Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Đi Chúc mừng Ngày PHẬT ĐẢN
Threaded View
-
27-05-2015, 11:27 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 135
- Cảm ơn!
- 4,463
- Thanked 3,146 Times in 133 Posts
Đọc những dòng chia sẻ của các anh chị em đồng môn, một học trò ở xa như tôi mới hiểu và cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc, niềm vinh dự lớn đến nhường nào khi được theo Thầy đi mừng lễ sinh nhật Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni năm nay.
Khi ngồi thiền xin Thầy cho vía cùng đi dự lễ, tôi không cảm nhận được gì ngoài việc thấy thân tâm thư thái, bách hội xoáy nhè nhẹ. Chắc do công phu tu tập còn ít, chỉ tự hứa với lòng mình là phải chăm chỉ tập luyện hơn để không phụ công ơn dạy dỗ của Thầy, của các Cụ bề trên.
Con xin tạ ơn Phật Tổ, tạ ơn Thầy đã dành cho chúng con một ơn huệ lớn trong kiếp đời này.Không đúng - sai, mà hợp lý hay chưa!
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tamhuongthien
DIỆU TÂM (28-05-2015),Diệu Hồng (29-05-2015),Hanhthong (28-05-2015),Hạnh An (28-05-2015),Hoan (01-06-2015),HoangSyHiep (28-05-2015),HoangThang (28-05-2015),hoatuyet (27-05-2015),july (28-05-2015),Liên Như (28-05-2015),longtadinh (27-05-2015),Mộc Lan (27-05-2015),Minh Toàn (12-05-2016),newebook (29-05-2015),Nganpham (27-05-2015),nganuoc (27-05-2015),nguyendinhtuan (03-06-2015),NguyetQuangTu (27-05-2015),Phương Nam (27-05-2015),tam_thuc (28-05-2015),thanhphong (31-05-2015),thanhvinh (28-05-2015),thànhtâm (29-05-2015),theoThầy (27-05-2015),Thien Nghia (28-05-2015),Tieutrucxinh (29-05-2015),tuluyenthantam (27-05-2015),TuMinh (27-05-2015),youme (27-05-2015),Đại Minh (27-05-2015)