Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    247
    Cảm ơn!
    5,386
    Thanked 7,531 Times in 238 Posts

    Mặc định Luyện tập và chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn dịp 30/4 – 1/5/2015

    Cứ mỗi dịp 30/4- 1/5, chúng tôi lại háo hức được theo Thầy lên mảnh đất Linh địa Côn Sơn để luyện tập và chữa bệnh. Khác với mọi năm, năm nay dịp 30/4- 1/5 được nghỉ tới 6 ngày, do vậy mà chuyến đi lần này được tổ chức dài ngày hơn hẳn so với những năm trước. Mỗi dịp được đi cùng Thầy, là một dịp để tất cả mọi người được chữa bệnh. Và với lũ học trò chúng tôi, mỗi lần là một trải nghiệm mới, được học tập và học hỏi nhiều điều từ Thầy.
    7h sáng ngày 28/4, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình. Côn Sơn đón chúng tôi trong thời tiết thật đẹp. Trời nắng và những cơn gió mát của núi rừng dường như làm tan biến hết mệt mỏi trong chúng tôi. Đây cũng là dịp để mọi người được thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc và lo toan cuộc sống đời thường. Và cuốn sổ nhỏ trong tay tôi mỗi lúc một dày thêm theo bước chân tôi trong suốt cuộc hành trình.

    Ngày 28/4/2015:
    Tại đền bà chúa Sao Sa: Lần đầu tiên, hồ sơ bệnh lý được gửi vào trong không gian. Tại Tiều ẩn Cổ Bích, chúng tôi được Thầy Chu Văn An chữa bệnh.
    Buổi sáng, tại sân đền bà chúa Sao Sa chan hòa ánh nắng, Thầy đã dùng chuỗi hạt vạn năng để thanh lọc cơ thể cho tất cả chúng tôi. Thầy đã dùng Nhật tinh hoa để làm hiện rõ toàn bộ sơ đồ bệnh lý của mỗi người. Những sơ đồ bệnh lý này được gửi thẳng về Trung tâm tiếp nhận thông tin của Học viện Y dược học trong không gian. Từ đó, các vị thần y sẽ tiếp nhận hồ sơ bệnh lý, xác định bệnh của mỗi người, chuẩn bị phác đồ điều trị cho từng loại bệnh và sẽ cử các bác sỹ chuyên ngành về chữa trị cho mọi người. Quả thật, đây là một phương pháp chữa bệnh thật khoa học và tiên tiến nhất hiện nay.

    [img][/img]


    GỬI SƠ ĐỒ BỆNH LÝ CỦA BỆNH NHÂN VỀ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC

    Những luồng linh quang an lành hạnh phúc từ đền thờ bà chúa Sao Sa phát trùm lên cơ thể mọi người. Một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, thoải mái tràn ngập cơ thể của mỗi người làm cho ai cũng cảm thấy vui tươi và hạnh phúc. Chúng con xin tạ ơn Bà Chúa thật nhiều!

    Điểm dừng chân thứ hai của chúng tôi là tại nhà cũ của Thầy Chu Văn An- Tôn sư đại học sỹ - Tư nghiệp Quốc Tử Giám- Thủy cốc Tiên sinh- Bát Cổ Nhị Hoàng hoa.
    Tại đây, Thầy Nguyệt Quang Tử đã kính mời Thầy Chu Văn An chỉ huy “Tiều ẩn Cổ Bích trận pháp”. Thầy bảo” Giờ chúng ta ngồi tĩnh tâm và thầy Chu Văn An sẽ chữa bệnh cho chúng ta. Thầy Chu Văn An người ta chỉ biết đến là một thầy giáo, nhưng thật ra Thầy Chu Văn An là một Thần Y Dược. Thầy chữa bệnh rất giỏi. Nơi Thầy ở gọi là Tiều ẩn Cổ Bích và Thầy Chu Văn An chính là một vị Phật Tổ xuống trần.

    Buổi chiều tại đồi Kỳ Lân, chúng tôi tập Vạn pháp Tiêu Vạn Bệnh. Thầy dạy phác đồ chữa bệnh ung thư. Chứng kiến ca mổ đốt sống chữa bệnh thoát vị đĩa đệm chưa đầy 10 phút.
    Buổi chiều, chúng tôi theo Thầy lên đồi Kỳ Lân luyện tập. Thầy bảo sáng nay khi gửi sơ đồ bệnh lý về Trung tâm trong không gian, hiện tại đã có 50 bác sỹ được cử về đây để chữa bệnh cho mọi người. Chúng tôi sung sướng cùng chìm trong tiếng nhạc du dương của trận khí Vạn pháp Tiêu vạn bệnh.
    Thầy dạy: Trong các phương pháp chữa bệnh, đây là lần đầu tiên Thầy gọi sơ đồ đó. Cách chữa bệnh khoa học nhất và hiện đại nhất đó chính là chữa bệnh trên sơ đồ, mà hôm nay chúng ta đã gửi sơ đồ về Trung tâm nghiên cứu. Khi đưa sơ đồ bệnh lý lên thì có bao nhiêu loại bệnh nó đều hiện lên sơ đồ tất cả. Các thầy thuốc sẽ nhìn trên sơ đồ đó sẽ biết người này có bao nhiêu bệnh, cách chữa ra sao, nên chữa như thế nào, và từ đó cử bác sỹ chuyên ngành xuống chữa.

    [img]
    [/VIDEO][/img]

    THẦY CHỮA BỆNH THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM


    Hôm nay, Thầy dành cho lũ học trò chúng tôi bài học mới. Thầy đã dạy chúng tôi phác đồ điều trị bệnh ung thư, phác đồ điều trị trước khi mổ đốt sống chữa thoát vị đĩa đệm. Và chúng tôi được chứng kiến một ca mổ đốt sống trực quan sinh động bằng phương pháp khí công tâm linh chưa đầy 10 phút cho một bệnh nhân đến từ Nghệ An. Thầy đã thay đĩa đệm mới cho cô. Người bệnh trước đó đã bị đau, ngồi rất khó khăn, khi ngồi tập trận vừa rồi do bị đau quá mà cô đã phải khóc. Sau khi được Thầy chữa, những buổi tập tiếp theo cô đã có thể ngồi trọn vẹn một bài thiền hơn 40 phút mà không hề đau đớn nữa.
    Tôi cứ nhớ mãi lời Thầy dạy học trò ngày hôm đó:
    Khi đã có tâm pháp rồi thì không gì là không có thể
    . Chỉ cần chữa mtj lần 10 phút là bệnh nhân sẽ khỏi.
    Sau một ngày được chữa bệnh và học tập, tối đó, tại ngôi nhà chung KCTL, chúng tôi cùng quây quần để nghe Thầy kể chuyện, và giao lưu với những bệnh nhân, những người đã từng được Thầy chữa bệnh. Buổi giao lưu diễn ra thật đầm ấm, vui vẻ. Hôm nay, Thầy sẽ dành cho 8 bệnh nhân mắc bệnh nặng được tập trận khí mới BBLĐ. Đã nửa đêm mà chúng tôi cứ say sưa nghe Thầy kể chuyện mà chẳng ai muốn về nghỉ.

    Ngày 29/4/2015:
    Tập Bách hợp Trận pháp trên đồi Kỳ Lân. Thầy cho chúng tôi về dâng hương vua Hùng.
    Không khí trong lành của buổi sớm mai thật tuyệt. Chúng tôi tản bộ dọc theo hồ Côn Sơn dẫn đến đồi Kỳ Lân. Tiếng lạo xạo của lá khô dưới chân nghe lạo xạo thật vui tai. Sáng nay, Thầy cho chúng tôi tập trận Bách hợp trận pháp. Đây là một trận khí tập hợp tất cả các loại thuốc quý và các phương pháp chữa bệnh lại.
    Sau đó, Thầy chữa bệnh cho một cụ già bị đau nửa đầu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện não trái bị đen. Hình ảnh hiện lên tại một kiếp nào đó của cụ già, một cô bé đeo gùi trên lưng đang cúi hái rau trong rừng thì có một hòn đá lăn từ trên cao và rơi vào đầu...Sau khi được chữa, bà cụ thấy đầu óc nhẹ nhõm, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn trước.

    [img][/video][/img]

    THẦY CHỮA BỆNH ĐAU MỘT BÊN ĐẦU DO THOÁI HÓA NÃO


    Theo nguyện vọng của mọi người, Thầy đã kể chuyện về vua Hùng và cho mọi người xuất vía về dâng hương các vua Hùng nhân ngày giỗ Tổ. Vua Hùng đã tặng quà cho tất cả mọi người. Có người được vua Hùng tặng cho quả cau, tờ giấy viết chữ nho, đồng bạc trắng, quả táo nhỏ…làm cho mọi người ai cũng phấn khởi.

    Tập Vạn pháp Tây Sơn trận ở vườn Nguyệt Quang
    Buổi chiều, chúng tôi tập trung tại vườn Nguyệt Quang để tập Vạn pháp Tây Sơn Trận. Sau buổi tập, Thầy lại kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn và lý thú về đội quân Tây Sơn, về đàn cá thần, về tổ kiến pha lê của PTTC…Chúng tôi như nuốt lấy từng lời Thầy kể.

    [img][/VIDEO][/img]

    Giao lưu học trò KCTL


    Tối đó, chúng tôi có buổi giao lưu học trò KCTL giữa Hà Nội và các tỉnh trong cả nước. Đây là chương trình mà lũ học trò chúng tôi mong đợi từ lâu. Chúng tôi đã có buổi giao lưu với những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, những trao đổi về phương pháp luyện tập, kinh nghiệm học tập của những thế hệ đi trước. Buổi giao lưu diễn ra thật cởi mở và thân thiện. Thầy đã chỉ dạy học trò chúng tôi nhiều điều. Cuối buổi, Thầy đã cho học trò được “soi gương”. Số điểm mọi người đạt được là kết quả đánh giá quá trình tu luyện toàn diện của người đó. Tôi biết, mỗi người trong chúng tôi sẽ phải xem lại mình, tự rút ra bài học cho chính mình để cố gắng rèn luyện, tu dưỡng tâm, thân…để sao cho xứng đáng với công ơn dạy dỗ của Thầy. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã bao dung cho tất cả chúng con!

    Ngày 30/4/2015:
    Tập Vạn pháp Yên tử Phù Vân trận tại đồi Kỳ Lân. Thầy chữa bệnh tiền ung thư cho bệnh nhân bị u tuyến giáp, chữa sẹo ác quỷ cho một bà mẹ trẻ.
    Theo thường lệ, buổi sáng chúng tôi lại lên đồi Kỳ Lân tập luyện. Hôm nay, Thầy cho chúng tôi tập Vạn pháp Yên tử Phù vân trận. Tiếng chuông của chùa Đồng ngân lên cùng với tiếng gió thổi trên đỉnh Phù Vân đưa chúng tôi về với non thiêng Yên Tử bồng bềnh trong mây.
    Sau buổi tập, Thầy đã tiến hành chữa bệnh cho một bệnh nhân bị u tuyến giáp. Thầy dạy cho chúng tôi phác đồ điều trị căn bệnh này và trực tiếp chữa bệnh cho bệnh nhân. Chúng tôi chú ý quan sát và ghi chép cẩn thận những kiến thức chữa bệnh quý báu từ Thầy. Thầy phát hiện trong cổ của bệnh nhân có một tổ mối độc. Tổ mối đã được Thầy đưa ra ngoài và làm lành các vết thương. Tại đây, chúng tôi còn được chứng kiến Thầy chữa sẹo ác quỷ cho một bà mẹ trẻ chưa đầy một phút.
    Đúng là chỉ có Thầy mới có thể làm được những điều kỳ diệu đến như thế!

    [img][/VIDEO][/img]

    THẦY CHỮA BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP


    Tập Cắt lớp chữa bệnh tại vườn Nguyệt Quang
    Buổi chiều, Thầy cho chúng tôi tập trận Cắt lớp chữa bệnh. Ai nấy đều thấy mình thật khỏe mạnh hơn sau mỗi bài tập. Mọi người ai nấy đều vui tươi, hòa đồng, thân thiện. Tiếng trò chuyện râm ran cả khu vườn.
    Buổi tối, sau buổi giao lưu với mọi người như thường lệ, Thầy đã dành cho học trò tập một trận pháp mới. Thầy luôn là thế, luôn dành cho lũ học trò chúng con tình yêu thương vô bờ. Hôm đó con thiền thật sâu, cơ thể nóng ấm, dù lúc đó trời đã quá khuya và gió bắt đầu thổi lạnh. Cơ thể thật sảng khoái vô cùng.

    Ngày 1/5/2015:
    Tập Vạn pháp Liên đăng Thiên thủ Thiên nhãn Phật
    Vậy là chỉ còn sáng hôm nay là buổi tập cuối trước khi rời Côn Sơn về Hà Nội. Dường như mọi người ai cũng cùng một cảm xúc. Chúng tôi cùng tập trận Vạn pháp Liên đăng Thiên thủ Thiên nhãn Phật trong niềm xúc động. Dường như khóe mắt ai đang ướt nhoèn. Ai cũng muốn lưu lại vườn Nguyệt Quang lâu hơn để trò chuyện, gửi cho nhau số điện thoại, hẹn nhau lần sau lại cùng nhau theo Thầy lên Côn Sơn tập luyện.

    [img]/VIDEO][/img]

    [img][/VIDEO]]


    [img][/VIDEO][/img]

    XEM CÁ Ở HỒ NGUYỆT QUANG

    Tiếng cười giòn tan của lũ trẻ nhỏ quanh ông Thầy sẽ đọng lại trong mắt bao người. Đối với chúng và những người của gia đình KCTL, NGÔI NHÀ CHUNG luôn là nơi mà chúng tôi luôn mong về mỗi dịp. Nơi đó có ngôi nhà mà Thầy và tất cả chúng tôi đang chung sức dựng xây.
    Lời chia tay

    Thấm thoắt đã ba ngày trôi qua, thời gian dường như ngắn lại, và tất cả mọi người đều cảm thấy tình cảm dành cho nhau vẫn là quá ít, chưa đủ. Có người vừa mới kịp thân nhau, vậy mà đã đến lúc tạm chia tay để trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng tôi tin, trong lòng mỗi người, ai cũng đều có những kỷ niệm thật đẹp trong chuyến đi. Chia tay lưu luyến, cảm thấy có cái gì đó bùi ngùi, không thể tả. Tiếng hát “Người ơi người ở đừng về” nho nhỏ cất lên làm cho tôi cảm thấy một nỗi buồn nhè nhẹ. Cuốn sổ nhỏ trên tay tôi đã khép lại. Hẹn gặp lại Côn Sơn những chuyến đi sau!
    Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, các vị thần y, các bác sỹ trong không gian đã chữa bệnh cho tất cả chúng con.
    Cảm ơn Ban Tổ chức và các đồng môn đã đoàn kết một lòng để tổ chức buổi luyện tập và chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn dịp 30/4 – 1/5/2015 thành công tốt đẹp!


    Nguồn ảnh: Hanhthong, Hoasentrang
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-05-2015 lúc 18:09.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    anbich (05-05-2015),dangthanhha (03-05-2015),DIỆU TÂM (04-05-2015),Diệu Hồng (04-05-2015),haixuyentb (04-05-2015),Hạnh An (04-05-2015),hoasen (03-05-2015),july (04-05-2015),Liên Như (03-05-2015),longtadinh (03-05-2015),maiha (03-05-2015),manhcao277 (04-05-2015),manhtuongngo (05-05-2015),Mộc Lan (04-05-2015),Minh Toàn (03-05-2015),newebook (04-05-2015),Nganpham (03-05-2015),Nghệ Linh (03-05-2015),Ngoạn Hiền (03-05-2015),NguyetQuangTu (03-05-2015),nhatcuunhan (05-05-2015),oanh pham (05-05-2015),phongha (03-05-2015),PhongThuyGia (03-05-2015),Phucthinh (05-05-2015),Phương Nam (03-05-2015),tamminh (03-05-2015),tamthien (03-05-2015),Thanh Bình (03-05-2015),thanhphong (05-05-2015),THANHTINH (04-05-2015),thànhtâm (07-05-2015),theoThầy (03-05-2015),Thien Nghia (03-05-2015),ThienTruong (05-05-2015),Thutrang (04-05-2015),tiendung23680 (03-05-2015),Trần Kim Cương (04-05-2015),trungphong (03-05-2015),trungthanh (03-05-2015),tuluyenthantam (04-05-2015),TuMinh (03-05-2015),Vidieu (03-05-2015),Vượng Kim Ngưu (03-05-2015),youme (03-05-2015),Đại Minh (04-05-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    1,331
    Thanked 1,505 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Ôi! Thật là tuyệt, tuy mình biết đến diễn đàn hơi muộn, nhưng muộn còn hơn là không. Những chương trình này thật bổ ích, cuộc sống ồn ào cần những khoảng lặng như thế này, đọc và xem hình thôi đã cảm giác rất bình yên.

  4. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới honglien

    Diệu Hồng (05-05-2015),haixuyentb (05-05-2015),hoatuyet (05-05-2015),Minh Toàn (05-05-2015),newebook (06-05-2015),thànhtâm (07-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •