Kết quả 1 đến 8 của 8

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    269
    Cảm ơn!
    5,701
    Thanked 8,443 Times in 268 Posts

    Mặc định

    “Một buổi tập ở Côn Sơn bằng cả tháng, thậm chí cả năm gật gù ở nhà”, chẳng thế mà cứ mỗi dịp ngày nghỉ lễ 30/4, người ta đi du lịch khắp nơi, còn chúng tôi – những người trong gia đình Khí Công Tâm Linh đến hẹn lại về núi để luyện tập. Thấm thoắt đã 4 dịp lễ 30/4 tôi tham gia cùng Thầy và gia đình Khí Công Tâm Linh. Năm nay tôi không đi đủ thời gian trọn vẹn được với Thầy và mọi người, nhưng trong hoàn cảnh của mình thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm tôi rất thoả mãn rồi.
    Mỗi lần đi là một lần được học hỏi, được nghe Thầy dạy về các Trận pháp, về chữa bệnh. nghe Thầy kể chuyện, cả những chia sẻ của những người đi trước kể lại những kỷ niệm gắn bó với Thầy, cơ duyên để đến với KCTL. Những câu chuyện nghe mãi không chán…
    Trận đầu tiên tôi được tập trong chuyến đi là trận Bách Hợp Trận Pháp. Quả thực đúng như tác dụng của bài tập là tập hợp các loại thuốc quý và các phương pháp chữa bệnh. Ngồi thiền được một lúc tôi thấy mình bồng bềnh, rồi năng lượng bao trùm phần đầu, cổ tôi quay từ từ sang trái, rồi sang phải, trong não mình như đang được chữa bệnh. Bỗng nhiên tôi thấy đau bụng xong lại hết, ba lần như vậy. Tôi nghĩ chắc mình đang được chữa bệnh đau dạ dày.
    Còn đối với Vạn Pháp Tây Sơn trận – một trận pháp ngay từ lần đầu tôi đã thấy rất gần, rất đặc biệt. Lần tập này không có nhiều cảm nhận, nhưng cảm xúc vẫn như thế, để khi kết thúc trận tôi phải lau nước mắt… Thật cảm động vì tôi được tập ở ngôi nhà KCTL, nơi mà cách đó hơn tháng nhìn công trường tôi lại không nghĩ chúng ta lại có nơi để tập luyện tốt đến như vậy. Cảm ơn Thầy và các anh chị học trò đã cố gắng mọi cách để có thể phục vụ bà con được tốt nhất.


    (Ảnh Hanh Thông)

    Hôm sau chúng tôi ở Đồi Kỳ Lân mà được tập bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận, thật thú vị! Thầy vừa hô trận tôi thấy gió man mát, tưởng tượng như mình đang ở đỉnh thiêng Yên Tử vậy, thỉng thoảng lại thấy có ánh sáng vàng xanh nhạt lóa trước mắt, lúc lại chuyển sang hồng. Có những lúc thấy nóng hết cả người, lúc lại mát. Có lẽ do tập giữa trời nắng cảm nhận của tôi có khi hơi mang tính "tưởng bở" nữa. Không những thế chúng tôi còn được Thầy cho vía đi Đền Hùng để dâng hương Quốc Tổ, Quốc Mẫu và các vị Vua Hùng nữa, tôi không biết được Vua Hùng cho cái gì, nhưng cũng thấy giữa lòng bàn tay có tê nhẹ nhẹ, thế là vui lắm rồi.
    Sau mỗi lần tập luyện, Thầy tuy mệt nhưng vẫn tiếp tục công việc chữa bệnh cho các bệnh nhân. Ấn tượng nhất là tôi chứng kiến Thầy chữa bệnh tiền ung thư cho một bạn gái, được nghe Thầy giải thích cặn kẽ và rất khoa học. Để học đến khi chữa được bệnh thì con đường của tôi còn dài lắm, nhưng cần hiểu bản chất của bệnh:
    "Bệnh nhân này có một khối u ở cổ, bản chất của nó là một tổ mối độc, mối đã bỏ đi nhưng tổ vẫn còn, chất độc đó giờ mới phát tác, nếu không giải quyết được thì nó sẽ chuyển các tế bào khu vực đó thành tế báo ác. Tổ mối đó có nhiều chân ăn sâu vào vùng cổ, trong đó có nhiều chất độc thấm vào da làm sưng tấy. Để giải quyết được vấn đề này cần có phác đồ điều trị: Đầu tiên bơm nước để chân tổ mối long ra, chất độc cũng được loãng ra, sau dó nhấc tổ mối ra ngoài rồi dùng dung dịch rửa hết chất độc trong khu vực đó. Rửa xong tạo ra môi trường có thể nuôi cấy tế bào. Dùng biện pháp nuôi cấy tế bào để hàn đắp lại những chỗ tế bào đã bị phá hỏng do tổ mối chiếm chỗ.Tổ mối lấy ra cổ sẽ lõm xuống, lấy tế bào lắp lại khi hoàn chỉnh cổ sẽ bình thường". Sau khi giảng giải cho mọi người hiểu, Thầy đã tiến hành chữa bệnh cho bệnh nhân.



    Trong lúc chữa bệnh, Thầy dừng lại vì cơn ho đến, vì đôi cánh tay lại bị đau, học trò chúng tôi chỉ biết lặng-nhìn, thương Thầy!
    ...
    Giờ đây, mỗi khi về Côn Sơn tôi chỉ mong ngóng được về ngắm đàn cá tung tăng bơi lội, được ngắm nhìn các sắc hoa đua nhau nở đã thấy nhẹ cả lòng (mà sao hoa ở đây chúng lại nở sớm hơn so với thông lệ nhỉ)


    Chỉ cần ngồi hàng giờ bên hồ mà học trò chúng tôi không biết chán.

    Con cảm ơn Thầy đã cho con những niềm vui ở Ngôi nhà-nơi mà Thầy đã gửi gắm bao tâm huyết cho Gia đình Khí Công Tâm Linh, mặc dù còn nhiều khó khăn Thầy đang phải gánh vác, cần có sự chia sẻ của mỗi chúng ta!
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 04-05-2015 lúc 10:12.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    dangthanhha (04-05-2015),haixuyentb (04-05-2015),Hạnh An (04-05-2015),Hoan (08-05-2015),HoangSyHiep (04-05-2015),Hoasentrang (05-05-2015),hoatran (07-05-2015),hoatuyet (05-05-2015),kiencuong304 (04-05-2015),KIM.H.GIANG (06-05-2015),lê chí công (07-05-2015),Liên Như (08-05-2015),longtadinh (05-05-2015),manhtuongngo (04-05-2015),Mộc Lan (04-05-2015),Minh Toàn (04-05-2015),newebook (04-05-2015),Nganpham (05-05-2015),nganuoc (08-05-2015),NguyetQuangTu (04-05-2015),Nhài Ta (29-04-2016),PhongThuyGia (04-05-2015),phule (12-05-2015),Phương Nam (04-05-2015),Tamhuongthien (04-05-2015),tam_thuc (04-05-2015),Thanh Bình (06-05-2015),Thanh Quang (04-05-2015),Thanhduong (06-05-2015),thanhphong (05-05-2015),THANHTINH (04-05-2015),thanhvinh (04-05-2015),thànhtâm (07-05-2015),theoThầy (05-05-2015),Thiền sư KM (04-05-2015),Thien Nghia (04-05-2015),ThienTruong (04-05-2015),Thutrang (04-05-2015),tiendung23680 (04-05-2015),trungthanh (04-05-2015),tuluyenthantam (04-05-2015),TuMinh (04-05-2015),tuyduyen (04-05-2015),Vidieu (04-05-2015),youme (04-05-2015),Đại Minh (05-05-2015),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •