2015),Dungnph (03-03-2024),Hạnh An (17-03-2015),HoangSyHiep (22-06-2015),hoanlinh (17-03-2015),hoasen (18-03-2015),Hoasentrang (17-03-2015),HoaThai (17-06-2015),hoatran (17-03-2015),hoatuyet (19-03-2015),honglien (17-06-2015),july (17-03-2015),kiencuong304 (19-03-2015),KIM.H.GIANG (19-03-2015),lê chí công (14-11-2015),Lê Minh (17-06-2015),Liên Như (19-03-2015),LinhTâm (18-03-2015),Lobbyvietnam (17-03-2015),longtadinh (17-03-2015),manhcao277 (17-03-2015),manhtuongngo (17-03-2015),Mộc Lan (19-06-2015),Minh Toàn (17-03-2015),newebook (17-03-2015),Nganpham (17-03-2015),nganuoc (17-03-2015),Nghệ Linh (17-06-2015),nguyendinhtuan (17-06-2015),NguyetQuangTu (17-03-2015),nhatcuunhan (18-03-2015),nhuhainguyen (18-03-2015),phongha (18-03-2015),PhongThuyGia (17-03-2015),Phucthinh (17-03-2015),Phương Nam (17-06-2015),sol182 (18-01-2016),Tamhuongthien (17-06-2015),tamminh (17-03-2015),tam_thuc (17-06-2015),Thanh Quang (20-03-2015),Thanhduong (17-03-2015),thanhphong (17-06-2015),THANHTINH (18-03-2015),thànhtâm (20-03-2015),theoThầy (18-03-2015),Thiền sư KM (22-06-2015),Thien Nghia (17-03-2015),Thutrang (17-03-2015),Trần Kim Cương (18-03-2015),trungthanh (17-03-2015),tuluyenthantam (18-03-2015),TuMinh (17-03-2015),Vidieu (17-03-2015),viviannguyen (12-04-2015),xuangiang14 (19-03-2015),youme (17-03-2015),Đại Minh (17-03-2015),ĐINHQUANG HIỆP (17-03-2015)
-
16-06-2015, 14:25 #2
Thầy làm bàn thờ cho cửa hàng của tôi.
Gia đình tôi thuê một cửa hàng để kinh doanh nằm trên đường Nguyễn Xiển, với những người không tập KCTL khi đến vẫn bảo là cửa hàng đẹp, rộng rãi… Chỉ có những ai tập khí công mới nhận biết được khí đất ở đó thế nào. Tôi là người nhạy cảm với những nơi như vậy, nên khi đến đó tôi cảm thấy chân tay tê buốt, đầu thì đau rất khó chịu. Có lúc cảm tưởng như tim giật giật, nhoi nhói.
Trước khi có kế hoạch mở cửa hàng, tôi cũng đã nhờ Thầy giúp chúng tôi làm bàn thờ và chấn đất tại đó. Nhưng do Thầy bận nhiều việc nên chưa đến làm được. Thế là hàng ngày tôi phải chấp nhận ‘’ sống chung với độc khí’’ cứ đến cửa hàng là cơ thể tôi rất khó chiu, người mệt mỏi, chân tay tê buốt, không có tâm trí để làm việc gì cả. Tôi tâm niệm xin pháp bảo của Thầy để giúp tôi chống trọi với khí độc đang xâm nhập vào cơ thể tôi, nhưng cũng chỉ được 1 lúc sau đâu lại vào đó. Mỗi khi về đến nhà tôi ngồi tập các bài luyện của Thầy, cảm giác độc chạy ra cũng rất rõ rệt. Chồng tôi thì không cảm nhận thấy gì, nhưng mỗi sáng thức dậy, người cũng uể oải, đau nhừ tử hết cả người. Ai đến tôi cũng hỏi là có cảm nhận gì khi vào đây không, chỉ có mấy anh chị em đã tập KCTL thì đều nói là rất khó chịu. Ngày nào tôi cũng tâm niệm xin Thầy và các Cụ bề trên sớm giúp tôi giải bỏ được mọi việc không mong muốn này.
Điều gì đến cũng đến, trưa thứ bảy vừa qua, tôi nhận đươc tin báo từ anh Sơn là hôm đấy Thầy đồng ý làm ban thờ cho cửa hàng của tôi. Như mở cờ trong bụng, tôi đi sắm sửa đồ lễ. Gần đến giờ Thầy đến, tự nhiên có một cơn giông lốc to kinh khủng, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng là tôi cảm thấy khu vưc này đang được tắm rửa sạch sẽ để đón chờ Thầy, lo là mưa to thế này, không biết Thầy đi đường thế nào?. Lúc Thầy đến cơn mưa đã giảm dần. Khi Thầy bước vào nhà Thầy nhìn quanh 1 vòng rồi Thầy xác định chỗ đặt bàn thờ cho chúng tôi. Sau khi khoan giá để bàn thờ xong, Thầy và các anh chị bắt tay vào làm việc luôn. Tôi nghe không được rõ khi chị TV nói ở đây là nơi được chọn để dồn tụ rất nhiều chất thải, chất độc xuống khu vực này. Thầy đã phong toả cả khu vực, mở một đường thoát sâu xuống lòng đất để ấn tất cả các chất độc chất bẩn đó xuống. Sau đó Thầy làm lại móng nhà, đổ thêm 1 lớp nhựa để ngăn cho các chất độc không quay trở lại…
Sau khi trấn đất xong Thầy tiến hành làm bát hương cho cửa hàng tôi. Lúc này mọi người vừa làm vừa chia sẻ là ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn lúc bước vào rất nhiều, lúc mới vào ngồi mà cảm giác cứ chòng chành như ngồi trên thuyền vậy . Ban thờ đã xong, chúng tôi bày biện đồ lễ lên bàn thờ. Ngắm nhìn bàn thờ thật khang trang, đẹp đẽ lòng tôi cảm thây sung sướng và hạnh phúc. Ngoài trời mưa đã tạnh, Thầy và các anh chị ra về, nhìn Thầy và các anh chị tôi thấy thật cảm động. Khi mưa to gió lớn như vậy mà chỉ vì thương học trò ngày nào cũng ngồi trên đống độc, nên Thầy và các anh chị đã không quản thời tiết như vậy vẫn đến làm cho chúng tôi.
Con không biêt nói gì hơn chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, các Cụ bề trên, anh Hocdao, chi theoThầy, chị Nganuoc, và , loppyvietnam đã giúp đỡ chúng con.Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
An Tâm (17-06-2015),dangthanhha (17-06-2015),DIỆU TÂM (17-06-2015),hagiangtptn (17-06-2015),haixuyentb (17-06-2015),Hạnh An (17-06-2015),HoangSyHiep (17-06-2015),HoangThang (17-06-2015),Hoasentrang (17-06-2015),HoaThai (17-06-2015),hoatran (17-06-2015),hoatuyet (22-06-2015),july (17-06-2015),KIM.H.GIANG (24-06-2015),lê chí công (14-11-2015),Lê Minh (17-06-2015),LinhTâm (17-06-2015),Lobbyvietnam (17-06-2015),longtadinh (19-06-2015),maiha (24-06-2015),manhcao277 (17-06-2015),Mộc Lan (19-06-2015),Minh Toàn (11-09-2016),newebook (18-06-2015),Nganpham (18-06-2015),nganuoc (21-06-2015),Nghệ Linh (17-06-2015),Ngoạn Hiền (20-06-2015),nguyendinhtuan (17-06-2015),Phucthinh (17-06-2015),Phương Nam (17-06-2015),sol182 (18-01-2016),Tamhuongthien (17-06-2015),tamminh (19-06-2015),tam_thuc (17-06-2015),Thanh Quang (17-06-2015),thanhphong (17-06-2015),THANHTINH (18-06-2015),thànhtâm (24-06-2015),theoThầy (17-06-2015),Thiền sư KM (22-06-2015),Thien Nghia (17-06-2015),Thutrang (17-06-2015),trungthanh (22-06-2015),tuluyenthantam (17-06-2015),TuMinh (17-06-2015),Vidieu (18-06-2015),viviannguyen (22-06-2015),youme (17-06-2015),Đại Minh (18-06-2015)