Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Đau cái đau của người bệnh là như thế?

    Nghe Thầy giảng, muốn làm Thầy thuốc giỏi phải biết đau cái đau của người bệnh. Vidieu chỉ nghĩ chắc là thấy người bệnh bị bệnh nên mình phải thương và đau cái đau của họ và chữa bệnh cho người bệnh như chữa bệnh cho mình. Có những bệnh mà mình đã từng mắc phải thì còn hiểu mà thương, mà đau chứ những bệnh mình chưa bao giờ gặp thì đau như thế nào?

    Vừa qua VK bị sốt cao.. Bố mẹ thì không giỏi chữa bệnh nên đành phải cho con uống thuốc hạ sốt efferalgan 150mg. Thật kỳ lạ, cứ sau khi uống thuốc thì hạ sốt và hết thuốc thì lại sốt cao, có khi lên gần 40 độ. Thì ra con bị phản ứng phụ của việc tiêm phòng 5 trong 1, thêm vào đó là viêm Amidan cấp phải uống kháng sinh. Uống thuốc kháng sinh sớm thì không hề tốt cho trẻ. Vidieu đã mạnh dạn. xin Thầy nhập vào mình để chữa bệnh cho VK. Vidieu tâm niệm “Vì con mất trí nhớ nên không nhớ quy trình chữa bệnh là nên thế nào, mức năng lượng lại yếu. Thầy thì bận quá nhiều việc nên con không dám đến nhà xin Thầy chữa bệnh. Con xin Thầy nhập vào con để chữa bệnh cho VK cho tới khi khỏi. Con cảm nhận không giỏi nên Thầy hãy cho con biết khi nào Thầy nhập vào và khi nào kết thúc việc chữa bệnh”. Vừa tâm niệm VD vừa đưa tay lên vùng cổ họng của con. Trong khi tâm niệm, VD thấy tay mình như có ai điều khiển chạm sát hơn vào cổ VK đồng thời cơ thể mơ màng, mơ màng. Khi anh lobby về có nói là trông hai mẹ con lúc ấy như đang ngủ gật. Một lúc sau, VD thấy cổ mình đau rát ngày càng tăng, lưỡi đau cứng đơ trong cả quá trình chữa bệnh. Phải mất 3 ngày sau VD mới thấy hết đau họng. Thì ra con bị viêm Amidan nặng thế mà mẹ không biết, có như vậy mới biết con đang đau rát, khó chịu đến nhường nào. Kết thúc buổi được Thầy chữa bệnh, VK đã giảm xuống còn 37’2 độ, con chơi nhiệt tình, hét nhiệt tình.

    Bà nội Vidieu đang trong những ngày cuối của cuộc đời trần tục. Bà đau quằn quại khắp người, chỗ nào cũng đau. Khi Vidieu về thăm Bà thì Bà lại đau thêm cả ruột. Nhìn Bà ai cũng thương, con cháu muốn đau giúp cho Bà một ít cũng không thể. Vidieu đặt tay lên bụng Bà xin Thầy cho thuốc giảm đau. Bàn tay VD thấy ngứa lăn tăn. Một lúc thì Bà cũng đỡ đau hơn. Cuối ngày VD thiền Vạn pháp trận, Vạn pháp Tây Sơn Trận. Sau khi thiền hết bài được 5 phút thì ôi thôi, đau quá. Bụng đau quằn quại đúng chỗ bụng Bà mà Vidieu đã đặt tay vào. Đau đến mức mà Vidieu vừa ôm bụng xin Thầy chữa bệnh vừa bật khóc. Có thể độc trong cơ thể Bà đã chuyển sang cơ thể VD. Thế mới biết Bà đau thế nào? Thương Bà nhiều hơn!

    Vidieu mong tất cả những ai có duyên với KCTL và đặc biệt là các Bác cao tuổi hãy chăm chỉ luyện tập KCTL để cơ thể thật sạch, không có bệnh tật, không có nỗi đau nào hết. Đặc biệt, mong mọi người hãy nghe thơ Thầy thật nhiều vì sau khi Bà nội được nghe thơ liên tục đã bớt đau nhức, da dẻ hồng hào hơn, sáng hơn…

    Con cảm ơn Thầy thật nhiều. Thế mới biết và hiểu mỗi khi Thầy chữa bệnh thì Thầy đau thế nào, mệt thế nào. Đã có bệnh nhân nào hiểu “Để mình hết bệnh thì cái đau của mình đã chuyển sang cái đau của người Thầy chữa bệnh”?

  2. 44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    An Tâm (17-05-2015),DIỆU TÂM (15-05-2015),haixuyentb (15-05-2015),HoangSyHiep (16-05-2015),HoangThang (15-05-2015),hoasen (18-05-2015),HoaThai (17-05-2015),hoatuyet (16-05-2015),honglien (15-05-2015),huangbruce (16-05-2015),july (15-05-2015),lê chí công (15-05-2015),manhcao277 (15-05-2015),newebook (16-05-2015),Nganpham (15-05-2015),nganuoc (15-05-2015),Nghệ Linh (17-05-2015),Ngoạn Hiền (15-05-2015),nguyendinhtuan (29-05-2015),oanh pham (15-05-2015),Phucthinh (16-05-2015),Phương Nam (15-05-2015),Tamhuongthien (15-05-2015),tam_thuc (15-05-2015),Thanh Quang (16-05-2015),thanhphong (22-05-2015),thanhvinh (17-05-2015),thànhtâm (16-05-2015),theoThầy (15-05-2015),Thien Nghia (16-05-2015),Thutrang (15-05-2015),Trần Kim Cương (15-05-2015),trungphong (17-05-2015),trungthanh (16-05-2015),tuluyenthantam (15-05-2015),TuMinh (15-05-2015),youme (15-05-2015),Đại Minh (17-05-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    1,331
    Thanked 1,505 Times in 48 Posts

    Mặc định

    cảm động quá chị VD à!

  4. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien

    haixuyentb (15-05-2015),hoatuyet (16-05-2015),manhcao277 (16-05-2015),nguyendinhtuan (29-05-2015),oanh pham (15-05-2015),Tamhuongthien (16-05-2015),thanhphong (22-05-2015),thànhtâm (16-05-2015),Thien Nghia (16-05-2015),trungthanh (16-05-2015),Vidieu (18-05-2015),youme (15-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •