Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Điểm tựa
Hybrid View
-
25-07-2017, 22:00 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Điểm tựa
.
Nếu như bạn đã đọc tác phẩm: "Chicken Soup for the Father's Soul - Cha là điểm tựa của đời con" của Jack Canfield. Mark Victor Hansen, bạn có thể hiểu được trong cuộc sống chúng ta ai cũng cần một điểm tựa. Tác phẩm là: "câu chuyện gây xúc động bởi sự chân thật và những yêu thương vô bờ của tình cha con. Trong mọi hoàn cảnh và ở mọi thời điểm, cha vẫn luôn theo sát cuộc đời mỗi chúng ta, soi sáng lối ta đi bằng ánh sáng của tình yêu thương. Hãy tìm về với cha - dù bằng xương bằng thịt hay chỉ trong suy nghĩ - để tin rằng dù thế nào chăng nữa luôn có người yêu thương bạn bằng cả trái tim."
Cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một số phận nhưng ai cũng cần một người sẵn sàng ở bên vào lúc cô đơn nhất, người mang lại niềm tin, động lực sống, là điểm tựa cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy điểm tựa tinh thần của bạn là ai? vợ, chồng, người yêu, cha, mẹ, những đứa con hay một người bạn tinh thần…. nào đó? Mỗi người có thể lựa chọn cho mình một điểm tựa cuộc sống.
Đối với Mộc Lan thì gia đình là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc sống trần tục. Mỗi khi mệt mỏi hay bất định thì chỉ cần nghe tiếng cười của con, giọng nói dịu dàng của mẹ, Mộc Lan thấy mình như được hồi sinh. Tình cảm trân thành luôn là nguồn năng lượng tiếp sức cho Mộc Lan vững bước đi về phía trước, phía mặt trời long lanh bằng sự niềm tin vững vàng.
Từ lâu Mộc Lan luôn suy nghĩ dù trong mọi hoàn cảnh mình phải lạc quan. Có những lúc mệt phát khóc nhưng vẫn phải vui vẻ. Thay vì lúc nào cũng cau có giận giữ thì hãy tìm cách chuyển hướng thái độ của mình, đừng lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực của cuộc sống mà hãy nhìn nhận dưới góc độ tích cực để sống vui vẻ hơn. Tuy nhiên, Mộc Lan cũng có lúc bức bách, muốn tâm sự, muốn chia sẻ với bạn bè xung quanh nhưng Mộc Lan lại phải kìm lại để chỉ nở một nụ cười và tạo niềm vui cho người khác vì Mộc Lan hiểu rằng đó là cuộc sống. Họ cũng có nhiều nỗi niềm, họ cần người bạn san sẻ và cho họ cảm giác nhẹ nhàng.
Mộc Lan thấy mình may mắn khi có một điểm tựa tinh thần rất đặc biệt đó là các bài luyện của Thầy. Mỗi khi trong người cảm thấy mệt mỏi hay tâm trạng bất an, Mộc Lan ngồi Thiền được nghe giọng nói của Thầy, tiếng nhạc du dương, luồng khí mát lành chạy trong cơ thể thì mọi thứ không tốt như tan biến, cơ thể được cân bằng.
Mộc Lan thầm cảm ơn cuộc sống về những món quà thật tuyệt vời!
.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
bần tăng (27-07-2017),dangthanhha (28-07-2017),Diệu Hồng (27-07-2017),haixuyentb (27-07-2017),Hạnh An (31-08-2017),hoanlinh (28-07-2017),hoatuyet (27-07-2017),honglien (31-08-2017),lê chí công (27-07-2017),Lobbyvietnam (27-07-2017),manhtuongngo (27-07-2017),Mùa Xuân Đến (27-07-2017),Minh Toàn (28-07-2017),nangbanmai (28-07-2017),Nganpham (29-07-2017),NguyetQuangTu (31-08-2017),Phương Nam (02-08-2017),tamminh (31-08-2017),tam_thuc (28-07-2017),tìm thầy (28-07-2017),THANHTINH (31-07-2017),theoThầy (27-07-2017),Thutrang (27-07-2017),Trần Kim Cương (27-07-2017),tuluyenthantam (07-03-2018),TuMinh (27-07-2017),youme (27-07-2017),Đại Minh (04-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2017)
-
30-08-2017, 15:18 #2Y Xuan Guest
Điểm tựa!
Cảm ơn bài viết của Mộc Lan với chủ đề “điểm tựa” và chúc mừng em đã tìm được điểm tựa vững chắc cho mình.
Trong cuộc sống, đã bao nhiêu lần bạn bế tắc, thất bại, đau khổ, mất mát…những lúc như vậy bạn cần điều gì nhất: Một điểm tựa!. Cho nên, bạn đừng ngạc nhiên khi có một người bạn vốn dĩ rất mạnh mẽ, chẵng khóc bao giờ…vậy mà người đó lại gục đầu vào vai bạn mà khóc. Hãy lặng im cho bạn ấy khóc, để từng giọt nước mắt rơi thấm dần trên đôi vai của bạn. Vì lúc đó hơn ai hết, bạn chính là điểm tựa của họ. Tôi có người bạn, cứ hễ bạn ấy gặp rắc rối, bế tắc là gọi điện, nhắn tin cho tôi…nói một thôi, một hồi ..rồi chính bạn ấy kết luận lại là “nói chuyện với chị em như trút được nỗi lòng”. Tôi đùa, “thế chị là sọt rác của em à”, bạn ấy thanh minh tôi không phải là sọt rác mà là “người bạn ấy muốn nói nhất”. Có thể, tôi chỉ là điểm tựa nhỏ nhoi của bạn ấy mỗi khi bạn ấy gặp rắc rối.
Ai cũng cần có một điểm tựa, nhất là những người phụ nữ họ cần một điểm tựa để sống, làm việc, hay là một điểm tựa để làm lại cuộc đời nếu chẳng may gặp thăng trầm, bất hạnh. Điểm tựa đó có thể là niềm tin, là lý tưởng, là ước mơ, là gia đình, là tôn giáo…và còn có thể là tình yêu nữa. Tôi cũng hay ngẫm về chữ “tam tòng” của người phụ nữ thời xưa, phải chăng đây chính là những điểm tựa vững chắc của người phụ nữ xưa. Ngày nay vị trí, vai trò của người phụ nữ đã thay đổi, họ giữ nhiều cương vị chủ chốt trong công việc, được học hành đến nơi đến chốn, họ có cơ hội bình đẳng như đàn ông. Tuy nhiên, sinh ra đã là phận má hồng vậy lên họ vẫn cần điểm tựa là những người đàn ông trong gia đình, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất của người phụ nữ.
Bên cạnh điểm tựa là gia đình, chúng ta còn một điểm tựa vô cùng vững chắc và không thể thiếu được, đó chính là những bài luyện thiền của Thầy, KCTL và gia đình KCTL. Trong một bài viết của mình, bạn Trái tim dũng cảm có viết rằng: “Có những lần nhắn tin xin Thầy lời khuyên, cuối cùng lại được cười như được mùa, để đọc lại thấy vui. Rồi lại nhận được những lời động viên, những dữ liệu giúp cho việc ra quyết định được chuẩn hơn. Cảm ơn Thầy cùng Môn quy luôn giúp chúng con đi đúng đường, cố gắng là người tốt để chính mình thấy tự hào về những điều mình đã và đang cố gắng, đang thực hiện, đang đi theo, để rồi tiếp tục tiến về phía trước không nao núng… ”. Còn ai đó, mỗi lần tập VPYTPV trận đều lặng người đi khi nghe lời Thầy trong bài luyện "Mỗi học trò của Nguyệt Quang Tử, tự nguyện hóa thân, hóa thân trở thành cây trúc của núi rừng Yên Tử để tất cả chúng ta dù ở bất kỳ nơi đâu cũng đều được nuôi dưỡng bởi linh khí của núi rừng Yên Tử". Hay ai đó, cũng thầm gọi “Thầy ơi” để hai từ “Thầy ơi” trở thành một điểm tựa thiêng liêng cho chính mình vượt qua khó khăn của cuộc sống, đứng vững giữa cuộc đời để không đánh mất mình.
Chúng ta đã có điểm tựa, một điểm tựa vững chắc, liệu chúng ta có thể “nâng trái đất này lên” được hay không thì tùy thuộc vào chính bản thân của mỗi người.
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (31-08-2017),haixuyentb (04-09-2017),Hạnh An (31-08-2017),hoanlinh (31-08-2017),hoasen (31-08-2017),hoatuyet (13-09-2017),honglien (31-08-2017),Nganpham (04-09-2017),tamminh (31-08-2017),thanhvinh (01-09-2017),theoThầy (31-08-2017),Thutrang (31-08-2017),tiendung23680 (31-08-2017),TuMinh (05-09-2017),Vidieu (02-09-2017),youme (31-08-2017),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2017)