Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một buổi tập luyện thật tuyệt
-
04-05-2015, 15:07 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
Một buổi tập luyện thật tuyệt
Quay lại với cuộc sống thường ngày, con thấy nhớ thật là nhớ những ngày được cùng thầy và các bác/anh/chị/em tại Côn Sơn. Đây là lần thứ hai được đi cùng gia đình KCTL, cũng vẫn còn rất nhiều những cảm xúc những lo lắng, hồi hộp vì lần trước mới kịp làm quen với mấy em thôi nhưng nay các em ấy lại không đi được. Thế nhưng cảm giác ấy lại dần dần được xua tan bởi sự thân thiện của các cô bác anh chị, tất cả như đã thân quen nhau từ rất lâu rồi. Con dần dần hòa nhịp được cùng gia đình KC, cùng nhau tập luyện và cùng ngồi nghe thầy kể những câu chuyện thầy bảo “chuyện viễn tưởng đấy” mà người cứ ngây ra, cứ muốn ngồi nghe mãi, nghe mãi. Đối với những bài tập lần này hầu như đều là những bài mới đối với con, bài nào cũng có cảm nhận nhưng con đặc biệt ấn tượng với bài Bách hợp trận pháp – một trận pháp hoàn hảo.
Khi bắt đầu vào trận khí, từ trên đỉnh đầu bách hội có 1 luồng khí khai thông toàn bộ cơ thể, cảm nhận rõ nhất là trước khi vào tập con bị tịt mũi thế mà vừa vào trận khi thấy cơ thể mình thay đổi và được thanh lọc, nghe thấy tiếng tách một cái, hơi thở đã trở nên thông và dễ dàng hơn rất nhiều. Khi đã được khai thông thì toàn bộ cơ thể căng ra như một quả bóng bay, tưởng tượng phần đầu như đầu quả bóng bay, toàn cơ thể là phần thân của bóng bay, mỗi lần hít vào thở ra cơ thể như căng hơn. Cảm nhận được một lúc thì có một luồng khí từ đỉnh đầu bách hội xoáy dọc vào cơ thể, quả bóng bay như bị xịt dần dần, lúc ấy từ đầu ngón tay trở nên ngứa và lan dần dần lên đến vùng khuỷu tay, vùng thận sau lưng cũng ngứa râm ran nhưng lại là cảm giác dễ chịu. Những trận khí liên tục trào lên từng đợt từng đợt, mặt cảm thấy tê bì, hai vai nặng trĩu, cổ cứng đờ .. cứ thế, cứ thế đến gần cuối bài tập thì ở vùng bệnh thông xả ra một luồng khí nóng, phần vai cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, tuy nhiên trong tiềm thức vẫn mong muốn ở phần bệnh xả thật nhiều thật mạnh nữa ra, nhưng cảm nhận được sức mình chỉ có thể được như thế, khí không thể xả mạnh hơn được. Con thầm nghĩ cứ từ từ dần dần rồi cũng xả hết được ra thôi mà. Khi thầy hô từ từ dừng lại con đã cảm ơn thầy, các vị bề trên và cơ thể đã trở lại trạng thái ban đầu mắt đã mở nhưng ở phần bệnh vẫn tiếp tục xả khí nóng ran theo nhịp độ giảm dần, hai vai không còn nặng và cổ không còn cứng nữa. Lần đầu tiên tập xong một bài mà con cảm thấy nhẹ nhàng và yêu đời đến như vậy. Sau mỗi bài tập đều là những cuộc trò chuyện quý báu những thông tin mà chẳng sách vở nào có thể có, thật may mắn cho những người được trở về lịch sử, được biết những nguồn tư liệu quý giá như thế. Một điều may mắn nữa là nhờ có thầy mà vía của mọi người cùng nhau trên một dải lụa vàng trở về thăm đền Hùng dâng hương Quốc Mẫu, dâng hương Quốc Tổ, dâng hương các Vua Hùng mặc dù đã qua ngày giỗ tổ được một ngày rồi. Thầy còn xin “Các cụ thông cảm, hôm nay đã quá ngày lễ rồi nhưng tâm nguyện của học trò muốn được về dâng hương Quốc Mẫu, Quốc Tổ và các Vua Hùng”
Lúc thầy hô được các vua Hùng ban phước con đã nhanh nhẹn xin vua Hùng ngay thì vui thật thấy khí xoáy nhè nhẹ ở hai lòng bàn tay, khí xoáy cũng khá lâu đấy ạ. Con thì không biết mình được Vua cho quà gì nhưng miễn là có quà là vui rồi ạ. Tất cả vía của mọi người đều được về đền Hùng và được ban phước như thế.
Những buổi tối bên ngôi nhà chung thật vui và tràn ngập tiếng cười, nhưng rồi cũng phải đến lúc trở về với bộn bề cuộc sống, thầy có nói “Xa nhau không phải xa hoài - Xa nhau là để ngày mai xum vầy”. Xin hẹn gặp lại các bác/anh/chị vào những ngày sắp tới, chúng ta cùng đi chung một con đường mà ….View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
Diệu Hồng (07-05-2015),haixuyentb (05-05-2015),Hoan (13-05-2015),Hoasentrang (06-05-2015),hoatuyet (05-05-2015),honglien (06-05-2015),hongvulien (05-05-2015),KIM.H.GIANG (06-05-2015),lê chí công (06-05-2015),Liên Như (08-05-2015),manhcao277 (06-05-2015),manhtuongngo (05-05-2015),Minh Toàn (11-05-2017),newebook (06-05-2015),Nganpham (05-05-2015),Ngoạn Hiền (06-05-2015),Phương Nam (06-05-2015),Thanh Quang (06-05-2015),thanhvinh (06-05-2015),thànhtâm (07-05-2015),theoThầy (06-05-2015),ThienTruong (05-05-2015),tiendung23680 (05-05-2015),tuluyenthantam (19-04-2018),TuMinh (05-05-2015),Vidieu (06-05-2015),xuangiang14 (06-05-2015),youme (05-05-2015)